Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

< Y! ID: director8x >

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Groups

  • Work: K5 Group
  • School: CINEMA & STAGE COLLEGE

Add

< Y! ID: director8x > is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sun Mar 01, 2009 Member since August 2006

Young Studio + Young recording studio + production control room ... Young Media--> Click here Reply

1 - 5 of 93 First | < Prev | Next > | Last

Trần Đình Hiền 's Blog Full Post View | List View

welcome EVERYBODY !

Entry for April 12, 2009
Entry for April 12, 2009 magnify
Mấy ngày vừa qua phải chứng kiến những cảnh chướng tai gai mắt , cảm thấy hãi bởi 4 chữ "lòng dạ con người" vẫn biết rằng cuộc đời có nhiều gian nan trắc trở , con người đổi trắng thay đen dối gian lọc lừa , nhưng sao vẫn thấy shock vẫn thấy tởm ... Cứ ngỡ rằng mình già dặn lắm , cứ ngỡ rằng sẽ không ai có thể qua mặt được mình , cứ ngỡ rằng mình trong sáng sống và cống hiến hết mình với người ta sẽ nhận lại sự chân thành . Xưa rồi Diễm ơi !!! bởi con người qua bao nhiêu cuộc cách mạng , qua bao nhiêu trận động đất , mưa bão , sóng thần , biểu tình , chiến tranh , khủng hoảng kinh tế ... họ đã trở thành loại động vật siêu việt vượt qua khỏi tầm kiểm soát của họ .

Những loại người như vậy trong con mắt của họ cuộc đời thật nhỏ bé , trong mắt họ những người xung quanh là những kẻ ngu dốt , bất tài là những kẻ chỉ muốn nghe những lời ngọt ngào , nịnh bợ ... Haizz

Đời là vậy , nhưng có như thế mới thể hiện được bản lĩnh sức chịu đựng và nhiệt huyết của bản thân .

Nhắn cho ông bạn đồng nghiệp : Cố lên đại ca , đệ và mọi người sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ và giúp đỡ cho đại ca , cứ im lặng và chờ ngày bùng nổ nghe đại ca !!!

Haizz đời không như là mơ !!!

P/S : ê bà kon thấy cái hình của entry này đẹp ko ??? tui chụp đó , trên đường phố Quebec tình cờ chộp được cảnh tượng này . Nhìn biểu cảm ghê . 1 phút mật niệm cho linh hồn con sóc chuột .
Sunday April 12, 2009 - 07:49pm (PDT) Permanent Link | 18 Comments
IT'S MY LIFE
IT'S MY LIFE magnify
Hôm nay đi quay ca nhạc về mệt rã rời , muốn phóng nhanh về nơi bình yên , vừa dắt xe vào nhà tiến về phía khuê phòng, mở vội cánh cửa sải cái thân dài thước tám ( mà thiên hạ vẫn hay gọi là cây sào ) đè lên cô người tình bé nhỏ mong manh của mình mà hệ thống siêu thị Metro đang rao bán sale off với giá 800 k ( moá trc đây mua đến gần 2 chai) , ý tui là tui đang nói đến cái nệm kimdan của tui đấy pà kon ạ , đôi bàn tay sờ soạt chiếc ipod trên nệm , bấm bấm … mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà , trần nhà bắt đầu xuất hiện vài đám mạng nhện , từ hôm tết giờ chưa order lại phòng , căn phòng vang lên tiếng nhạc , mạng nhện đung đưa theo tiếng nhạc mà cũng có thể là trùng hợp vì lúc đó gió lùa vào cửa làm mạng nhện đong đưa ... đôi mắt nhìn trần trần , mạng nhện mờ mờ ảo ảo vì tròng kính mờ chưa lau , nhạc lọt vào tai It's my life - Bon Jovi , lâu lắm rồi ko nghe bài hát này ... "This ain't a song for the broken-hearted A silent prayer for the faith-departed I ain't gonna be just a face in the crowd You're gonna hear my voice When I shout it out loud Chorus: It's my life It's now or never I ain't gonna live forever I just want to live while I'm alive (It's my life) My heart is like an open highway Like Frankie said I did it my way I just wanna live while I'm alive It's my life This is for the ones who stood their ground For Tommy and Gina who never backed down Tomorrow's getting harder make no mistake Luck ain't even lucky Got to make your own breaks Chorus: It's my life And it's now or never I ain't gonna live forever I just want to live while I'm alive (It's my life) My heart is like an open highway Like Frankie said I did it my way I just want to live while I'm alive 'Cause it's my life Better stand tall when they're calling you out Don't bend, don't break, baby, don't back down Chorus: It's my life And it's now or never 'Cause I ain't gonna live forever I just want to live while I'm alive (It's my life) My heart is like an open highway Like Frankie said I did it my way I just want to live while I'm alive Chorus: It's my life And it's now or never 'Cause I ain't gonna live forever I just want to live while I'm alive (It's my life) My heart is like an open highway Like Frankie said I did it my way I just want to live while I'm alive 'Cause it's my life!"




