Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Trọng An

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • Work: KHOA ĐỜI BÁO
  • School: HỌC LÀM MỘT NGƯỜI HƯ HỎNG

Add

Trọng An is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Wed Oct 01, 2008 Member since May 2006

Chuyen sang nha moi--> Click here Reply

1 - 5 of 908 First | < Prev | Next > | Last

VUI LÀ CHÍNH Full Post View | List View

Vui khỏe, trẻ lâu

Vắng vẻ quá

360 sắp đóng cửa, ai cũng buộc phải chuyển nhà. Tự nhiên thấy vắng vẻ quá. Ờ, nhưng mà 360 lại "ngon lành cành đào" hơn bao giờ hết. Thế mới đau chứ!

Ghé thăm nhà mới của tui:

www.tinchieu.net

Monday June 15, 2009 - 07:18am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Hướng dẫn chuyển nhà từ 360 sang Multiply (VIP)
Hướng dẫn chuyển nhà từ 360 sang Multiply (VIP) magnify

Bấm vào đây tham khảo nhà mới của tớ

Càng ngày Yahoo càng thoi thóp thở. Nhớ lại khoảng cuối năm 2005, cư dân blog Yahoo còn thưa thớt, tôi cũng còn nhiều bỡ ngỡ.
Bây giờ qua Multy, dù còn xa lạ nhưng khi đã chỉnh sửa cái này, cái kia rồi. Bạn bè cũng lần lượt gặp nhau bên này, lại dần dà thấy quen thuộc.

Sau khi đã create một account bên Multy, hầu như bạn nào cũng muốn nhanh chóng chuyển hết blog Yahoo qua.

Nếu chưa có account, bấm vào link dưới đây đăng ký:

http://multiply.com/user/join/


Khi khai báo OK rồi thì làm theo hướng dẫn sau để chuyển nhà:
1/ Vào My site
2/ Add to blog.
3/ Kéo thanh trượt xuống hết.
4/ Bấm vào 360 Yahoo.
5/ Điền vào Yahoo ID và pass (cả 2 là của Yahoo, không phải pass lúc bạn chọn vào Multy)
6/ Xong bấm OK

Sẽ có một bảng rất dài liệt kê 300 bài.
Bấm OK.

Khi bị trục trặc, sẽ chỉ có khoảng 5 bài hiện ra.

Nếu ta có hơn 300 entries, ta tiếp tục làm lại.
Nếu rảnh, và nếu không muốn nhiều bài trùng lắp, ta sẽ bỏ dấu stick bài nào đã chuyển.

Khi xong chuyển xong hoàn toàn, Multy sẽ có lời báo cho ta biết.

Khi chuyển blog của mình, vì hoa mắt với một danh sách hiện ra từng 300 bài, tôi đã không bỏ dấu chọn mà cứ chuyển cho đến khi Multy báo đã xong.
Không sao cả! Khi nào rảnh ta lại vào xoá bớt đi.

Chúc các bạn dọn nhà thành công nha.

Khi thấy chỉ hiện có 5 entries mới nhất.
Hãy bấm vào ADD BLOGS FROM SOMEWHERE ELSE.
Nó sẽ hiện ra 10 entries.
Bấm ADD BLOGS FROM SOMEWHERE ELSE lần nữa...
Nó sẽ ra 15 entries...
Hãy bấm lần nữa, chờ cho nó RA ĐỦ thì bấm OK.

(Nguồn: Site Quỳnh Vy, sửa bởi: Trọng An)

Mọi thắc mắc về việc chuyển nhà vui lòng gửi về:

Nick YM: bcl_009

Email: trongan313@gmail.com

Bấm vào đây tham khảo nhà mới của tớ

Sunday May 31, 2009 - 05:32pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Sờ ti đi nào!
Sờ ti đi nào! magnify

Tin 360 đóng cửa đã được loan đi chính thức.

Phải tìm nhà mới thôi.

Vẫn biết:

- 300 friends và hơn thế nữa

- Tiếc gần 1000 entries

- Gần 3,7 triệu pageviews.

- Hơn 2 năm tâm huyết.

Image Hosted by ImageShack.us

Nhưng:

Đã là sản phẩm miễn phí, lại là beta thì 360 cũng phải có hồi kết.

-> 360 Plus vẫn là chiếc áo hẹp được may vội.

Đành chuyển tạm sang Multiply (tạm gọi là "măn ti" hay "sờ ti" gì đó cũng được)

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ Trọng An's blog.

