Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Đã update hình cưới của Jundat (ko phải là hình tớ chụp mà là bạn bè anh em tớ chụp tớ. hic hic)--> Click here Reply

1 - 5 of 122 First | < Prev | Next > | Last

I'm Jundat !!! Full Post View | List View

Viết vào đây cái gì đang nghĩ và viết vào đây cái gì đã thấy. Viết riết xong thành nhà Văn thì chết. ah ha ha ha

Nhà mới, việc cũ + mới và những cái xó Sài Gòn !!!
Nhà mới, việc cũ + mới và những cái xó Sài Gòn !!! magnify
Thế là đã dọn xong nhà rồi. Phù mỏ với cái nhà. May mà có mụ vợ Việt Nam đảm đang và duyên dáng lo gần hết. Mình động vào đâu là hỏng đó. he he. Nói chung là ổn. Nhưng ko hiểu sao căn nhà 80m chuyển sang căn 240m mà vẫn chật cứng. Không thể giải thích được nữa.
Anyway là cực happy với căn nhà mới rộng rãi này. Có sân để nhét khoảng 30 cái xe máy hoặc 1 cái xe tải cỡ 1 tấn 25 hoặc 1 em 760. ha ha. Có chỗ để trồng cây, cả cây ăn quả và rau sạch phục vụ những bữa cơm tại gia, he he.
Studio rộng hơn, sâu hơn nhưng sau khi nhét đồ vào thì vẫn cứ ấm cúng lạ lạ. Chỉ ghét một cái là mất đi ánh sáng trời yêu thích của những studio Châu Âu. May mà ở nhà cũ đã kịp canh tác một loạt ảnh oách với ánh sáng trời. he he.
Dàn audio bên kia mang sang nhà mới oánh muốn sập nhà. Nhưng phải lo kiếm giải pháp để cách âm. Không hai bữa lại có công an vào kiểm tra tụ điểm lắc thì chết. he he.
Àh mà cái rạp chiếu film gia đình của tớ khi chuyển về đây thì lên hết công suất nhé. Đạn bắn ở đâu là ở đó kêu, bắn xuyên đầu người xem lun. he he.
Phòng ngủ đổi sang style Nhật bủn với giường thấp và mọi thứ đều thấp. Mới về chưa quen nên ngủ hơi khó nhưng vẫn ấm áp lắm í.



Tổng kết thêm phát nữa là đêm qua tớ làm xong luôn cái portfolio để in và portfolio để chiếu rồi nhá. Lúc làm tự nhiên chững mất mấy phút nhớ lại cái cảnh ngày xưa thức đêm gần 1 tuần ở cty để cày tiến độ. Cũng ko khác gì khi làm cái này nhưng điên cuồng hơn chút chút. Nhìn lại bản thân chút, thấy hình như câu nói năm nào vẫn giữ nguyên ý nghĩa "cho dù 5 hay 10 năm nữa thì cái máu lửa trong công việc của thằng Jun này cũng ko bao giờ giảm". Thấy vui vui và cười khi đồng hồ báo 03.00 am.

Chuẩn bị xong hết và đi họp với khách hàng. Có một chút bất ngờ, thật sự bất ngờ và gần như ko có câu trả lời cho sự việc đó. Chỉ có một điều duy nhất bây giờ là nhìn nhận lại sự việc vừa rồi. Thấy mình hành xử người lớn và gọn gàng. Tất cả vì khách hàng mà, cho dù mình ko làm việc đó nhưng nếu xảy ra những sự việc như vừa rồi thì thà rút lui để khách hàng có tỉ lệ thành công cao hơn chút thì cũng nên đấy chứ. Chưa bao giờ tự mình hủy việc và cùng ngồi nói chuyện với agency vui đến thế. Xét cho cùng là trẻ con vẫn là trẻ con, sự thiếu chuyên nghiệp trong công việc của một đứa trẻ con là điều không thể tránh khỏi và chả có gì mình phải lăn tăn. he he. Lăng nhăng dài dòng thì cuối cùng cũng kết đoạn này là tớ đã bàn bạc với khách hàng và tự hủy một job quảng cáo trong ngày hôm nay.

Tự hỏi mình đc gì trong câu chuyện này nhỉ. Được nhiều chứ. Được thấy mình lớn hơn, được thấy mình chuyên nghiệp hơn, được thấy sức trẻ còn nóng bừng trong máu, được vui vẻ và bớt cập rập cho ngày mai làm việc. hi hi. Thế còn mất ??? Hình như là chả mất gì thì phải. Mất hợp đồng ư, mất tiền ư ??? he he, Tớ ko làm thì hợp đồng đó và tiền đó sẽ tự động chạy vào túi bạn bè tớ thôi. Cấm có thoát được. ha ha. Thấy vui vui.

Nhân tiện nhắc nhở một số bạn trẻ nhé. Các bạn còn trẻ lắm, và sẽ va vấp nhiều thôi. Lần này tớ ko định cho các bạn vấp nhưng nếu tiếp tục sống và làm việc kiểu các bạn thì có ngày các bạn sẽ vấp ko đứng dậy được đâu. Chỉ hy vọng các bạn ko tự nghĩ là do các bạn gây sức ép nên khách hàng mới chiều theo nhé. Nếu nghĩ theo chiều hướng đó thì tớ đảm bảo ko đầy 1 năm nữa các bạn sẽ về con số không và bắt đầu đi cày lại mà thôi. he he. Chúc may mắn nhé những người gieo gió. ha ha.

Bây giờ thì đang ngồi đây, một góc quen thuộc và gõ lách cách cái entry này. Ngoài trời đen sì trong khi đồng hồ đang chỉ 4h 15 pm. Tự nhiên lại thấy lại cái hình ảnh lúc mới vào SG. Trời mưa, ngồi một xó và lách cách hành hạ cái laptop nói thay cho mình. he he. Thấy yêu những cái xó của SG đã chứa chấp mình. he he

Ngày kia lại lang thang sân bay, lại lọ mọ xách túi máy phi ra HN, sẽ lại đi cày ở nơi sinh ra và lớn lên. Sẽ lại gặp bố mẹ, em gái và bạn bè thân yêu. Khác mỗi cái hồi mới vào SG là tớ đã có vợ và thường thì vợ tớ sẽ là người lang thang cùng tớ khắp nơi. he he.

Kết thúc quả entry đầy chữ này ở đây thôi. Về nhà đón mụ vợ đi hớt tóc để chuẩn bị cho một bộ hình mới ở Hà Nội nào...
Thursday September 4, 2008 - 04:21pm (ICT) Permanent Link | 17 Comments
Hình cưới upload theo yêu cầu của bà con nào !
Upload thêm phát hình cưới của khách hàng nhân dịp định post hình cưới mình lên mà chưa chọn đc tấm nào nào. hic hic. Ấm ức ko chịu được.

Lâu lâu mới nhận chụp một bộ hình cưới nhưng cũng khá ưng vì vẫn đều tay, cảm giác thoải mái và quan trọng hơn cả là cả khách và bản thân đều có tí ưng. he he.





























Thanks bà con ghé ngó nghiêng nhá. Ai đã ghé thì cứ cho tớ vài lời nhận xét chân thực nhất có thể để tớ rút kinh nghiệm và trau dồi thêm.

Ah mà có cái này định nói riêng một entry nhưng lười quá nên cho vào đây luôn. Là các bạn nào send mess cho tớ qua blog nhớ check xem tớ có reply lại đc cho bạn ko nhé. Vì rất nhiều bạn gửi tin nhắn cho mình qua blog xong rồi tớ ko thể nào reply lại đc. Xong tớ lại mang tiếng chảnh này chảnh nọ mà ko biết làm sao giải thích. Hic hic.

Nói thật là tớ rất ngại phải giải thích mấy vụ đó nên có gì check kỹ hộ mình trc khi send nhé. Hoặc ai có khiếu nại gì về tớ thì cứ email thẳng vào danglong@gmail.com mà chửi nhá. Tớ sẽ reply ngay ạ.

Thân mến và chúc ngủ ngon. hì hì



Tags: jundat, jundatstudio, cdcover, light, studiolight, photography, wedding
Tuesday August 26, 2008 - 12:47am (ICT) Permanent Link | 39 Comments
Thời gian trôi, đồng hồ quay. Tháo pin ra hết quay bây giờ
Sau một ngày mờ mắt vì chụp hình và lang thang kiếm nhà. Bây giờ thì về nhà và tự nhiên nổi hứng search chữ "bạn bè" trong Picasa. Kết quả là ra ngần này cái hình. Ko hiểu còn một lũ khác chui ở trong cái ổ cứng nào nữa. Hôm nào phải gom hết cả đám nhét chung vào một cái ổ cứng riêng thôi. Hic hic



Mở đầu là một nhân vật quen thuộc, anh Nguyễn Đăng Long. Ảnh chụp tại cafe vỉa hè hồ ba Mẫu, Với nắng vàng thu Hà Nội yêu dấu.

Bạn của Jun by you.



Tiếp theo là câu lạc bộ hậu Sao Mai điểm hẹn cũng tại hồ như trên. Vẫn dưới cái nắng thu ạ.


Bạn của Jun by you.



Bạn của Jun by you.


Mấy cái trên này đều là em Lemth chụp nhá.

Tiếp theo là em Lemth tại 2Land Đồng Khởi, quán cafe tự nhiên vắng vẻ một cách kinh hoàng và chả hiểu lý do gì mà cái quán cafe có view đẹp nhất thành phố mang tên Bác lại vắng teo vậy. Buồn 1 phút.



Cái ngày mà cá mập bơi vè vè ở giữa Sì Gòn.

Bạn của Jun by you.



Bạn của Jun by you.



Cái tội ngồi vỉa hè Đồng Khởi, bụi mù mắt

Bạn của Jun by you.



Tự nhiên lục ra lại thấy bà này. Bà ở đâu chui ra xem nào. Mất tích lâu quá rồi

Bạn của Jun by you.



Không phải đang nghe nhạc mà là bà í đang nói chuyện điện thoại. Cười toe toét. he he

Bạn của Jun by you.




Chủ tịch câu lạc bộ súng nhựa bắn chết người. hí hí

Bạn của Jun by you.


Bà bầu này, nhìn duyên phết

Bạn của Jun by you.


Bạn của Jun by you.


Cái ảnh này đi vào lịch sử nhá. Cái ngày mà nhân viên đảo chính và 2 vợ chồng mới cưới phải chui vào bếp pha chế vào ngày Tết Âm Lịch ! Ngày mà tôi đến quán ko uống đồ uống pha. Toàn Coca thôi. ha ha

Bạn của Jun by you.


Khóa sổ bằng bà chị tôi. Bà chị già xinh đẹp. hì hì

Bạn của Jun by you.
Wednesday August 6, 2008 - 10:42pm (ICT) Permanent Link | 13 Comments
Mát mẻ, tâm trạng tốt và ko cà khịa chửi bới ai nào. he he
Mát mẻ, cảm giác mát mát của cái mùa mưa SG. Cảm giác mà cách đây 04 năm khi còn là nhân sự của BHD. Cảm giác của một lính chiến hăm hở phi vào SG công tác với công tác phí vỏn vẹn một triệu đồng. Cảm giác của cái lạnh khi tắm ở văn phòng chi nhánh và co ro vì mưa. Tự hỏi mình, bây giờ khác gì hồi đó không nhỉ? Uhm... Nhiệt huyết vẫn thế, chỉ khác cái nghề. Máu lửa vẫn thế chỉ khác củi lửa. Tình yêu Hà Nội, vẫn thế. Lạnh lạnh lại nhớ ngay cái lạnh bất chợt và vô lý của mùa thu Hà Nội. Nói chung là mọi thứ vẫn thế từ cảm giác cho đến suy nghĩ. Chỉ khác chút là lúc này ko đang cắm tai nghe và nghe Yesterday&Now, đĩa CD theo tôi suốt những ngày lang thang ở SG, những đêm lang thang một mình trên đường Lê Duẩn và Đinh Tiên Hoàng. Hít lấy hít để cái mùi phố đêm trên con phố này, cố tìm cái mùi hoa sữa trên con phố này. Con phố mà các bạn SG nói giống Hà Nội. Nhớ mãi những cái ngày đấy, hít hít thở thở chả thấy mùi hoa sữa đâu. Chỉ thấy cái lạnh nhè nhẹ và ánh đèn vàng trên phố.

Ập vào mặt là tờ Người Mẫu, chả tham gia gì chả liên quan gì nhiều. Nhưng lật từng trang, ngó từ đầu đến cuối rồi thở cái rụp. Chúc mừng ông em Lemth, sản phẩm khá hoàn hảo. Không có gì để chê về thiết kế nhiều ở bước đầu này.



Sản phẩm này cũng là mồ hôi của em Lemth này



Bún nem của bà xã ngon từ hôm qua đến trưa hôm nay. hì hì. Lần đầu đc ăn bún nem tại nhà ở cái đất SG này. hì hì. Ngon tuyệt.

Ra đường, xà vào hàng báo mua Tiếp Thị Gia Đình và HerWorld. Báo ra rồi. hì hì. TTGD vẫn thế, có chút thông tin dành cho gia đình sắp tới. he he.
Từ lúc biết tin HerWorld bắt đầu sản xuất. Thấy vui vui vì biết báo nước ngoài đã tìm được đường vào VN. Năm 2009 sẽ có thêm vài tờ nữa. Hy vọng con đường của họ xuôi chèo mát mái. Khá choáng ngợp với lượng các hãng quảng cáo trên báo. Không kém gì Vogue mới mua hôm qua. Lật qua lật lại, uhm,. mọi thứ vẫn là sản phẩm số đầu. Số mà vẫn phải dùng khá nhiều thứ liên quan đến mẹ đẻ của nó. Điển hình là Cover và loạt hình thời trang. Hình ảnh tốt, in ấn cũng tốt. Bài viết thì nội dung cũng tạm tạm. Ko cuốn hút lắm hoặc có thể là do mình thích xem hình hơn. Vẫn tiếp tục mong chờ số thứ hai ra đời. Hy vọng hơn vào các bạn stylist của báo. Cơm ngon canh ngọt dọn sẵn rồi, làm cho ngon cho hoành tráng nhé.

Thế là hôm nay có mua đc 3 tờ báo, ưng ý. Cafe trưa với cả nắng vả mưa Sì Gòn qua khung cửng sổ Ciao.

Giờ thì ngồi retouch hình và xem film tiếp nào !
Entry dành cho gái đẹp ! Sao Mai 2008 nào
Entry dành cho gái đẹp ! Sao Mai 2008 nào magnify
Trởi lại với SMDH 2008. Lấy không khí bằng ngày mở màn ctrình. Lấy lại không khí cách đây 2 năm. Nóng bức và hừng hực. Thấy bầu nhiệt huyết lại sôi lên. Mỗi tội không mang theo máy chụp hình. Không có ảnh sân khấu nhưng bù lại lại có một buổi chụp vui vẻ sau đó.

Rảnh rảnh ngồi phá hình bằng photoshop và up lên nghịch . Ai cũng rảnh thì ngồi type linh tinh nhảm nhảm với tui nào.

Makeup + Hair : David Minh Đức
Location : DM Studio
Fashion : Kelly Bui
Stylist : Sầu Riêng






Sunday August 3, 2008 - 07:00pm (ICT) Permanent Link | 6 Comments

Add I'm Jundat !!! to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 122 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS