Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Anna_Ly♥•´¯) ๑۩۞۩๑]

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • School: Chu Van An

Add

[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Anna_Ly♥•´¯) ๑۩۞۩๑] is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Wed Jan 28, 2009 Member since July 2006

1 - 5 of 50 First | < Prev | Next > | Last

lee_rose 2's Blog Full Post View | List View

Ban SE~ nghi~ den' ai dau~ tien /Dieu tuyet voi nhat cua ban la` gi?
Ban SE~ nghi~ den' ai dau~ tien /Dieu tuyet voi nhat cua ban la` gi? magnify
Ban SE~ nghi~ den' ai dau~ tien /Dieu tuyet voi nhat cua ban la` gi?


**********Ban. se~ nghi~ de^n' ai da^u` tie^n**********

Một anh có cảm tình cùng một lúc với hai cô gái nhưng anh ta không biết mình yêu cô nào hơn.Một người bạn anh ta đã cho lời chỉ dẫn .Hãy trả lời thành thật câu hỏi "Khi hạnh phúc bạn muốn chia sẽ niềm hạnh phúc đó với cô gái nào?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu.Và cũng hãy trả lời thành thật câu hỏi "Khi đau khổ bạn muốn cùng cô gái nào san sẽ?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chình là người bạn yêu.Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẽ cùng 1 cô gái.Nhưng nếu khi vui hoạc khi buồn bạn lại nghĩ đến 2 cô gái khác nhau , tôi khuyên bạn hãy chọn cô gái mà bạn mong muốn được san sẽ nỗi buồn .


Trong cuộc sống có nhiều nỗi đau hơnhơn là niềm hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó.Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người san sevới bạn .Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người , tôi tin rằng ngưới ấy chắc là thân thiết và là người rất hiểu bạn.Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó.

Nấu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi người ấy vui, còn khi buồn người ấy lại san sẽ với người khác , tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó sẽ không bền vững.


Điầu dĩ nhiên , tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẽ niềm hạnh phúc .Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi đau lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy.


Còn bạn? nếu bạn buồn ai sẽ là người bạn nghĩ đến đầu tiên?

-

*************************@@@@@@@@@@************************
______________Die^u` tuye^t. vo*i` ___________________________

Có một câu hỏi: "Còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và cô gái, tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu cùng đi làm lễ cưới ?" . Và câu trả lời :" Vẫn có một thứ ! đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ đã gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống, bàn tay họ run rẩy nhưng vẫn nắm chặt, khuôn mặt họ in đầy vết nhăn nhưng vẫn rạng rỡ yêu thương, trái tim già nua và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của tình yêu và ước mơ được dâng hiến".



Đúng vậy ! trên đời này còn một tình yêu đẹp hơn tình yêu tuổi trẻ, đó chính là tình yêu vẫn tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ bị thời gian lấy mất. Một tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương ... và đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta

********************************@@@@@@@@@@*******************************


Sunday May 24, 2009 - 07:31pm (PDT) Permanent Link | 0 Comments
Tinh` ye^u die^u. ky`!...
Tinh` ye^u die^u. ky`!... magnify
Tình Yêu Diệu Kỳ



Ca sĩ: Phan Đình Tùng
Đêm nay anh nhớ em,
Anh ngước lên hỏi sao trên trời.
Sao lung linh sáng tươi,
Hình bóng em trong tim anh đó.


Ta trao nhau tiếng yêu,
Nguyện mãi yêu mỗi em trong đời.
Xa xăm trong giấc mơ
Người dấu yêu có mơ về anh.


Yêu, là sẽ bên nhau trọn đời
Chẳng bao giờ lìa xa nhau dù cho bao đổi thay.
Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm
Và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày.


Mai đây khi nắng lên
Ta nắm tay bước trên đường dài.
Đưa nhau qua khó khăn
Đời sẽ như đôi ta mơ ước.


Nhân gian luôn đổi thay
Tình chúng ta biết bao diệu kỳ.
Bay đi trong ánh dương
Dìu dắt nhau đến nơi hằng mơ.


Yêu, là sẽ bên nhau trọn đời
Chẳng bao giờ lìa xa nhau dù cho bao đổi thay.
Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm
Và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày.....
Wednesday March 4, 2009 - 09:42pm (PST) Permanent Link | 1 Comment
HAPPY NEW YEAR!... Ciao năm mới!....
HAPPY NEW YEAR!... Ciao năm mới!.... magnify

Những giây phút chuyển giao cuối năm cũ và đầu năm mới đã nhẹ nhàng trôi qua...

Nhắm mắt lại và ước...

Năm mới tràn đầy niềm vui và tiếng cười đến với những người mình yêu thương nhất...

Những mệt mỏi, cô đơn sẽ nhường chỗ cho yêu thương ngọt ngào...

Những lo toan bận rộn không làm mất đi tiếng cười...

Những đau khổ phiền muộn sẽ rời xa thay vào đó là niềm vui trọn vẹn...

Những điều không may sẽ ở lại phía sau để những khởi đầu của một năm mới thật may mắn, hạnh phúc và thành công...


*Điều ước cuối cùng là dành cho anh (tình yêu của em) một năm mới nhiều niềm vui, thuận lợi trong công việc và lun hạnh phúc bên em a nhé!♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Sunday January 25, 2009 - 12:06pm (PST) Permanent Link | 0 Comments
Câu chuyện về ngọn nến Giáng Sinh!...
Câu chuyện về ngọn nến Giáng Sinh!... magnify
Thắp sáng nến Giáng Sinh là một phong tục có ở rất nhiều nền văn hóa. Truyền thống thắp nến Giáng Sinh đã giảm kể từ khi người ta phát minh ra điện và bóng đèn. Tuy nhiên, truyền thống này vẫn còn được duy trì ở nhiều nước. Những ngọn nến đã đi xuyên qua nhiều thế kỷ và những chứng cứ cổ đại chỉ ra rằng chúng đã phổ biến ở Ai Cập cổ xưa. Cùng với thời gian, nến được sử dụng cho thắp sáng, cho các nghi lễ, vì mùi thơm của chúng và để trang trí.

***NGUỒN GỐC NẾN GIÁNG SINH

Cây nến Giáng Sinh đầu tiên được sử dụng có vết tích từ nước Đức. Cùng với nguồn gốc về truyền thống của cây Giáng Sinh, nước Đức được xem là nước đầu tiên đã đặt những cây nến lên các cành cây Giáng Sinh


***MÙA VỌNG


Một trong những việc sử dụng của nến là chào đón Mùa Vọng. Mùa Vọng là mùa chuẩn bị cho ngày sinh của Chúa Jesus. Mùa Vọng bắt đầu từ 4 ngày chủ nhật trước lễ Giáng Sinh. Một vòng hoa Mùa Vọng bao gồm một vòng hoa thường xanh và bốn ngọn nến. Thông thường, những ngọn nến trong vòng hoa được thắp sáng suốt thời gian gia đình cầu nguyện hoặc trước bữa ăn. Tuần đầu tiên của Mùa Vọng chỉ có một ngọn nến Giáng Sinh được thắp sáng. Tuần thứ hai, hai ngọn nến được thắp sáng. Tuần thứ ba là ba ngọn nến và đến tuần thứ tư thì tất cả bốn ngọn nến đều được thắp sáng.


***MỘT SỐ TRUYỀN THỐNG KHÁC


Ở Ai Len, ngọn nến Giáng Sinh được thắp sáng như một biểu tượng cho lòng kính mến chào đón Thánh Joseph, Đức Mẹ Mary và Chúa Hài Đồng. Ở Phần Lan, nhiều gia đình còn đặt nến lên mộ những người thân yêu suốt mùa Giáng Sinh. Ở Đức và Pháp, ngọn nến Giáng Sinh (bằng sáp ong hay bằng điện) thường được đặt lên bệ cửa sổ, hoặc trang điểm cho cây Giáng Sinh.

Từ phong tục của những người theo Đạo Cơ đốc, ngọn nến Giáng Sinh biểu tượng của Chúa Jesus như là ánh sáng của thế giới. Ngọn nến Giáng Sinh được nhắc đến để tượng trưng cho sự chiến thắng của điều tốt đẹp đối với sự xấu xa, hay là ánh sáng xua tan đêm tối.

Tuesday December 23, 2008 - 09:58pm (PST) Permanent Link | 0 Comments
Bức Thư tình hóm hỉnh?......
Bức Thư tình hóm hỉnh?...... magnify

1. Tình yêu tuyệt vời của anh dành cho em
2. đã không còn nữa. Và anh thấy sự chán ngắt đối với em
3. ngày một nhiều hơn. Khi chúng ta gặp nhau
4. anh thậm chí chẳng quan tâm đến khuôn mặt của em,
5. điều duy nhất mà anh muốn là
6. Ngắm những cô gái khác anh chưa bao giờ nghĩ sẽ
7. kết hôn với em. Buổi trò chuyện cuối cùng của chúng ta
8. thật tẻ nhạt và nó chẳng hề
9. làm anh chờ đợi muốn gặp em nhiều hơn nữa.
10. Em chỉ biết nghĩ cho mình em thôi.
11. Nếu chúng ta kết hôn, anh sẽ cảm nhận được
12. cuộc sống này sẽ trở nên đầy bất ổn. Và anh sẽ không tìm thấy
13. niềm đam mê và hạnh phúc khi ta sống chung. Anh có một trái tim
14. nhưng chắc chắn không phải
15. để dâng hiến cho em. Chỉ mình em trên thế gian này mới
16. thực sự ích kỹ và ngốc nghếch, vậy nên em chẳng
17. có khả năng chiếm chọn trái tim của anh.
18. Anh thực sự muốn em hiểu rằng:
19. Những điều anh nói là sự thật. Em sẽ giúp anh rất nhiều nếu em
20. hiểu được tình yêu của chúng ta đã kết thúc. Đừng cố gắng
21. trả lời anh. Lá thư này toàn là những điều
22. anh không hề mong muốn. Em đừng nghĩ viển vông
23. về tình yêu thực sự của anh. Thôi chào em! Hãy tin những điều anh nói.
24. Anh không thể quan tâm đến em nhiều hơn nữa đâu. Và xin em đừng nghĩ:
25. Anh sẽ mãi là người yêu của em!.....

(P/s: Mọi người hãy chỉ đọc những dòng lẻ thui nhé)

Tuesday December 2, 2008 - 04:34am (PST) Permanent Link | 0 Comments

Add lee_rose 2's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 50 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS