Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

La cabane au fond du jardin !!!!!!!!!!! --- so coolllll ...--> Click here Reply

1 - 5 of 107 First | < Prev | Next > | Last

DarkAngel_05's Blog Full Post View | List View

Before you can dry another's tears , you , too , must weep !!!

Bn wk!
Bn wk! magnify
Sunday May 10, 2009 - 06:48am (CDT) Permanent Link | 2 Comments
TCS!

...

"Hòn đá lăn trên đồi,

Hòn đá rớt xuống cành mai

Rụng cánh hoa mai gầy,

Chim chóc cất tiếng than phiền !"

....

- Trịnh Công Sơn -

Thursday April 16, 2009 - 02:00pm (CDT) Permanent Link | 2 Comments
Mưa ...
Mưa ... magnify

""Mưa trên phố ngày xưa lời yêu thương thì thầm trong mưa!

Sao mưa phố chiều nay đôi tình nhân ấy ko còn qua đây! ""

********

Trên trời kia ta là ngôi sao lẻ!

Dưới trần gian ta là kẻ cô đơn!

***********

Hòn đá cô đơn! _ BIG TOE!

***************

Uh, tớ khờ thật, bây giờ mới hiểu,

Nhưng tớ sẽ ko xin lỗi đâu,

Vì ...

Tớ mong chúng ta vẫn là bạn!

Thursday February 5, 2009 - 10:08pm (CST) Permanent Link | 2 Comments
Khoảng lặng ...
Khoảng lặng ... magnify

Đã có biết bao lần, nhỏ ngồi trog căn phòng kín bưng của mình, không ánh sáng, không đèn điện, hai tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt nhắm nghiền, để mặc những suy nghĩ vẩn vơ trôi theo nhịp điệu của thời gian! Dường như những lúc đó, nhỏ thấy trong lòng mình, một nhịp đập thổn thức, một ý nghĩ cứ thôi thúc nhỏ suy nghĩ miên man về những chuyện đã xảy ra ... Nhỏ buồn, ừ nhỏ đang buồn, hình như dạo này nhỏ buồn còn nhiều hơn cả vui, ngay cả việc mỉm cười thôi hình như cũng trở nên thật nặng nề , đôi mắt nặng trĩu chớp nhẹ, hình như những ngấn lệ đã từ đâu tụ tập hết lại khóe mắt của nhỏ, cứ long lanh long lanh mà thấy cay cay .... Nhỏ hình như muốn khóc, phải, nhỏ muốn khóc, tự nhiên nhỏ cảm thấy thật tủi thân, nhỏ muốn bật lên khóc òa, dường như trong những khoảnh khắc như thế này, những khoảng lặng trong nhỏ bỗng bật thức, những điều nhỏ gói ghém lâu nay, tự nhiên bung ra một cách vô thức! Những giọt nước mắt chảy nhẹ dần qua sống mũi rồi rớt xuống đôi môi khô ráp vì hanh khô, những giọt nước mắt trào ra là một nỗi buồn rớt xuống , tan biến ... Nhỏ vẫn luôn cố gắng giữ cho mình thật cứng rắn trước mọi người, nhưng chỉ khi một mình thì nhỏ mới sống đúng con người thật của mình, nhỏ thấy mình sao thật yếu đuối ... Nhiều người vẫn luôn khuyên nhỏ phải cố gắng, phải biết chấp nhận, phải mạnh mẽ , nhỏ biết, nhưng có đôi khi nhỏ cần được là chính mình, được sống với bản chất thật của mình, được sống với những suy nghĩ thật của mình, dù nhiều lần đã khiến nhỏ phải xót xa!

"Mười tám tuổi em ra nơi đầu gió,

Nhận sao trời làm tín hiệu tình yêu!"

Những ánh mắt cay nghiệt đó cứ xoáy sâu trong tim nhỏ, càng làm nhỏ cảm thấy đau, những ánh mắt khiến nhỏ thấy khó chịu và hụt hẫng! Nhỏ biết, nhỏ được nhiều người thương, nhưng cũng có ko ít người nhìn nhỏ với ánh mắt khinh ghét kì thị! Nhỏ đủ lớn để nhận ra điều đó, và đủ lớn để hiểu được dù ở bất kì nơi nào đi chăng nữa những người ngoại quốc vẫn được dân bản xứ dành tặng cho mình những cái nhìn vô cùng "ưu ái"! Nhỏ hiều, nhỏ biết rằng nhỏ phải chấp nhận, nhưng những lời nói thiếu thiện chí sau lưng khiến nhỏ cảm thấy mất tự tin! Nhỏ tưởng rằng rồi thì cuộc sống của nhỏ sẽ thay đổi, rồi tất cả sẽ được cải thiện theo thời gian, nhưng hình như nhỏ vẫn nhầm ở một vài điểm ở một nơi nào đó chăng?

Hôm nay lại 1 đêm nữa trong căn phòng nhỏ bé của mình, nhỏ để những suy nghĩ của bay hết khắp bốn góc phòng, để chúng chạm mặt nhau mà hiều rằng nhỏ cũng là người biết suy nghĩ! Nhỏ biết đáng lẽ bây giờ nhỏ ko nên dành thời gian cho những việc vụn vặt cỏn con này, nhưng .... nhỏ ko thể nào chặn được những dòng cảm xúc của mình! Nhắm ghiền đôi mắt lại, nhỏ thầm ước, vẩn vơ, nhỏ ước một điều thật giản dị, nhỏ chỉ mong ước hai chữ bình yên, nhỏ ko muốn nghĩ nữa, nhỏ thật sự đau đầu lắm!

...

Bất chợt từ đâu vọng lại, nhỏ nghe khe khẽ bên tai lời bài hát mà nhỏ rất thích, nhỏ vẫn thường lẩm nhẩm trong miệng : " ... sao ko là đàn chim gọi bình minh thức giấc, sao ko là mặt trời gieo hạt nắng vô tư?" Nhỏ ước mình trở thành con chim kia bay lượn trên bầu trời bao la, tự do tự tại, ko còn vướng bận tới những suy nghĩ vẩn vơ... Nhỏ còn ước làm nghìn tia nắng! Để đông về sưởi ấm trái tim yêu... Nhỏ ước bay thật cao đi thật xa, có phải ko liệu nhỏ muốn trốn chạy? Ko phải đâu, nhỏ chỉ muốn tìm cho mình nơi có hai chữ bình yên! Nhỏ muốn có được bình yên trong tâm hồn mình, liệu có phải là quá đáng lắm ko? Rồi bất chợt nhỏ nghĩ tới mẹ, nhớ tới vòng tay của mẹ, và ước ao sao được mẹ ôm thật chặt vào lòng mà an ủi vì nhỏ biết chỉ có mẹ mới có thể giúp nhỏ và cũng là người mà nhỏ trân trọng nhất thôi! Mẹ! - Nhỏ chợt gọi khẽ "mẹ ơi" trong giấc ngủ ...

Tags: khoảnglặng!
Thursday January 29, 2009 - 03:05pm (CST) Permanent Link | 5 Comments
Rêu phong ...
Rêu phong ... magnify

Đằng sau những áng mây đen mặt trời luôn tỏa sáng! :)

...

Hãy sống bằng cả trái tim mình!

Saturday January 3, 2009 - 09:47am (CST) Permanent Link | 8 Comments

Add DarkAngel_05's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 107 First | < Prev | Next > | Last