Where I live my online life...
| |
| |
Vẫn là Ngọc Phượng trẻ trung, tươi tắn nhưng sẽ tạm thời lùi sâu vào hậu trường. “Tôi 20” sẽ không ngừng lại mà sẽ cất cánh cao hơn với những sự thay đổi đầy mới mẻ. Gặp MC Ngọc Phượng trong một ngày nắng đẹp, tâm hồn bỗng trẻ lại đúng với “Tuổi 20”.
“Tôi 20” cần những “Tôi mới”?
Với Ngọc Phượng, “Tôi 20” là một cái ơn, một cái duyên và cả một sự tâm huyết. Ngọc Phượng đến với “Tôi 20” khi đây được xem như là khởi nguồn của các chương trình về giới trẻ cho tới sau này.
Lần đầu tiên trên sóng truyền hình, đời sống, tâm tư, tình cảm, những ước vọng từ thế hệ tương lai của đất nước được giãi bày, sẻ chia. “Tôi 20” đã nuôi dưỡng nhiều ước mơ, giúp nhiều khát vọng trở thành hiện thực.
Ngọc Phượng "Tôi 20"
“Tôi 20” tạo cho Ngọc Phượng một cảm giác say mê để cống hiến. Là người gắn bó với “Tôi 20, Phượng vẫn cho rằng mình vẫn còn đủ tự tin, lòng nhiệt huyết để say mê cùng chương trình. Tuy nhiên, đã đến lúc “Tôi 20” cần một diện mạo mới.“Các bạn trẻ cần sự đổi mới, cập nhật thường xuyên. Có nhiều cách để “Tôi 20” trẻ hơn như thay đổi nội dung, format và thay đổi về gương mặt là cần thiết!”
Việc tìm kiếm gương mặt mới có thể sẽ phải mất nhiều thời gian nhưng Phượng tin rằng “Tôi 20” thay đổi là một quyết định đúng đắn.
“Sao Online” – khung cửa để khám phá!
Tạm xa màn ảnh nhỏ với “Tôi 20” sau một thời gian dài gắn bó, Ngọc Phượng ẩn sâu vào hậu trường với công việc của một Biên tập viên cho chương trình “Sao Online”.
Một thử nghiệm mới, hứa hẹn những trải nghiệm mới và ở đó Phượng sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm để trở lại hoàn thiện hơn. Theo Phượng, để làm tốt công việc của một MC talkshow thì những trải nghiệm trên cương vị của một biên tập viên là không hề thừa.
“Sao Online” đem lại cho Phượng những mối quan hệ mới. Nếu như “Tôi 20”, Phượng có cơ hội được tiếp xúc nhiều với các bạn trẻ thì với “Sao Online”, những nhân vật từ thế giới nghệ thuật cũng khiến anh chàng “răng khểnh” thêm hào hứng. “Sao Online” cũng giúp Phượng trưởng thành hơn vì “rõ ràng đối tượng khán giả của “Sao Online” rộng hơn, đến cả những ông bố, bà mẹ cũng chú ý theo dõi chứ không riêng gì các bạn trẻ!”
Lùi không có nghĩa là biến mất
Với Ngọc Phượng, dẫn chương trình là một đam mê. Việc lùi sâu vào hậu trường, làm công việc thầm lặng của một Biên tập viên không có nghĩa là đam mê ấy biến mất. Hiện tại, Ngọc Phượng vẫn đang cân nhắc, suy nghĩ kỹ càng để tìm cho mình một chương trình phù hợp, mới mẻ và hơn tầm.
Ngọc Phượng sẽ quay lại, mới mẻ, trẻ trung hơn
“Có thể Phượng sẽ biến mất một, hai năm và quay lại sẽ rất khác. Hoặc cũng có thể Phượng sẽ chỉ biến mất trong một, hai tháng và trở lại vẫn như xưa nhưng ở một chương trình mới. Dù thế nào đi chăng nữa, Phượng sẽ cố gắng tạo ra sự thay đổi cho riêng mình!”
Tuổi trẻ và những ước mơ
Đã từng là một sinh viên ngành kỹ thuật và bỗng dưng dừng lại khi con đường vẫn còn dang dở nhưng Phượng không nuối tiếc. Vì dẫu sao được làm những gì mình thích là đã mãn nguyện lắm rồi. Chàng MC của “Tôi 20” tiết lộ, hồi còn học Cấp 2, anh mơ ước trở thành một đạo diễn trò chơi điện tử.
Hồi đó, Phượng nghĩ để trở thành một đạo diễn trò chơi điện tử thì phải học công nghệ thông tin. Nhưng thực ra, những đạo diễn trò chơi điện tử lại xuất thân từ ngành truyền thông. Phượng tâm sự: “Hồi đó, chẳng ai định hướng rõ cho mình cả vì đó là một nghề hoàn toàn mới ở Việt Nam!”
Phượng đã từng ước mơ trở thành một đạo diễn trò chơi điện tử
Lên Cấp 3, Phượng cũng dự thi Đại học với 2 “cửa ải” Ngoại thương và Bách khoa. Ngày đó, Phượng chọn 2 trường đó bởi đây là 2 trường “có tiếng” ở Hà Nội.
Và sỹ tử họ Vũ theo lời động viên của bố mẹ lên đường vượt “vũ môn”. Cả hai cửa ải đều qua với điểm số ngoạn mục nhưng cuối cùng Phượng lại chọn Bách Khoa để bắt đầu con đường sinh viên của mình.
Thế nhưng khi đã đi qua được cả nửa chặng đường, Phượng lại quyết định dừng học tại Bách Khoa mặc dù không thể phủ nhận đó là một môi trường tốt với bằng cấp “đáng nể”.
Nhưng khi ở môi trường không hợp thì quyết định dừng lại là hợp lý. Phượng nghĩ rằng lý do dừng lại xuất phát từ việc định hướng nghề nghiệp ở các cấp học dưới không tốt. Chiêm nghiệm từ bản thân cùng với kinh nghiệm có được từ khi làm MC của “Tôi 20”, Ngọc Phượng thổ lộ:
“Với thế hệ trẻ, ở độ tuổi cấp 3, tuổi 18, dường như họ vẫn còn quá trẻ để đưa ra một quyết định về nghề nghiệp tương lai. Nhưng ở độ tuổi 18 đó hãy quyết định ở tầm 18 tuổi. Các bạn cần xác định được đam mê của mình để theo đuổi. Song cũng phải chuẩn bị tinh thần để thay đổi khi cần thiết, nắm bắt những cơ hội mới, xác định lại định hướng phù hợp hơn và luôn làm mới bản thân!”
Ngọc Cường (Thực hiện)
Ảnh do nhân vật cung cấp







2. Gala Tôi 20 '09: "Trưởng thành"
Sẽ có những ai?
Chương trình sẽ là câu chuyện về sự trưởng thành của 2 bạn trẻ đã chia sẻ cuốn nhật ký về quãng thời gian trưởng thành đến Tôi 20 (cảm ơn 2 bạn rất nhiều), mỗi ca khúc, tiết mục sẽ phác nên một phần những hình ảnh của những chặng trong sự trưởng thành của họ. Cả chương trình sẽ là sự trưởng thành cả về nhận thức và tình cảm của những người trẻ điển hình, những nét chung của họ với giới trẻ và cả những sẽ chia rất riêng.
Chương trình phát sóng 20h00 mùng 5 Tết âm lịch nhé! Bọn tớ sẽ ghi hình 19h30 thứ Bảy 10.1.2009; vào cửa tự do, S4 VTC 65 Lạc Trung nhé!