Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

emNgầu < Y! ID: vietnam.t... >

Top Page  |  Blog  |  Friends

Add

emNgầu is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Thu Jan 22, 2009 Member since July 2006

Goodbye Yahoo360! I am emNgau on Facebook now. See you there! ^_^--> Click here Reply

1 - 5 of 129 First | < Prev | Next > | Last

emNgầu's Blog Full Post View | List View

Just me!

The Orange Walk/Ride 2009 - Hành Trình Cam 2009
The Orange Walk/Ride 2009 - Hành Trình Cam 2009 magnify
Tags: theorangewalk/ride2009-hànhtrìnhcam2009
Friday March 13, 2009 - 08:05am (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Nhảm ơi là nhảm!
Chẳng biết viết gì, để đầu óc suy nghĩ cho việc lớn, hehe...
Thursday February 19, 2009 - 02:01pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Ơi Tết!

Thế là hôm qua cũng đã cúng tiễn ông Táo về trời. Ba năm nay năm nào tui cũng cúng ông Táo, cúng Giao thừa. Năm nay tui còn bày đặt gói bánh chưng, muối dưa hành, bó mấy cây giò chả, làm mứt gừng. Tự thẳng thắn thừa nhận mình là một đứa vụng về nhưng làm rồi mới biết là tui cũng làm được, mà làm ngon nữa mới chết chứ.

Vậy là quá nhiều cho một đứa vô thần như tui. Nhưng những giá trị truyền thống thì cần gìn giữ. Vậy cho nó có chút không khí Tết trong nhà. Mi Nhon thì có vẻ tận hưởng việc bị tui “sai vặt”, lấy giùm mấy cái hũ, rửa giùm đống lá dong, thắp mấy nén nhang... hehe.

Nhớ hồi nhỏ, mỗi năm tui mong nhất 04 dịp: Tết, Tết Trung Thu, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và ngày Quốc khánh. Đứa trẻ nào ở quê nghèo chẳng mong những dịp đó. Đặc biệt hồi đó tui vẫn còn đang thuộc thế hệ trẻ em trong thời kỳ bao cấp. Mong đến Tết Trung Thu với ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 vì những dịp đó đám trẻ quê tụi tui được phát kẹo bánh. Có gì đâu, chỉ là vài cục kẹo cau mấy cô trong hội Phụ nữ tự làm từ bột đường tự nấu thêm chút gừng và đậu phộng giã dập, vắt thành từng cục to bằng ngón tay cái, ăn gần như kẹo kéo nhưng thơm nồng và cứng hơn nhiều, vậy nên có khi mút cả ngày mới hết một cục. Nhớ cái vị ngọt ngọt, cay cay và bùi bùi đó quá đỗi! Sang hơn một tí thì có thêm vài cây kẹo chanh cũng của địa phương tự làm, hương vị như nước chanh đường pha ở mức dễ uống nhất. Rồi Tết Trung thu thì mỗi đứa được thêm một miếng bánh trung thu cứng như lốp xe ô tô, được cắt đôi từ chiếc bánh trung thu nhỏ hơn 3 ngón tay con nít. Lễ Quốc khánh thì được sắm cho một cái áo hoặc cái quần mới, được phát thêm một chút tiền lẻ đi chơi lễ. Đến Tết lại được sắm thêm đồ mới, nếu lễ Quốc khánh đã được sắm áo mới thì Tết được thêm cái quần, rồi còn được lì xì những đồng tiền lẻ nhưng mới tinh, không phải ăn cơm độn khoai sắn hay cơm nấu từ gạo nông nghiệp 10, nấu một nắm nở nguyên cả nồi, ngồi nhai cả buổi mới xong chén cơm. Chắc vì vậy mà những ngày Tết lễ hồi đó trở nên rất ấm nồng, rất được khao khát, mong chờ và rất đặc biệt chứ không nhàn nhạt như trong cuộc sống tiện nghi hiện đại bây giờ.

Thở dài.

Tiếc cái không khí, hương vị Tết ngày cũ!

Không mong cuộc sống ngày cũ quay lại.

Vì thế Tết này sẽ sắm chút bánh trái, ít quần áo mới, và thật nhiều bao lì xì, đem lên phía núi để những đứa trẻ nghèo cảm nhận được chút không khí và hương vị Tết giống mình ở những ngày cũ. Dù thời bao cấp đã qua lâu rồi.

Tags: tết
Monday January 19, 2009 - 12:30pm (ICT) Permanent Link | 11 Comments
Những Điều Giản Dị
Những Điều Giản Dị magnify

Hôm qua Hiền với mình đi thăm mẹ con Hương. Nhìn thấy em bé của Hương dễ thương quá tự nhiên mình có ý nghĩ hay là mình cũng làm một bé vậy cho ồn ào nhà cửa. Hiền với Hương ngồi tám liên miên về kinh nghiệm sinh đẻ. Mình nghe hai đứa hắn nói chuyện mà sợ nổi hết da gà, hehe... Tụi hắn nói về chuyện đau đớn mà mặt mày rạng rỡ, hạnh phúc thấy mà ham.

Hôm nay coi T.V về Tim, nhớ về một người bạn cũ, không biết giờ này ổng ra sao rùi. Nhớ hồi đó mình bày đặt hiến kế tác hợp hai người, ngỡ đâu thành công cuối cùng không tới đích.

Dạo này thấy cuộc sống nhẹ nhàng, êm đềm quá nên cứ phải nghĩ ra đủ chuyện để làm. Đi dạy mình mới biết là khả năng sư phạm của mình cũng khá ổn, thấy cũng vui vui. Mấy lớp học dễ thương ghê!

Mình hay nhớ đến những chuyện xưa cũ và hay ngồi cười một mình. Nhớ thiệt nhớ những này xưa!!!

Nhớ Mi Nhon quá đi. Xa một giờ còn nhớ nói chi tới hai tuần. Mi Nhon ơi, về nhà lẹ đi cưng!

Thursday December 18, 2008 - 09:18am (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Nhắn Nhủ
Nhắn Nhủ magnify

Thiệt là lâu rồi mình không vô blog, có online nhưng chỉ để đọc tin tức. Từ ngày ở ẩn, mình đâm ra hư, không thích đàn đúm, không thích quán xá, không thích online, không thích điện thoại, cảm thấy mệt mỏi với các phương tiện, những cuộc gặp gỡ,... Bây giờ thích quanh quẩn với cây cối, cá hoa, biển với cái chợ xép của những buổi sáng sớm tám chuyện với những người bán hàng quen thuộc.

Công việc bắt buộc mình lâu lâu phải chạy vô chạy ra Sài Gòn. Mỗi lần như vậy mình lại thấy stress, chỉ muốn cho xong việc để về nhà. Hồi chuẩn bị dọn nhà ra Nha Trang, mình cứ ngỡ sẽ nhớ Sài Gòn lắm... Ừ thì 10 năm đó mà. 10 năm sống ở Sài Gòn, đã nếm đủ tất cả thứ mùi vị của cuộc sống của một đứa nhà quê nghèo lên thành phố mong cơ hội được học hỏi, vươn xa, đổi đời, thoát khỏi cảnh “ao tù nước đọng” ở quê nghèo. Nhưng mảnh đất của cơ hội này không còn hấp dẫn được mình nữa, càng ở lâu chỉ càng làm mình khao khát không khí quê nhà. Sài Gòn ngày càng trở nên kinh khủng. Mình không còn chịu nổi việc người ta chen chúc nhau mỗi ngày, mỗi giờ để chen lấn, giành giật nhau từng cơ hội hay từng centimet đường. Mình ngộp thở, chóng mặt với khói bụi, mùi rác rưởi, mùi hào nhoáng và kệch cỡm của một thành phố lớn.

Vậy nên các bạn ở Sài Gòn của mình nhé, mình rất nhớ các bạn, sẽ gọi các bạn khi có dịp vô Sài Gòn, mà không có mình chắc các bạn cũng đủ bận rộn lắm rùi. Nhưng nếu các bạn có dịp ra Nha Trang thì nhớ gọi mình, nha!

Thursday December 11, 2008 - 02:27pm (ICT) Permanent Link | 12 Comments

Add emNgầu's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 129 First | < Prev | Next > | Last