***Lại thêm một vụ quan chức Việt nhận hối lộ của doanh nhân bên Mỹ. ***Trung Quốc trả tiền cho trang web đăng thông tin sẽ xâm lược Việt Nam. Reply
TỪ THUỞ MANG GƯƠM ĐI MỞ CÕI / NGÀN NĂM THƯƠNG NHỚ ĐẤT THĂNG LONG
Đó là câu chuyện về cách hành xử của mỗi chính quyền khi đưa ra một chủ trương, một phong trào, thậm chí là một cuộc thử lửa của lòng tin của nhân dân vào thể chế.
Chống tiêu cực, tham nhũng là một chủ trương của Đảng và Chính phủ, hô hào nhân dân cả nước và cả mặt trận báo chí vào cuộc như chuẩn bị cho một trường chinh giữa cái xấu và cái tốt, giữa một tương lai trong sáng hay một thế giới ngầm tội lỗi.
Hôm nay, hành động chống tiêu cực tham nhũng không chỉ đơn giản là chủ trương, phong trào mà nó còn là một cuộc chiến sống còn “với kẻ thù số 1” của thể chế, là một cuộc thử lửa lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào Chính quyền.
Để lấy lại niềm tin, để khẳng định sự minh bạch trong cách hành xử với “quốc nạn” tiêu cực, tham nhũng Chính phủ cần phải công khai thông tin trên các kênh truyền thông, báo chí. Chỉ có công khai và thẳng thắn mới khiến dân tin tưởng hơn, mới làm giảm sự hoài nghi của xã hội về cách hành xử nhập nhèm của nhiều vụ tiêu cực, tham nhũng đã bị “chìm xuồng” trước đây. Với một trăm sáu mươi triệu con mắt và ngần ấy đôi tai cộng với gần một trăm triệu cái đầu thì không phải mọi việc đều có thể “im ỉm” mà xong được đâu.
Lời kêu gọi đã được nhân dân cả nước hưởng ứng nhiệt tình từ những thống kê tổng số đơn thư, thông báo tố giác, tố cáo tội phạm của nhân dân gửi tới các cơ quan chức năng ngày một nhiều.
Khi xã hội hưởng ứng cuộc vận động của Đảng và Chính phủ thì nó sẽ tạo nên những luồng xung lực cùng một ý chí “vì chính nghĩa” trong nhân dân. Xung lực đó, cảm hứng đó trong dân sẽ là con dao hai lưỡi mà không phải cứ muốn uốn nó theo chiều nào thì nó theo chiều đó.
Đường đi của những xung lực trong xã hội mang ý chí “vị quốc” sẽ tạo nên những giá trị đích thực, phù hợp cho ngọn cờ trên cao nếu ai đó tạo được con đường để niềm tin và sức mạnh nhân dân có thể đặt được từng bước chân cụ thể. Nếu không phải vậy, nếu không có con đường nào được tạo ra thì sẽ không có những đoàn quân với bước đi rung chuyển núi rừng. Và năng lượng dồn ứ từ hoài bão cho một tương lai trong lành hơn sẽ có thể chuyển hóa thành những cơn cuồng phong giận dữ.
Vì thế, nói với nhân dân, kêu gọi nhân dân cho một niềm tin sắt son nào đó thì cần phải có cách hành xử đúng đắn.
Đó là kho thuốc súng, là những quả đạn pháo mà khi đã châm lửa rồi thì rất cần có những nòng pháo định hình. Châm lửa vào kho thuốc súng không phải là cách để đánh bóng hình ảnh ai đó hay làm tấm bình phong đẹp màu.
Trở lại với vụ án PMU18 thời gian gần đây, khi Chính phủ đã chính thức “bảo lãnh” danh dự cho ông Nguyễn Việt Tiến và quay ra bắt, tước thẻ hành nghề của một số đông nhà báo liên quan thì vấn đề không phải chỉ là chuyện của làng báo hay vài cơ quan công quyền. Vấn đề đã là của toàn xã hội. Một nguồn xung lực ý chí trong xã hội đã hình thành và nay đang bị mất định hướng, không còn biết đâu là đúng là sai, là thực là hư.
Khối năng lượng đó rất quan trọng để tạo nên những giá trị tươi mới hơn cho xã hội, hơn là một xã hội bất động và chán nản.
Gần đây, một số vụ tiêu cực, tham nhũng đang dần lộ diện nhờ sự công khai của các thể chế khác như Đức, Nhật Bản và gần nữa là Mỹ. Tiêu cực trong nước lộ diện ở nước ngoài. Những thể chế đó cho phép các cơ quan công quyền của họ, quản lý chặt chẽ và công khai các hoạt động lẩn khuất của tội phạm. Tiếc là những vụ đó lại dính líu đến nhiều quan chức Việt Nam với những khoản tiền hối lộ khủng khiếp. Nhưng cách hành xử của một vài vị quan nhà có vẻ không được thỏa đáng với nhân dân trong nước. Dường như có cái gì đó cứ muốn che đi đậy lại, vụng về.
Những thông tin như Siemens (Đức) hối lộ quan chức Việt qua một tài khoản cụ thể của một người Việt Nam, rồi người của cty Tư vấn Thái Bình Dương (PCI - Nhật) hối lộ cho Phó Giám đốc Sở GTCC TPHCM tới trên 800 ngàn Đô la và gần nhất là vụ cty Nexus Technologies Inc (Mỹ) hối lộ quan chức Việt tổng số tiền 150 ngàn Đô la… đáng tiếc lại không được quý trọng như “ngàn vàng” để các cơ quan công quyền trong nước có dịp thể hiện ý chí quyết liệt với quốc nạn bằng những hành động cụ thể và thẳng thắn sau đó.
Thông tin “quý giá” đó chỉ có thể tồn tại trên các trang mạng còn báo chí trong nước được đề nghị “nín”. Tiêu cực và tham nhũng chỉ được truyền tai “thập thò”, “thì thụt” đâu đó như “buôn bạc giả”.
Đừng để xã hội hiểu nhầm rằng tiêu cực và tham nhũng đang được bảo vệ. Đừng để xã hội hiểu nhầm rằng, niềm tin đang bị phản bội.
>>> Quá trình xâm lược kéo dài 31ngày, khởi đầu bằng năm ngày tấn công bằng tên lửa rồi tới cao trào là việc tiến quân bằng đường bộ với 310.000 lính tràn vào Việt Nam từ Vân Nam, Quảng Tây và Nam Hải.
VN chính thức phản đối bài viết trên mạng TQ
Theo 'Phương án A' Trung Quốc chỉ cần 31 ngày là thôn tính Việt Nam.
Việt Nam đã chính thức gửi phản đối tới phía Trung Quốc về một kế hoạch dùng quân sự để xâm lược Việt Nam hiện đang được đăng tải trên một số trang mạng của Trung Quốc.
Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng xuất bản tại Hong Kong cho hay Hà Nội đã hai lần triệu tập quan chức ngoại giao cao cấp của Trung Quốc để bày tỏ quan ngại về tài liệu mà, tuy không phải chính thức, cũng đã khiến giới ngoại giao và quân sự Việt Nam cảnh giác vì xuất hiện với tần suất cao trong thời gian vừa qua.
Bài viết có nêu chi tiết quá trình xâm lược kéo dài 31ngày, khởi đầu bằng năm ngày tấn công bằng tên lửa rồi tới cao trào là việc tiến quân bằng đường bộ với 310.000 lính tràn vào Việt Nam từ Vân Nam, Quảng Tây và Nam Hải.
Kế hoạch xâm lược Việt Nam được đăng trên trang mạng Sina.com (Một trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc - HT) và một số trang khác dưới tựa đề ‘Quân Đội Trung Quốc hãy dùng Phương án A để tấn công VN!’ viết: “Việt Nam là mối đe dọa chủ yếu nhất đối với an ninh lãnh thổ Trung Quốc, là trở ngại lớn nhất đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc”.
“Việt Nam cũng là đầu mối và trung tâm chiến lược của toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Muốn kiểm soát lại Đông Nam Á cần chinh phục Việt Nam."
“Từ mọi khía cạnh, Việt Nam là cái xương khó nuốt.”
’Có hại cho quan hệ song phương’
Trong một thông cáo gửi tới tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng xác nhận rằng phía Việt Nam đã yêu cầu quan chức Bắc Kinh “có hành động ngăn chặn các bài viết nội dung xấu như vậy vì chúng có hại cho quan hệ song phương”.
Việt Nam cũng là đầu mối và trung tâm chiến lược của toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Muốn kiểm soát lại Đông Nam Á cần chinh phục Việt Nam.
Bài trên Sina.com
Ông Dũng nói: “Đây là thông tin không thích hợp, đi ngược lại xu thế hòa bình, hữu nghị và hợp tác vì phát triển trong khu vực và trên thế giới cũng như lợi ích của quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa Việt Nam và Trung Quốc.”
Ông nói thêm rằng Trung Quốc đã tiếp nhận yêu cầu của Việt Nam và tuyên bố bài viết này “không phản ánh quan điểm của Chính phủ Trung Quốc”.
Bài viết về 'Phương án A' hiện vẫn nằm trên Sina.com.
Ông Tống Hiểu Quân, một chuyên gia quân sự ở Bắc Kinh được trích lời mô tả kế hoạch xâm lược Việt Nam ‘Phương án A’ là một trò đùa.
Ông nói: "Đây chỉ là trò chơi mang tính nghiệp dư và không có giá trị quân sự nào cả”.
Tuy nhiên ông Tống cũng nói ở hai nước vẫn còn nhiều người chưa quên được các hiềm khích cũ.
"Trung Quốc và Việt Nam có hệ thống chính trị tương đồng và cần đoàn kết để chống lại Hoa Kỳ, là kẻ thù chung của cả hai nước. Rõ ràng Mỹ đang chơi kế ly gián Việt Nam và Trung Quốc”.
Đánh Việt Nam?
Chuyên gia quân sự Tống Hiểu Quân nhận định: “Người biết suy nghĩ ở cả hai nước đều hiểu rõ rằng Trung Quốc và Việt Nam là đồng minh. Trung Quốc không có lý do gì để nghĩ tới việc xâm lược Việt Nam vì cần làm bạn với các nước láng giềng, đặc biệt là Việt Nam và Bắc Triều Tiên”.
Ông nói chính phủ Bắc Kinh cần rút kinh nghiệm từ việc này và phải có trách nhiệm hướng dẫn dư luận đồng thời giải thích quan điểm chính thức một cách rõ ràng.
“Chính quyền không nên để những kẻ gây rối có cơ hội đồn đoán gây hại.”
Trung Quốc và Việt Nam có hệ thống chính trị tương đồng và cần đoàn kết để chống lại Hoa Kỳ, là kẻ thù chung của cả hai nước. Rõ ràng Mỹ đang chơi kế ly gián Việt Nam và Trung Quốc.
Chuyên gia quân sự Bắc Kinh Tống Hiểu Quân
Bài ‘Quân Đội Trung Quốc hãy dùng Phương án A để tấn công VN!’ xuất hiện trên mạng từ đầu tháng Tám trên một số trang mạng bàn về chủ đề quân sự tại cả Trung Hoa lục địa và Hong Kong.
Tuy nhiên nó gây sự chú ý nhất từ khi được đăng tải trên trang sina.com có lượng truy cập lớn. Đây là diễn đàn trao đổi không chính thức, tuy về nguyên tắc nhà nước Trung Quốc kiểm duyệt nội dung.
Mới đây có tin chừng 280 nghìn người được Bắc Kinh trả tiền để vào các diễn đàn nhằm đăng các ý kiến có lợi cho đảng Cộng sản.
Ngoài bài viết kể trên, trong thời gian gần đây, cũng có nhiều bài khác mang nội dung khơi gợi chiến tranh với Việt Nam lưu hành trên các trang mạng và blog của Trung Quốc.
Một số bài mang tựa đề khiêu khích như: ‘Chiến tranh với Việt Nam, sự lựa chọn chiến lược’ hay ‘Chúng ta cần gấp chiến tranh’.
(Theo BBC)
***Trông người lại ngâm đến ta. Trung Quốc thật giỏi khi bỏ tiền ra thuê người ta "ném đá ao bèo" vào mối quan hệ mà trước mặt họ đang gọi là đối tác. Trong khi hệ thống chính trị của mình thì chỉ biết cấm với cấm, hết với báo giấy lại đến báo mạng.
>>>Giá mà cái đầu nó vượt qua được ba cái chuyện bắt nạt gà nhà..!
| ***Xin nhắc lại: Theo Quy chế do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ban hành, thí sinh dự thi các cuộc thi Hoa hậu trong nước phải tốt nghiệp trung học phổ thông. Còn Thể lệ Hoa hậu Việt Nam 2008 chỉ yêu cầu thí sinh có “trình độ học vấn từ phổ thông trung học trở lên”. MẤY CÂU HỎI GỬI TỚI BAN TỔ CHỨC TẠI CUỘC HỌP BÁO - Ông Dương Xuân Nam có định "nhập nhằng đánh lận con đen" giữa Quy chế của Bộ với Thể lệ của cuộc thi hay không ? - Xin hỏi: Quy chế to hơn hay Thể lệ to hơn ? - Tại sao Hoa hậu Việt Nam năm nay lại đặt ra Thể lệ "hạ thấp" tiêu chuẩn hơn so với Quy chế chung ? - Phải chăng, ngay từ đầu cuộc thi này, ông Nam và Ban Tổ chức đã "đẽo" lại Quy chế cho "vừa" với Trần Thị Thùy Dung ? - Phải chăng, việc một số người đẹp tỏ ra chán nản khi cuộc thi vào vòng cuối vì "đã biết trước hoa hậu là ai" cũng là chiện có thật ? - Có tình trạng Kết quả hoa hậu "bỏ túi" như kiểu "án bỏ túi" hử ? - Đề nghị Hoa hậu Thùy Dung công khai bộ hồ sơ Du học cho phóng viên. Hồ sơ thể hiện Dung muốn du học ở Mỹ với trình độ đại học hay học lại trung học ? Tức là để tìm xem có Bằng Tốt nghiệp PTTH hay chưa ? ****** | |||||
| Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 khẳng định tân hoa hậu vẫn sẽ giữ vương miện dù có tin cô chưa tốt nghiệp phổ thông trung học như quy chế yêu cầu. Ông Dương Xuân Nam, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu VN 2008, cho BBC hay: “Hội đồng chỉ đạo và ban tổ chức quốc gia đã họp, xem xét tất cả và đi đến kết luận rằng thí sinh này không vi phạm quy chế”. “Tháng 11/2007, tân hoa hậu Việt Nam đang học cuối kỳ của lớp 12 thì rút hồ sơ để xin học tại một trường ở Mỹ và họ đã có giấy mời học rồi”. Người đồng thời là tổng biên tập báo Tiền Phong nói thêm: “Với một thí sinh 18 tuổi đã được một trường ở Mỹ, cũng danh tiếng, mời sang học thì tôi nghĩ tương lai em sẽ học tốt thôi” ![]() Tân hoa hậu nói sẽ hoãn du học để "đi làm từ thiện"
Trả lời báo chí trong nước, ông Phạm Sĩ Liêm, Hiệu trưởng trường trung học nơi tân hoa hậu từng học, cho biết Thùy Dung ''bắt đầu nghỉ học từ đầu đầu học kỳ II của lớp 12'' và “việc nghỉ học không có gì sai phạm.'' Trước đó, một số tờ báo trong nước cũng đã đặt khả năng Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung có khả năng ‘bị tước vương miện vì vi phạm này’. Sau khi đăng quang, tân hoa hậu nói có dự định đi du học Mỹ nhưng sẽ hoãn lại một năm để thực hiện nhiệm vụ của hoa hậu. Trước tình trạng ngày càng ít thí sinh nổi trội trong các cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam, ông Nam cho rằng “người đẹp nghiêng nước nghiêng thành có thể trở thành hoa hậu thì hiếm, chứ người đẹp ở Việt Nam rất nhiều”. Theo quy chế thi hoa hậu VN do Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch ban hành, thí sinh tham dự phải tốt nghiệp trung học phổ thông. TRUONG TAN KHANH, Sai Gon Nobody "Anh Nam ơi hỡi anh Nam Sao anh ăn nói cứ ngang như bò" ***Xin nhắc lại: Theo Quy chế do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ban hành, thí sinh dự thi các cuộc thi Hoa hậu trong nước phải tốt nghiệp trung học phổ thông. Còn Thể lệ Hoa hậu Việt Nam 2008 chỉ yêu cầu thí sinh có “trình độ học vấn từ phổ thông trung học trở lên”. | |||||
***Liệu Thùy Dung có đáng thương ???
- Cô là người biết rõ hơn ai hết tấm bằng Tốt nghiệp PTTH của mình vì đâu mà có !
