Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền/ blog mới--> Click here Reply

1 - 5 of 273 First | < Prev | Next > | Last

ArchKHT's Blog Full Post View | List View

các entry được phân loại theo chủ đề nằm ở mục Blogroll

Chương trình kỉ niệm 1 năm thành lập SUVN vào ngày 28/06/2009

Thay mặt BQT diễn đàn SUVN – Cộng đồng các nhà thiết kế kiến trúc sử dụng phần mềm SketchUp xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể các anh em. Và cũng nhân đây xin gửi lời cám ơn chân thành đến các anh em qua sự tham gia diễn đàn, sự đóng góp mang tính xây dựng và phát triển rất nhiệt tình dành cho SUVN trong thời gian 1 năm qua.
Như chúng ta đã biết, nhằm tạo ra một sân chơi, một cộng đồng giao lưu cho các nhà thiết kế, các kiến trúc sư, kỹ sư, và các anh em sinh viên kiến trúc dùng phần mềm SketchUp như một công cụ có thể diễn đạt hết những ý tưởng cho sản phẩm của mình tạo ra, SUVN ra đời vào ngày 29/06/2008 sau một thời gian gần 2 năm tạo nền móng và sinh hoạt giao lưu trong những diễn đàn kiến trúc khác.
Một khía cạnh khác của cộng đồng SUVN cũng đã đi đúng hướng, các anh em đã có được sự đoàn kết giao lưu khá tốt qua những lần offline vui chơi ở khắp mọi miền Việt Nam, sau đó là việc kết thân giữa các anh em, chia sẻ công việc cho nhau, tạo ra một môi trường làm việc qua việc giao lưu từ sân chơi này.

Chương trình kỉ niệm 1 năm ngày thành lập SUVN cũng không ngoài mục đích tạo ra thêm một buổi giao lưu thân mật, bên cạnh đó là một cuộc chơi để chúng ta ôn lại quãng thời gian 1 năm xây dựng và phát triển SUVN, đề xuất những ý kiến, đóng góp mới, đồng thời là cuộc gặp gỡ giữa các anh em với nhau, góp phần tạo không khí giao lưu thân mật, đoàn kết.

Chương trình sẽ nhận được sự tham gia của các anh em SUVN chúng ta, bên cạnh đó là những khách mời từ hội kiến trúc sư thành phố, các công ty tài trợ, các công ty kiến trúc và các nhà báo trong lĩnh vực kiến trúc.

Thân mời các anh em đến tham dự buổi tiệc của chính anh em mình – Buổi tiệc sinh nhật đầu tiên của SUVN.

Thời gian: 4h chiều ngày chủ nhật 28/06/2009
Địa điểm: Le Café de la May – 285 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận, TPHCM

Chương trình :
16h-18h Đón khách và giao lưu trò chuyện thân mật, cùng chơi với những trò chơi nhỏ
18h-18h30 Bắt đầu tiệc sinh nhật
18h30-∞ Tiệc buffet và giao lưu, nghe và chơi nhạc rock của chính member SUVN

Chi phí :
BQT đã nhận được sự đóng góp nhiệt tình của các hội, công ty cũng như các cá nhân, thậm chí là các member trong SUVN, và hiện nay vẫn cần thêm rất nhiều đóng góp để phát triển lâu dài.

Việc tham gia buổi tiệc lần này ngoài khách mời và các nhà tài trợ, anh em chúng ta sẽ đóng góp cho SUVN để nhận một món quà của SUVN với giá trị tối thiểu là 50.000 đồng, cũng là để đảm bảo cho buổi tiệc thành công tốt đẹp.

Sơ đồ vị trí địa điểm :



Danh sách các anh em đăng kí tham gia buổi tiệc :
Các anh em theo link này đăng kí để BQT nắm số lượng thực tế nhé (cập nhật 24/24)
TPHCM http://www.suvn.net/forum/showthread...7107#post47107
Tuesday June 23, 2009 - 05:04pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Entry for May 18, 2009
dạo này bê bối quá nữa tháng trời chưa chải đầu, có lần lại kiếng soi gương chải đầu nhưng cầm lượt lên rồi bỏ xuống lại thôi.
Cái lượt gắn bó với nó 5nam vậy mà giờ hất hủi để bụi bám thấy thương.
Một ngày nào đó tao sẽ gặp lại mi.
Monday May 18, 2009 - 12:31am (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Entry for May 14, 2009
Entry for May 14, 2009 magnify
sao anh không đi đường này?
Hơiiiii, biết gì mà ý kiến ý cò. Dân tỉnh mà đi chỉ dân ở đây là sao?



...nhung thật ra
Anh không muốn mình cùng nhau chạy trên 1 con đường mãi, điều đó làm anh cảm thấy nhàm chán. Những con đường đó nó quá quen thuộc với anh đến nỗi anh nhớ từng cái ổ gà ở đâu.
Với anh mỗi ngày là một giấc mơ Nên anh chọn mỗi ngày đi mỗi con đường khác nhau miễn là đến được nơi cần đến. Điều đó anh cảm thấy thú vị hơn nhiều. Cũng như 1 tuần có 7 ngày với 7 cái tên khác nhau.
Và cứ thế nó luôn xoay chuyển, đến một lúc nào đó ta đi lại con đường đó tự nhiên các kỉ niệm mà mình mình có với nhau trên con đường đó chợt ùa về trong ta. Ngồi ăn ở quán đó nè, trú mưa ở chỗ này nè.....Ôi thích. Anh yêu các cảm giác đó.
Nên Anh luôn cố gắn tạo ra các cơ hội để được như vậy với anh nó không thế mua được bằng tiền.


....vậy là em đã hiểu



Thursday May 14, 2009 - 02:28am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Niềm vui bất ngờ dồn dập xuất hiện
Niềm vui bất ngờ dồn dập xuất hiện magnify
đêm khuya
Nằm trên chiếc ghế xem đoạn phim quay lại cảnh đi du lịch của người ta vừa tận hưởng vài bản nhạc yêu thích từ dàn Hi-end và nghĩ tới mình vừa mới lấy tiền công trình cách đó vài tiếng, tự nhiên nó sung sướng và hạnh phúc gì đâu.
Còn nữa Nhớ lại cảnh ông sếp của cty kia đề nghị làm cho cty ổng với mức lương là 6vé/tháng Rồi nghĩ tiếp mai mình sẽ đi lấy tiền vài công trình nữa mà sao mà sung sướng lạ kì.
Tự nhiên sung sướng quá, mà nghĩ kĩ thấy niềm vui của mình toàn ăn chơi và tiền bạc không vậy nè. Thật là tệ quá đi. Tối mai phải dành một ít thời gian ngồi suy nghĩ kiểm điểm lại bản thân. Cần phải kích hoạt các niềm vui khác gấp trước khi quá muộn.


Hãy lao về phía trước, hãy hết mình, hãy sống như chưa từng được sống, hãy giữ gìn và nâng niu những thứ mình đang có nhé Thịnh.
Wednesday May 6, 2009 - 01:10pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Lối sống không tốt
Mình là 1 trong những người thuộc dạng kì lạ. Lối sống không tốt
Lúc người ta đi ngủ thì mình lại bắt đầu làm việc. Còn lúc người ta thức dậy thì mình bắt đầu đi ngủ. Âm binh quá đi.
Nay nhé, 11h đêm làm việc tới 6h sáng rồi ngủ tới 11h30 dậy ăn. Không biết ăn đó là ăn sáng hay ăn trua nữa.

Thực ra thức tới 4h-5h là muốn đi ngủ rồi, nhưng cảm thấy có lỗi với ánh bình mình nên thức tới sáng luôn. Cảm giác đó thật tuyệt, vì mình giống như người đầu tiên thức dậy chứng kiến toàn bộ mọi việc diễn ra. Nào là ánh sáng từ từ xuất hiện, mặt trời dần dần mọc lên, rồi từng người từng nhà thức dậy, rồi từ từ xuất hiện các âm thanh thường ngày do con người tạo ra....rất hay. Cảm thấy yêu cái cảm giác đó quá. Sau khi hưởng thụ cái cảm giác đó rồi mình lên giường ngủ. Thật quái.
Nhưng cả tuần nay bỏ rồi, lo sợ cho sức khỏe của mình, lo cho cái tuổi thọ của mình, lo cho trái tim yếu ớt của mình. Cố gắn ngủ sớm thôi, vậy mà 3h30 lên giường nằm hoài không tài nào ngủ được. Thật thảm.

Ướt mơ của mình bây giờ thật nhỏ nhoi, 11h ngủ 5h30 thức dậy. Nó chỉ là ước mơ không thể nào thực hiện được.
Mới đây đọc được bài báo này, thấy mình đâu giống vậy ta. Lo ra có bằng cấp luôn à.



NhanNghiep.com - Những người có thói quen thức khuya rồi ngủ vào sáng hôm sau thường tập trung tốt hơn và lâu hơn so với người ngủ sớm.

Nhiều người nghĩ thói quen ngủ sớm và dậy sớm giúp chúng ta khỏe mạnh, minh mẫn và giàu có. Nhưng các nhà khoa học của Đại học Liege (Bỉ) đã chứng minh rằng thực tế không hoàn toàn đúng như vậy.

Nhóm nghiên cứu tuyển vài chục tình nguyện viên và yêu cầu họ ngủ theo thói quen hàng ngày trong hai tối liên tiếp. Nếu tính trung bình, nhóm dậy sớm ra khỏi giường trước nhóm thức khuya 4 tiếng đồng hồ. Sau đó các tình nguyện viên thực hiện một số công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ. Trong khi tình nguyện viên làm việc, nhóm nghiên cứu sử dụng máy chụp ảnh cộng hưởng từ tốc độ cao để theo dõi hoạt động của các vùng não liên quan tới khả năng tập trung.

Kết quả cho thấy, mức độ tập trung của tất cả tình nguyện viên là như nhau ngay sau khi thức giấc. Nhưng sau 10 tiếng đồng hồ, hoạt động trong các vùng não điều khiển sự tập trung của nhóm dậy sớm giảm rõ rệt, trong khi mức độ tập trung của nhóm thức khuya vẫn không đổi. Khi thực hiện công việc vào buổi tối, nhóm dậy sớm dễ ngủ gật hơn và thực hiện các thao tác chậm hơn so với nhóm thức khuya.

Một số nghiên cứu trước đây chứng minh rằng đồng hồ sinh học của con người được điều khiển bởi một số gene. Chính các gene này quy định việc chúng ta thích thức khuya hay dậy sớm. Những nhà khoa học thực hiện các nghiên cứu này khẳng định, người thức khuya sáng tạo hơn, ghi nhớ tốt hơn, thao tác nhanh hơn so với người dậy sớm. Vì thế mà họ cũng có xu hướng kiếm được nhiều tiền hơn.

Nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử nhân loại có thói quen thức khuya. Chẳng hạn, Charles Darwin (cha đẻ của thuyết tiến hóa) và Winston Churchill (cựu thủ tướng Anh trong Thế chiến thứ hai) thường xuyên đi ngủ vào lúc 4 giờ sáng và dậy muộn. Do thói quen đó mà Winston Churchill thường chủ trì các cuộc họp của nội các chiến tranh từ buồng tắm.

Một số nhà khoa học cho rằng thói quen dậy sớm và thức khuya có nguồn gốc từ quá trình tiến hóa. Ở thời đại đồ đá, những người đảm nhận việc tìm kiếm thức ăn phải dậy sớm, còn những người đảm nhận nhiệm vụ canh gác phải thức khuya. Khi nhân loại bước sang giai đoạn chăn nuôi và trồng trọt, việc dậy sớm được coi là cần thiết, trong khi những cá nhân thức khuya thường được xếp vào diện không chăm chỉ.
(theo
Dailymail)
Sunday May 3, 2009 - 12:36am (ICT) Permanent Link | 2 Comments

Add ArchKHT's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 273 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS