Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Lâu lắm mới đụng vào Blog, lướt qua chẳng có j mới cạ.. hihi :P--> Click here Reply

1 - 5 of 120 First | < Prev | Next > | Last

Error ! Leave me alone ... Full Post View | List View

TuanError...

Sự tích Chuyện tình bãi đá ...

Sự tích Chuyện tình bãi đá

poster - sự tích chuyện tình bãi đá Nếu các bạn đã từng đọc qua Chuyện tình bãi đá và vẫn chưa hiểu nội dung bắt nguồn từ đâu.. thì mời các bạn đọc tiếp Sự tích chuyện tình bãi đá ... hehe :biggrin: Còn nếu bạn chưa đọc Chuyện tình bãi đá thì đọc Sự tích này trc xong đọc cái kia sau cũng đc ... nói chung là thế nào cũng chiều :devil: [KeenCrew Production] Chú ý : Truyên có 1 số cảnh nóng và bạo lực, CẤM TRẺ E DƯỚI 16 TUỔI NHƯNG KHÔNG CẦM PHỤ NỮ CÓ THAI. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRC KHI XEM :devil: Tại một khu rừng nọ, cách xa, xa lắm, ẩn khuẩt khỏi những con đường cao tốc đầy khói bụi, phía sau những lùm cây xanh mát, khuất sau những rặng tre rì rào .. CÓ .. 2 người sống với nhau ... rất hạnh phúc ... :heart: ..đó là lão địa chủ độc ác MinhWave nhưng ngu đần và tràng trai nghèo ngớ ngẩn MinhCave .. :whistle: chàng trai vốn không đc thông minh cho lắm .. :cwy: Lão địa chủ vốn ki bo, tuy lon nc uống hết đã vứt đi nhưng vẫn .. :getlost: Vì đang say nên .. :cwy: Lão địa chủ có một cây tre rất thần kỳ ... khi xóc cây tre thì một cô tiên hiện ra và làm BẤT CỨ ĐIỀU GÌ lão muốn .. :w00t: lần lần :silly: mò mò :getlost: xóc xóc .. :whistle: Photobucket Photobucket Photobucket cô tiên phút chốc từ trong ống tre hiện ra :devil: Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Từ xa chàng trai nghèo khổ nhìn thấy và nổi ý dâm tà .. :devil: Photobucket Hóa ra cũng chỉ là Tin đồn .. :pinch: Photobucket Với mong ước nhỏ nhoi là chiếm đc cây tre để đỡ phải làm việc nhà, nhưng lực bất tòng tâm ... chàng trai lăn ra khóc .. :face: Photobucket Bụt hiện lên và nói ... (màu blend ảo là lúc bụt hiện lên) :devil: Photobucket Photobucket Photobucket có được sức mạnh trong tay, chàng trai luyện công hãm hại lão nhà giàu đần độn. Truyện đến đây là kết thúc... Xin cám ơn các bạn :w00t: :whistle: :devil: :alien: :angel: Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket À quên, còn đoạn nữa ... :biggrin: sau khi hãm hãi lão nhà giàu, chàng trai cướp lấy cây tre và ngày đêm nhớ tới cô gái trong ống tre .. :w00t: Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Nhưng cô tiên không biết rằng để đổi được sức mạnh để đánh lại tên nhà giàu gian ác, chàng trai đã phải trả giá ... :blink: Photobucket [Sensored] :devil: Photobucket Cô tiên quá bùn tủi bèn ra bờ sông khóc ... :sad: Photobucket Bụt (lại) hiện lên .. :devil: Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Vợ bụt mãi không thấy bụt về nhà đấm lưng cho mình bèn sinh nghi .. (mặc dù trc đó đã cắt của bụt để bụt khỏi đi lăng nhăng ..) bèn ra bờ sông rình rập , rình rập .. :ninja: Photobucket Cách đó không xa, có 3 đứa ngớ ngẩn là JanJolly, TuanError và Binh.KidEvil đang ngồi chơi đồ hàng .. Photobucket Photobucket Photobucket Tại nơi Bụt tỏ tình cả nàng tiên .. :wub: Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Nàng tiên bị thanh toán ... :devil: Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Rồi đến Bụt .. :devil: Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Jan_Jolly sau khi bị đá văng ra khỏi cuộc chiến biến thành con ngớ ngẩn .. :wassat: Photobucket Trận chiến diễn ra rất ác liệt, long trời, lở đất ... :alien: Photobucket Photobucket Bỗng có một hòn sỏi nhỏ tí rơi xuống trúng đầu cô tiên .. :unsure: Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Cô tiên chết bị vợ Bụt thả trôi sông không thương tiếc ... :devil: Photobucket Quay lại với Bụt ... :sideways: Photobucket Photobucket Xong phim .. :devil: Photobucket Sau khi cắt được của quý của Bụt, vợ Bụt đem lòng yêu chàng trai ... :blush: Photobucket Photobucket Photobucket 2 ngừoi sống với nhau hạnh phúc cho đến phần 1 của Chuyện tình bãi đá .. :whistle: Photobucket Nói thêm về các nhân vật sau khi chuyện kết thúc .. + Lão địa chủ sau khi bị bắn chưởng đã bay đi rất xa .. bay ra tận bãi đá lận, và đêm ngày ngồi nhớ cô tiên + Bụt sau khi bị Cắt, bị mất trí nhớ (như trong phim Hàn Quốc ý :biggrin: ) bèn bay lang thang về trời đến đâu không rõ ... :cool: + Vợ Bụt sau khi đem lòng yêu chàng trai ngu đần nọ thì bị mất hết phép thần thông và giáng làm người trần, quên hết mọi việc trong quá khứ (Hàn quốc vãi chưởng :heart: ) + 2 tên đầu gấu TuanError và Bình.KidEvil theo đuổi ước mơ của mình như làm họa sĩ và cửu vạn những không thành :angry: bèn tiếp tục làm đầu gấu + Jan_Jolly sau khi bị ngớ ngẩn thì bị khai trừ khỏi nhóm và đi bán Tào Phớ (k xuất hiện trong phần sau) + Cô tiên thì chết trôi sông nên chả nói nữa .. hehe... Mời các bạn xem chuyện tình bãi đá phần 1 để biết kết cục của các nhân vật trong truyện ..
Saturday March 28, 2009 - 11:22pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
C0710D - 1 năm thương và nhớ ...
C0710D - 1 năm thương và nhớ ... magnify


đã qua rồi ...
thật nhanh nhỉ ..
1 năm ...
với bao kỷ niệm ...
1 năm trôi qua nhanh thật đấy ... nhớ những ngày này năm trc .. mọi người còn háo hức chuẩn bị halloween .. lớp mới vào .. chẳng kịp chuẩn bị j ...
vậy mà đã 1 năm rồi ..
1 năm đầy kỷ niệm khép lại ... buổi bảo vệ proj thành công tốt đẹp tuyệt vời .. mọi ng ai cũng cố gắng hết sức mình ... ai cũng háo hức vui mừng khi bảo vệ xong...
nhưng đó cũng là thời khắc mọi ng sợ nhất ...
CHIA TAY ...
đó ... khi kết thúc 1 điều j yêu thương nhất ... mọi ng lặng đi trong tiếng nhạc của bài Tạm biệt ...
có người bật khóc ... những cái ôm siết nhẹ ... rồi mọi vc sẽ ổn thôi mà ... sẽ còn gặp nhau mà ... sẽ vẫn mãi ở bên nhau ...
1 năm với bao kỷ niệm bên những con ng yêu thg nhất ...
một gia đình với thật nhiều phong cách .. thật nhiều tình cảm .. thật nhiều suy nghĩ khác nhau .. nhưng thật đoàn kết ...
lớp chúng mình vô đối nhỉ ...
Hiphop có ..
rock có ...
graffity có ...
xe độ có ..
cosplay có ..
bmx có ...
bình thg có ..
đồng bóng có ..
gay có ..
les cũng có luôn ..
thậm chí đến thằng học BK mà cũng mon men vào học arena ..
chả hiểu ...
Mưa ..
Sấm chớp ...
Nhớ ...
Nhớ inzaghi "đáng ghét"
nhớ minh wave đáng thương
nhớ bình kid đáng sợ
nhớ cave đáng yêu ...

nhớ bạn Hoa đồng bóng
nhớ e Thúy chân dài
nhớ e Hà siêu mẫu
nhớ e Hằng trầm cảm ....

nhớ a Dũng nói chậm
nhớ a Nam bán bún
nhớ a Hoàng Anh nói chậm
nhớ a Hải xì tin

nhớ dân tộc Thọ ...

nhớ chị Hương ít nói
nhớ chị Yến nói nhiều

nhớ a Quân kều
nhớ a Bình
nhớ a Giang ...

và còn a Lâm , chị Thục Anh ...


Nhớ cô e gái bé nhỏ của a ...

Nhớ thật nhiều ... rồi để quên đi .. k nhớ nữa ... sẽ k nhớ nữa .. vì đối với tôi .. chúng mình luôn ở bên nhau ...
Như chưa từng chia tay ...





IMG_3224 IMG_3218 IMG_5373 IMG_5307 IMG_5313 IMG_7046 IMG_7166 IMG_7157 _MG_1400 IMG_7748 IMG_8356 IMG_9549 9 IMG_8228 IMG_9622 IMG_9431 IMG_0877 IMG_9296 IMG_0072 IMG_0739

Sẽ mãi ở bên nhau
Friday October 31, 2008 - 03:25am (ICT) Permanent Link | 8 Comments
Một ngày đầy Thất vọng và Lo lắng ...
Một ngày đầy Thất vọng và Lo lắng ... magnify
Thứ hai là ngày đầu tuần , bé bị cấm thi 2 môn
Thứ ba, thứ tư , thứ năm , mỗi ngày lại thêm môn nữa ...
Thứ sáu rồi đến thứ bảy , bé viết đơn xin lưu ban ...
Chủ nhật cả nhà ngồi đây vì bé đã thất học ..
Là lá la là là là lá la là =))

hôm qua thật là 1 ngày hết sức đen đủi , đầy lo lắng và thất vọng ...
mong ngày hôm nay sẽ là một ngày vui ... :)

Tags: tưsự , lolắng, thấtvọng, căngthẳng
Tuesday October 7, 2008 - 01:26am (ICT) Permanent Link | 4 Comments
The Independent Day & The One Years Anniversary ...
The Independent Day & The One Years Anniversary ... magnify
The Independent Day & The One Years Anniversary ...

Nothing 2 say, just image ^^ 'cause too happy to say...



Photo by TuanError & SM

1 year anniversary 1 year anniversary 1 year anniversary 1 year anniversary 1 year anniversary 1 year anniversary 1 year anniversary 1 year anniversary 1 year anniversary

1 vài cái chụp đêm hôm mùng 2 tháng 9 ... một bữa chụp ảnh đêm thất bại nặng nề :(( lựa mãi ra 1 vài tấm k xấu quá :((

3h sáng mới về mà chả có tấm nào ra hồn cả .. nản

IMG_7028 IMG_7026 IMG_7027


Trong minhwave như chuẩn bị lao vào hấp diêm minh cave ý :))


IMG_7018
Tags: anniversary, love, đêm, night, photo, photobytuanerror
Thursday September 4, 2008 - 01:01am (ICT) Permanent Link | 7 Comments
Am i Cute?
Am i Cute? magnify
Am I Cute ???

.

...

..

..

..

.

..

.

..

..

....

..

..

.

.

.

...

..

.

.

..

..

..

....

...

..

..

.

Yeah!!!!


I CUTE




icute
Tags: icute
Wednesday August 27, 2008 - 11:28pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments

Add Error ! Leave me alone ... to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 120 First | < Prev | Next > | Last