Remember to comment when u've fnished reading my blog entries..keke
Sang US dc 1 tháng gòi, sao tự nhiên thấy buồn quá ! Đã bắt đầu thấy nhớ nhà gòi, muốn về chơi 1,2 tuần thôi cũng ko được nữa ,thấy đám bạn cứ đi đi về về suốt,chúng nó du học mấy nc gần nên dễ hơn,nghĩ cũng buồn !
Mình thì lủi thủi một mình ,sáng thức dậy đi học về là làm bài tập,chả có thú vui tao nhã nào như hồi ở VN nữa
, dc cái mỗi tối đều gọi về cho gia đình dc nên cũng đỡ hơn, bằng Skype thì miễn phí mờ,nên trong lòng có nguôi ngoai chút ít ,khổ nỗi quên ko mua cái webcam ở VN,qua đây kiếm dc đồng tiền rồi nhưng mờ ko dám bỏ ra mua ,tiếc tiền mờ ! Đành để rành về VN thác loạn với 3 con mụ yêu tinh, còn việc đi học,đang trong rai đoạn học tiếng anh nên là cũng hơi buồn thật (ko có em nào xinh cả,có em China xinh thì "gầy" như voi.
....nghĩ mà tội cho con Zịt nài....số ko dc ai yêu mà cũng ko yêu ai dc, nhưng em sẽ cố gắng,sẽ chăm chỉ học và cày mạnh tiền vào ,sau này sẽ có một tương lai sáng chói
(chói quá phải đeo kính)....con Zịt đang trong giai đoạn cực khổ (tạm gọi là đang bị quay cũng được
),kể ra mình đi Úc có phải đẹp bạc ko nhỉ ,vừa gần nhà mà lại dễ thăm con bạn hơn . Hôm qua trường có Party vui quá trời, chơi trò chơi thì có thưởng,đồ ăn thì miễn phí, vui vui vui....con Zịt này sẽ cố gắng học rỏi để xin vào trường gần nhà,trường cũng to hơn và hiện đại hơn ,là nơi có nhiều em xinh nữa nè, kakaka...lâu ko vik blog,hôm nay ngồi dở hơi vik 1 tí cho khuấy động cộng đồng blog
....hehe..thôi xin dừng bút...chán lắm gòi...thật là bull shit
...vì em vik entry nài, để thông báo cho mọi ng` em đang buồn thôi, điều hiếm xảy ra nhỉ(vì từ trước đến giờ con Zịt này toàn đi làm cho ng` nào đang buồn vui lên thôi
) ! Nhưng thực sự em đang Buồn !![]()
Hôm nay nổi hứng vik Blog,một phần là có thời gian một chút và cảm thấy mùa thu đang đến gần(con Vịt nài thuộc dạng lính đánh thuê,cảm xúc dâng trào mới vik blog ,ko thì các entry cứ gọi là mốc xanh...
)....tiết thu có một cái gì đó ko tả dc,nó vừa man mát trong lòng và hơi khiến con người cảm thấy vui vẻ hơn,và con Vịt cũng ko ngoại lệ,thực sự rất phấn khởi ,ít nhất trong thời điểm hiện tại....
Mấy hôm nay chỉ ngồi nói chuyện dc đúng 1 đứa trong bàn,còn đứa kia thì trót dỗi với nó từ đầu tuần
...cậy là tổ trường mà hống hách với thành viên ưu tú trong tổ à ,cứ bắt đóng mấy cái tiền vớ vẩn ..nhưng yên tâm,sẽ làm lành mà đang ko biết làm lành kiểu gì,vì ko thể khoá mồm trong suốt học kì nài dc
...
Vẫn chuyện như thế,ko hiểu tại sao một số ng` (trường học cũng như trong cuộc sống) có vẻ Bơ với VB...mà VB ko biết đã làm việc gì đến họ,điển hình là bọn bạn thân,có 2 đứa rồi,gặp mình là bơ bơ...thế mới hay
,hay mình làm gì để trúng nó xa lánh nhỉ....làm mình cứ áy náy mấy ngày hôm nay...
