Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Tôi vẫn muốn là một người điên, được sống như tôi mơ ước, chứ không phải như những ý muốn của người khác - Veronika Decides To Die Reply

1 - 5 of 256 First | < Prev | Next > | Last

Haven Full Post View | List View

Behind the stage of life

Suicide On My Mind
Suicide On My Mind magnify
Cảm thấy:

1/NGU
2/NGU
3/RẤT NGU

4/VÔ DỤNG
5/VÔ DỤNG
6/CỰC VÔ DỤNG

7/NHỤC
8/NHỤC
9/QUÁ NHỤC

Khuyến mãi 1 số cách tự tử hồi đó từng viết đây. Đang phân vân...

Một số cách thông thường:

1/ Treo cổ:
Requirement: 1 sợi dây thừng được cột chặt, 1 chỗ treo dây cứng cáp, và 1 cái ghế cao ít nhất 1m
Recommend:
nhớ chọn một sợi dây thật tốt, nếu bạn ko muốn... dập mông

2/ Cắt gân tay:
Requirement: chẳng đòi hỏi gì nhiều lắm thậm chí 1 mảnh kiếng vỡ cũng được, nhưng 1 con dao bén sẽ tốt hơn, và sự dũng cảm
Recommend: Canh ngay các gân, mạch máu ở cổ tay mà cắt thôi.
Cách này cũng đòi hỏi phải anh dũng lắm đấy, phải chịu khó nhìn máu bắn ra lúc mới cắt 1 chút. Đừng để cắt rồi đến lúc thấy máu chảy lại cuống cuồng tìm bông băng và gọi cấp cứu

3/ Uống thuốc ngủ:
Requirement: 1 đống thuốc ngủ (càng nhiều càng tốt, càng nặng đô càng tốt), và 1 nơi vắng vẻ (căn phòng khoá trái sẽ mang phong cách Hollywood hơn )
Recommend: chỉ nên dùng cho bạn nữ vì cách này nhẹ nhàng, tương đối êm ái, có phần "lãng mạn" nữa. Nếu bạn là 1 ngôi sao ca nhạc hay điện ảnh thì cách này là bắt buộc: Marylin Monroe, Anna Nicole Smith đều chọn cách này... nàng Veronika cũng rứa. Nhớ uống hết đống thuốc đó trong 1 lần, đừng uống từng viên 1, chả có tác dụng gì ngoài việc làm bạn... buồn ngủ. Và chống chỉ định cho những ai ko biết hay sợ.... uống thuốc

4/ Nhảy lầu:
Requirement: 1 toà nhà cao ít nhất 3 tầng. Nói chung càng cao càng tốt. Nếu thích thì có thể mặc thêm bộ áo choàng Siêu Nhân...
Recommend: Nhảy xuống từ tầng cao nhất hay sân thượng, chứ đừng chọn toà nhà 100 tầng rồi nhảy ra từ lan can tầng 1 . Lúc rớt nên để thân người song song với mặt đất hoặc để đầu chúi xuống cũng được. Chống chỉ định cho những người sợ... độ cao

5/ Tự tử bằng súng;
Requirement: 1 khẩu súng thật với đạn thật
Recommend: Cứ nhắm vào đầu, hoặc tim mà bóp cò. Miễn nhắm các bộ phận khác, trừ khi bạn muốn được xe cấp cứu mang đi.

6/ Tông xe:
Requirement: 1 chiếc xe chạy ít nhất trên 60 km/h (càng nhanh càng tốt). Loại xe nào cũng được (trừ xe đạp, xe xích lô, xe kéo = động vật ) tốt nhất là xe hơi hoặc xe tải.
Recommend: Nên chọn đường cao tốc hoặc xa lộ. Đừng bao giờ chọn 1 con đường nội thành lúc giờ cao điểm, nếu bạn ko muốn xỉu vì khói và tiếng ồn.

7/ Tự tử bằng bom:
Requirement: 1 quả bom chứa trong hộp giấy là đơn giản nhất. Cao cấp hơn là quả bom nặng đô hơn được cất trong vali. Tuyệt nhất là 1 quả bom nguyên tử
Recommend: Nên để quả bom càng sát mình càng tốt, như thế sẽ bớt đau hơn. Nếu muốn tăng số thương vong thì nên chọn 1 khu vực đông đúc. Trước khi cho bom nổ thì nên hét 1 cái gì đó (tốt nhất là bằng tiếng A Rập)

8/ Cắn lưỡi: (mr An's )
Requirement: 1 bộ răng chắc khoẻ (ưu tiên cho răng cửa) và 1 chiếc lưỡi bình thường, đừng quá ngắn đến độ không thể kẹp giữa 2 hàm răng là ổn (xài vốn tự có luôn, chẳng cần đi kiếm đồ nghề chi cho mệt)
Recommend: để lưỡi giữa 2 hàm răng và ngậm miệng lại 1 cách nhanh chóng, mạnh mẽ, dứt khoát để lưỡi đứt lìa, tránh tình trạng còn "vương vấn". Có thể trợ lực bằng cách dọng tay vào hàm hoặc dọng hàm xuống bàn. Cách này hay gặp trong film Tàu (tư thế sau khi cắn lưỡi có thể tham khảo thêm ở phần comments. Sao bác An rành thế nhỉ )

9/ Đập đầu:
Requirement: cái đầu của bạn, 1 vật gì đó thật cứng (bức tường, mặt đất, cạnh bàn... thậm chí có thể là... chính bàn tay của bạn nếu bạn đủ khoẻ để làm giống trong film. Thấy trong film Tàu nó chưởng 1 cái là xong )
Recommend: Dồn hết lực và đập thật mạnh đầu của bạn vào vật cứng (những ai là metalhead sẽ có nhiều ưu thế về khoản headbanging này). Nếu cảm thấy ko đủ mạnh để chết thì có thể chạy hết tốc lực với cái đầu đưa ra phía trước về phía bức tường. Cách này đỏi hỏi bắt buộc phải chết, nếu ko sẽ để lại nhiều hậu quả phiền phức về sau (mất trí nhớ, bị điên, chứng đau đầu kinh niên... thậm chí là phải trám lại chỗ tường bạn đã đập, phiền phức nhỉ)

10/ Tự thiêu:
Requirement: Hộp quẹt, xăng hoặc dầu hoả
Recommend: Nên rưới xăng lên mình trước khi tự thiêu, như thế sẽ cháy nhanh hơn --> chết nhanh hơn

11/ Uống thuốc độc:
Requirement: 1 luợng vừa đủ (có thể nhiều hơn) thuốc độc, thuốc trừ sâu, bất cứ loại nào có khả năng gây tử vong
Recommend: Uống trực tiếp, hoặc có thể pha với nước. Bắt buộc phải uống với lượng nhiều mới có thể chết. Uống ít chỉ tổ đau bụng, vào bệnh viện súc ruột, vừa mệt vừa tốn tiền. Chịu khó chịu đựng cái vị kinh khủng của nó khi uống và cái cảm giác quằn quại chết dần chết mòn chết từ từ từ tốn. Nếu chịu đựng được thì bạn sẽ đạt chánh quả

12/ Chết đuối:
Requirement: 1 cái ao, hồ, sông, biển, kênh rạch, thậm chí là bồn tắm nhà bạn( miễn là mực nước trên 2m). Có thể mang thêm 1 cục chì nặng cỡ trên 20 kg
Recommend: Cách này chỉ dùng cho những người ko biết bơi. Nếu ai biết bơi thì nên cột cục chì vào chân.

Một số cách tự tử quái đản

1/ Anh hùng:
Chạy vòng vòng thành phố, kiếm 1 ổ tội phạm nào đó (3 tên trở lên thì tốt, cỡ chừng 1 2 tên thì phải chọn những tên đầu gầu đâm thuê chém mướn luôn thủ sẵn hàng và luôn trong tư thế sẵn sàng chém giết, chứ đừng kiếm bọn trộm vặt, chúng thấy bạn thì chúng chỉ tổ mà bỏ chạy, mất công rượt nữa, lại chẳng đạt được mục đích), lao vào chúng với đôi tay không (có thể mang theo 1 cây gậy nếu bạn thích, tuyệt đối ko mang theo những vậy sắc nhọn, có khả năng gây thương tích cao cho chúng) và bắt buộc phải chọn nơi vắng vẻ (càng xa khu dân cư và trụ sở CA thì khả năng chết càng cao) và đánh chúng cáng nhiều càng tốt, nên hạ gục 1 2 tên gì đó, trước khi bạn bị chúng... xử. Dù gì thì cũng mang tiếng tốt. nếu thích thì có thể mặc vào bộ áo Siêu anh hùng mà bạn ưa thích

2/ Nhạc nhẽo (not being)
cho toàn bộ đống nhạc hiện hành và mượn thêm vào hdd. Dự trù chừng 100gb trở lên cho hiệu quả tối ưu. Càng nhiều style càng tốt. Có thể là cải lương, jazz, classic, death, funeral doom, gothic, alternative, nu...sau đó bốc cái list random lên, nghe từ trên xuống dưới ko đi đâu cả. Hết 10gb xác suất chết tăng dần. Dự kiến: sau 20gb ói chết, sau 30gb đập đầu --> chết, sau 40gb đập máy --> điện giật chết, ko thì bị dần tới chết vì phá hoại, sau ... .... .....v....v..
Một cách ngon bổ rẻ phù hợp cho mọi lứa tuổi (có thể bạn sẽ sống sót bước ra khỏi phòng, nhưng ng` khác sẽ bắn bạn vì tưởng bạn là zombie)

3/ Thác loạn (not being's)
Đi vào quán, bỏ một mớ giấy lộn vào phong bao, càng dày càng tốt. Cho thêm 2 3 tờ 500 gói 2 bên cho nó...giống. Gọi em nào cũng được, càng đông càng tốt (à, nhớ quán đó tính tiền sau nha ). sau đó cứ mặc sức muốn làm gì thì làm . Chừng nào xong thì.....nói ko có tiền. Nhớ kêu nhiều nhiều, chừng vài chục chai trở lên cho chắc cú (..chết). Nó quất ko ghê thôi, cứ kháng cự mãnh liệt vào cho oai hùng như Manowar. sau đó....từ từ....cũng chết à (lựa quán càng xa mặt bằng càng cách CA xác suất chết thành công càng cao tợn ).

Requirement: dáng đại gia, mặt già già, gian càng tốt
Recommend: đã nói. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

4/ Treo-toòng-teng-với-cái-đầu-trong-tay
Kiếm 1 toà nhà thật cao, ở nơi đông dân cư. Đứng ở trển với 1 sợi dây thừng và 1 mớ dây đàn piano (hoặc dây cước) và 1 chai keo con voi. Cột 1 sợi dây piano (cước) vào cổ bạn, đầu kia cột vào mái nhà. Cột sợi dây thừng vào tay bạn, đầu kia cột vào mái nhà. Dán tay còn lại của bạn lên đầu. Khi nhảy xuống, sợi dây cước xiết lại sẽ làm đầu bạn lìa khỏi cổ, nhưng nhờ nó đã đc dán lại với tay của bạn nên sẽ ko rơi xuống. sợi dây thừng sẽ giữ bạn toòng teng với cái đầu dính trong tay (trông cũng là lạ và khá hay đấy nhỉ) ~~> my favorite way of suicide

5/ Fireworks (or Holocaust):
kiếm 1 chiếc xe chạy thật nhanh, ít nhất cũng đạt 80 km/h. Rưới xăng lên người, lên xe, rồ ga, đốt thuốc. Nhắm vào 1 trạm xăng (hoặc 1 xe bồn). , lao hết tốc lực vào. Kích thước trạm xăng (xe bồn) càng to thì màn "pháo hoa" càng hoành tràng. Nếu bạn chọn khu đông dân cư thì sẽ càng nổi tiếng hơn

Saturday May 23, 2009 - 10:34pm (ICT) Permanent Link | 7 Comments
Kết bạn 4 phương
Kết bạn 4 phương magnify
Nam, 20 tuổi, sinh viên ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn. Cao ráo, ngoại hình dễ nhìn. Gia đình danh giá, con một, cháu đít-tôn. Sống tự do phóng khoáng, vui vẻ hoà đồng. Sở thích: nghe rock metal, xem phim, dancesport phong cách latin. Yêu cái đẹp và sự trung thực, ghét giả dối và sự xấu xí

Tìm bạn không phân biệt giới tính, không phân biệt lứa tuổi, không phân biệt xuất xứ, không phân biệt ngoại hình, không cần tương đồng trong tư tưởng hoặc sở thích, không có ý định tiến xa nếu hợp. Điều kiện duy nhất: BIẾT TRẢ LỜI 8 CÂU TRONG ĐỀ CƯƠNG Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học

  1. Hãy trình bày ý nghĩa của sự "tò mò" và "hoài nghi" trong nghiên cứu khoa học
  2. Thế nào là IV, DV và quan hệ nhân quả? So sánh sự giống và khác nhau
    giữa Lý thuyết và Giả thuyết
  3. Lợi thế và bất lợi của một "lý thuyết tốt"
  4. "Lý thuyết đúng là lý thuyết phải được chứng minh là sai. Lý thuyết
    sai là lý thuyết được coi là lý thuyết luôn đúng." Bạn hiểu thế nào về
    câu nói trên?
  5. Phương pháp nghiên cứu Sử học cần đến những yếu tố nào nhất? Tại sao?
  6. Mối quan hệ giữa sử gia và sự kiện như thế nào?
  7. Các phần chính của một bản đề cương nghiên cứu là gì? phần nào quan
    trọng nhất và tại sao?
  8. Tại sao phải tránh tội "đạo văn" trong nghiên cứu khoa học?
Làm ơn liên lạc gấp, sắp thi T_T
Wednesday May 20, 2009 - 11:56am (ICT) Permanent Link | 6 Comments
How ironical life can be
How ironical life can be magnify
Although:

She's older than me
She broke my heart several times before
She lied to me
I was untrue to her
I once walked away,

She loves me
and I love her
We dance w each other

We had the time of our lives
We have each other
Our journey has just begun...

and now I'm facing a threat of losing her.


Khó chịu quá !!!
Bực bội quá !!!
Sao thế ???!
Có tồn tại trên đời một thứ gọi là "số phận" ko ? Sao khi mọi thứ bắt đầu tươi sáng hơn 1 chút thì lại có một chuyện khốn nạn nào đó chen ngang vào và huỷ hoại những điều tốt đẹp ấy !!!
Đời có cần phải mỉa mai đến thế không ?
Hay tại trước giờ khốn nạn quá, giờ chịu quả báo ???
The wound has just been healed, now it bleeds again
Tim đang được treo lủng lẳng, sợi dây thì cứ có cảm giác lỏng dần...
Bực nhất là ko làm gì được trong lúc này, chỉ ngồi bị động 1 chỗ, hi vọng, và chờ đợi...
Livin' on a prayer now
Thôi thì, ráng mà keep the faith, hope and courage. Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà, phải ko ?


Lại có người leo lên lầu 6 trường mình rồi nhảy xuống. Vụ thứ 2 rồi đấy
Vui nhờ !!!
ĐH KHTN đến 10, 11 tầng lận kìa, sao ko qua đó nhảy? Chết lẹ, đỡ đau nữa
Trường tui ngay trung tâm TP, cạnh đài truyền hình, đông người qua lại, nhất là người nước ngoài nữa, mấy người leo lên nhảy xuống 1 đống chèm nhẹp đó rồi ai dọn, làm mất mỹ quan, gây xôn xao dư luận, tạo tiếng xấu cho trường tui nữa !!! Muốn chết sao ko chọn cách nào đó bớt bầy hầy 1 chút đi, như là bốc 1 nắm thuốc ngủ rùi uống. Vừa nhẹ nhàng, êm ái, vừa giống Marilyn Monroe. Mà nhớ là phải uống liền 1 vốc đầy đó nha. Uống từng viên thì có lẽ đến viên thứ 4 thứ 5 gì đó thì chưa kịp chết đã............ngủ mẹ nó ròi

Mỉa mai thật
Monday May 18, 2009 - 09:27pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Livin on a prayer
Livin on a prayer magnify
We gotta hold on to what we've got
It DOES make a difference if we make it or not
We've got each other, that's a lot for love
Let's give it a shot

We're half way there, livin' on a prayer
Take my hand, we'll make it, I swear
Livin' on a prayer...


Livin' on a prayer now.
Must find my long lost faith in smoke and dust, in this world of unbelievers

Some men, real men, with his dick, don't deserve to be called "man"
Muốn đập vỡ mặt 1 số đứa !!!
Monday May 18, 2009 - 12:41pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Tào lao
Tào lao magnify
1st: Why so serious

2nd: Có nhiều thứ tốt hơn ko nên biết, và đừng cố để biết. Biết rồi mệt óc đau tim hơn

3rd: Nếu im lặng hoặc nói dối tạo 1 cảm giác tốt hơn, an toàn hơn nói thật, thì nên như thế

Life's just like a play. You chose your mask, put it on and enter the stage. The matter is, what mask do you chose to fulfill your role
Saturday May 2, 2009 - 11:25pm (ICT) Permanent Link | 17 Comments

Add Haven to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 256 First | < Prev | Next > | Last