Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Dưới ánh nắng sương lung linh mặc wần đùi khoe bắp chuối... Reply

1 - 5 of 64 First | < Prev | Next > | Last

bunny's Blog Full Post View | List View

hey, bunny, wat r u thinkin' of ?

Chuyện Tình YoYo và Cici
Hôm nay đi dạo blog thấy cái nì zui zui, dễ thương hết sức nên đã rinh zìa đây để tiện đọc từ từ
Chào các bạn mình tên là YoYo
Mình nghèo lắm , chỉ có vài xấp đola trong túi thôi à
Tuy đẹp trai , giàu có là thế nhưng tại sao mình vẫn chưa có mối tình nào vắt vai , thiệt là ức
Hôm nay trời trong nắng đẹp , tôi cất bước đi tìm người tình của tôi
Đi qua phải rồi chạy qua trái
Và khi mỏi chân thì tôi phải lê lết thế này
Vừa đi tôi vừa nhìn tứ phía
Kiếm cả buổi sang thế mà vẫn chẳng có cô vừa ý nào là sao, ông trời ganh phận má hồng à.
Buồn tình,tôi đành kiếm nơi trút bầu tâm sự
Bỗng có một cô em đi ngang nhìn tôi và nàng đã…
Tôi nhìn nàng vô cùng ân hận về hành động của mình khi nãy
Nàng chỉ cười và nói : không sao đâu anh, lần sau anh đừng làm như thế nữa
Wow,nàng thật tuyệt vời
Và từ giây phút đó,con tim tôi đã trao về nàng mất rồi
Tôi chỉnh chu lại nhan sắc
E hèm e hèm , lấy giọng cái
Xin tự giới thiệu anh là YoYo , không biết tên em là chi nhỉ ?
Cô nàng trả lời : Em là CiCi
Chết chưa , hỏi tên xong làm gì tiếp đây , trước giờ có cua gái đâu
Tôi ngồi ngẫm nghĩ lại kinh nghiệm của cha ông truyền lại
Tôi quay sang nhìn nàngnàng thật nhí nhảnh
Ông bà đã bảo khi cua gái thì phải chủ động mà , mình phải làm thôi

Tôi nhào vào và kiss em

Kiss xong thì tôi thấy em rưng rưng nước mắt

Hì hì hì , thế là cô ta đã bị tôi cưa đổ rồi , mình đep trai thế này mà

Nhưng tôi đã lầm , CiCi nhào vào tôi và ..... ; vừa hit nàng vừa la : dám kiss bà à , cho chết , bà đai đen Karate 18 đẳng đấy nhá



Quá hoảng loạn tôi vùng chạy

Nhưng cô ta không tha , CiCi vẫn hit tôi túi bụi
Tới phút thứ 49 của hiệp đấu tôi gục ngã như buồng chuối
Và đây là hậu quả của việc chọc giận CiCi

Chỉ suýt tí nữa là tôi đăng tiên

Tôi ức không chịu được , vì cô ả dám đánh vào khuôn mặt đẹp giai của tôi

Niềm kiêu hảnh của khỉ trong tôi bừng cháy

Và thế là từ tình yêu tôi chuyển sang thù hận , tôi quyết báo thù

Và kể từ ngày đó tôi quyết tâm tầm sư học đạo , đợi ngày xuất quan
Rèn luyện thể lực

Tu luyện Quyền Cước

Và tôi đã sáng chế ra Tùm Lum Quyền

Luyện thêm Từa Lưa cước

Có cả Thiết Đầu Công nữa

Học cả 72 phép thần thông của Tề Thiên khi xưa

Oh tất nhiên là cả thuật Đằng Vân luôn

Đó là Võ Công , tiếp theo là trian Nội Công Nhập Gia

Đây là Hiện Đại Hóa Công Nghiệp Hóa Tâm Pháp
Hàn Băng Chưởng
Nhiệt Hỏa Chường
Đó là chuyện ban ngày , còn ban đêm thì ....

Oh men , ngồi chơi điện tử sau 1 ngày mệt nhọc chứ lỵ
Và để kế hoặc trả thù chắc ăn , sau 4 tiếng bấm PS , tôi làm thêm vài chuyện nữa
Và vào sáng hôm sau
Cuộc tu luyện cứ thế mà kéo dài 3 tháng , tôi thân tàn ma dại


Nhưng quá trình tu luyện của tôi đã gặt hái thành công

Tôi của hôm nay đã khác ngày xưa

Thật là hoàn hảo
Còn chờ gì nữa mà không hẹn nàng ra quyết đấu

Tôi ung dung lái xe tới chỗ hẹn

Đứng đợi gần 2 tiếng mà chả thấy nàng đâu cả

Bực mình rồi đó nha


Tới lúc tôi tính bỏ về thì bỗng nàng xuất hiện...
Nàng nhìn tôi thơ ngây hỏi : tôi với anh có quen nhau sao ?


Nàng nói nhẹ nhàng nhưng đối với tôi như sét bên tay


Trong phút chốc tôi ngây dại chẳng biết làm gì


Tôi nhìn CiCi nói : thế 3 tháng trước cô đánh tôi gần chết thế mà quên rồi à


CiCi cười : Cả ngày gặp chục người như anh làm sao mà nhớ hết được



Nàng nhảy vào nựng má tôi : Dạo này anh khỏe không , đi đâu thế ?


Tôi gạt tay CiCi ra : Tôi tới đây không phải để cô nựng đâu nhá


Tôi sẽ trả lại có vốn lẫn lời cho cô , ha ha ha cho dù cô có là con gái đi nữa
Hãy xem chiêu Thủy Dược Thần Công nè


Lóa Mắt Đại Pháp đây
Cưa Máy Đao Pháp luôn


Bom Bi Ám Khí , xem cô chết chưa


CiCi chỉ quay vòng vòng và tránh né : Chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà anh .


................


Ôi không ba tháng tu luyện của tôi



Lần này là về với tổ tiên là cái chắc rồi
Tôi quay lại nhìn CiCi : Xin em hãy nhẹ tay 1 tí cho anh nhờ
Hành động nói lên tất cả những gì nàng muốn làm


Ôi sao nắm đấm của CiCi to thế cớ chứ hix hix

Nàng véo má tôi muốn sút ra


Kí đầu tôi muốn viêm sọ não



Ôi , sao đầy cả bầu trời


Nàng kết thúc một "nói chuyện" với tôi bằng phương pháp xào dòn


Máu của tôi tuôn ra như suối


Nước mắt tuôn còn hơn cả mưa rơi


Tại sao tôi lại thua một đứa con gái , tại sao ?

Chẳng còn mặt mũi gặp ai nữa ,thôi thì đành ..............



Ha ha ha đúng là đồ vô dụng , ha ha ha - MrPig cười lớn


Ta sẽ huyến luyện mi thành một kẻ tài năng nhất hiện nay


MrPig nói : Đi theo ta nào . Tôi trả lời : dạ dạ


Đâu rồi ta , ta nhớ nó nằm đâu đây mà - MrPig ngó xung quanh


Việc đầu tiên ta muốn nói là tiền học phí của ta rất mắc , đặc biệt thu học phí trước


Biết nói gì đây .....


Vậy chứ con muốn học chùa hả con ?

Con không có ý đóa


Con xin dập đầu ra mắt sư phụ
MrPig cười hả hê , trên tay cầm bịch bánh bao : Tốt, con vào trả tiền 50 cái bánh trước đi

Còn ta sẽ giải quyết hết cái đám bánh bao dễ ghét này giùm con


Okie sư phụ cứ để con lo cho


Bà chủ à ghi sổ được không vậy


Không được à bà chủ


Nói giỡn cho bà chủ thế thôi chứ , YoYo này ko lẽ ko có tiền trả 50 cái bánh bao sao chứ
Khò khò khò khò ....