Link blog mới:

http://buongio.multiply.com/journal

Sunday May 31, 2009 - 04:31pm (ICT) Permanent Link
Hotblogger Pe Tin: Chưa bao giờ bị đề nghị chat sex
Hotblogger Pe Tin: Chưa bao giờ bị đề nghị chat sex magnify

Loi FONT TIENG VIET - Vao day!

(Thế giới) - 18 tuổi, Nicky Nguyễn, tên "thuần Việt" là Nguyễn Thị Lan Hương nổi tiếng trên cộng đồng blog với nickname “Pé Tin” với những series ảnh “đẹp từng cen ti mét”. Hot blogger Pé Tin, từ Hoa Kỳ, dành cho Thế Giới cuộc trò chuyện độc quyền.

>>> Sức sống của Pé Tin

Không khó chịu khi bị bình luận khiếm nhã
Bạn post lên blog rất nhiều ảnh đẹp, những ảnh này có qua xử lý gì không?
Hầu như những bức ảnh của em đều được chụp và chuẩn bị rất cẩn thận, từ ánh sáng đến trang phục, và sau đó cũng có qua những công đoạn xử lý như chỉnh màu, ánh sáng cho rõ nét thêm, rồi cắt hình cho vừa hình để dễ nhìn và cân đối hơn.
Bạn có nghĩ đến mặt trái của nó là khi post ảnh lên blog, sẽ có người ác ý bình luận khiếm nhã hoặc đưa ảnh của bạn và các trang không lành mạnh không ?
Điều đó là điều tất nhiên khó tránh khỏi rồi. Với lại, mỗi người có một cách nhìn nhận và nhận xét khác nhau. Có người nhìn mặt tốt và cũng có những người đánh giá và cái yếu của mình để chỉ trích và khuyết điểm. Tất nhiên kô tránh khỏi những lời bình luận khiếm nhã rồi.
Và bạn có thấy bức xúc bởi những lời khiếm nhã như vậy?
Thật sự em không thấy búc xúc và khó chịu khi gặp những bình luận khiếm nhã đó vì e tôn trọng ý kiến của tất cả mọi người.

Ao dai.jpg

Từng gặp rắc rối vì blog
Bạn đã từng gặp rắc rối vì blog chưa?
Điều đó không thể tránh khỏi. Có có quá nhiều người dùng hình của em lan tràn, và mỗi người dùng nói cho mục đích riêng, nên nhiều khi có những hiểu lầm, và những sự ngộ nhận hơi thái quá cũng là những vấn đề rắc rối nhỏ.
Và bạn phải thanh minh khi hình ảnh của mình đặt không đúng chỗ?
Cách đây mấy hôm thôi có một người bạn (con gái) của em vào hỏi có phải em đang yêu đương với người bạn thân của bạn cô nàng không?. Sau đó mới biết chàng trai kia bị ai đó dùng hình của em để lừa gạt tình cảm. Cũng không hay ho gì, nhưng dù sao em cũng mừng vì kịp để nói cho người đó biết
Gần đây, cộng đồng mạng nói nhiều đến chữ "show hàng", bạn có bình luận gì không?
Em cũng cần giải thích dùm đây, vì chính em cũng không hiểu cụm từ "show hàng" được mọi người dùng theo mức độ nào. Bởi lẽ, đâu phải ai là con gái và hơi "hở" là bị đặt vào chữ "show hàng" đâu. Tuy nhiên, cái gì cũng có chừng mực của nó. Em nghĩ con gái lớn lên ai cũng có những tự hào về bản thân riêng mình, và những gì mình tự hào thì nên để cho mọi người biết. Tại sao phải dấu? Nhưng nếu có chừng mực thì rất đáng tôn trọng nâng niu và quý. Cũng nên có cái nhìn vị tha, đừng thấy “hở hang” là nói bạn em “sâu hàng”, sao lại ghép cho cái chữ nặng nề như thế để giảm đi phẩm hạnh con gái.
Khi post nhiều ảnh đẹp lên, bạn có gặp những lời... tỏ tình khiếm nhã trên blog không?
Đã là con gái thì những lời tỏ tình không ít mà, hơn nữa nhan sắc của em cũng đủ cho những người quan tâm khó “cầm lòng”. Ai cũng vậy thôi, tỏ tình cũng có nhiều kiểu tỏ tình khác nhau, trong đó có cả những câu khiếm nhã.
Còn những lời đề nghị làm quen, mời... chat sex chẳng hạn?
Thật sự mà nói em cũng rất ít thời gian. Những đề nghị chat sex hay gì thì chưa thấy có.

256g484.jpg

Tự tin vì sắc đẹp vốn có
Nhiều người gọi bạn là "hot girl', bạn nghĩ gì về danh hiệu này?
Em không nghĩ gì về danh hiệu này cả. Em chỉ luôn muốn cố gắng là một người bình thường và giản dị nhất có thể. Với lại, em không cố gắng nhiều để vượt trội trong đám đông, cho nên danh hiệu "hot girl" không có ảnh hưởng hay tác động đến suy nghĩ của em nhiều.
Khi post nhiều hình lên blog, chắc hẳn bạn rất tự tin về sắc đẹp của mình?
Em hãnh diện vì sắc đẹp vốn có của bản thân, nên không có điều gì khiến em mất tự tin khi nghĩ rằng mình là cô gái đẹp. Cả vẻ bên trong và bên ngoài.
Sắc đẹp đó đủ để bạn tham gia hoa hậu thế giới người Việt, đúng không?
Hiện nay và trong tương lai gần, điều đó chưa nằm trong dự định kế hoạch của em
Nếu có điều kiện, bạn có tham dự không?
Chắc chắn rồi, tại sao lại không chứ? Lợi thế của phụ nữ là vẻ đẹp, đúng không anh?
Bạn trai bạn có khuyến khích trong những việc làm như vậy không?
Bạn trai em là một người rất hiểu và quan tâm em. Anh ấy luôn để em làm những gì theo sự lựa chọn và quyết định của e và ủng hộ e hết mình nên em nghĩ đối với chuyện này thì cũng như thế thôi

Người đa cảm
Đọc blog thấy bạn là một người thể hiện nhiều cảm xúc?
Em rất đa cảm nên nhiều khi rất dễ xúc cảm những chuyện về tâm lý kể cả của em cũng như của những người thân quanh mình. Việc hay đặt mình vào tâm trạng của người ta để cho mình bài học tự rút ra cũng là cách hoàn thiện bản thân.
Bạn viết: "Em chỉ là 1 người con gái. Em không to lớn. Em không mạnh mẽ. Và em không luôn luôn "được". Đó là châm ngôn của bạn?
Đó không phải châm ngôn của em, đó chỉ là một ý nghĩ tự nhủ với bản thân khi yếu đuối. Vậy thôi!
Nhiều người có cảm giác, ngoài thời gian học, bạn chủ yếu đi chụp ảnh và post lên blog?
Nói vậy cũng không đúng. Nhưng chụp ảnh là một sở thích rất lớn của từ bấy lâu nay của em nên khó trách nhiều người nghĩ như vậy. Thật ra, em không chụp ảnh tất cả những lúc rảnh mà chỉ chụp những lúc thật sự có tâm trạng và muốn bày tỏ tâm trạng của mình qua những khoảnh khắc ghi lại. Đó là lí do tại sao, mỗi lần chụp em chụp rất nhiều, hầu như là cả 1 serie, rồi sau đó lãng đi một thời gian lại 1 serie khác.
Đợt này thấy bạn chụp ít ảnh hơn?
Dạ. Tại vì em cũng bận. Đang hoàn thành nốt plan mới trong dịp hè này nên không có nhiều thời gian rỗi.

nb6tjm.jpg

Mỗi lần được về quê, vui sướng lắm
Tự tin với sắc đẹp hình thể và nội tâm, có khi nào bạn "yếu lòng" trước một chàng trai nào đó?
Đã là con người thì cũng có lúc rung động chứ. nhưng em chưa hiểu lắm câu hỏi này? Còn nói em thích một anh chàng đào hoa nào đó trước, tiếc rằng chưa có xảy ra
Và bạn đã bao giờ “ghen” đúng nghĩa?
Ghen vu vơ thì cũng hay có lắm, nhưng ghen “xì khói” thì chưa có đâu.
Sống xung quanh các chàng trai "Tây", bạn thấy con trai Việt Nam thế nào?
Từ trước đến giờ những người em quen là những chàng trai Việt. Chắc tại dễ hiểu nhau và dễ tiếp xúc hơn.
Có khi nào bạn "thèm" nói tiếng Việt không?
Bên chỗ em sinh sống người Việt khắp nơi cũng rất đông, ở nhà em cũng nói tiếng Việt với ba mẹ và cũng quen rất nhiều bạn người Việt Nam và nói tiếng Việt với họ.

noyhbl.jpg

Có vẻ ít khi bạn về Việt Nam?
Em có ít điều kiện về thăm quê nhà. Lần về VN gần nhất của là hè năm ngoái.
Mỗi lần được về quê có cảm giác vui sướng lắm. Về quê hương mình ở giữa bầu không khí nơi mình sinh ra và lớn lên và được vây quanh mình những người nói cùng một ngôn ngữ, một dân tộc giống nhau rất là đặc biệt.
Trân trọng cảm ơn bạn!

(Ảnh trong bài do Pé Tin cung cấp)

(Theo www.thegioi.vn)

Bấm vào đây đọc bản gốc

Saturday May 16, 2009 - 11:05am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Thằng cục cứt ấy là thằng nào?
Thằng cục cứt ấy là thằng nào? magnify
người đang online

Hôm qua, một người bạn nhờ ngồi hội đồng tuyển dụng nhân sự. Chả là bên đồng chí ấy vừa sa thải một loạt do đợt tuyển trước đây.

Nhân sự + chuyên môn thì đã có các lead bên ấy lo. Mình ngồi cốt để cho ... đẹp đội hình. Dĩ nhiên, điều mà người bạn đã có lời mong muốn là mình đưa ra những câu hỏi hết sức... vớ vẩn nhưng lại khó trả lời.

Đơn giản, bạn ấy muốn thay đổi cách làm việc cũ, muốn dồn người trả lời vào chân tường để xem phản xạ, xem cách mà họ tìm ra lối thoát.

Mình đã làm như vậy.

Tuyển vị trí trưởng phòng + nhân viên PR. Nhiều ứng viên cao ráo, sexy... Họ khẳng định quen nhiều phóng viên và... nói chung là quan hệ tốt.

Thế nhưng họ không biết trụ sở của một số tờ báo lớn nằm ở đâu, thậm chí chí không biết tên tổ trưởng tổ dân phố nơi mình ở.

Rồi có người học tới 2 bằng đại học, 1 thạc sỹ, từng làm cho một đại gia trong ngành CNTT (nói chung CV hoàn hảo) nhưng không thể phân biệt được PR và quảng cáo, chưa hề nghe đến PR khủng hoảng, không phân biệt được giữa hợp đồng kinh tế và hợp đồng dân sự...

Trong số những ứng viên này có cả người nhận mình là người quen. Rồi có người thể hiện luôn mối quen biết với ông nọ, bà kia. Có cả những người ngồi ở hội đồng tuyển dụng ngoài mình...

V.v...

Buổi tối, vắt tay lên trán nghĩ lại buổi phỏng vấn, vừa buồn cười, vừa cảm thấy âu lo. Đặc biệt ở mấy điểm:


Thứ nhất: Mình đã làm hết sức để giúp đỡ người bạn bằng cách nêu ra những câu hỏi bất ngờ, khó trả lời nhất. Ít nhất mình và 2 người nữa đều chấm điểm tốt cho 2 người. Nhưng kết quả này (mình đoán) không phải cả hội đồng tuyển dụng hài lòng. Vì có người “gà” công khai: Bạn X... tuy có nhược điểm A, B nhưng lại có tố chất C,D...

Thứ hai: Mình đã gây ức chế cho một số ứng viên khi quyết tâm đẩy họ vào chân tường. Và như vậy, họ sẽ ghét mình. Họ sẽ nói với người họ quen về mình và hỏi: “Thằng cục cứt ấy là thằng nào mà hỏi ba lăng nhăng thế?”.


Thứ 3: Không loại trừ người nọ, người kia muốn đưa ai đó của mình vào mà bị mình làm khó dễ sẽ cảm thấy ... khó chịu. Họ lại hỏi: “Thằng cục cứt ấy biết cái... gì mà ngồi vào đây hỏi ba lăng nhăng”.


Thứ 4: Khi yếu ở một điểm nào đó, họ thường “lên đồng, lên cốt” để chứng minh là mình OK ở chính điểm đó. Không loại trừ, mình sẽ bị bêu riếu tại cơ quan đồng chí bạn cũng nên.

ð Đồng chí bạn thân mến bị làm khó rồi! Khổ thân! Bạn chưa phải là lead, sao bạn dám đòi xoay vần cả cỗ máy? Bạn thân mến, hãy đề nghị sếp tuyển tất cả những người được phỏng vấn, như vậy chắc sẽ làm hài lòng tất cả mọi người đấy! (Không nhỡ mấy vị thi trượt về nói xấu thì mất hình ảnh cơ quan bạn lắm).

Friday May 15, 2009 - 11:07am (ICT) Permanent Link | 4 Comments

Add VUI LÀ CHÍNH to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 908 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS