Tình Yêu Là Màu Sắc Cho Cuộc Sống
Không hiểu sao lúc này tôi chẳng thể nào suy nghĩ bất cứ điều gì !!! sao nó trống trỗng !!! mọi thứ va đập vào nhau !!! tan vỡ thành từng mình !!! tôi tự hỏi co lẽ nào mình đang hoang tưởng một tình cảm ko ?? tôi tự hỏi rồi cuộc tình mình sẽ đi về đâu khi mình mãi ôm trái đắng ... ôm niềm đau và nỗi buồn cho riêng mình ?? con người đa cảm là thế !!! tình yêu đến đó và xa đó !!! còn lại gì khi mình không còn trong trái tim và suy nghĩ của người ấy ... tinh yêu muôn màu muôn vẽ nhưng nó vẫn luôn phải có một màu đen .... một màu đen của sự mù quáng !!! còn lại gì khi mình không còn vị trí trong tim của người ấy ?? tình yêu là thế đó !!! một mũi tên bị bắn đâm xuyên vào tim nhau ... nếu nó kết hai trái tim lại với nhau thi nó sẽ không làm con tim rĩ máu nhưng khi chỉ còn mỗi mình ta ôm niềm đau thì mũi tên đó càng xoáy sâu vào con tim của mình !!! người ta nói yêu nhau thì phải chờ nhau ... tôi cũng mong thế ... mong cho sự chờ đợi của mình là có ý nghĩa !!! mong sao cho nó không bị lãng quên ... nhưng sự chờ đợ đó lại được đánh đổi bằng tham vọng và công danh ... nó đẩy tôi chìm dầm vào lãng quên trong vị trí của bảng xếp hạng trong lòng của người ấy !!! dù có chắc khi đạt được mục đích nào đó thì có chắc tình yêu này là bền vững ?? chờ và chờ đến lúc nào ??? chờ trên những đợi chờ hay sao ???
Jun Vưà có kỳ nghĩ hết xẩy ở đà lạt !!! Công nhận đi Đà Lạt rồi không muốn về ... đi xã stress thế thì quá tuyệt !!! ngồi ở bờ Hồ Xuân Hương chơi cứ mỗi 5p là có người lại hoỉ mình có muốn " đi không " kakka tiếu thật .... mình từ chối cách khéo leó !!! .... ngổi tôi đến mình mua 2 chai rượu vang ra hồ ngồi uống mà phải noí lúc đó công nhận trời lạnh hết sức mà mình thì mặt đồ thì mỏng tanh mỏng te , mấy người bạn đang ngồi sưởi ấm gần bờ hồ rũ mình qua ngồi chung thế là mình củng qua ngồi cung cho đỡ lạnh !!! ... ngồi chơi kể chuyện trên trời dưới đất đến gần 1h mình mới về khách sạn .... Trời Đà Lạt xuống gần như là 15 độ thì phải còn tối xuống gần 10 độ .... mình đi có một mình thôi .... nhưng quan được rất nhiều bạn !!! .... tình cở mình đi lễ nhà thờ chiếu chuá nhật có một chuyện rất vui là tự nhiên mình đang đọc kinh và chuẩn bị quỳ xuống làm lễ thế mà có tên nào đứng trước mât đánh rấm một cái qua mạng !!! uí chời ui mình chiụ không nỗi mà lỡ vào rồi sao mà chiu ra được tự nhiên quay qua cô gái đứng kế bên mình cứ mím mím cười ( cũng may mình quen cô gái đó ) cứ cười hoài làm mình chiụ không nổi đành khì cười moị người xung quanh nhìn mình với cặp mắt quái nhân ... nhục ơi là nhục !!! ra ngoài lạnh quá hết mắc cười ... tình cờ mình tính đi lên chổ đức mẹ cầu nguyện tiếp thì gặp một người bạn ở sài gòn nhưng quay về quê làm việc thế là mình huỷ ý định về saigon trước một ngày và ở lại đà lạt thêm một ngày quả đúng là vui .... dưới đây có hình chup5 3 người con gái với mình đó là người chị bạn đó ... đà lạt đúng là hết xẩy cho kỳ nghĩ dù đi tình nhân hay đi một mình !!!

Hình Sinh Nhật Bà Bạn Ở Karaoke Nice & Tăng Ba Là Ở Đâu Quên Mất Và Hình Đi DỰ Party CHia Tay Người Đồng Nghiệp Tại Bar ALiBi

Đây là những hình mới cuả jun đây .... Bây giờ mình chuyển qua Sergio Rossi THay Vì Marc Jacobs Nhưng Cũng Cùng chung công ty thật là vui .... là ở công ty này mình có được nhiều mối quan hệ rộng hơn quen biết nhiều hơn ... như hôm bưã tiệc chia tay người đồng nghiệp về nước .... mình gặp được rất nhiều người mà có khả năng sẽ giúp nhiều cho mình trong tương lai .. chẳng han như công việc và quan hệ xã hội !!!! :) đây là đồng nghiệp cuả mình !!! :) và mình ở dưới đây !!!