Dạo này khí trời thay đổi,đầu nóng suốt ngày...bọn bạn trêu tí là gắt,nhưng chúng nó cũng hiểu VB nên rất là quan tâm....vui quớ,hôm nọ đi cổ vũ cho bọn bạn ở chương trình Con Đường Chinh Phục,tí nữa thì bọn bạn nó cho lên truyền hình hát,mà giọng mình thì cứ gọi là như Vịt kêu...phải giả vờ ngay là hôm nay bị viêm họng...
ko thì TẾT phát lên truyền hình lại đăng tin (tỉ lệ ng` xem truyền hình giảm vì nhà đài lỡ để xổng 1 con Vịt đực ) ^^....thôi để hâm nóng bầu ko khí khi Thu đến mời mọi người down và nghe onl CD Hoa Hoc Trò vừa copy từ YAN :
Lâu rồi ko viết Blog..nhớ quá,thèm chat như lúc hè nhưng ko được,có onl cũng ít người để chat vì họ cũng như mình thôi,cũng bận với việc học..
đầu tiên là thi khảo sát nhanh chóng trong 3 ngày một cách tốt đẹp..nhưng sao vẫn thấy lo lo với cái môn Sinh và Lí thế nhỉ (tạm gọi em là "yếu sinh lí" cũng được
) trong 2 môn thì cái môn Sinh là lý thuyết còn chơi đc chứ bài tập thì thôi....em xin kiếu..nhưng ko sao Khảo sát thôi mờ ![]()
Gần đây dự luận ì xèo về vụ Vàng Anh đóng phim XXX ,thực sự ban đầu ko tin nhưng khi thằng bạn nó vác con V3i đến cho xem qua cái phim đó,thì thôi khỏi nói...mất hình tượng Vàng Anh của mình,
mà ai nghĩ mụ TLinh lại làm cái đó nhở...mất nết quá.
Vừa qua Blog con bạn thân thấy nó vik cái entry về mình
...úi.. " Bau oi cam on may` rat nhiu` vi toi hom thu 7 tao di chat ko mang theo tien may da den va cho tao tien de tra hi`. May` cho tao 8 nghin` nhung chi cha mat co 2 nghin thoi con` lai tao tha vao ong heo rui hehehe .8 nghin` ko nhiu` nhung no' doi voi' tao that y' nghia~ do .Tao that su ko nghi la may se~ den dau vi luc do cung toi muon roi ma .May` den lam tao that su xuc dong do hheehe .To ko ngo` lai co nguoi` ban tot nhu may " Trích Blog của Hạnh Trung
...mày làm tao xúc động chảy cà nước miếng,bạn bè thì phải giúp đỡ nhau thôi chứ....yên tâm bạn sẽ luôn ở bên mày trong lúc khó khắn nhất, may cho mày hôm đó anh học muộn,onl đêm 1 tí..ko thì để quần lại mà cắm rồi e à ![]()
Còn hôm nay sao hay thía,vừa đến lớp thì bọn bạn nói gọi là : "Anh Bầu Bi ơi ,anh có quà trong ngăn bàn đó !..."xúc động quá,thì ra là quà của một đứa bạn quen qua mạng,vừa to lại vừa nặng.Ngồi trong lớp ko xong,mấy đứa trong tổ chêu đến phát ghét
,chúng mày cứ đợi đấy,tao ngồi cạnh tổ trưởng,đến lúc cuối tháng tao xì cho mấy câu là chúng mày xếp loại TB ngay
...đùa thế thôi,chứ chúng ta là một khối thống nhất mà,luôn giúp đỡ nhau trong những giờ KT các môn xã hội mờ ![]()
Vik thế nài thôi em phải học bài giờ...chúc mọi người zui zẻ,trời đã gần vào đông,mọi người ra đường như mặc ấm nha....![]()
Thứ 1 :Cũng đã đc gần một tháng học với tư cách là dân lớp 12...Vb mới hiểu đc cái khổ của gian đoạn này,giai đoạn quyết định của cuộc đời học sinh và để lại nhiều kỉ niệm vui vẻ nhất của cấp 3..
sáng nào cũng vậy,dậy từ 5 rưỡi một cách tiếc nuối và vừa tắm rửa vừa ôn lại bài trong trạng thái mắt mở mắt nhắm
....(vì chỉ sợ vác cái điểm kém về thì ê mặt lắm)...ăn qua loa, phi thẳng xe tới trường,học đến trưa rồi về ăn rồi ngủ một chút(ko có thời gian để giúp đỡ mẹ trong công việc nhà,hồi hè thì còn giúp dc chứ bây h muốn cũng ko đc
)....dậy lại nhảy ngay vào bàn ôn một tí,tiếp tục đi học thêm 3 ca : 3'30 ->5 h, 5'30' -> 7 h,7 '30-> 9 h...(chóng cả mặt
)...về nhà vừa ăn tối vừa làm bài hôm nay ,đến tận 11 rưỡi rồi lại đi ngủ....kết thúc một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác...ặc...vậy ko có thời gian lên net là phải...hìhì
May mắn chiều nay dc nghỉ nên vẫn cố gắng thu xếp bài vở sang một bên để đi đá bóng với lũ bạn thân...vui vui....một lũ hâm chạy như trâu như bò trên sân vào buổi chiều đầy nắng và gió (văn vẻ quá Bầu ơi
)....tâm trạng mấy tuần nay đã khác hẳn,dẹp bỏ hít mọi chuyện và chỉ có học ,thỉnh thoảng la cà với bọn bạn thân,một cuộc sống giản dị mà có lẽ ai cũng muốn ^^....(iu làm gì cho nó phức tạp..hehe)
Thứ 2 : Hôm qua 19/9 Sn bạn mình,Em Mì béo(nó tên Ngọc),nó mời lại ko đi vì phải học...nhưng ko có mình nó vẫn zui như thường bởi vì khi hỏi có zui trong ngày SN ko,nó nhắn lại câu : "Tao chỉ đợi mỗi quà của mày."..
...nói thật bạn đang kẹt xiền,với cả bạn ko có thời gian đi mua quà rồi lại vác đến tận nhà mài đc.....bạn bè chúc mừng nhau là đc rồi ,khi nào bạn làm dc xiền bạn sẽ mua quà cho mày...hehe (đến bao h mới dc đây)...nhưng ít nhiều mày cũng là bạn thân của tao Ngọc à....mày nói mày thick tao thì tao cũng thick mày lắm (bạn bè mà)...bạn vik Entry này để chúc mừng mày lên 1 tuổi : Béo lên đi,cố gắng đạt dc ước mơ,và càng ngày càng xinh ra để có nhiều anh theo...hehe..mày đọc đc thì cũng đừng oánh tao nhe mày
Chợt nhớ ra ngày đầu tiên đi học,
mẹ VB dắt đến trường,trong lòng vẫn còn cái cảm giác hồi hộp và hơi rụt rè khi thấy một mái trường to ơi là to đối diện ngay nhà mình,đi mất chưa đầy 1 phút...hì hì. và hôm nay cũng vậy,mặc dù đã lớp 12 gòi...đàn chị đàn anh rồi mà sao vẫn còn hơi hồi hộp quá.
..có thể vì năm nay mình thay đổi quá nhiều,không như hồi mới vào trường còn bỡ ngỡ và e rè . Khai giảng năm nay thật là tệ
,trời mưa từ nửa đêm cho đến sáng,nhưng mọi việc vẫn diễn ra,sân trường vẫn đông nghịt và ồn ào.Kết thúc vui vẻ của buổi khai giảng,thầy Hiệu Trưởng hô mọi người thả bóng bay và thầy đánh 3 tiếng trống cho một năm học mới đầy vất vả và khó khăn cho dân lớp 12
..vui nhưng mà nghĩ đến cảnh một ngày phải chia tay bạn bè....
...thôi ko sao,cứ lo ngày mai đi đã,mai bắt đầu đi học rùi...vui quá..cố lên nào VB ![]()