vẫy tay vẫy tay chào nhau một lần này và cũng là lẩn cuối?
thực hiện các dịch vụ pháp lý hoàn hảo
Hôm qua, 15-2, mình với nhóc đi coi phim ở 60 Trường Sơn (L10) – Chuyện kể lúc nửa đêm. Chẳng phải phim trẻ con dù có xen tí truyện kể. được cái màn hình rộng, âm thanh tốt nên nhóc mình xem cũng khoái – hắn cười sằng sặc ở một vài đoạn hài hước - nhưng ra về thì quên hết dù mình thử gợi lại. phim không có thuyết minh tiếng Việt.
vé người lớn 80.000đ, vé trẻ em giá 65.000đ. một popcop và mộ coka giá 65.000đ.
cà phê trên đó có thể xem thấy một góc sân bay quốc tế TSN – không thích hợp với một quán cà phê – bít bùng và máy lạnh nên theo quan sát của tôi thì bán được rất ít. Thang máy riêng với cái Pakson và trong thang máy thấy khung cảnh cũng khá đẹp.
Mới đầu thì định xem phim hoạt hình cơ dưng mà lúc mình đi là 3h chiều mà 4h mới có xuất chiếu và chỉ có xuất 10h sáng chủ nhật là có thuyết minh tiếng Việt. nếu xem phim hoạt hình thì giá chỉ là 80.000đ cho một người lớm kèm 1 trẻ em.
Tối về hai cha con tiếp tục hành trình đi dự đám cưới ở CMC vì cu cậu nhất định đi xem cô dâu dù chẳng quen biết chi với cô dâu này và nhập tiệc thì nằng nặc đòi xem và nếm thử bánh cưới chứ không ăn gì cả. đám cưới thiếu sự ấm cúng vì cái sảnh quá tệ.
Hai cha con được một ngày sảng khoái.
Một cơn gió bụi của Trần Trọng Kim:
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nnnmn4n4n31n343tq83a3q...
Một tiểu thuyết BÉT XEO LƠ ở trời Tây (có lẽ thế, vậy mà cái thằng xuất bản nó dám nói ANH TƠ NẸC SÂN NỒ). ở đó cuốn này được đánh giá là hay vì nó nêu ra được sự khác biệt Đông – Tây ở hành vi văn hóa doanh nghiệp. Nó được cho là có XEN chút CHÂM BIẾM & HÀI HƯỚC gây ra sự hấp dẫn đáng kể. Nhưng đem cái đánh giá đó mà cho rằng người Việt nam cũng nên đọc thì e rằng chẳng đúng tí nào. Ở Vn chẳng có thứ gọi là Văn hóa Doanh nghiệp. Chán phèo, trừ phi đọc để biết MỘT KÔNG TY NHỰT thì nó thế LÀO.
Vì chỉ có vài trang và chỉ mất hơn 30 chục ngàn vnđ nên cũng chẳng đáng là bao. Nếu đứng ĐỌC KÉ (văn hóa đọc sách của người Việt) ở nhà sách một tí cũng xoong chẳng tốn tí tiền nào.
· VN net giới thiệu về nó [click_here]
Cũng đã xơi xoong món VIỆT NAM SỬ LƯỢC của Trần Trọng Kim và món HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ của Ngô gia văn phái để gọi là ủng hộ lời kêu gọi học sử nước nhà của các bác BÁC HỌC ở BỘ GIÁO DỤC nhà ta.
Phải vài món ngon ngon về ăn Tết mới được. Ai biết chỉ zùm.
Ghi chú: Chỉ thị 1940/CT-TTg được chuyển tới Ủy ban Nhân dân các tỉnh,
Cười: Con đường giác ngộ cách mạng của Kiều
"Thúy Kiều là một người con gái tài sắc vẹn toàn, song nàng đã bị chế độ phong kiến vùi vào đống bùn nhơ. Đến nỗi, chịu không nổi, nàng đã nhảy xuống sông Tiền giang tự vẫn. May thay lúc đó có một bà đảng viên đi công tác về, bà liền nhảy xuống sông cứu nàng. Sau đó, Kiều giác ngộ và đi theo con đường Cách Mạng."
ghi chú: Hình ảnh không liên quan