Rest time...hehehe =)) nhận book show chụp ảnh từ bây giờ liên hệ RaYmOoN qua cellphone 0938.18.16.18--> Click here Reply
^_^ dIaRy Of RaYmOoN ^_^

































Tiết mục show hình đến đây là hết. Tổng kết sinh nhật năm nay thật vui có những chuyện xảy ra thật đáng nhớ biết bao. Nhìn lại mới thấy được tấm lòng của gia đình của các bạn thân yêu đối với mình. Trên đời này có nhiều chuyện không thể nói trước được. có lẽ mình đã mong chờ một điều gì đó nhưng nó lại không có thật. Quả thật là sức chịu đựng của con người có hạn. Một khi cái gì đã đi quá với tầm tay của chúng ta thì sẽ chẳng còn muốn níu kéo lại nữa. Qua những chuyện đã qua. cảm thấy rằng...điều hạnh phúc nhất không phải là những chuyện mình nghĩ đến để làm mình hạnh phúc. mà chính là những hành động của những người xung quanh làm cho mình hạnh phúc. Suy cho cùng buồn bã hay hạnh phúc cũng chính do chúng ta tạo ra...ta muốn vui vẻ hạnh phúc thì ta sẽ tự kiếm đếnnó. còn ta muốn buồn bã rầu rĩ thì sẽ nghĩ đến những chuyện không vui...Nay nay đã 22 tuổi rồi. Đã là một người lớn rồi...Quyết tâm làm giàu..quyết tâm sống tốt...quyết tâm phải có được một cái gì đó để gọi là "chảnh với đời" hohoho
![]()
P/s: Cảm ơn gia đình, bạn bè đã đến và chung vui cùng RaYmOon...cảm ơn những tin nhắn , những lời chúc thật dễ thương thật tình cảm...cảm ơn tất cả những gì các bạn đã mang đến cho tôi...Một lần nữa...xin được cảm ơn...
![]()
Còn 3 ngày nữa là sinh nhật rồi thế mà những caí xui rủi cứ tiếp tực bao vây lấy bản thân mình. Tối hôm qua tức ngày 1/4 đang đi trên đường hóng gió 1 mình với tốc độ 10km/h 1 tay vặn ga 1 tay cm dt nghe nhạc bùn hohoho...Bỗng ở đâu có 1 thằng ở trần bay tới giựt phat1 cái N95 của tui 1 cách nhẹ nhàng sau đó chạy biến đi avò trong 1 con hẽm tối...Tui đành ngậm ngùi mà nhìn nó xa dần dần cho đến khuất khỏi tầm mắt.
Tối về bước vaò nhà với bộ mặt muồn so chỉ nói 1 câu với ở nhà mất điện thoại rồi. ( ko ai tin ) online thông báo mất điện thoại (cũng chã ai tin) Sáng nay sau khi đi về nhà thấy trên bàn có 1 gói quà nho nhỏ mở ra là cái Sony K850i...thật bất ngờ và cũng không biết ai tặng...Nhưng dù soa cũng cảm ơn người đó nhá...hehehe trong cái rủi của có cái hên mà....Mất caí này ta được cái khác...dếch sợ nhá
![]()
Sau đây là vaì hình ảnh của em cell mới...hohoho
![]()


Ái chà chà hình như dạo này mình tu hơi bị kĩ cho nên để cái blog này nó ẩm mốc rêu phong bám đầy rùi...Còn 5 ngày nữa là tới cái ngày gì chắc ai cũng biết...hehehe Để xem nào tâm trạng lúc này thì cũng chưa thể nào xác định rõ được... Cũng còn nắng mưa thất thường lắm...Sẽ cố gắng nghe lời các bạn thân yêu để kiềm chế bản thân mình . Đặc biệt là bản tính nóng của mình thì dạo này nó hơi bị bùng phát 1 cách vô tội vạ
Mấy tháng gần đây chã biết tại sao lại xui không thể tả được đem lên đây mà kể chắc không biết ki naò mới hết...Thoy đành nói về mấy cái xui nhất đi...Bị dập ngón tay trỏ trái khi đóng cửa hàng rào vừa hết th bị té cầu thang làm cái đầu gối chân phải bị bong gân luôn vừa hết tay và chân thì tới chiếc xe thân yêu của tui mới mua được nữa tháng bị tông bể cái dè đằng trước rồi mới hôm kia vì lách 1 thằng cha già xay rượu nên đã té 1 cái ầm khi chạy với vận tốc 10km/h (bình thường toàn chạy 60-80km/h ko à mà dếch có gì đúng là trời xui đất khiến T__T ) kết quả là em xe nó bị xây xát 1 bên trái và đầu gối trái + tay của tui bị bầm dập hên là mặt vẫn còn đẹp hem có bị seo hohohoho )
Nhưng điều đau nhất là vẫn là hôm kia (tức là cái này tui bị té xe á) có 1 chuyện làm tui cực kì shock thoy tui đếch thèm nói nữa..ai muốn gì thì muốn tui cũng mệt mỏi lúm rùi cứ vậy hoaì th tui đâu còn là tui nữa...Mệt xác giờ tui post hình như mọi khi....hohoho hình này ai mà biết thì làm ơn im nhá đừng nói chụp khi naò + ở đâu nhá hohoho tại lúc naò bùn wớ chã có gì để post nữa nên lấy nó ra post...
À wên từ đây tới sinh nhật còn 5 ngày nữa...Hum bữa đã SMS mời sinh nhật rùi..nhưng mấy hum ni tâm trạng đang tồi tệ nếu thứ 6 mà các bạn nhận được SMS mời sinh nhật thì hãy đi nhá còn không thì koi như hum đó tớ trốn đó...hohoho dếch có đãi đằng gì nữa nhá.....thanks











