Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Maria

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • School: LCFS

Add

Maria is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Mon Oct 06, 2008 Member since November 2007

Total Page Views

244,474

Mua ... ^^--> Click here

1 - 5 of 33 First | < Prev | Next > | Last

Sống, yêu thương ... Full Post View | List View

Bạn hạnh phúc khi nhìn thấy một nụ hoa đang hé nở và nguyện cầu nó sẽ toả hương thơm ngát ... ^.^

Tru Tiên
Tru Tiên magnify



Cửu U âm linh, chi thiên thần ma
Ỷ ngã huyết khu, phụng vị hy sinh
Tam sinh thất thế, vĩnh đọa Diêm La
Chỉ vi tình cố, tuy tử bất hận

Tru Tiên - khi mở đầu đã hàm ý con người không thể nào chống lại được số mệnh. "Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu! Thế gian này vốn chẳng có thần tiên!"
Trời đất đối với vạn vật đều công chính vô tư, không để cho ai thành 'tiên' siêu thoát trần thế, trường sinh bất tử! Ai có thể thành tiên, ai muốn tham thấu bí ẩn của vũ trụ, ai mong giành lấy quyền định đoạt của tạo hoá, người đó đều không thoát khỏi lưới trời.
Truyện nói thế gian này vốn không có thần tiên, chính là vì kẻ nào muốn thành tiên, trời đất nhất định sẽ tru diệt kẻ đó.

Kiếm tên 'Tru Tiên', là thanh cổ kiếm mà Thanh Diệp tổ sư có được từ Huyễn Nguyệt Động, lai lịch không rõ ràng. Thân kiếm trông tựa đá, ai có thể dùng đá mà luyện nên kiếm thần? Kiếm là lợi khí tiên gia, pháp bảo phục ma, sao lại gọi 'Tru Tiên', chứ không gọi là 'Tru Ma Kiếm'?


Truyện tên 'Tru Tiên', chẳng phải chỉ riêng vào thanh cổ kiếm, mà còn ngụ ý, tru diệt người nào tu luyện thành tiên. Tôi cảm thấy trong truyện này có bốn người đủ tư cách đó: Phổ Trí, Vạn Kiếm Nhất, Quỷ Vương, và Trương Tiểu Phàm. Số mệnh của họ thật bi thảm.

Đột nhiên cảm thấy bi ai, vì Tru Tiên, vì Tiểu Phàm, vì Tuyết Kỳ, vì Bích Dao, vì Kinh Vũ, vì trời đất này rốt cục vẫn là trời đất, vì người yêu cuối cùng vẫn phải phân li
Wednesday December 31, 2008 - 02:18am (ICT) Permanent Link | 6 Comments
Hãy là một kỷ niệm
Hãy là một kỷ niệm magnify
Hãy là một kỷ niệm




Sáng tác: Mạnh Quân - Thể hiện: Mạnh Quân





Photobucket Photobucket
Tấm này trông mặt ngu gớm
Photobucket
Còn cái này trông gian tà wá

Photobucket


Em này là Trang Windy, top 5 Miss Teen 2008 dễ thương ngoan ngoãn hiền lanh
Mỗi tội là hơi cao quá và hơi gầy quá và hơi xinh đẹp quá :X Photobucket

Sinh năm 89 mà 1m72 đấy hic hic
Photobucket Photobucket Photobucket
Photobucket

Còn đây là dành riêng cho a Quân
Ai là Fans Mạnh Quân vào xem đi

Dáng đẹp gớm
Photobucket

Giống Chàng LýToét chuyên dụ dỗ trẻ em nhờ Photobucket
He he he he
Photobucket
Bị phát hiện hic hic
Photobucket
Q: ê, con kia, đưa mấy cái ảnh đây mau lên cho 1 trận giờ
M: ảnh cái gì cơ ??? Photobucket
2 vợ chồng nhà Quân. Yêu nhau thắm thiết thế, vợ lúc nào cũng đi chăm sóc cho chồng, ngưỡng mộ quá đi. Quân trông lạnh lùng thế thôi nhưng tình cảm lắm, chiều vợ ghê, lúc nào cũng bảo : " em yêu mệt chưa, hay e về trước đi ... "
Photobucket Photobucket
Mà nói tóm lại, chụp ảnh nghệ thuật có đẹp đến cỡ nào cũng ko phê = tự sướng ... dạo này bị nghiện rùi
Tuesday December 23, 2008 - 01:20pm (ICT) Permanent Link | 23 Comments
The colour ^^
The colour ^^ magnify

Photograhper : Ice

Stylish : Monica

Graphic Designer : Ice

Có ai bit cách chèn code tạo size cho image ko giải ngố với ^^ chang hieu up thế nào mà cái to cái bé :((

Photobucket PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Saturday December 13, 2008 - 09:28am (ICT) Permanent Link | 33 Comments
Louis
Louis magnify

Mới cài lại máy tính ko hiểu sao ko đọc được Tiếng Việt Helppppp helppppp ...

Lâu quá ko entry, up mấy cái ảnh hôm đi đú đởn về. Cái này là file gốc, ko biết design xong có ra hồn ko nữa

PhotobucketPhotobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

PhotobucketCòn

PhotobucketPhotobucket

Còn đây là behind sense ^^

Chụp = máy 10 chấm mà còn mờ như này. Ko hiểu máy của bộn studio là cái thể loại gì nữa

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Anh này hơi bị động chạm nhiêu wa

Photobucket

Còn đây là tự sướng ^^

Photobucket Photobucket

Khi nào lấy market sẽ up thêm nữa, đi ngủ đã

Wednesday December 10, 2008 - 09:48pm (ICT) Permanent Link | 16 Comments
Sweet Memories
Sweet Memories magnify
Đã qua rồi một thời nghiện Au. Vẫn nhớ mãi những kỷ niệm đẹp về Au
Giống như 1 thế giới thu nhỏ. Có thành phố, được lang thang, có quần áo đẹp, nhạc hay, có người tốt kẻ xấu, có tình yêu và giận hờn vu vơ nữa...
Nhìn lại ngày xưa thấy mình sao trẻ con quá...
Tự nhiên thèm cảm giác suốt ngày ôm máy tính, ko biết buồn ko biết lo lắng
Nhớ cái tình cảm thơ ngây, dại dột. Niềm vui nhỏ bé khi nhìn thấy nick của 1 ng online rồi hạnh phúc, thế là đã quá đủ.
Có thứ tình yêu nào chưa 1 lần gặp mặt? Hoang đường quá ko? Chuyện có thật hẳn hoi. Yêu tưởng chết! Ghen tuông đủ trò, dọa tự tử , quên ăn quên ngủ rồi ốm nhập viện luôn 1 tháng. Quá Ảo
Ko biết đến bao giờ mới được sống vô tư như ngày nào?
Nói chuyện với nhau vừa buồn vừa nhớ. Cái gì rồi cũng thay đổi theo thời gian, haizzzzz ...




Thinking of you
Sáng tác: Chưa có - Thể hiện: Norah Jones

Do You Still Remember ?


ox gioi nhat neox danh da' ^^ iu ox nhat tren doi bx pro neiu ne :&quot;&gt; 2 vo chong minh ox hoang tu bx bun ox co zui hok ? nin di ox thuong ne ngay minh ben nhau ... dam cuoi lua dao hehe dep nhat tu duoi dem len Photobucket Photobucket ha ha ha ha ha chet cuoi Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Photobucket

Kết thúc có hậu nhỉ?

Còn đây là chân dung ông mặt xấu đây 3 năm về trước


Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Sunday November 16, 2008 - 12:52am (ICT) Permanent Link | 42 Comments

Add Sống, yêu thương ... to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 33 First | < Prev | Next > | Last