Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

kira ^_^ kira

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • School: Banking University

Add

kira ^_^ kira is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Tue Jun 16, 2009 Member since September 2006

hanh trinh xa

1 - 5 of 84 First | < Prev | Next > | Last

hot mit de thuong's Blog Full Post View | List View

place to share

entry for 07 June 2009
entry for 07 June 2009 magnify

Sáng nay, chị Tâm đi tập huấn tiếp sức mùa thi, con bé học cùng lớp học tiếng Anh buổi tối cũng tham gia chương trình này. Vậy lạ̀t mùa vượt vũ môn nữa sắp bắt đầu, rồi sau đó các trường đại học sẽ tiếp nhận thêm một mớ tân SV trẻ trung, háo hức, nhiệt tình, và́ gắng cho bọn SV già đi càng sớm càng tốt. Hic! Mà hình như tâm lý chung của SV năm cuối còn vài ngày nữa là́t nghiệp như mình cũng không muốn nấn ná lâu thêm ở giảng đường nữa, chỉ là không ngờ thời gian trôi nhanh quá thôi, nó làm cho tuổi mình tính ra thì nhiều mà suy nghĩ thì chưa lớn như tuổi. Lắm lúc mình cũng ngại khi nói là SV năm cuối, không biết có phải ngoại hình hay cách suy nghĩ, cư xử mà́u giới thiệu là SV năm nhất thì người ta dễ tin hơn?! (không hiểu nổi nữa). Chắc từ nay sẽ học tập phong cách già dặn, suy nghĩ thấu đáo hơn chút xíu, nhưng tính toán quá không biết có́t hơn không?

Hình như lâu rùi mình không về nhà, dạo này cũng ít gọi đ̣n cho mẹ mặc dù tin tức ở nhà̃n được cập nhật thường xuyên nhờ nhỏ em báo cáo. Hôm giỗ bà ngoại cũng không về được vì đúng ngày thi tốt nghiệp. Mới cách đây 2 hôm thôi, định là sẽ̀ ngay, những vui buồn hờn tủi gì đấy sẽ bỏ́t lại nơi khói bụi ồn ào này, vậy mà, ngụ̉t đêm, sáng ra, rốt cuộc vẫn không về. Lúc đó mình nghĩ thế nào nhỉ, về thì sẽ lại lên, mà kỳ thi sắp đến gần, rồi còn các khóa học, mục tiêu đã đặt ra, thôi để cuối tháng thì̀ luôn cho tiện. Vậy đó, tất nhiên suy nghĩ thì́t lý trí nhưng vẫn có cái gì đó trống trải. Nỗi trống trải thường gặp của những người theo nếp sống thành thị nhưng thiếu cái quyết đoán về những đ̀u mình muốn làm. Nhưng thôi, không cần suy nghĩ theo chiều hướng không tốt, dù sao có gia đình Dì bên cạnh cũng đỡ buồn lắm rồi. Thực chất gia đình có những giá trị tinh thần mà bạn bè không thể nào thay thế được. Mỗi sáng thức dậy thấy mình đang chăn êm nệm ấm, dù mưa to gió lớn ngoài đường cũng không ảnh hưởng đến mình, một ngày mới bắt đầu với niềm tin cơm canh ngon ngọt có sẵn, với mình, nhựy là hạnh phúc của sự bì

Sunday June 7, 2009 - 12:15am (EDT) Permanent Link | 0 Comments
Entry for April 29, 2009
Entry for April 29, 2009 magnify

Thêm một ngày nữa lại sắp trôi qua...

Cái báo cáo đang điên đầu mấy ngày nay vẫn chưa đâu là đâu hết. Dự định một ngày sẽ làm những thứ này, sẽ học cái này, ôn cái kia, viết cái nọ. Ấy vậy mà 24 tiếng đồng hồ ấy trôi qua cái vèo, quanh đi quảnh lại chỉ còn 1 tiếng nữa thôi, làm gì kịp nữa ngoài việc dành vài phút viết vài dòng entry cho blog này đỡ bám bụi, cho tâm hồn đang trở nên khô cằn này cho chỗ xả áp lực mà mềm mại đi một chút...

Dạo gần đây nhiều người hỏi mình ra trường có dự định làm ở đâu không. Đó là tương lai gần, vậy mà mình cũng không biết sẽ trả lời như thế nào vì không biết sẽ làm ở đâu hết. Chút hoang mang, lo lắng vì không có gì rõ ràng ở phía trước cả. Không biết đây có phải là tâm lý chung của đám SV năm cuối không có mục đích, ước mơ như mình không. Lo lắng nhiều thứ rồi tự nhiên thấy tự mình tạo áp lực cho mình nặng nề quá làm gì, thế là cố tình phớt lờ, đẩy cái lo lắng đó xuống tận cùng cảm xúc và thấy mình vẫn còn may mắn lắm, đầy hy vọng lắm. Nhưng rồi thi thoảng cái lo lắng đó lại trồi lên đầy ám ảnh nhất là lúc ngày thi đã cận kề, ngày ra trường sắp đến đồng nghĩa với việc phải đối mặt với biết bao áp lực. Thóang buồn khi nhận ra rằng kiến thức và kỹ năng sống của mình còn hạn hẹp lắm. còn phải cố gắng nhiều.

Practice makes perfect!

Tags: kk
Wednesday April 29, 2009 - 12:54pm (EDT) Permanent Link | 0 Comments
Entry for April 18, 2009
Entry for April 18, 2009 magnify

Sáng th7, trời không nắng không mưa. Dự định sẽ dành thời gian đọc New Moon mà rốt cuộc vẫn bị chi phối bởi bao nhiêu thứ khác, vậy nên mới nói mình không thích hợp đọc sách/truyện trên màn hình máy tính chút nào, không thể tập trung được. Giá mà có cuốn truyện lật trên tay từng trang nhỉ, đọc xong để đầu giường ngủ, ngủ dậy đọc tiếp, thế mới hưởng thụ hết cái thú vị của việc đọc sách chứ.

Tối qua trước cửa nhà mình xảy ra một tai nạn giao thông. Chỉ nghe một cái rầm to đùng, chạy ra thì thấy có người nằm bất tỉnh rùi, xe một bên, người một bên, hên là đường cũng vắng nên không ai chạy qua người đó. Không thấy máu, hy vọng là do say xỉn mà va quẹt rồi té xuống ngủ luôn, chứ mà chấn thương thì chắc mệt lắm. May mắn là người còn lại không sao…

Dạo này đi ngoài đường thấy bất an kinh khủng. Trước khi đi phải suy nghĩ và tính toán xem đường nào khả năng kẹt xe ít nhất, nước ngập ít nhất. Suy nghĩ một hồi cũng đành pó tay, hy vọng mình may mắn ra đường không gặp kẹt xe vậy. Tình hình các lô cốt dăng dăng khắp nơi, ống cống đào lên lắp xuống mấy năm rùi mà nước thì vẫn ngập đến nửa bánh xe như vậy thì đành kêu trời phù hộ cho chính mình thôi, chưa kể các nguy hiểm tiềm tàng nhưng khả năng vẫn có thể xảy ra như sụp hố ga do lắp đường cẩu thả sau khi đã đào lên, đứt dây điện rớt trúng người như cái chết thương tâm của một cô gái trẻ. Đọc báo mấy hôm liền đăng tin mà bàng hoàng, hoang mang, rồi bức xúc vì thái độ đổ lỗi cho thiên tai của ngành điện. Đành rằng mạng người có số, thiên tai là điều không thể tránh khỏi, nhưng nếu không đào đường vô tội vạ, không chậm trễ xử lý thoát nước, không cẩu thả trong cách quản lý đường dây điện trong tình hình mưa lũ hiện nay thì đâu đến nỗi xảy ra tai nạn thương tâm không đáng có như thế. Rõ ràng quản lý đô thị đang gặp rắc rối trầm trọng, vậy mà những người lẽ ra phải có tiếng nói trách nhiệm thì phớt lờ, chạy tội. Càng nghĩ càng bức xúc, đành nhờ trời phù hộ cho mình thôi chứ biết làm sao bây giờ. Bùn thiệt.

Tags: kk
Saturday April 18, 2009 - 12:23am (EDT) Permanent Link | 1 Comment
Entry for March 21, 2009
Entry for March 21, 2009 magnify

Tuần vừa rồi mình đã có một trải nghiệm mới thật là thú vị. Chỉ kéo dài không quá một tiếng thôi nhưng mình như một con người khác, một phong thái khác và ảnh hưởng không ít đến suy nghĩ về tương lai của mình. Một lần nữa mình đại diện cho công ty tiếp xúc với khách hàng, nhưng khác với lần trước là làm việc trong gian hàng ở hội chợ, lần này mình vào một khách sạn lớn, trang phục lịch sự, gặp gỡ trực tiếp mặt đối mặt với khách hàng mà là một khách hàng rất lớn có thị trường ở rất nhiều nước Châu Âu. Ban đầu khi nhận được cuộc gọi của sếp, mình nhận lời mặc dù trong lòng thấy hơi áp lực. Lỡ như mình kinh nghiệm còn non kém thì ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và vụ làm ăn này của công ty. Nhưng mình linh cảm chuyện này chắc sẽ thú vị lắm, cơ hội không đến lần thứ 2 đâu mà. Thú vị hơn nữa là mình biết sẽ gặp lại anh Khánh-người đồng nghiệp ngắn hạn,hii. Gặp anh trong một buổi sáng Sài Gòn đầy nắng, anh mặc một bộ comple ra dáng người đi làm ăn lắm. Hai anh em trao đổi chút ít, hỏi thăm chút ít rồi chuẩn bị vào hội nghị. Mình thật ra chỉ đóng vai trò là phụ tá cho anh khi trao đổi với người nước ngoài thôi, nôm na gọi là thông dịch viên nhưng mà cũng oách lắm nhé, hii. May mắn là trong suốt buổi giao dịch, người của phía bên kia là Vietnamese nên mình cũng không thể hiện vai trò gì nhiều, may mắn là được chứng kiến buổi trao đổi làm ăn qua lại thấy hay hay. Lát sau lúc lòng vòng tiếp khách ở hành lang mới có dịp nói tiếng anh. Ở đây người ta nói tiếng anh với nhau không, mà toàn là những người làm ăn lớn mới đáng sợ chứ. Lúc nào mình cũng phải thật chú ý không làm gì, nói gì mất thể diện mà mặt thì phải luôn tươi cười, ra vẻ tự tin lắm, đại diện của công ty mà ^^

Hết hội nghị 2 anh em đi ăn trưa. Lúc này mình lại đóng vai là một hướng dẫn viên du lịch. Tranh thủ giới thiệu với người Hà Nội đôi chút về vẻ đẹp thành phố Hồ Chí Minh, làm tourguide dẫn anh đi tham quan Bưu điện thành phố, bảo tàng di tích chiến tranh, chợ Bến Thành, mua đồ lưu niệm. Anh khoe anh đám hỏi rùi, 2 tuần sau sẽ lấy vợ, còn đem hình cưới ra khoe với mình nữa. Ảnh cưới đẹp mê hồn, anh nói nơi chụp hình cưới là do vô tình ăn phát hiện được hồi đi chơi tết. Anh nói nhiều về vợ anh, về niềm hạnh phúc sắp tới. Mình thật là ngưỡng mộ quá đi. Chỉ băn khoăn một điều không biết anh lấy vợ rùi mai mốt mình ra Hà Nội chơi anh có dẫn mình đi tham quan như đã hứa được nữa không. Nghĩ vậy nhưng mình không nói cho anh biết đâu.hii, mà anh chắc cũng không bận lòng. Không biết mình chụp hình cưới có đẹp như thế này không và người đứng kế mình có xứng đôi và thật tự hào về mình như vầy không? Trời Sài Gòn hôm đó nắng ơi là nắng.

Tags: vuvo
Saturday March 21, 2009 - 06:00am (EDT) Permanent Link | 2 Comments
Entry for March 15, 2009

Con may phut nua la phai chay ve nha ngoai rui. Tu dung muon o nha Di 4 them chut nua, vua ngan canh chay xe vua thay met met nhung neu hom nay ko ve thi ngay mai cung phai xuong do thoi vi minh thuc tap gan cho do co ma, hic. Ngay nao minh cung chay xe den ca may chuc cay, hen la mua nay troi ko mua gio, den mua mua chac la met lam day. Nhung biet lam sao, vi tuong lai gio phai no luc thoi. Co len, hic!

Cang ngay ky thi tot nghiep cang den gan, cang luc cang mat tu tin. Hoi sang goi dien hoi tham L, noi chuyen qua quyt ve hoc tap, thi cu. L noi du gi cung phai co gang duoc 7.0 chu, hoc ca 4 nam troi ma tot nghiep bang trung binh thi that buon biet bao. Uh, chac la se buon lam chu, truoc khi thi hoc ky thi con hy vong nhung den gio, doi mat voi ky thi tot nghiep ma ky nang minh con yeu kem nhu the thi hy vong that mong manh qua. Hom no ngoi noi chuyen voi dam ban ma tui no cu ban den de tai lam luan van tot nghiep va hau nhu ko ai lo lang qua den ky thi tot nghiep vi tui no ko can phai thi dau, nhin lai, hoi tui than, lac long, vi minh khong the lam luan van ma. Dan long hay nghi den nhung dieu tot dep nhung van buon lam. Nhu the la minh lai cang tao them ap luc cho minh roi, cu nhu the thi lam sao chiu noi nhung ap luc, dan vat, lam sao song tot duoc day! Doi luc thay minh nho be qua, yeu duoi qua, no luc nhung co duoc gi hay ko. Muon ve nha, muon bo het tat ca! uoc chi minh manh me hon mot chut...

Sunday March 15, 2009 - 08:11am (EDT) Permanent Link | 3 Comments

Add hot mit de thuong's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 84 First | < Prev | Next > | Last