Chỉ ít giờ sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008, trên các diễn đàn trên mạng đã có nhiều thông tin tân hoa hậu Trần Thùy Dung không đủ tiêu chuẩn thi Hoa hậu nhưng vẫn được "phù phép" và dành vương miện.
Thật bất ngờ khi sáng nay trả lời trên một tờ báo mạng, Hiệu trưởng trường PTTH tư thục Quang Trung (Đà Nẵng) - nơi Thùy Dung theo học cấp III cho biết thông tin cô đúng là chưa tốt nghiệp. '’Tới năm lớp 12, Thùy Dung có khuynh hướng đi theo con đường riêng là trở thành người mẫu, nên em chưa tốt nghiệp. Thùy Dung bắt đầu nghỉ học từ đầu đầu học kỳ II của lớp 12. Vì là trường tư thục nên các em học sinh có nguyện vọng gì mà đề đạt thì trong khả năng có thể, nhà trường sẽ tạo điều kiện chứ không cản trở." - ông Phạm Sĩ Liêm, Hiệu trưởng trường PTTH tư thục Quang Trung nói.
Thông tin về việc này được coi là chính xác nhất phải thuộc về Trường PTTH tư thục Quang Trung (Đà Nẵng). Vì Trường tư thục Quang Trung là nơi quản lý trực tiếp việc học hành, thi cử của Thùy Dung.
Nhưng ngay cả gia đình Hoa hậu 2008 có vẻ không biết rõ về tấm bằng Tốt nghiệp PTTH của con gái mình. '’Phía nhà trường cấp III Thùy Dung học biết tin em đăng quang hoa hậu có gọi điện thoại chúc mừng và mời về giao lưu. Hồ sơ đi du học ở Mỹ của Dung đã đầy đủ, đang ở nhà chúng tôi, có bản gốc luôn. Thùy Dung có tốt nghiệp nhưng không thi đại học. Quý báo liên hệ với báo Tiền phong đi, tất cả các phóng viên bây giờ liên hệ với báo Tiền Phong hết!’’ - bố của tân
| Đem lời khẳng định của Hiệu trưởng trường học của Tân hoa hậu để hỏi ông Dương Xuân Nam, ôngNam bày tỏ sự bất ngờ: "Thế à? Tôi chưa biết thông tin này’’. Ông Dương Xuân Nam đã từng nói nhiều lần trên báo chí rằng, 5 người đẹp được vào thi ứng xử của các cuộc thi HHVN đều được tìm hiểu về lai lịch - tất nhiên, hoa hậu Thùy Dung cũng ở trong nhóm 5 người đẹp của cuộc thi năm nay. Vậy năm nay BTC có làm công việc ấy chưa? Báo Việt Nam nét hỏi. Ông Dương Xuân Nam nói: "Chúng tôi có tìm hiểu một số em nào có vấn đề thôi. Trường hợp của Thùy Dung đã có ban đại diện Đà Nẵng đi kiểm tra rồi’’. Vậy nếu thông tin ông hiệu trưởng Phạm Sĩ Liêm cung cấp với báo chí là đúng thì ban tổ chức sẽ giải quyết ra sao?, ’’Để tôi hỏi lại ban đại diện miền Trung đã nhé!’’ - ông Nam nói. Chưa tốt nghiệp PTTH hay đã tốt nghiệp rồi không hề là một vấn đề trầm trọng với một học sinh. Vấn đề trầm trọng ở đây là sự giả dối. Hoa hậu sài bằng dởm là do gia đình mua hay ông TBT mua giùm , hay cả Ban Tổ chức lo giúp ? Có đường dây làm giả hồ sơ không trời ??? Ai thưởng cho Hoa hậu đi du học ??? Theo Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu số 37/2006/QĐ-BVHTT của Bộ VH-TT nay là Bộ Thông tin và Truyền thông, tại Chương II, Điều 4, khoản 