23 hai phong, 28 truyen hinh truc tiep cung viet xo/ ho guom xanh[click blast : Facebook]--> Click here Reply
chao mung moi nguoi ghe tham blog....
Trên sân khấu ai cũng nhận xét Trà My có lợi thế là vũ đạo, vậy bạn có nghĩ vũ đạo đã cứu cánh cho giọng hát của bạn rất nhiều?







| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| Nguyễn Thị Trà My Sinh ngày: 11/9/1985 Thành tích: Giải nhất ban nhạc học sinh sinh viên Thành phố 2002. Từng là thành viên của nhóm Thiên Thần, trưởng nhóm Đoremi. Hiện tại đang là ca sĩ độc quyền thứ 3 của công ty Minh Nam. |


“Sexy là phong cách thời trang của Trà My”
Sexy không có nghĩa là hở hang, là mát mẻ, các bạn nên có cái nhìn đúng đắn hơn về từng phong cách mình đang hướng tới. Gu thời trang của My mang hơi hướng Châu Âu một chút - sexy và hấp dẫn.
Khi lên sân khấu hát thì My chọn trang phục theo bài hát, với bài hát nhẹ nhàng thì My chọn váy, hay đồ dễ thương một chút. Còn những bài hát cần vũ đạo thì My mặc quần để dễ thực hiện vũ đạo hơn, cũng có lúc mặc váy vì mặc váy nhảy cũng sexy lắm chứ! (cười)


“My luôn hài lòng về ngoại hình của mình”
Hiện nay, rất nhiều bạn gái tự ti về cơ thể mình, các bạn đâu biết rằng, người đối diện chỉ có thể cảm nhận được vẻ đẹp của bạn khi chính bạn thể hiện nó.
Ngày nào My cũng lên cơ quan tập vũ đạo, điều đó cũng như là một bài tập luyện hàng ngày để giữ form cân đối. Ngoài ra, My cũng ăn uống điều độ như mọi người thôi và không bao giờ ăn kiêng bởi niềm đam mê của My là ăn mà (cười).
“Nếu không lên sân khấu, My là người khá giản dị”

Vòng chung kết của SMĐH 2008 đã đi được 2 tuần lễ, vậy cảm giác của My là gì khi biết mình không "may mắn" lọt vào TOP 12 ca sĩ SMĐH 2008 và tham dự vòng chung kết ?
Nói chung My cũng thấy bình thường thôi, ngay khi nhận được tin danh sách vào vòng trong của SMĐH ko có tên mình, quả thật My cũng hơi buồn 1 chút nhưng chỉ ko lâu sau đã lấy lại đựơc thăng bằng ngay. My nghĩ có lẽ ko nên buồn quá nhiều vì điều gì đã qua khi mà trước mắt mình còn phải dành thời gian cho một số việc cần làm.
Được biết bạn có đầu tư rất kĩ về phần vũ đạo trong khi những thí sinh nữ của cả 2 vòng thử giọng trước không có được – điều này là 1 lợi thế, bạn có nghĩ như vậy ko?
Cũng có thể cho là như vậy. Ngoài việc tập hát luyện giọng mỗi ngày My luôn dành thêm thời gian trau chuốt cả kĩ năng vũ đạo sao cho những bài tập có thể phù hợp với ca khúc mình thể hiện để tăng thêm phần sôi động và hấp dẫn cho mỗi phần diễn.
Hầu hết nhiều khán giả trẻ yêu nhạc đã đều biết đến cái tên Trà My “lớn” khi trước đây My đã từng tham gia vào nhóm nhạc Angels, từng là cựu thành viên của Doremi và cuối cùng đi đến cái đích solo riêng của mình khi là ca sĩ độc quyền cho công ty âm nhạc Minh Nam, vậy bạn nghĩ sao khi vẫn quyết định “khăn gói quả mướp” đăng kí tham gia vào cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn năm nay, phải chăng bạn đang “săn danh hiệu”?
Bản thân My quyết định tham gia vào cuộc thi này khi mình đang ở tinh thần thoải mái nhất, đi thi với một tâm lý cực kì vô tư, không hề căng thẳng hay “chăm chăm” vào việc đạt được danh hiệu. Mình nghĩ SMĐH là sân chơi nơi mà ở đó các bạn trẻ có thể thể hiện được đa dạng cả về phong cách lẫn giọng hát chứ không quá nặng về chuyên môn như Giải Sao Mai và cũng đa phần là dành cho giới trẻ... vì vậy khi đăng ký tham gia cuộc thi lần này, My mong muốn rằng những gì mình thể hiện sẽ mang lại được cảm tình và sự ủng hộ yêu mến từ nhiều phía...
Qua những đêm vòng loại SMĐH khu vực phía Bắc, càng “thấm” hơn sự thắng thua còn nhờ cả vào may rủi. Rõ ràng là thành công của mỗi cuộc thi cũng phụ thuộc ít nhiều vào sự may mắn, bạn nghĩ sao về điều này?
Có lẽ 1 phần là vậy, còn 1 phần có thể do yếu tố tiêu chí của Hội Đồng Thẩm Định cũng khác với những gì mà Trà My đã nghĩ và mình đã thực hiện, nên mình đã không thể thành công ở cuộc thi lần này.
Cánh cửa này khép lại, sẽ có vô vàn cách cửa khác được mở ra tạo cơ hội cho mình hướng đến, ví như cuộc thi âm nhạc đã khá thành công tại năm 2007 vừa rồi - cuộc thi Vietnam Idol, vậy My có định thử sức thêm ở sân chơi âm nhạc tầm cỡ nào khác ko?
Cũng hấp dẫn đấy, nhưng có lẽ mình sẽ không tham gia bất cứ một cuộc thi nào nữa. Mình chưa bao giờ tham gia các cuộc thi và sở dĩ mình thử sức ở cuộc thi SMĐH 2008 là để một lần biết được cảm giác khi đi thi khác với khi đi diễn thế nào, có hồi hộp, và cả những lo lắng... Thời gian tới mình sẽ tập trung nhiều vào công việc trước mắt, và những dự định cho tương lai của mình.
Có thể nói sâu hơn về những dự định sắp tới của bạn trong tương lai gần được ko?
Hiện tại và tương lai My cũng có một số việc phải làm, nhưng trước mắt sẽ là album thứ 2 mà My đang bắt tay vào thực hiện.
Sẽ là một vol.2 bứt phá thế nào?
My sẽ vẫn hợp tác với ekip mà đã thực hiện ở vol.1, nhưng sẽ đa dạng về ca khúc hơn khi hát nhạc của nhiều nhạc sĩ... hứa hẹn sẽ có rất nhiều điều bất ngờ và thú vị đấy!
Là ca sĩ sở hữu cho mình một ngoại hình đẹp, giọng hát được đánh giá là rất thanh và nhẹ... Còn nghe nói My được sự hậu thuẫn rất lớn của gia đình và công ty nhưng hình như đến nay My vẫn chưa đạt được những thành công như đáng ra phải đạt được, phải chăng bạn đang “ém” để đợi bùng nổ?
Nổi tiếng hay không không chỉ phụ thuộc vào yếu tố năng lực mà còn phụ thuộc vào cơ hội hay vận may có mỉm cười với mình không nữa. My đã được sự hậu thuẫn về nhiều mặt nhưng My không muốn đốt cháy giai đoạn, còn trẻ để trở thành “Sao” không chỉ trong ngày một ngày hai mà có được. Mình nghĩ để thực sự có chỗ đứng trong lòng khán giả thì mình vẫn luôn cố gắng nhiều hơn nữa...
Vậy bạn sẽ định xây dựng hình ảnh Trà My sắp tới đối với công chúng là hình ảnh nào? Thiên thần hay công chúa? Phong cách vẫn là thiên về vũ đạo giống như những ấn tượng mà Hội Đồng Thẩm Định vòng sơ khảo cuộc thi SMĐH vừa rồi đã dành cho bạn chứ?
Người ta thường nói “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, sau một năm cũng có nhiều thứ đã đến với My, sự trải nghiệm tất nhiên cũng sẽ nhiều hơn. Có lẽ hình ảnh My muốn mang lại sẽ vẫn là một Trà My trẻ trung, năng động mang hơi hướng hiện đại nhưng có thể trưởng thành, vững vàng hơn...
My có lời chúc nào đến tất cả 12 ca sĩ của SMĐH 2008 không? Những người cũng đã theo sát My trong 2 vòng loại của SMĐH 2008?
My chúc cho tất cả các thí sinh – những người bạn của Trà My, chúc cho mọi người luôn cố gắng phát huy hết khả năng của mình & sẽ đạt được kết quả thật cao trong cuộc thi!
Cảm ơn Trà My, hi vọng sẽ nhận thấy những thay đổi và thành công của bạn sau cánh cửa SMĐH lần này!
Thể hiện được thế mạnh của mình qua những giai điệu của pop, R&B và nhận được rất nhiều lời khen từ vũ đạo, tuy nhiên ca sĩ trẻ Trà My lại không được lọt vào vòng chung kết Sao Mai điểm hẹn 2008 như mong muốn do bị đuối ở phần hát Acapella.
|
Mất một đêm ngập tràn trong nước mắt, cô ca sĩ ít may mắn với các cuộc thi đã biết chấp nhận thất bại của mình. Nở nụ cười thật tươi khi tình cờ gặp dưới phố, hỏi: "Sao hết buồn nhanh thế?" - "Vì em vẫn biết rõ yếu điểm của mình mà. Em coi thất bại này là một kinh nghiệm quý và sẽ luyện tập để hoàn thiện chất giọng hơn, nhưng từ nay sẽ chẳng tham gia cuộc thi nào nữa đâu. Giờ đang định giải toả bằng shopping đây chị, chị đi cùng nhé!...". ![]() Là con gái cưng của một bà chủ cửa hiệu may nên ngay từ bé, ngoài niềm đam mê ca hát, My đã rất thích thời trang và luôn được xúng xính trong những trang phục rất điệu đà do mẹ may hoặc mua tặng. Càng lớn, sở thích “lượn shop” chiếm càng nhiều trong tổng quỹ thời gian thư giãn của cô ca sĩ trẻ có khuôn mặt xinh xắn này. Ưa thích đồ hiệu nhưng cũng là khách hàng thường xuyên của một số nhà thiết kế đang lên như Hoàng Hải, Cao Minh Tiến… phong cách thời trang của Trà My khá đa dạng. Bạn có muốn khám phá Trà My với thời trang 24h/7ngày? Quần jean: là sự lựa chọn số 1 của Trà My trong những hoạt động hàng ngày: đi tập, đi hát, đi thu âm, dạo phố hay café với bạn bè… Với My, quần jean giúp cô tôn dáng và năng động hơn. ![]() ![]() ![]() Short: Những chiếc short ngắn cũng đặc biệt được My ưa thích. Tuy nhiên, My không hay mặc short ban ngày. Hỏi thì cô bé thì thào một cách ngộ nghĩnh: “Mặc short thấy hơi… sexy, mặc buổi tối thì đỡ có người nhìn hơn chị ạ...”!? ![]() Đầm: Một điều khá lạ là những ngày bình thường ít thấy Trà My diện đầm dù cô khá hợp với loại trang phục này. My chỉ hay mặc đầm khi đi biểu diễn hoặc dự tiệc. ![]() ![]() "Trước đây My thích những chiếc đầm màu đen ôm sát bởi nó mang lại sự quyến rũ, sang trọng. Nhưng dạo này My lại hay chọn cho mình dáng đầm có nhiều hoạ tiết và đính kim sa" - Trà My chia sẻ. Chiếc đầm này được My mặc trong vòng bán kết Sao Mai điểm hẹn và được rất nhiều lời khen tặng: ![]() Chiếc đầm Trà My yêu thích nhất là tác phẩm của mẹ may cho My khi lần đầu tiên đi hát trong nhóm Thiên thần. My còn nhớ nó rất điệu đà, màu đen, dài và được cắt xéo vải ở đuôi váy. Phong cách Tomboy: Đôi khi Trà My muốn thay đổi mình bằng một phong cách bùi bụi với sơ mi trắng, cravat kẻ và chiếc quần đũng tụt. Xem ra cũng rất hợp phải không? ![]() Phụ kiện: Giày cao gót và nữ trang là những phụ kiện không thể thiếu mỗi khi Trà My lên sân khấu. My cũng mua khá nhiều những chiếc khuyên rốn lạ mắt để diện mỗi lần muốn khoe chiếc eo thon nữa! ![]() |