~ bơ vơ ~
Kết quả 1 - 10 trong khoảng 11.700 Tiếng Việt trang cho emo . (0,19 giây)
Kết quả 91 - 93 trong 93 Tiếng Việt trang cho emo style. (0,26 giây)
Sau 1 hồi search trên Google, Scott cũng khá hiểu thêm về [E][m][O], nghe thử nhé:
“Nhìn đời dưới con mắt hơi bi quan, dễ dàng oà khóc thảm thiết trước đám đông, hội chứng Emo giống như cách cảm nhận khác về cuộc sống của một bộ phận lớp trẻ.” 
“Emo không mới trong giới trẻ Thế giới. Tên gọi của nó xuất phát từ Emotion (cảm xúc) trong tiếng Anh. Ở Nga, hội chứng cảm xúc tôn thờ nước mắt đã phát triển rất lâu mà tất cả các thành viên của nó đều muốn được gọi là “những đứa trẻ Emo”.” 
"Mỗi người có thể nhìn các EMO như những kẻ lập dị, ăn mặc không ra gì, nhưng có những suy nghĩ chẳng ai hiểu ... trẻ con, thậm chí là dở hơi. Nhưng hội chứng này khiến người ta sống thực hơn, có tình hơn ... Họ luôn hướng tới một tình yêu thanh khiết và nồng nàn ..." 
Kết quả, Scott rút ra nhận xét:
Nhận diện 1 [E][m][O] : Nam Emo thường rất gầy như người thiếu ăn, sơn móng tay màu đen, tóc luôn vuốt keo xù xì và cách ăn mặc nữ tính còn nữ Emo thiên về lối trang điểm ấn tượng như tô mắt màu sáng, ăn mặc màu đồng hoặc đen, tóc tai dị thường không theo mốt,quấn khăn rách, cài những những chiếc cặp tóc trông rất buồn cười và hay đeo băng đô, mặc áo phông với dòng chữ The Sponge Bob Square Pants. Giới trẻ emo thường không xấu hổ vì những giọt nước mắt và có lúc còn khóc toáng lên giữa đám đông.emo 
Suy nghĩ của 1 [E][m][O] : -văn hóa cảm xúc - - "GOTH SUBCULTURE" --- "Văn hóa Đại Diện Những Con Người Phá Hoại Nghệ Thuật ". – coi trọng việc khóc-suy nghĩ và hành động của họ đều xuất phát từ một cảm xúc thực sự- tôn thờ sự chán nản, buồn rầu- đối với hô tổn thương thể xác không ý nghĩa gì cả, chỉ có mental emotion làm họ đau nhất mà thôi- cố gắng thể hiện một lối sống lành mạnh, sự tôn thờ trong họ luôn bất diệt nhưng cũng có những Emos tôn thờ những suy nghĩ tiêu cực, thiếu lạc quan trong giới trẻ. 
Hành động của 1 [E][m][O] : - "Sống dựa theo cảm xúc"- buồn rầu, gào thét...hay làm bất cứ gì không giống ai- Stress nặng rất đáng sợ, họ tự làm chính mình bị thương – cắt cổ tay chỉ để thấy máu của mình (tự làm đau mình là một cách để mental emotion trong họ thoải mái hơn) -khóc-

Phân biệt [E][m][O] và Gothic
- Emo ghét bản thân
- Gothic ghét mọi người
- Emo muốn tự sát
- Gothic muốn tự giết hết mọi người 
Và…
---Mặt tích cực: họ sống với cảm xúc thật của mình và bảo vệ chính mình bằng cá tính độc lập rất mạnh mẽ, sống với cái tôi của cảm xúc. Họ thể hiện mọi việc rất rõ ràng. 
---Tiêu cực: Tự làm đau mình, tự làm chính mình tổn thương bởi chính cảm xúc đó. Không thể tự chủ và kiểm soát cảm xúc. Crazy với bản thân. Khinh thường bản thân nhưng tôn trọng cái tôi cảm xúc. 
Vậy bạn muốn làm 1 [E][m][O] hay ko? – 1 câu hỏi SAI CĂN BẢN nếu bạn đã hiểu những jì Scott viết ở trên – Bạn có fải là 1 [E][m][O] hay ko?
Tôi biết nhiều người sống chìm trong cảm xúc của mình, nh chưa thực sự là 1 [E][m][O], vì họ chưa thể hiện đc cái tôi ra bên ngoài, chỉ giống mỗi việc là òa khóc. Nhưng như vậy là đủ, sống thật với tình cảm của bản thân, sống thật với con người họ, [E][m][O] chỉ hơn là họ quá cá tính, quá bộc lộ, quá khác người, nhưng tất cả chỉ vì cảm xúc họ quá mạnh mẽ mà thôi.
[E][m][O] ko fải là thứ jì sai trái 

[E][m][O] ko fải là thứ để bắt chước 
[E][m][O] ko fải là 1 trào lưu hay style ăn mặc 
[E][m][O] trong sáng nếu bạn nhìn vào tâm hồn họ 
[E][m][O] tuyệt vời vì tình cảm của họ mạnh hơn lý trí 
Con ng càng ngày càng thông minh và càng rảnh rỗi để có thời gian suy nghĩ và hành động theo ý mình, [E][m][O], Punk, Goth, hay Harajuku. Riêng Scott vẫn thích [E][m][O] hơn cả, vì nó là thái độ và cảm xúc 
Nếu bạn thích entry này thì xin Cm cho chủ nhân của n.ó nhé !
Full of mood
Confidence - Silent, hiểu thêm thôi - 1
Change - Stable, ko bít cái gọi là mục đích -2
Resemble – Different, chỉ là sớm hay muộn thôi -3
Have – Lost , quan trọng là đã có, chỉ là fù du -4
Decide – Rue, cái chính là đã đồng ý với mình -5
Love – Unsettled, biết mình đã từng yêu, cảm giác -6
I- Lâu rồi mới có dịp confidence với mi, thằng bạn thân nhất, more close thôi nhở?
II- Làm sao thì làm, tốt cho bản thân, ko làm ng khác khó chịu -> iu = Time + Believe + Words.
III- Your taget or my target, mỗi cái có 1 different,nh tất cả chỉ làm con ng ta try to get it.
IV- Con ng` sinh ra ko có ví và chết đi thì để lại ví (hay vật bằng giá ), Nothing to loose. No regret!
V- You‘ll get you ans, but need friend ‘s recommends. The ans is your, and you must live with it.
VI- Love – that’s all we want, all we sacrifice, all we hope.
Don’t understand - confuse – f*** it – but I’ll love it !!!
Hì hì cuối cùng thì cũng lội về ĐN lại goài, hic đi về quê chơi cho thoải mái, té ra lại là đi hành xác
!!!Về chả có jề chơi, lại dở chứng đau bụng, đau răng, lại fải chia tay với chiếc White Glasses mới tậu nữa, huhu kính ui mày đâu goài ???![]()
Mà mới đi có mấy ngày nhả…T4-> CN…có 5 days thui mà sao nhớ & thèm về nhà thế nhở?
Nhớ mí đứa bạn mình nè, thèm đi chơi với tụi bay nữa.Nhớ café Long, ( sao cf trong Quy Nhơn dở thía hok bít nữa, ẹc ẹc ).Thèm chạy xe ngoài dường workin’ với thèng Kio nữa.
Thèm đi biển nữa chứ.Nhớ má nữa.
Nhớ em, nhớ lời em dặn “Nhanh về sớm với em nghen !” ==> vậy mới trốn về sớm đấy chứ !
![]()
Nhóc na thấy blog anh bám bụi mà cũng hok fủi jùm nữa, kin cái con này. ![]()
F5 đây nhá !!!
Về đây rồi, quay lại với công việc , với bạn bè, với cuộc sống, với Sweet Home, hehe. F5 F5 F5 nào !!!
F5 for all !!!
"Black Sweater - Jay Chou"-Screen Music-Hope U Love It !!!