I want to be loved loved loved loved loved ~ but so fucking shit!
Add me @....
360 plus: http://vn.myblog.yahoo.com/vani-27
facebook: www.facebook.com/vani.27
livejournal: http://www.livejournal.com/vani-27
myspace: http://www.myspace.com/vani_27
twiiter: http://twitter.com/vani_27
and here for all of my art works :)
deviant art: http://vani27.deviantart.com/
... And when will i find it again?
... And when will i lose it once again?
What will be forever mine?
What will never be mine?
God just through me an answer.
You can say:
"Bitch, you are crazy"
I will say:
"Yes"
You can say:
"Go and fuck yourself*
I still say:
"Yes"
Because the world is so complicated
Because somtimes i just don't understand
Oh, i love it.
The word: "AGAIN"!
----------------------------------------------
*is in a happy mood but.... '___"*
Tao ghét mày lắm.
Nếu có thể tao sẽ hét to lên như thế vào mặt mày. Nắm áo mày mà giật lắc, cáu xé mày, xô mày ngã xuống đất. Rồi tao sẽ lại gào lên rằng: "Tao ghét mày lắm", tao sẽ gào lên đến khi cổ họng tao nát như cái ly rơi xuống đất vỡ vụn.
Tao ghét mày như vậy đấy.
Nếu mày biết chắc mày sẽ sợ tao lắm, sợ tao như chính tao đang sợ tao bây giờ vậy, ha.
Vì sao tao ghét mày.
Tại sao vậy hả? Tao có khả năng hơn mày rất nhiều, vậy mà tao đã/sẽ không bao giờ đạt đựơc điều đó nữa rồi. Trong khi mày vẫn đang có cơ hội. Mày chẳng là gì cả so với khả năng của tao, mày biết chứ?
Con người mà, ai cũng như ai, tao cũng vậy thôi, cũng xấu xa và đố kị.
Tất cả những thứ tao đã làm, ờ, mày vẫn bình phẩm. Nhưng mà mày ơi, mày chẳng bao giờ làm được những gì mà tao đã làm đâu.
Tao đã cố gắng rất nhiều, mày biết không?
Mười tám năm sống trên đời này tao đã cố gắng rất nhiều. Ngay từ hồi nhỏ, người ta sỉ tao thế này thế nọ, rồi tao đã cố gắng.
Tại sao tao không có cơ hội, trong khi một đứa như mày lại có thể?
Vớ vẩn.
Tao ghét mày lắm.
Tao xấu quá ha?
Tao ghét cả những đứa tương tự như mày, tao ghét những đứa đạt được thứ tụi nó muốn.
Ghét
Ghét quá đi
Ghét đến chết được.
Đương nhiên, tôi chẳng có quyền gì để bắt bạn làm cái này, làm thế kia, hay là bắt bạn phải cư xử ra làm sao. Nhưng nếu đã nói được tiếng "bạn bè" rồi, hay đại lọai như vậy, thì bạn phải hiểu là việc này không nhiều thì ít cũng ảnh hường đến tôi, bạn há.
And i have to say, i'm kind of an Optimist. Somtimes i don't think so, but yeah, its me.
Sống là luôn nhìn về phía trước. Nếu cuộc sống làm bạn quá khó chịu thì hãy thôi nhìn về phía trước một lát, ôm nhau, khóc, hay la hét, quăng ném đồ đạc gì đó cho hả, rồi lại tiếp tục nhìn về phía trước.
Thời gian của mỗi người đều rất rất ngắn. Tưởng là quá dài nhưng đâu có phải. Nên thiết nghĩ chẳng có thời gian để gục đầu than thở, để bitchy mãi được đâu.
Không thể nào nói một câu: "I don't care" rồi tiếp tục bước được sao???
Khó khăn đến thế à?