2, mục 2.2, quy định với Thí sinh dự thi hoa hậu, nêu rõ: "Là nữ công dân Việt Nam, từ mười tám tuổi trở lên; Có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên; Chưa qua giải phẫu thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính..." Có ai còn nhớ những hoa hậu trước, người thì bị tung "ảnh nóng" ngủ với chồng bà cố nọ, người thì bị nghi có tên trong một chuyên án đường dây gái gọi cao cấp và gì nữa nhỉ... Người ta đang nhân danh cái gì để "tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam" cho những loại ruồi muỗi đó nhỉ ??? Họ gián tiếp khẳng định, không còn phụ nữ Việt nào xứng đáng hơn chăng ??? ...Tiền và sắc đẹp sẽ giúp cho vụ việc này cũng như những vụ việc trước đây "chìm xuồng" ??? ***Liệu Thùy Dung có đáng thương ? Cô là chủ mưu hay chỉ là đồng phạm hay là nạn nhân của ham muốn danh tiếng và phô diễn ? >>> Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 tại TP biển Nha Trang cũng để lại một vụ scandal theo kiểu "trọc phú" và thiếu văn hóa khác của gia đình đại tư sản đang sở hữu cty Hoàn Cầu. Con rể của người đàn bà quyền lực Tư Hường đã đấm vào mũi của một phóng viên ảnh tại buổi dạ tiệc 14 - 7 - 2008. Cháu ngoại bà Tư Hường thì lớn tiếng mắng phóng viên vừa bị nockout rằng: “Mày phải biết rằng có cái thẻ này là do tiền của gia đình tao bỏ ra”. Một thói quen ỉ thế quyền lực của đồng tiền, đàn áp dân đen, cướp đoạt đất đai dưới sự giúp sức của chính quyền tha hóa và "hơi", "bóng" của một vài quý ngài cao ngút. (Bài viết của nhà báo Huy Đức báo SGTT đăng trên Tin tức Online: "Hoa hậu và cú đấm của con rể bà Tư Hường" http://tintuconline.com.vn/vn/xahoi/212462/)
| ||
|---|---|---|
| |
Chuyện chát chí của hai nhà báo trong ngày mùng Hai tháng Chín:
LĐ: - Chú đốt cái gì thế
... à, đèn giời.
PL: hì...
LĐ: - già rồi mà vẫn thích chơi mấy món ấy à,
PL: - Bác lại có thời gian để xem thiên hạ đốt cái gì cơ à ?
LĐ: - Dạo này kiếm ăn thế nào?
PL: Dạo này thì chỉ có thể đốt bớt niềm tin thôi
LĐ: ầy,... vẫn còn niềm tin à
PL: - có
LĐ: Anh tưởng chó cắp mất từ đời nào rồi
PL: Được nhồi, nhét trong mọi ngõ ngách
... giờ thấy còn chỗ nào đốt bỏ chỗ đó... hì hì,
LĐ: - Từ giờ anh cũng sẽ không phấn đấu 1 cái gì nữa. chỉ kiếm tiền nuôi vợ con thôi, kệ mẹ nso chú ạ
PL: - Vưng. Chó nó chỉ thích gặm thẻ nhà báo thôi.
LĐ: - ồi
PL: Tất nhiên thế rồi
LĐ: - kệ mẹ nó.
LĐ: - Từ giờ thằng nào lên quan, thằng nào xuống ngựa (kể cả ở CQ) cũng đéo thèm quan tâm nữa
PL: - Kể cả mình bị lên quan xuống ngựa cũng đếch quan tâm nữa à?
LĐ: - Mình sẽ không lên quan mà.
PL: - Biết đâu
... thằng nào nó đểu
LĐ: - Không thèm quan tâm việc đó, và sẽ không lên (thế mới kiếm tiền cho ngon)
PL: - ... nó dúi mình lên... để mình gánh cho nó.
LĐ: quên mẹ đi
PL:
PL: