- Không gì bằng sự nghèo khó
-
Gần đây khi đọc hàng loạt các bào báo về việc hàng lọat "Sao" tự tử tôi lại thấy hơi uổng phí cho họ vô cùng, suy cho cùng họ là những người chỉ biết hưởng thụ và quá cầu toàn.
Tôi nhớ mãi lời của thầy Nguyễn Vinh Sơn nói "nếu anh được sinh ra trong nghèo khó thì anh đã cách xa những người khác có một quãng đường ...", có thể cách đây 3 năm tôi chẳng thấy câu này đúng nhưng thời gian cho thấy nó quá đúng. Thầy tôi luôn là vậy, nói câu nào cũng sâu xa buộc mình phải động não thì mới chiêm nghiệm được ra ý nghĩa của nó. Đúng là "cao tay"
Chúng ta hãy nhìn những người thành đạt quanh ta mà xem, đa phần họ là những người xuất phát từ nghèo khó. Người nghèo họ luôn phấn đấu lao động quyết tâm để vươn lên, ý chí họ mạnh mẻ không gì so sánh được. Họ dễ dàng đi từ thành công này đến thành công khác.
Với người gia đình khá giả, lại thiếu sự kiên trì nhẫn nại và ý chí quyết tâm. Khả năng thành công ít hơn, sự bất cần vươn lên của họ ảnh hưởng đến công việc và mọi thứ xung quanh.
Những người xuất phát điểm nghèo khó khi thành công nếu gặp phải những vấp ngã đều có thể tự mình đứng lên một cách dễ dàng còn những người giàu có bị không. Với những người nghèo họ đã từng trắng tay thì chẳng sợ gì "tay trắng" còn người giàu thị họ lại không dám nghĩ đến điều này.
Việc các "Sao" tự vẫn theo tôi cũng một phần do đó mà ra, các bạn thủ nghĩ mà xem nhe
- Cuộc đời vẫn đẹp sao
-
- Chit lam duyen
-
- Rubic8
-
Hay don xem vao luc 14g30 thu 7 va chu nhat hang tuan tren VTV3
- Em Xân Hòa thật xinh
-
Vậy là giai đoạn tiền kỳ của phim mình đã khép lại, hiên tại chỉ còn tiến hành làm hậu kỳ cho phim và đợi ngày lên sóng thôi.
Không phải tự mình khen mình nhưng công nhân khi xem lại phim của mình thấy các diễn viên phim mình ai cũng xinh hết : Xuân Hòa, Bằng Lăng, Ngọc Diệp, Huy Khánh, Minh Trí, Nhật Long, Quyền Lộc... Hy vọng sắp tới có đông khán giả .