vài dòng suy nghĩ len lõi , không già dặn , không triết lý ,không gồng mình ... mà đơn giản chỉ là nghĩ về một phần trong nhiều phần của cuộc đời ,chỉ dám nghĩ về phần đó và chỉ dám chia sẽ về nó .


Mỗi lần nghe nhạc cảm xúc của mình thật lạ , ùhm ! thì đúng rùi mình thích âm nhạc

Mỗi lần xem 1 xong bộ phim ưng ý , giống như mình vừa được ăn sau 1 trận đói , ùhm thì mình thích xem film !!!

Mỗi lần ngồi trước moniter để thực hiện một cảnh quay , hay ngồi trước computer để edit lại sản phẩm mới vừa quay , mình có cảm giác như có thể nhịn đói trong 1 tuần , ùhm ... thì mình thích làm film ...


chợt nhận ra đời mình là những thước film , là những điệu nhạc , là ánh sáng , là những cú click bàn phím , là thức trắng đêm , là đi sớm về khuya ... là lầm lũi bước đi và bước đi.


Nếu không có những thứ đó trong cuộc đời mình lúc này thì mình đã chết , đã chết thật và sẽ không có entry này nhưng vẫn may thay những thứ đó vẫn tồn tại bên mình và mình không chết mình vẫn đang ngồi đây type đều tay . Điều gì tồn tại đằng sau nụ cười , điều gì tồn tại đằng sau một thằng con nít ... là niềm vui , là nỗi buồn là tình yêu ... hay là những đám lửa không bao giờ tắt ...??? quá nhiều thứ tồn tại .


Giọng của Bon - Jovi đang níu kéo bài hát bằng những lời ca dồn dập It's my life And it's now or never 'Cause I ain't gonna live forever I just want to live while I'm alive (It's my life) My heart is like an open highway Like Frankie said I did it my way I just want to live while I'm alive




'Cause it's my life!" cũng kịp vang lên , kết thúc bài hát một cách thuyết phục .
cả thân hình bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy , điện thoại reo còn một vài chuyện chưa giải quyết trong ngày hôm nay như phải trả thiết bị cho ngày quay hôm nay , chuẩn bị máy ngày mai lại đi quay tiếp... có vẻ như cuộc đời vẫn đang tiếp tục ấy nhỉ ??? nhưng phải tắm và kiếm cái gì lót bụng đã đói quá , bây giờ ăn trc hay tắm trước??? , nếu tắm trc thì sẽ đói trong lúc tắm ( tắm ko sướng ) , nếu ăn trước thì sẽ ăn trong trạng thái dơ dáy , bẩn thỉu ( ăn không ngon ) ... hey !!! có vẻ như cuộc đời mình đôi khi cũng đứng trước những sự chọn lựa phức tạp nhỉ . quyết định tắm trước khi ăn nhé cho nó khoa học, biết đâu đó sẽ là động lực cho mình tắm nhanh hơn ( tránh đc tình trạng ở lâu trong phòng tắm ) và khi càng đói ăn sẽ càng ngon "It"s Right"... ây da cuộc đời đôi khi chịu khó suy nghĩ một chút cũng có được những quyết định đúng đắn ấy chứ nhẩy !!! từ rày trở đi sẽ chịu khó suy nghĩ trước những tình huống đại loại như : sáng nay mang dép lào hay mang giày đi làm , trưa nay sẽ ăn canh chua hay ăn canh rau má , tối nay xem HBO hay MTV ...

Một tình huống mà hiện giờ mình đang phân vân , có nên post hình chương trình ca nhạc hôm nay công ty mình quay hay không ??? có hay ko ??? nếu post thì thấy nó cực vì ngồi lâu mỏi mắt , còn không post thì ... trời ơi sao mà tui khùng dữ zậy nè trời !!! post post post !!! quyết định zậy đi vì lây nay toàn show hình ăn chơi ko show hình làm ăn , tiện thể thể lăng xê công ty mới luôn , công ty tên SAC MAU tên tiếng mỹ là COLOR viết tắt là CL đọc là "si eo" nghe pro giống Hàn Quốc nhấy , (chú ý SẮC MÀU NOT SẶC MÁU ) à mà có 1 chị trong công ty nói cũng có lý , kêu Sặc máu cũng được có sao đâu , vì công ty mình làm chương trình cho bọn khách hàng trả tiền SẶC MÁU há há há , hic hic lăng xê đâu ko thấy thấy bán đứng công ty zậy nè , ko nói nhiều post hình đây .




Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket


TỪ TRÁI QUA QUAY FILM HIẾU ĐÔ , ĐẠO DIỄN VIỆT ANH VÀ ĐẠO DIỄN TUI . Photobucket Photobucket Photobucket
Thursday March 19, 2009 - 12:14pm (PDT) Permanent Link | 8 Comments
Entry for March 17, 2009
Entry for March 17, 2009 magnify
When The Children Cry
Ca sĩ: White Lion


Little child
Dry your crying eyes
How can I explain
The fear you feel inside
Cause you were born
Into this evil world
Where man is killing man
But no one knows just why
What have we become
Just look what we have done
All that we destroyed
You must build again

When the children cry
Let them know we tried
Cause when the children sing
Then the new world begins

Little child
You must show the way
For a better day
For all of the young
Cause you were born
For all the world to see
That we all can live
With love and peace
No more presidents
And all the wars will end
One united world
Under god
Tuesday March 17, 2009 - 09:08pm (PDT) Permanent Link | 2 Comments
NỖI ÁM ẢNH MANG TÊN KIM
NỖI ÁM ẢNH MANG TÊN KIM magnify
Model : Nguyễn Minh Thiên Kim
Photos : Director8x

Nỗi ám ảnh của tui trong mùa xuân vừa rồi , cứ đu bám từ nam ra Bắc . Sài Gòn , Đà Nẵng ,Hà Nội . với 1 thời gian dài như vậy tui cũng đủ thời gian ghi hình được cái chân dung hay nói đúng hơn là cái bản mặt của nó , hình nguyên thuỷ ko chỉnh sữa , ko xài photoshop nên bà con cứ tha hồ vào chặt chém , còn vô số tấm hình thể hiện khả năng khác người của iem này lắm , nếu pà kon ủng hộ em sẽ post vào dịp sau .

ai muốn làm quen với em ấy thì đây link blog : http://360.yahoo.com/profile-YjGqmAY_fLPekyzc.34Tt6GgKRnBf0mHKTgJ



Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Photobucket

Model & iem

To be continue ...

P/S : Hình chỉ mang tính chất show hàng .
Sunday March 8, 2009 - 07:37pm (PDT) Permanent Link | 10 Comments
ENDING FOR TẾT
ENDING FOR TẾT magnify
Vẫn còn ngây ngất bởi cái nồng nàn của tết , nồng nàn Đà Nẵng , nồng nàn Hà Nội , và nồng nàn EM !!!
Vào lại Sài Gòn cũng được 10 ngày , 10 ngày vật vả với công việc , 10 ngày vật vã với nỗi nhớ , 10 ngày thấy mình vô dụng …ngày thứ 10 lão đão đi đến đường Huỳnh Thúc Kháng để khơi dậy ngọn lửa đam mê , kết quả mang về 1 cơ số phim oscar năm nay .

Hôm nay xem "Slomdog millionaire" để cải thiện tình hình , cũng hiệu quả phết , một bộ phim hay , nếu như kết cấu chặc chẽ một chút , chuyển biến tâm lý của nhân vật chi tiết và rõ ràng hơn 1 chút thì đây là một bộ phim rất tuyệt ... tóm lại mình rất thích phim này , coi tiếp "Changeling" để lấy tinh thần mừng ngày 8/3 , coi phim này thấy ức chế kinh , thôi thì trãi lòng mình làm người california , US thập niên 20, 30 để mà coi nó zậy để chấp nhận cái xã hội của nó lúc bấy giờ , phim làm chưa tới mặc dù câu chuyện hay ... còn benjamin , reader , Milk ... thứ 7, cn tuần này sẽ xử hết .

Phải tiếp tục đi , tiếp tục chạy theo cái được gọi là kế hoạch hay hoa mỹ hơn 1 tí là ước mơ , cái thằng láu cá , tự tin , đầy tham vọng đâu mất rồi phải quật nó dậy thôi ... e hèm nó vẫn còn đang nồng nàn trong cơn say, vẫn còn đê mê ...thôi thì cứ để nó đê mê đi có như vậy nó mới chạy tiếp được ... tuổi nó còn trẻ , tương lai nó còn rộng , sau 30 tuổi nó sẽ có nhà lầu , có xe hơi , có những thứ cần thiết , và nó sẽ cưới vợ , vợ nó chắc chắn sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời , chắn chắn sẽ như vậy vợ à !!!

Nhìn lại cái entry giống trái banh bị chắp vá , hic hic khổ thế đấy , vì điều mình muốn viết nó lại không viết được nên kết quá là có một trái banh của đội bóng đá cái bang , ai bảo trái banh đó ko được sút vào khung thành ???

Lời trăn trối cuối cùng của entry là những lời cảm ơn chân thành của dành cho những người phụ nữ đã hiện diện trong cuộc đời của tui . đầu tiên xin gửi lời cảm ơn đến :
Chị phụ nữ đã đẻ ra người phụ nữ đẻ ra tui mà hằng ngày tui vẫn gọi là NGOẠI .
Cám ơn chị phụ nữ đã đẻ ra tui mà hằng ngày tui vẫn gọi là và ông ba tui gọi bả là vợ hoặc honey ( ba tui thik Hồ Quỳnh Hương ) ,
Má lại còn hào phóng chuẩn bị cho tui 2 người phụ nữ chăm sóc và chơi cùng tui cho đến bây giờ mà cả đời tui luôn kính yêu và gọi họ là CHỊ .

Năm tui tròn 5 tuổi má dắt tui gặp những người phụ nữ lạ , họ dạy tui đọc , viết , làm toán , hát , vẽ ...làm phim , cho đến tận bây giờ tui vẫn còn gọi họ là CÔ GIÁO ,

Lúc tui ở nhà hay ở trường , ở Đà Nẵng hay Sài Gòn, trong nước hay ngoài nước tui thường xuyên giao du với những người phụ nữ khác điều đặc biệt họ rất là xinh đẹp giỏi giang, có người nhỏ hơn vài tuổi , có người lớn hơn vài tuổi nhưng tui đều gọi họ là BẠN và họ là những người rất tuyệt vời .

Khi chiều cao của tui thay đổi một cách đột ngột , giọng vỡ , và mụn bắt đàu xuất hiện trên mặt, kèm theo một số thay đổi khác (...) tôi tình cờ gặp một người phụ nữ bên nhà thằng bạn thân với những cử chỉ làm tui mê mẫn...tim tui loạn lên khi gặp người phụ nữ đó , tui vẫn thường hát cho người phụ nữ ấy nghe và hay gọi người phụ nữ ấy là TÌNH YÊU.

Tui tự hào vỗ ngực và hét lên thật to : " TUI YÊU NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÓ VÌ HỌ ĐÃ MANG LẠI CHO TUI CUỘC SỐNG "

Cầu chúc những gì tốt đẹp , hạnh phúc và bình yên sẽ đến với những ngưòi phụ nữ đó trong ngày 8-3 và mãi về sau .
Cám ơn tất cả !

2:00 AM07/03/2009

HẾT TẾT



Photobucket
Friday March 6, 2009 - 11:36am (PST) Permanent Link | 2 Comments

Add Trần Đình Hiền 's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 93 First | < Prev | Next > | Last