Music, music and music. ^_^
30 Tết, sắp đến giao thừa, sắp đến năm mới, sắp có những điều mới, những sự kiện mới, những công việc mới, chờ đợi mới...
1 năm qua, 1 năm nhiều thay đổi.
Những người bạn mới.
Những khám phá bản thân.
Nào, bỏ qua hết những phiền muộn, giữ lại những gì đẹp nhất.
Năm cũ, để những gì là đau khổ trôi về quá khứ.
Năm mới, chờ đón những tươi mới phía trước.
Một chút lời mở đầu như vậy, tiếp theo là lời chúc.
Đầu tiên là chúc chung: Chúc mọi người đầy đủ sức khoẻ và luôn giữ tinh thần tốt, có niềm tin vào bản thân và tương lai, tiếp theo là có đủ tài chính để thực hiện những dự định dù to hay nhỏ
.
Phần chúc riêng này, tớ rất muốn viết riêng cho từng người một, nhưng sợ không đủ thời gian, do đó tớ sẽ chúc trước một số bạn, rồi thiếu bạn nào thì cảm phiền bạn đó cm tớ sẽ edit tiếp, rất mong các bạn thông cảm cho thiếu sót của tớ
:
- Bạn An cùng lớp tớ này: cám ơn mày đã làm bạn tốt với tao. Cũng lạ đấy nhỉ, tao với mày mà lại làm bạn được cơ đấy. Năm mới chúc mày hạnh phúc, thực hiện được mục tiêu vào Y, rất khó khăn nhưng tao tin mày sẽ làm tốt.
- Bạn Minh ngồi cạnh: nhờ ông mà tôi thoát nhiều phen chết người:)). Tôi muốn ông thận trọng hơn, suy nghĩ kĩ hơn và rộng lượng hơn, tôi nghĩ như thế ông sẽ dễ thành công hơn.
- My điên: nhờ My điên mới có lớp học tiếng Pháp vui thế, và năm nay điểm Pháp tớ mới cao, cám ơn My điên nhiều. Chúc ấy ăn sáng đủ để không phải cướp bánh mì của tớ nữa.:)) Bớt suy nghĩ đi nhớ, đừng để những cái không thực ảnh hưởng đến mình.
- Thành Long: hồi lớp 11 vui nhỉ, lên đóng kịch được cộng bao nhiêu điểm.:)) Lúc đầu tớ cũng không nghĩ là cậu sẽ làm bạn với tớ đâu, hì, nhưng cuối cùng thì vẫn là bạn tốt nhỉ. Chúc cậu cũng sẽ đạt mục tiêu của mình, hạnh phúc với tình yêu của mình nhé.
- XT Hội: nói chung là ngủ cạnh hội này được chứng kiến nhiều pha abc xyz lắm=)). Chúc Tùng béo ngày càng khoẻ mạnh để phục vụ tốt hơn, chúc Bu, Già và Hoàng xè cũng ngày càng "mạnh" và "khoẻ":)).
- Em Hùng 11H: giúp anh rất nhiều hồi thi thanh lịch. Cố gắng nhé, vừa có khả năng, vừa có nhiệt tình, em sẽ thành công sớm thôi;).
- Em Ngân Sơn 9P: chàng nghệ sĩ, bớt suy nghĩ đi nhớ, ai cũng có khó khăn riêng của mình, đừng nghĩ nhiều về khó khăn và nhược điểm mà bỏ quên những điều em đang có.
- Em Mây hâm đơ: chúc cô bớt hâm đơ đi này, bớt mấy trò dở hơi nữa này, tập trung sức lực và trí tuệ cho tình yêu tuyệt vời của cô nhé;)), và đạt hsg như cô phấn đấu nữa;)).
- Em Chương CNN: giữ lòng tự tin nhé, anh thương em nhiều lắm, chúc em sẽ có tình yêu đẹp và thuỷ chung như ước mơ của em...
- Em Nghi tàm: mới quen thôi, trông rất cá tính. Chúc em luôn cá tính, giỏi giang và là cô em gái hợp cạ với anh.:P
- Zu: sống tình cảm. Tin vào cuộc đời nhé, rồi cậu sẽ nhận được những đền đáp xứng đáng. Quý lắm, hehe.
- Bạn BabeQ: bạn này vừa mới quen xong:)), qua blog thấy bạn rất nhiệt tình, vui tính, thoải mái, nên tớ quyết định gửi invitation luôn:D. Như các bạn 12 khác, tớ chúc bạn đỗ ĐH mà mình muốn, và vẫn luôn giữ lòng nhiệt tình như thế nhé.:D
- Các bạn ở NV: lâu lắm không gặp các bạn nhưng tớ vẫn luôn nhớ các bạn. Tiếc là không thể học cùng các bạn một buổi nào. Năm cuối VH rồi, chúc tất cả đều tốt nghiệp cao, thành công trong sự nghiệp và đều trở thành những nghệ sĩ lớn.;)
- Em Tú ChenZi: ít tuổi hơn nhưng rất trải đời. Chúc em hạnh phúc và thực hiện được những kế hoạch của năm mới. Biết đâu sau này em sẽ là một doanh nhân đấy, hihi.\:D/
- Bạn Ngọc bé PHChú: cám ơn bạn hôm dạ hội nhiều lắm, có vé là bạn nhường cho tớ luôn:X. Bạn học giỏi nhé, đỗ được trường Y nữa nhé. Bạn và bạn An lớp tớ đều có mục tiêu vào Y. Vậy chúc luôn cả 2 bạn sẽ là những lương y tài đức, luôn hết mình với nghề, và nếu tớ có làm bệnh nhân thì phải có ưu đãi=)).
- Bạn Hoàng James: chưa nói chuyện nhiều, nhưng cũng chúc bạn đỗ ĐH, và nếu tham gia văn nghệ nữa thì nhớ tập kĩ đấy.:P*
Ừm, sơ sơ là như thế, bây giờ phải đi rồi, các bạn đọc rồi cm nhé, tớ sẽ viết tiếp.:-h
Năm mới vui vẻ nhé, tớ yêu tất cả.:X