Chịu thua ổng gòi , quả là một cao thủ hix hix hix


Dậy lẹ coi cái ông sư phụ ham ăn ham ngủ kia !!!


Sr con , ta có tật ăn xong là phải nằm ngủ cho tiêu hóa hết đồ ăn con ạ


Thôi được rùi , ta sẽ giúp con cua đứt con nhóc CiCi đó


Ha ha ha , đẹp chai như tui ko ăn thua cỡ ông mà có cửa à


Chậc chậc , vậy con không biết câu thành ngử Đẹp Trai Ko Bằng Chai Mặt hử con


Và ta đây là chai mặt bậc thầy đó con à , cua đứt mấy chục em gòi đó


Nhìn tướng sư phụ vậy mà ghê thế cơ à


Cái thằng này khen ta mãi ngại ghê


Để xem ta sẽ dạy con những gì đây .

VÀ THẾ LA CUỘC ĐÀO TẠO CỦA TÔI BẮT ĐẦU , THEO LỜI SƯ PHỤ MRPIG CỦA TÔI , CICI RẤT KHOÁI NHỮNG CA SĨ NÊN TÔI QUYẾT TÂM TRỞ THÀNH MỘT CA SĨ THÀNH DANH

Đầu tiên là khởi động cho nó ấm người

Xoay xoay cái cổ nào


Khởi động tay chân


Tập những động tác nhảy múa cơ bản

Giảm cân giảm cân


Xông hơi xông hơi cho ra mồ hôi


:run: Vào phòng lạnh cho cơ thể tăng sức đề kháng , hix hix


Đi bơi cho cơ bắp nở nang , hix hix
Sau khi tập quần quật như trâu , tôi bắt đầu ăn cơm trưa : Mì Hảo Hảo Tuyệt Zời


Bánh bao bánh bao ngon ghê


Kem sự lựa chọn tối ưu


Mút Kẹo là một nghệ thuật người mút kẹo là một nghệ sĩ


Bắp luộc Phong Cách Việt Nam


Và đây là kết quả ngay đêm đó , hix hix , một lần chơi dại tởn ngàn năm .


Hậu quả lâu dài là đây


Tôi bắt đầu học về thanh nhạc


Thức hàng đêm để viết nhạc cho nàng
Cùng với sự tiến bộ về nhạc , những điệu nhảy của tôi càng ngày càng đẹp


Điệu Con Gián Bò Dưới Đất


Ấn Độ Điêu Nhảy Khó Phai
Ai Cập Điệu Vang Bóng Một Thời


Điệu Nhảy Tự Nhiên Như Người Điên cũng ra đời


Điệu Vỗ Đít Vỗ Đít


Cuối Cùng là Điệu Ha Oai Huyền Thoại , khó lắm tôi mới học được
Nhảy hay là một chuyện nhưng giọng hay là chuyện khác


Tôi đứng trước biển hét lên để tăng âm lượng tới mức cực đại


Tu luyện cái lưỡi cho nhanh nhạy


Tập một cái phổi thật tốt , hô hấp là điều ko thể thiếu


Ăn ớt cho lột lưỡi , lưỡi sẽ tốt hơn


Uống nước lạnh để train cái cổ sức chịu đựng


Về đêm tôi làm gì à , oh vâng tôi ko còn chơi điện tử như xưa nữa


Tụng kinh gõ mỏ xin ơn trên giúp tôi hoành thành tâm nguyện thành ca sĩ cũa tôi


Và ............ tôi phải đi kiếm chút tiền tiêu vặt để đóng học phí cho ông thầy ăn như hạm của tôi


Tôi thường giả danh ông già Noel để đi kiếm chác , được 1 bao là đủ xài cả tuần


Tôi thường được thầy khen về vụ đóng học phí đúng hạn


Nhưng ổng đâu có ngờ là .......




Ai Cập Điệu Vang Bóng Một Thời


Điệu Nhảy Tự Nhiên Như Người Điên cũng ra đời


Điệu Vỗ Đít Vỗ Đít

Cuối Cùng là Điệu Ha Oai Huyền Thoại , khó lắm tôi mới học được

Nhảy hay là một chuyện nhưng giọng hay là chuyện khác


Tôi đứng trước biển hét lên để tăng âm lượng tới mức cực đại


Tu luyện cái lưỡi cho nhanh nhạy


Tập một cái phổi thật tốt , hô hấp là điều ko thể thiếu


Ăn ớt cho lột lưỡi , lưỡi sẽ tốt hơn


Uống nước lạnh để train cái cổ sức chịu đựng


Về đêm tôi làm gì à , oh vâng tôi ko còn chơi điện tử như xưa nữa


Tụng kinh gõ mỏ xin ơn trên giúp tôi hoành thành tâm nguyện thành ca sĩ cũa tôi


Và ............ tôi phải đi kiếm chút tiền tiêu vặt để đóng học phí cho ông thầy ăn như hạm của tôi


Tôi thường giả danh ông già Noel để đi kiếm chác , được 1 bao là đủ xài cả tuần


Tôi thường được thầy khen về vụ đóng học phí đúng hạn


Nhưng ổng đâu có ngờ là .......
Có những lúc tôi thường suy nghĩ về phong cách biểu diễn trên sân khấu của tôi


Phong cách hip hop đang được ưa chuộng hiện nay ???




Hay phong cách vừa ngoáy mũi vừa hát ???


Cũng có thể nụ cười gợi cảm trên mặt


Hay làm một khuôn mặt thiệt điển trai thế này


Thiệt là khó suy nghĩ quá đi


Nhưng với khuôn mặt đẹp giai thế này phong cách là không quan trọng nữa


Ăn mặc hợp thời cũng là một phần quan trọng tôn vinh vẻ đẹp
Tắm 1 ngày 20 lần cũng rất cần thiết (kô phải là 20 ngày 1 lần à nha)


Chải răng một ngày 30 lần với Close Up , để có hơi thở thơm tho (chải thêm chắc mòn hết răng quá...)



Thường xuyên nhỏ thuốc nhỏ mắt để bảo vệ mắt


Và vệ sinh chỗ ........ấy


Giờ đây có ai hoàn hảo hơn tôi à , hà hà


Một lần nữa tôi hẹn nàng ra chỗ cũ , nơi 2 lần tôi mém chầu tổ tiên
Vẫn chiếc xe của ngày xưa


Vẫn nơi hẹn cũ


Trên tay tôi là bó hồng đỏ thắm , những ghen tuông ngày xưa đã ko còn


Trong tim tôi đã khắc mãi hình bóng nàng


Tôi thấy nàng từ xa , nàng nói thỏ thẻ : Chào anh YoYo , gặp em có gì ko nè ?


À à , anh có một bó hoa muốn tặng em nhân tiện bày ..........

Thôi thôi , anh đem về đi em chẳng thích hoa đâu anh à .


CiCi nghĩ anh chỉ có bó hoa này thôi sao , sai lầm sai lầm rồi


Một hai , một hai , tôi bắt đầu nhảy
Xập xình xập xình , tiếng nhạc vang lên


Mắt Cici sáng rở :wow cái này hay à nha


Chát cheng cheng chát chát , điệu nhạc càng ngày càng sôi nổi


CiCi hét lớn : Vui quá , em cũng nhảy với anh nha


Chúng tôi cùng nhau nhảy múa vui ơi là vui
Chài ơi , anh YoYo dạo này ghê ta - CiCi khen tôi


Mới cái tài vặt mà em đã thế thì cái tiếp theo sao em chịu nổi nè .


E hèm tôi lấy giọng và bắt đầu cất tiếng hát oanh vàng khổ luyện của tôi lên



Oooooooooh yeah yeah , tôi không nghe tôi không thấy tôi không tin những gì em đang tâm lừa dối



Tôi yêu em tôi không muốn biết rằng tôi đang dần mất em , thà tự mình lừa dối bản thân ấp ôm tiếng yêu hôm nào


Để tự mình chìm đắm với những khát khao đã xa tầm tay , tôi không nghe tôi không thấy nhưng tôi biết những gì em quay lưng tìm kiếm


Em yêu ai , em yêu ai thì cũng đành dù lòng tràn đắng cay , sự thật nào thì cũng xót xa dẫu ta nén đau chấp nhận



Nhìn cuộc tình tán úa đôi tim khác sâu với bao hờn ghen . Tèng teng téng tèng ten téng téng teng téng tèng . Lòng chẳng trách người mà chỉ muốn trách mình , yêu không thương đau thì nào có phải yêu



Cười đi em khi em thấy niềm vui rồi mai kia em đắng cay thì hãy nhớ đến tôi . Lòng chẳng trách người mà chỉ muốn trách mình , em yêu ai kìa mà nào có phải tôi



Ngọt môi hôn cho tôi những hờn ghen mà em đâu hay tôi tim tan nát với khúc ca này này này này này .


....
Bis bis bis , nữa đi anh YoYo ơi . Hay quá hay quá .


He he he he , thiệt hem đó hay là em khen cho anh vui thôi .


Vậy anh có thể làm quen với em không zậy .


Anh này làm người ta mắc cỡ ghê zậy đó .


Zậy là em đồng ý rồi đó nha !


Vâng , anh quá tuyệt em thích anh lém.


Zậy đi chơi với anh nha?


Thế là tôi cùng CiCi ton ton trên một chiếc xe , zui thật !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

----- The End -----
Tuesday March 24, 2009 - 12:26pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Entry for March 22, 2009
Thực ra cũng chả rỗi hơi wan tâm tới những việc chả đáng như thế này nhưg cũng fải viết ra blog để gửi tới người đó thông điệp rằng hãy cư xử cho đáng mặt 1 đấng quân tử.
Câu chuyện như thế này, hắn ta nhảy vào chat với mình, uhm thì chat xã giao có thêm bạn mới. Sau vài câu xã giao thì mình nhận ra con người này chả có gì ngoài ba cái chuyện hỏi han linh tinh, nhưng vì bận mò search ba cái tài liệu KTVM và PLĐC nên cũng hok để tâm lắm, tính mình là zậy đang làm cái j thì mải lo chú tâm cao độ vào việc ấy, định interrupt cuộc chat ấy lại nhưng chưa kịp thì nhìn vô cái ô cửa sổ chat với hắn, hắn phán 1 câu xanh rờn: "...CHAT VỚI EM CHÁN WÁ... BYE" (Chỉ chậm trả lời 1 chút đã bị phán câu như thế mặc dù trc đó, hắn hỏi mình bận hả, mình trả lời uhm rồi đó nha nhưng cũng lịch sự trả lời những câu hắn hỏi típ sau đó)===> Mình nghĩ nếu là người có suy nghĩ, nhã nhặn và kiên nhẫn thì họ sẽ hiểu ra vấn đề, vậy mà còn cố hỏi vài câu nữa chứ. Mình thấy bực mình với cách nói chuyện như thế nên mình đã nói thẳng: "Lần sau nếu hok muốn chat hay thấy chat hok hợp thì cứ bye chứ đừng fán câu như thế", rồi hắn giảng cho mình nguyên 1 bài là hắn mong chờ câu trả lời mà chờ lâu wá hok thấy mình response gì cả nếu bận thì cũng nói hắn biết (damnit trả lời rồi nhá mà việc a hiểu vấn đề đó hay hok đó là việc của a nhá đừng đổ cho người khác) mình kiên nhẫn trả lời trọn vẹn nguyên câu để hắn dễ hiểu hơn: "bi giờ L đang bận rồi, hok chat nhiều được, và L cũng hok có thời gian đôi co chuyện này, bye". Thế mà hắn fán típ mình là người bất lịch sự và nói rằng delete con người bất lịch sự như mình đi nữa ===>>>tự anh add tui vào rồi khi không hài lòng tự anh delete đó là chuyện của anh nhưng please watch out urself be4 judge anyone (a delete thì a cứ làm tui hok rãnh mà care tới hạng người như a vì tui như thế nào thì bạn bè tui biết và hiểu tui là đc roy). Hôm nay xui xẻo gặp loại người này nhưg ngta nói trong cái rủi có cái may, ohm thì cám ơn a nhờ a mà tui biết thêm về kiểu người như thế để tui collect vào memory của tui đặng muh setup những cách giải quyết vấn đề với những người có tính cách như a, cũng giúp ích cho cv của tui lắm chớ
Sunday March 22, 2009 - 03:19pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Những Người bạn cần nhớ đến trong cuộc đời!
1. Khi gặp được người mà bạn thật sự yêu thương: Hãy nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành một nửa của người ấy bởi vì nếu người ấy ra đi, tất cả sẽ không còn kịp nữa.

2. Khi gặp một người bạn có thể tin tưởng được: Cần giữ quan hệ tốt với người đó vì trong cuộc đời mỗi người, gặp được tri kỷ không phải là điều dễ.

3. Khi gặp người đã từng giúp đỡ bạn: Nhớ tỏ thái độ cảm kích đối với người ấy vì họ đã mang lại sự thay đổi trong cuộc đời bạn.

4. Gặp người đã từng yêu bạn: Nên nở nụ cười cảm kích với họ vì đã giúp bạn hiểu thêm về tình yêu.

5. Gặp người từng ghét cay ghét đắng bạn: Nên cười xã giao với họ vì họ làm bạn trở nê kiên cường hơn.

6. Gặp người đã từng phản bội bạn: Nên nói chuyện với họ vì nếu như không phải họ, ngày hôm nay bạn sẽ không hiểu biết gì về thế giới này.

7. Gặp người bạn đã từng yêu: Nên chúc phúc cho họ, bởi vì khi yêu, bạn chẳng đã từng mong muốn họ vui vẻ hạnh phúc đó sao?

8. Gặp người đi qua vội vàng cuộc đời bạn: Cần cảm ơn họ đã đi qua cuộc đời này của bạn, bởi vì họ là một bộ phận sắc màu trong cụôc sống phong phú và đa dạng của bạn.

9. Gặp người đã từng hiểu lầm bạn: Hãy nhân thể giải quyết sự ngộ nhận, bởi vì bạn có thể chỉ có một cơ hội này để giải thích mà thôi.

10. Và hãy cảm ơn một nửa của bạn hiện nay bởi vì người ấy đã yêu bạn, vì bạn và người ấy đang hạnh phúc.

Và gặp người bạn thiếu "money" làm gì????? Nếu gặp người bạn thiếu "money" thì mình xem xét tình hình và hoàn cảnh của bạn ra sao rồi tính, nếu ko thì nhắc khéo để người bạn đó nhớ...hehehe
Monday March 9, 2009 - 12:36pm (ICT) Permanent Link | 6 Comments
Entry for March 08, 2009
Zậy là cũng được hơn 3 tháng sau cú shock về mặt tinh thần, giờ mình cảm thấy lòng nhẹ nhõm, thanh thản, lấy lại được bình tĩnh. Trải qua việc đó mình cảm thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều, mình cũng hok ngờ khi ấy mình lại bị mất tinh thần, cant take control myself. Nhưng cũng may, nhờ sự động viên an ủi từ những người bạn thân mình đã vượt qua và thi đậu kỳ thi mà mình ấp ủ từ khi học ĐH.
Hôm nay 8/3, sáng đang ngủ say sưa bỗng giật mình vì tn chúc mừng từ nhỏ bạn, cảm thấy vui và hp. Mình cũng share những lời chúc mừng tới những người bạn là nữ của mình, thật hp khi gửi đi những thông điệp chúc mừng, mình nhận ra hp là khi wan tâm và chia sẻ với người khác, những người luôn yêu thương và ở bên cạnh mình. Mình thấy cuộc sống của mình bây giờ rất ổn định, thoải mái. Tuy đôi lúc buồn và có chút nhớ về kỷ niệm cũ nhưng việc gì đã qua thì cho vào dĩ vãng, nhớ chỉ để nhớ mà thui. Hy vọng người ấy sống tốt, hp và thành đạt.
Tối online search tài liệu thì được 1 người bạn gửi tặng bài "Right here waiting" (nhạc hok lời), nghe thấm dễ sợ, đó là lý do tại sao mỗi khi có mood hok bao giờ nghe nhạc hok lời nhưng đây là món quà muh người bạn muốn tặng mình fải nghe thui. Anyway, thks so much nha Hải Âu.
Sunday March 8, 2009 - 08:46pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Giải đáp Đố Vui
Giải đáp Đố Vui magnify
Khổ ghia, bị bàn dân thiên hạ kiu réo wá nên fải post gấp đáp án đố vui


1. Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi? Than củi

2. Có 2 người bạn 1 người mù 1 người câm đi shopping. Câm mua cái nón thì lấy tay chỉ lên đầu và gõ gõ mấy cái còn Mù muốn mua kem đánh răng thì làm sao? Chỉ cần nói: bán cho tui 1 cây kem đánh răng

3. Tháng nào ngắn nhất trong năm? Tháng “ba” và tháng “tư”, chỉ có 2 chữ

4. Câu hỏi nào mà bạn phải trả lời "có"? Chữ ”có” “đánh vần như thế nào?

5. Loài chó nào nhảy cao bằng toà nhà cao nhất thế giới? Loài chó bất kì. Vì có tòa nhà nào biết nhảy đâu

6. Ai có nhà di động đầu tiên? Con Rùa (hoặc ốc sên)

7. Tại sao sư tử ăn thịt sống? Vì sư tử làm sao biết nấu ăn

8. Con gì còn đau khổ hơn hươu cao cổ bị viêm họng? Con rết bị đau chân

9. Một phụ nữ đang mua đồ tại tiệm ngũ kim. Người bán hàng chào giá: "Giá của một là mười hai xu, giá của bốn mươi tư là hai mươi tư xu, và giá của một trăm mười bốn là ba mươi sáu xu."! Cô ta muốn mua gì vậy ta? Số nhà

10. Có người mang 3 quả tim mà vẫn đc xem là người bình thường. Đó là ai? Đó là 1 người phụ nữ mang thai cặp song sinh

11. Tôi luôn mang giày đi ngủ. Tôi là ai? Con ngựa

12. Bạn làm việc gì đầu tiên mỗi buổi sáng? Thức dậy

13. Tôi chu du khắp thế giới mà tôi vẫn ở nguyên một chỗ, tôi là ai? Tem thư

14. Hai con chó đang lang thang ở công viên. Con chó trắng tên Đen, con chó đen tên Trắng. Nam thấy chúng dễ thương, liền thẩy trái banh ra xa rồi ra lệnh "Đen, đi lượm trái banh"... Đố bạn con chó nào sẽ đi lượm? Không con nào cả, vì Nam đâu phải chủ của chúng

15. 2 người một lớn, một bé đi lên đỉnh một quả núi. Người bé là con của người lớn, nhưng người lớn lại không phải cha của người bé, hỏi người lớn là ai? Là mẹ của người bé

16. Bạn có "chiêu" nào để có thể thức trắng 7 ngày mà vẫn không thiếu ngủ? Ngủ vào ban đêm

17. Tôi có 4 cái chân, 1 cái lưng, nhưng không có cơ thể. Tôi là ai? Cái ghế

18. Người chết nghỉ gì? Nghỉ...thở


Đề nghị bạn nào trả lời sai hay trả lời trất quớt xin kiểm điểm lại nhoa :))
Friday March 6, 2009 - 02:42pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments

Add bunny's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 64 First | < Prev | Next > | Last