boong... boong...
Cả ngày gia đình 3 người mình lăng xăng đi công chuyện, đi ăn và đi mall shopping mua nhiều đồ nữa… Mùa thu thời tiết và khung cảnh thật đẹp, xung quanh toàn lá vàng lá đỏ và bầu trời trong xanh. Thích ghê.
Hana ngủ thật ngoan cả 1 ngày. Hana giống mẹ ghê, ham đi chơi lắm, mỗi lần đưa Hana ngoài chơi là ngủ thật say mê, ngoan ơi là ngoan luôn.
Hôm nay là Halloween, thời tiết ấm nóng oi bức chứ không lạnh nhiều như mọi năm. Chiều đến giờ chuông cửa cứ vang vang, đám trẻ con bấm chuông xin kẹo thật là xinh, đứa nào cũng được gia đình hoá trang thật dễ thương. Tự nhủ đến khi nào Hana mới lớn được như vậy nhỉ. Mẹ mong đến ngày tự tay lựa chọn cho Hana của mẹ từng bộ váy xinh, tết từng bím tóc cho con, làm điệu thêm chút nước hoa nữa. Lớn mau và ngoan nhé, con gái!
Đi đâu cũng thấy mọi người hóa trang đủ kiểu, từ già đến trẻ, nhìn thật dễ thương, nhưng Hana còn bé quá nên mẹ chưa hóa trang cho Hana đâu. Để Hana lớn thêm tí nữa thì mẹ cho Hana đi xỏ lỗ tai nè, đeo bông tai làm con gái thật xinh, nghen con!
Hana mới sinh trong bệnh viện nè:
Hana được vài ngày tuổi:
Hana sắp tròn tháng, đang tắm nắng nè, suy tư cứ như bà cụ ấy (chắc đang lo lắng năm nay Obama có đắc cử không, hay lo lắng không biết ba mẹ có đủ tiền mua vé máy bay cho Hana về VN không):
Hana và chiếc ghế yêu thích:
Hana nằm chơi với các bạn thú bông:
Hana tập thể dục buổi trưa 1 mình, tự giác lắm nghen:
Hana được 5 ngày tuổi, đang nằm car seat đi khám bác sĩ đó:
Chủ nhật (26/10/08), là tròn tháng Hana. Mệt, nhưng rất vui. Cả nhà đều nghỉ làm để mừng đầy tháng của Hana mà. Hana hôm nay được 4kg, đã khác nhiều so với lúc vừa sinh ra, đen hơn vì mẹ tắm nắng mỗi ngày (mẹ sợ Hana trắng và đẹp hơn mẹ mà) và cũng ra nét hơn trước nhiều.
Sáng mẹ Hana dậy sớm hơn 8g, chuẩn bị những việc lặt vặt như tắm, xông hơn, bày biện, … rồi đến hơn 10g thì Hana cũng thức. Sauk hi mẹ tắm cho Hana sạch sẽ thơm tho thì bắt đầu cúng đầy tháng nè: nào giò heo nấu giấm, trứng đỏ, heo quay, gà luộc, hoa trái,… và còn có cả bánh kem nữa chứ. Cúng kiếng và chúc mừng xôm tụ ghê, Hana còn được nhận thêm nhiều lì xì đỏ nữa chứ.
Cả nhà rồng rắng mười mấy người kéo nhau đi ăn điểm tâm từ 12g đến hơn 3g thì về đến nhà. Mệt đứt hơi chưa kịp nghỉ ngơi thì lục tục chuẩn bị để ra nhà hàng đón mọi người mừng đầy tháng Hana.
Tất cả mọi người đều rất vui vẻ và nhiệt tình, nhân vật chính thì mê mải ngủ cả ngày, mặc kệ sự đời. Một ngày thật mệt nhưng thật vui.
Tổng kết sơ qua quà mừng Hana trong cả tháng qua:
Chân thành cảm ơn mọi người thật nhiều. Hana sẽ ngoan, khỏe mạnh và chóng lớn mà.
Tranh thủ sơ sơ vài tấm hình đầy tháng của Hana nghe:
Hana 1month: