A FRIEND IN NEED IS A FRIEND INDEED.




Phóng viên VTC tác nghiệp
2 MC của chương trình Hà Thương - Ngọc Sơn
Nhà tài trợ : Các bác Chủ tịch HDQT, Phó GD, Trưởng phòng ĐT - KLS 


Bí thư Đoàn trường ĐHNT - Thầy Nguyễn Văn Triệu
Bác Hòa chủ tịch SIC - nhìn tướng rất võ lâm Ts Nguyễn Đình Thọ - CN khoa TCNH trao hoa và chứng nhận cho đơn vị tài trợ. CTHDQT - KLS anh Hà Hoài Nam
Phần 1 : Bức tranh TTCKVN - 10 sự kiện nổi bật 2008
Dưới cái nhìn hài hước của các bạn sv
Game 1 
và...
Diễn giả GD KLS -Chi nhánh Tp HCM 
Ka ka ka... bác Hòa được VTC phỏng vấn này... nghe có vẻ chém gió ghê gớm lắm :P
Kim đồng chí cũng bon chen... chậc chậc trông tướng tá rất là security =))
Phần 2 : Triển vọng TTCK 2009 với sự tham gia của cô Dương Hồng Vân bên khoa TCNH với các bác bên HĐQT Kim Long 
Lễ trao học bổng Trao học bổng Kim Long - ngon quá trời. 1 vạn k chứ ít gì T_T. Nghe đâu năm sau có 4 suất lận
Anh Hà Hoài Nam - CTHD QT KLS
VTC phỏng vấn giám đốc chi nhánh miền nam của Kim LongVTC phỏng vấn giám đốc chi nhánh miền nam của Kim Long
Phần thi ô chữ dành cho khán giả
Tặng hoa khách mời - kết thúc
Đến phần hay rồi đây... ke ke ke ke ke ke ke

Bức ảnh này nhìn kinh quá Việt ơi!



Thành Kenz vs bác Phó CT nè!
Bác CT vs bác Trưởng ban VH 








Qua quán Mộc của anh Tạ Thanh Thao - cựu chủ tịch SIC uống nước. Bà con nào qua đấy uống nước nhớ chém: "Em là SICer" nhé! Dc giảm giá đấy ke ke ke ke ke ke 
hơ hơ, cái này ko phải thơ àh nha! dưng mà t vẫn thik public! keke, làm nhục cái mẹt mày! đồ ![]()
Mình khuyên bạn bỏ người yêu
Khuyên người khác bỏ người yêu liệu có bị coi là thất đức không nhỉ?
Nếu vậy chắc đời này mình đã làm nhiều việc thất đức quá rồi
Đủ để kiếp sau chỉ được làm con chim cánh cụt
Phải sống nơi lạnh lẽo cô độc suốt cuộc đời
Hôm đấy mình buồn
Ngồi khóc
Rủ bạn vào thư viện học
Mang tiếng vào thư viện
Nhưng lần nào cũng chọn chỗ ngồi xa tít tắp trong góc
Để nhỡ có nói chuyện cũng chả bị ai lườm (mà ngồi trong đấy mình cũng chỉ nói chuyện =))
Gần 11h
Điện thoại bạn reo
“Là hắn”
Bạn nói khe khẽ mà giọng hơi run
“Có nghe không đây?”
Mình biết trả lời làm sao
Bảo “Mày thích thì cứ nghe thôi
Biết là không nên
Nhưng nếu tao là mày
Chắc tao cũng muốn nghe lắm”
Bình thường chắc mình khuyên bạn dập máy
Rồi rằng đã chia tay thì phải dứt khoát
Nhưng khổ nỗi mình chỉ đc cái to còi
Nói thế mà có bao h làm đc thế đâu
Mình như bạn chắc tơn tớn nhấc máy luôn
Nói thế chắc là đỡ cảm thấy đạo đức giả nhất
Bạn chẳng nói gì
Chỉ ngồi nghe điện thoại kêu
Dòng nước chảy ra từ mắt
Rồi bạn dập máy
“Mày nói đúng
Chia tay thì nên dứt khoát”
Trông bạn buồn quá
Mà chả biết nói gì để an ủi
Quay đầu vào máy tính nghịch ngợm linh tinh
Một lúc sau nói khẽ “Mày đừng buồn nhé”
Bạn bảo “Thật hắn không đáng”
Bạn khẽ khịt mũi
Giọng nói không còn run
Mà lạnh lùng dứt khoát
Tình yêu liệu có phải sinh ra để làm con người đau khổ đến vậy
Nếu vậy
Mình chỉ thầm mong một ngày được trở thành người cứng rắn lạnh lùng giống bạn
Cơ hội đến, và đi!
Nói j bi giờ thì tại mình ko bắt kịp thôi mà! Chẳng thể trách ai!![]()
...............................................................................................................
Dạo này lượn cà-fe nhiều quá! Mình thik ngồi cà-fe mặc dù ko thể uống!
Lần nào cũng vậy, đứa nào cũng nâu, đen, đá nóng......anh phục vụ nhìn sang mình, lí nhí "cho em sữa chua" ![]()
Vậy mà vẫn cứ đi! hê hê
Nếu phải đi khỏi Hà Nội, 1 ngày, 1 tuần, hay vài năm....
....chắc sẽ khó thở lắm đây!
.................................................................................................................
Tũn :" Đi chụp ảnh ko c?"
Uh, thì đi.
"Đi xem triển lãm ảnh ko c?"
Uh, thì đi
"Đi xem sách ko c?"
UH, thì đi
"Đi bộ quanh hồ G đi c?"
Uh, thì đi
"Lên Vincom đi c"
Uh, thì đi
"Đi xét nghiệm HIV ko c?"
UH, thì đi! Mk, mày điên hả Tũn!
...............................................................................................................................................
Vừa đọc entry của Tâm tít, giời thì lạnh, thì mưa, tí thì chảy nước mũi ![]()
Tớ chả quen viết đâu, tớ chỉ biết, còn rất nhiều việc của xóm Lố mà chúng mình muốn làm cùng nhau!
tớ chỉ biết anh Diên mà giết là giết cả xóm Lố mình, là cả xóm mình thi lại Giao dịch đấy!
tớ chỉ biết chưa bao giờ tớ được làm diễn viên nhiều đến thế![]()
chưa bao giờ tớ được quan tâm, được yêu thương, được chăm sóc nhiều như thế, Tơ ạh, Cờ lờ ạh, Tít ạh, Ngô ạh......và cả Giang quân sư nữa, ấy ko phải dọa tớ đâu, tớ ko muốn bị câm đâu![]()
chưa bao giờ, tớ đi hát karaoke phải dành mic nhiều thế với cái đội Lố ham hố![]()
chưa bao giờ tớ tự hào về Lố nhà mình như thế, học thì dốt mà đú thì tốt! ![]()
Xóm Lố àh, chúng mình còn phải đi du hí cùng nhau nữa chứ, bao công đặt lều của Tơ cơ mà, chúng mình còn phải đi quay nữa chứ, bác sĩ Mèo đâu có để mình yên, xong Giang mai, còn HIV, còn Rối loạn......., Chúng mình còn phải đứng cạnh nhau cho qua Giao dịch lần này nữa chứ, anh Diên là anh í yếu tim lắm ế! anh í xem xong mình diễn, anh í chết như Từ Hải ở đấy thì ai đỡ được!
Chúng mình còn chưa phân định tình êu với Đĩ cơ mà, còn chưa bắt Giang chịu trách nhiệm vs Tít, chưa gả chị Ngô đc cho ai, chưa cưới vợ cho Cờ Lờ, chưa dạy Tũn phân biệt chó đực chó cái, chưa lắp được đồng hồ cho Tơ, chưa giúp Mèo bớt khóc, chưa xem Ruồi mặc váy chứ, và tớ cũng còn nợ mọi người đi măm măm nữa còn j!
Nói chung là í, cái xóm lố í! chúng mình í, chả chạy đc khỏi nhau đâu!
Tớ chả tìm được ảnh nào có cả xóm cả! ảnh này vui nhất! tớ treo lên nhá!Tớ chỉ biết còn nhiều việc phải làm lắm! Xóm Lố yêu ạh!
Sau 24 năm, HN mới mưa to, nhiều và nặng hạt đến vậy!![]()
Nhiều người lãng mạn yêu mưa, thik mưa, và bay bổng với bầu trời mưa!
Nhiều người khác tranh thủ mưa, ngập, lụt, lội phi xe, lội nước, vớt cá, hay đơn giản là ngắm nhìn
Hôm đầu tiên của chuỗi ngày mưa như tắm, tớ đã xác định là nằm nhà cho nó khỏe! ![]()
Lười + Ngại bước chân ra đường ngày này, thế mà cái XNL, bt chả bao giờ đi học, ngày mưa, cả hội vác xác đến lớp, để mình mình mang tiếng "Lười như hủi"![]()
Mưa liên tiếp 3,4 ngày trời, ngoài ngập, lụt, mất điện, mất nước, rồi cano^ thuyền vịt, xuồng máy, bè.........đủ phương tiện xuất hiện trên tuyến phố lớn và đc chào đón nhiệt tình, hoan hỉ như thủ tướng và đoàn ngoại giao nước ta đi thăm chính thức 1 QG nào đó ^^
Cứ nhìn mà xem, theo nghi lễ chính thức ngoài Quốc Ca thì phóng viên, đài TH,
cánh báo giới cũng săn tin như đúng rùi, thì tại HN, ống kính, máy quay đều tranh thủ ghi lấy từng thước phim, phỏng vấn từng nhân vật! Như 1 sự kiện có 1 ko 2! ![]()
Và đâu đó trong luk rẽ sóng, tìm bờ, vượt trùng khơi, ng dân vớ đc anh chàng MC nào đó, trong tư thế cũng chẳng khác quái j mình, quần sà lỏn, áo cộc tay, lúi húi xách ô, xách nón, họ cũng ko quên tranh thủ " TỰ SưỚnG" xin anh vài pô, kỉ niệm ![]()
.....................
Và cái điều lãng xẹt cuối cùng, làm tớ chả hiểu nổi là con số 18 ng chết trong mấy cái ngày mưa vừa rồi! HN ko bé, nhất là sau khi hợp nhất! Nhưng chả hiểu các bác làm ăn kiểu j? để hố ga, miệng cống, bờ mương.......để dự báo cho dân là "mưa nhẹ"
Lạy hồn các bác, thủ đô mà mới mưa có thế mà các bác cắt của nhà người ta 3 ngày 3 đêm ko điện ko nước, lũng bũng ngập ngụa trong nước bẩn, trong bệnh dịch!
Sao các bác ko về miền Trung sống với lũ vài năm cho kinh nghiệm, rùi về đây dạy chúng em cách bơi thuyền, đạp thúng ạh!
........................
Sozi cả nhà! Tại em ham sống sợ chết! Em nghĩ chết nó phải hoành tráng thế nào cơ ạh! ![]()