HaKo Chan ♥
Làm j` đây? CHả biết! Phải làm thế nào bâyh! Á á! Mình thấy tiếc cái 360 này dã man! Gắn bó vs mình 3 năm rồi đấy! Rất nhiều điều quan trọng, rất nhiều kỉ niệm đáng ở ở blog này!!!! Bao nhiêu bạn bè....bao nhiều thứ hay ho, thú vị!
Đây! Sẽ là bài blog cuối cùng! :D
Có mấy thông báo lớn cuối cùng như sau:
1. Máy tính hỏng, thay ổ cứng, mất hết mọi thứ rồi, ảnh..rồi nhạc...rồi bao la thứ linh tinh, lung tung. Mình ghét cái bọn sửa máy tính dã man, Ngu đần! hhuhuhuhuhu! Tiếc! Xót xa, khóc 2 ngày rồi đến giờ vẫn chưa thấy hết buồn vs tiếc! Khổ thế đấy! :( Giờ máy tính chả có j`...Nhìn phát chán! :(
2. MÌnh đỗ TN rồi! Đương nhiên! Hè hè!
Văn: 5đ
Sinh: 6đ
Địa: 5đ
Lí: 8.5đ
Toán: 7đ
Anh: 9đ
Tổng: 40.5đ => Đỗ! hế hế :)):))
Đc. cái mình cũng khá tự hào với mấy điểm thi, vì thực ra cũng đúng đúng vs thực lực của mình. Thông minh giống bố! Giỏi giang như má nó mà lị! hố hố! =))=))
Chỉ sướng mỗi khoản Lí chả biết j` chép bài của cái bạn học trường Chuyên, eo! Thề! ấn tượng lắm! vì bạn ấy giống y hệt a Linhone, thật đấy! haahahaha! =)) Tốt bụng lắm! Toàn quay xuống chỗ mình rồi nhắc bài cho mình thôi mà! Sướng vđ'! =))Quý bạn thế! Tên j` ấy nhở? Chết quên béng rồi! Hình như là Cường! Phòng mình con trai toàn tên Cường vs Duy! Hờ hờ! :D
Còn Anh á! Chả hiểu móc đâu ra cái cô giáo người quắt dí dị, đc. cái tốt bụng lắm, nhắc bài cho 4 bạn trong phòng mình, trong đó có mình đấy nhá! há há! Cũng sướng sướng! :X:X Mỗi tội có 1 câu rõ ràng mình làm đúng cô ấy sửa thành sai! =))=))
Thi TN mà khoái vs sung sướng lắm! Phòng thi của mình dốt nhất trường, có mỗi 1 bạn học giỏi nhất! Môn thi nào cũng chú chú vào bạn ấy! Khắm quá! ha ha ha! :))
Giờ đang phải lao đầu như điên vào ôn thi ĐH rồi! Mình thấy ko thoải mái cho lắm! Đơn giản vì phải thi cái trường mình ghét đặc thì ko thoải mái chứ sao nữa!
Học Viện Cảnh Sát! Tao ghét mày! Căm thù! á á á á!!!! Làm thế nào để ko phải thi bâyh? Thi là đỗ! :( Mà ko thi ko đc.! CÓ khổ sở ko cơ chứ! :((:((
Thôi! Kêu gào thế đủ rồi! Chuyện j` đến cũng phải đến mà! há há! Triết lí sâu xa! Để đời cho cả con cháu sau này luôn nhá! Sướng à nha!!!! =))=)) ha ha ha! :X
Phát cáu lên mất! Máy mới cài lại win :( Bà sửa máy tính đ' cài Photoshop cho mình chứ!:( Oà!!! :((:(( Làm mình ko edit đc. ảnh! Máy ko có PTS như kiểu máy vất đi, công việc của mình mà! Hứ! :(
Định mượn đĩa cài PTS thì bố gào ầm lên, ko cho rồi này nọ, cứ bắt thi xong chứ! Zời ạ!!!!!
Nhớ cái máy Sony 6.0 của mình thế, ngày xưa xài ngon, thích lắm. Giờ bao nhiêu cái hay ho hơn, lại thèm kinh khủng! :( Máy bị mất, xài đc. có 1 năm...Haizzzz....Ko muốn nhắc chuyện cũ, đau buồn lắm! hĩ.x.x.x! :(
Muốn có cái Canon loaị tầm tầm cũng đc. Loại bán chuyên nghiệp thôi thì càng tốt! Há há! À ko! Đã thèm thì phải thèm cái loại chuyên nghiệp chứ, nét vđ'! CHụp ngon vs sướng, này mấy cái mụn trên mặt đc. rõ hết ra mất! Nhớ ngày xưa mình vs a yêu QiDy kêu vs nhau như vậy chứ! Đểu thế! haahahahah! :))
Pics: Ảnh hôm qua cả lớp sí sí diện đồng phục lớp! Trông nhăng nhít, con nít quá thể luôn! Há há! "Ngộ nghĩnh trẻ thơ" mà lại! =))=))
Vừa nãy đi dạo mấy cái blog, vào xem Flickr của 1 chị , thấy có nhiều ảnh năm lớp 12 của chị ý lắm, toàn ảnh mấy chị, mấy anh khóc tu tu vì phải xa nhau...Zời! Mình xem xong mà mặt mũi méo mó hết cả...chỉ vì nghĩ sắp đến lân mình thế này rồi còn j` nữa! Buồn thế! Chắc chắn mình sẽ là đứa khóc nhiều với buồn nhiều! Hix.x.x.x.x! Sắp rồi...Còn hơn 1 tuần nữa thôi! 28 tổng kết mà! :(
Năm nay cuối cấp! CŨng khá vui, thấy mình gần gũi với mọi người hơn, thấy đứa nào đứa nấy cũng "khôn vs thông minh" ra nhiều! Haaahahahaha! =))=))
Thích nhất cái khoản đi Shoping là kéo cả lũ đi luôn. Vui ra phết! :X
Thích lắm! Thích lắm! Nhớ dã man! Nhớ cực kì...Biết làm thế nào để mãi như thế này bây giờ! huhuhuhuhuh :((:((
Thi xong TN, là mỗi đứa 1 nơi, 1 kiểu. Với mình thì, sẽ lại tiếp tục lao đầu vào ôn để thi bằng đc. vào trường Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân [Nghe oai như cóc tía! =))]. Cái trường mình ghét nhất, nhưg vì là bắt buộc, ko có lựa chọn nào khác, mà nếu có "chẳng may" ko đỗ thì mình sẽ xin vào học RMit hoặc FPT Arena [ước mơ của mình cả đấy! :X]
Mình chỉ sợ sau này, vào học trường Cảnh Sát rồi, sẽ không đc. gần gũi với bạn bè nữa, tại cái trường này nó nghiêm khắc lắm, ra ngoài vào mỗi thứ 7, CN thôi! Buồn chán lắm! Mình sẽ không có thời gian dành cho bạn bè nữa. Quên thì sao?! hĩ.x.x.x! :(
Hôm nay thông báo điểm thi thử TN lần 2! Mình đỗ rồi. Nói chung cũng vui, mong sao cho cái điểm thi thử này là điểm thi thật thì sướng biết bao! Hố hố! :)):))
Mình cũng đã cố gắng lắm mà. Nói chung cũng là thực lực tương đối chính xác của mình. CHỉ thấy mỗi cái điểm Lí: 7.5đ là khó tin quá trời luôn! Há há! CHả nhớ mình làm kiểu j` mà đc. điểm cao vậy nữa. Nhớ nhớ tí là hình như phần riêng có câu khoanh bừa, có câu biết...còn phần chung là chép của bạn zai nào ấy, quên rồi! Haaahahaha! =))
Sướng nhất là không phải nghe cô chủ nhiệm kêu ca, chửi mắng mình! :d Hí hí! :X:X
Sắp thi thật rồi, chả hiểu sao mình lại lười lười đi chứ! Tự nhiên sợ sợ! Năm nay thi gắt gao lắm! Thấy bạn Cẩm "siêu nhân" kêu năm nay thi TN 27đ là đỗ rồi! :D
_______________________________________________________________________
http://www.facebook.com/people/Vu-Ngoc-Diep/672194441 => Link Facebook cuả mình đó!
Thôi! Muộn rồi! Ngủ đây! Sáng mai còn có hẹn đi chơi với Hấp điên dại của mình nữa! Há há! :X:X:X :*
Entry chỉ có ảnh và...ẢNH thôi nhớ! hêhê! :X:X
















Mệt mỏi thế! Kiểu mất hết cảm giác rồi.
Những lúc thế này, cảm thấy rất tuyệt vọng...nhưng không cần 1 cái j` hết!
Vì đâu còn nhữg lúc yêu thương, vui vẻ với nhau, mất hết rồi. Giờ đi tìm lại, tìm mãi...mà đâu có thấy. Chỉ còn thấy mỗi duy nhất 1 kỉ niệm thời xa xưa còn xót lại trong tâm trí mình! :(
Buồn lắm! Uớc j` lúc này...ngay tại đây...ngay bâyh...Có.......!
Hôm nay, bắt đầu ngày thi thử tốt nghiệp lần 2. Sáng thi Văn, nói chung mình đã thuộc hết sạch phần phân tích cô cho, viết hết sạch, đầy đủ, nhưng kiểu j` cũng bị điểm kém! Mình luôn bị như vậy. Quen rồi! Hê! :D
CHiều thi Sinh, mình đi muộn, rõ ràng kêu 13h30' thi, 13h15' mình chạy xe đến trường. Thế mà bị muộn, chuông từ 1h rồi, mình đến là đúng lúc chuông bắt đầu thi. Chạy thục mạng lên tầng 4 , vào phòng thì, mệt dã người! Phù! :( Dù sao cũng còn kịp hơn nhiều bạn, phong mình có tận 4 bạn lớp 12H ko đến thi, chắc lại kiểu nhầm giờ giấc đây. Bạn Duy [hangf xóm yêu quý của mình] 2 h mới đến thi. Lúc sang nhà gọi bạn ấy, mình thấy cửa khóa, tưởng đi rồi nên ko gọi. Giờ thấy áy náy tí vì rõ ràng ngày nào 2 đứa cũng đi học với nhau. Haizzz....Ko biết là có làm hết bài ko nữa, SInh toàn trắc nghiệm ấy mà! :)
Thật ra là vào cái lúc này, mình không muốn nói nhiều đến việc học hành lắm đây, vì mình đang bị lẫn lộn giữa cái gọi là Bạn bè thân thiết, bạn bè chơi vui, bạn bè bình thường, bạn bè quen biết! Mình đang dần dần nhận ra đc. nhiều về cái gọi là bạn bè. Giả dối, giả tại, chỉ là những lời hoa mĩ bề ngoài mà thôi! Ko thể hiểu nổi! Ko biết đến khi nào con người ta mới sống thật với bản thân và bỏ cái thói chuyện tọc mạch vào cuộc sống người khác! Muốn yên không đc. Rõ ràng chả liên quan.
Mình rất ghét phải quen với những người bên ngoài, ko quen biết! Ko muốn kết bạn thêm với bất cứ 1 ai nữa cả. Thế là quá đủ để có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn!
Thực sự là chưa bao giờ cảm thấy thất vọng tràn trề như lúc này!
Chỉ mong cái tuần này kết thúc thật nhanh, thi cử tốt đẹp. Mong cho 1 ngày mới sẽ đến thật nhanh với mình. Đây là điều mà hàng ngày, lúc nào mình cũng muốn! :X