Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

LipIce

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • School: HUS

Add

LipIce is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Fri May 09, 2008 Member since May 2006

Dọn sang nhà mới www. yobanbe. zing. vn/ nqtho.envi--> Click here Reply

1 - 5 of 75 First | < Prev | Next > | Last

Là thế thôi, E chỉ là giấc mơ ... Full Post View | List View

Đường về nhà E phố dài hàng cây, bầy chim ca vang hót cùng lòng tôi ...

Khai tử blog
Khai tử blog magnify

Không khéo là entry cuối cũng nên hì hì

Đang nghe romance, đã từng thề là sẽ tập cho đến khi nào đánh được romance thì thôi, rứa mà lâu lắm rồi không sờ đến đàn điếc chi, bụi phủ 1 lớp dày như cm.

Còn 4 ngày nữa là sinh viên ... khoảng cách từ năm rút dần đến tháng đến tuần và bây h là ngày, 4 ngày nữa để chuyển sang một new route ( như dr. H péo nói với mình).

Có tí hoang mang trong người rồi, nhưng nghĩ đến cảm giác sau 4 ngày nữa được phóng hỏa tất cả mọi thứ liên quan đến học hành, đc tung hê tất cả thấy cũng có tí hả hê.

Năm nay không có khái niệm nghỉ hè. Đã may được vài cái quần, dăm ba cái áo sơ mi cho ra dáng công sở, diện mấy cái thứ đấy lên người trông như kiểu ả mô, nhưng cũng đành chứ biết làm răng, có trẻ trung chi nựa trời hề.

Sắp phải chia tay một người bạn ...

À, cũng cém ơn mọi người đã quan tâm và hỏi han về lịch bảo vệ khóa luận nhé. Thực ra thì cũng không được tự tin cho lắm nên mọi người không phải bận tâm nhiều mô, bựa nớ nếu ai thật rảnh thì đến nha, cảm ơn mọi người nhiều

Sunday June 7, 2009 - 03:30pm (NDT) Permanent Link | 0 Comments
Xúc động ...
Xúc động ... magnify

Con không biết nói gì hơn người hai tiếng " CẢM ƠN" chân thành nhất từ tận đáy lòng con...

Thầy ạ, đối với bản thân con mà nói thì trước đây con cũng có những băn khoăn vì mọi người cho rằng con lựa chọn sai lầm, rằng mọi người xuýt xoa cho con.

Nhưng bản thân con bây giờ đã biết rõ, con rất may mắn, may mắn lắm khi đã có sự lựa chọn này

Con thực sự rất xúc động đối với tấm chân tình mà thầy dành cho con, thực sự hạnh phúc, thực sự biết ơn, thực sự thấy mình quá may mắn ...

Tấm chân tình này, con sẽ mang theo suốt cuộc đời ...

Saturday May 30, 2009 - 03:20pm (NDT) Permanent Link | 3 Comments
Tau nhớ 9c quá!
Tau nhớ 9c quá! magnify

Răng tau nhớ 9 xê a ri hầy. Nhớ điên đảo đi được. Rứa là đã 7 năm rồi, 7 năm kể từ khi xa 9 c nhà ta. Tưởng là nhanh hóa ra là những 7 năm rồi tê. Nhanh chi mà nhanh dại.

Tau nhớ hồi nớ khi mới lớ ngớ vô trường Đặng, tau trong danh sách lớp A, mình chui vô lớp A ngồi, ngồi được tỉ thì cô Nguyễn Hiền kéo sang bên lớp B, khi đang học tiết đầu tiên, đang ngồi chưa kịp ấm chỗ, chưa kịp lôi sách ra thì cô Nguyễn Hiền lại kéo sang lớp C. Đúng là số trời dun dủi, cá gặp nước, hổ thả về rừng. Tau nhớ lớp ta hồi nớ đông chi chi mà đông, hơn 5 chục đứa, đến đầu lớp 7 có thêm mấy nhân chuyển đến là hơn 6 chục đứa, khi nớ nhà trường đòi tách lớp mới. Mấy đứa lớp ta khi nớ bị chuyển cứ khóc sướt mướt, cả đứa chuyển cũng như đứa không chuyển. Tau nhớ hồi nớ Hiển bị chuyển, lúc hắn sang lớp G, cả lụ di theo, hắn khóc 1, cả lũ khóc 10. Khi nớ hay hầy, rành tình cảm, rành thương nhau. . h lớp ta tau vẫn nhớ hết, điểm mặt chỉ tên họ từng đứa nỏ quên đứa mô cả. Hồi nớ, tau nhớ Quang bầu lớp ta rành vip, rành lắm em ưng cái bụng. Khi nớ tau thấy Quang bầu nỏ đẹp zai tỉ mô, hơi rống khỉ tí, mần răng mà lắm ẻm rứa tê nả, may mà bi h, càng ngày càng lột xác, nhìn như minh tinh hồ ly út i tê.. Tau nhớ hồi nớ, Trang Hùng có đưa quả táo tàu, lớp ta viết trêu hai đứa cái chi á, mà răng cả hai đứa đều khóc tu tu. Rành nhớ!

Nhớ những khi được nghĩ lễ, lớp ta lại lũ lượt đạp xe đạp đi nhởi, hồi nớ máu chi chi, đi xe đạp mấy chục cây sang Hà tịnh đi khe bò đái bò điếc chi á hầy. Khi nớ, tau phải giành giựt tóe máu mới được Hải thận làm xe ôm cho.

Tau nhớ hồi lớp 7 học kỹ thuật nấu ăn, lớp ta nấu sau cái khe bên đường dắt xe đạp vô gara hè. Hồi nớ tau mần tổ trưởng tổ 1 hay răng á, sáng mô học kỹ thuật nấu ăn là lọ mọ dậy rành sớm, dắt con mini đức ra, vai thì đeo cặp, yên thì buộc củi, tay lái thì treo nồi, rồi phóng xe ra chợ Đội Cung mua 5 nghìn thịt bò, hồi nớ 5 nghìn thịt bò rành nhiều tê nả, ăn liệt i. Mẹ tau cứ nói tau như đi xây dựng thủy điện Hòa Bình, lủng cà lủng củng. Hồi nớ có nấu thịt bò xào giá, Trang Hùng rán trứng rồi cắt chỉ ở nhà, khi ta nấu xong mới xòe trứng ra trang trí bên trên, khi nớ tổ ta được điểm cao nhứt chi nựa hè. Rồi có đợt muối dưa cà, cô Hoa dạy toán kiêm dạy kỹ thuật, lớp ta rành khun, làm đổ nước cà tung tóe khắp lớp rồi giả vờ bưng bàn ghế ra ngoài sân, cả lớp hò nhau chùi lớp, được nghỉ luôn 2 tiết toán. Nhắc cô Hoa mới nhớ, cô Hoa dạo ni răng bây hè? Cô hiền mà tốt bụng thật đó, không biết bi chừ cô đã có baby chưa?

Hồi nớ Tuấn Anh làm tổ trưởng tổ 2 hay răng á hè, hắn đánh rành ác, mở mồm ra cấy là hắn đánh dấu liền. Hồi nớ lớp ta còn giao là phát biểu nhiều thì đc trừ dấu nói chuyện, bây nhớ Tuấn su du k hè? Hắn nói chuyện đã lắm rứa mà hắn phát biểu nhiều cuối tuần vẫn ít dấu nói chuyện hơn tau. Rành nhục!

Nhớ hồi cuối năm lớp 9, lớp ta rành yêu nhau, rành thương nhau. Hồi nớ chụp ảnh rành lắm mà h k biết mô hết, còn đc có mấy cấy a. Hồi nớ lớp ta mần đồng phục, con gái áo rành đẹp, tau vẫn còn giữ áo lớp ta, kí nhoe nhoét e hè. Hồi nớ cũng lưu bút loạn xì ngầu, h thỉnh thoảng giở ra đọc lại thấy như kiểu đang vẫn là học sinh cấp 2 á. Hồi nớ, lớp ta mua 2 bốc bia về uống, bia nhà Đăng linh thì phải? Thắng mạo đưa mấy đĩa nhạc sàn ra mở ầm ầm i, lớp ta nhảy loạn xạ, Hiền Trang với Mai Sao nhảy rành đẹp. Oanh béo với Trang Hùng uống đc hơn 2 cốc, mấy ả còn lại chỉ nhấp nhấp rứa chơ có uống iếc chi mô. Sau cuối buổi, lớp ta chơi trò tuyên bố, ai thích ai phải ghi trong giấy và sau đó Trang Hùng công bố hầy. Màn ni rành hấp dẫn và cũng bất ngờ. Ai mà ngờ Sỹ ben bấy lâu ỉm ỉm lại thầm yêu trộm nhớ em Nga bài ... và nhiều bất ngờ khác nựa.

Suốt 16 năm đi học thì 4 năm với 9c là 4 năm vui nhất, đáng nhớ nhất và tau sẹ không khi mô quên được. Khi mô cũng yêu 9c hết cả, yêu mẹ Liêm và tất cả mọi người. Sắp xổ lồng rồi mà k thấy kế hoạch họp lớp họp liếc chi cả, những Việt Anh, những Quang, những Minh nhẫn, những Giang Liêm mô hết rồi, răng nỏ chộ xi nhê chi cả rứa bây?

* Trong trắng band: hồi nớ 6 con ẻm ( Minh, Nga, Hiền, Hiền, Thơ, Trang) lập 1 girl band lấy tên Trong Trắng ( tên nghe chuối đeck tê nà), hồi nớ Thơ em còn sáng tác bài hát cho nhóm nữa, tau tin là Minh nhẫn còn thuộc bài ni " nhóm trong trắng chúng ta hát vang câu ca yêu đời, yêu sao, yêu hoài, yêu mãi, yêu không thôi, yêu mái trường thân yêu, yêu mái trường Đặng Thai Mai ..." - không hiểu răng một thời gian sau, Trang em ra khỏi nhóm a hêy. Chỉ còn 5 con ẻm, hầu như tuần mô cũng đi ăn ốc dì Soa, chè cổng thành, làm bánh bèo, lên đồi gần nhà Nhật Minh chơi, mua đầu đày kẹo lạc, đầu đày ga tô ăn mệt nghỉ. Nhớ hồi nớ quá tê trời ạ

Nhóm Trong trắng nìa

Tho, photo, hinh anh, upload, download

Từ trái qua: Minh em, Nga em, Thơ em, Hiển em, Hiền em

DSC04478, photo, hinh anh, upload, download

Quả ni có thêm Sen em góp vui nữa nêy

DSC04481, photo, hinh anh, upload, download

Hồi nớ mình rành yêu Nga em

DSC04499, photo, hinh anh, upload, download

giừ lớp ta ra ri đây, thành các zai thanh gái tú, zai thanh gái lịch cả rùi đây

DSC04508, photo, hinh anh, upload, download

Từ trái qua: Hảo lơ, Thảo bà bà, Oanh bình, Giang liêm, Quang hồng vs Mrs. Quế - người đẹp không có tuổi, đẹp trong tất cả mọi điều kiện, mọi thời tiết, mọi hoàn cảnh

DSC04539, photo, hinh anh, upload, download

Bánh mừng sn mẹ Liêm đẹp chi chi mà đẹp trời ạ

PS: đứa mô 9c mò vô đây mà k cm thì tau chém chết k tha

Friday May 22, 2009 - 04:15pm (NDT) Permanent Link | 11 Comments
Rột rột
Rột rột magnify

Tiếng bụng mình đang réo ầm ĩ đấy mà, đói bụng quá mà kiên quyết không ăn để giữ form ( mà thực ra có form đâu mà giữ). Hị hị!

Hôm nay nắng nhỉ, nắng chói chang, nắng chi chi mà nắng, " dạo này là đen thủi đen thui như củ tam thất di động" - nguyên văn lời dr. H nói với mình. Quả là dạo này đen thủi đen thui thật, ngồi vào một góc là chả nhận ra .

Mai papa ra, ông nội ra, vui quá! Mai lại được mama tiếp viện cho ít đạn. Sướng!

Ông nội sắp đi châu Âu du lịch nhưng quả này mình kô được hóng hớt vì nhà tài trợ ( o Hoa) chỉ tài trợ cho mỗi ông, hị hị, thèm khát, ao ước quá đi thôi.

Hôm trước đi trượt patin, cả lũ ngã dập mông tới bến, nhưng bù lại đã trượt đc khưa khứa.

Liều mình show ít ảnh chơi

Có ai nhận ra là ai k?

New camera 231, photo, hinh anh, upload, downloadNew camera 232, photo, hinh anh, upload, download

Lão áo vàng này trượt siêu này ( k phải hội nhưng thấy bọn mình trượt ngu quá bèn lại chỉ cho)

New camera 233, photo, hinh anh, upload, download

Hội nhà mình thì mông má bầm dập

New camera 236, photo, hinh anh, upload, downloadNew camera 237, photo, hinh anh, upload, download

Hội nhà mình ( thiếu chú trường bận làm phó nháy)

New camera 239, photo, hinh anh, upload, download

New camera 241, photo, hinh anh, upload, download

3 chàng ngự lâm và ... ( k tự bình đc)

New camera 246, photo, hinh anh, upload, downloadNew camera 247, photo, hinh anh, upload, download

Cũng hóng 1 quả dù mồ hôi nhễ nhai

New camera 244, photo, hinh anh, upload, download

Tuesday May 12, 2009 - 01:16pm (NDT) Permanent Link | 2 Comments
2/5 2am
2/5 2am magnify

Two am

Mình quen thói thức khuya từ đời nảo đời nao nên 2 h hay 3 h cũng chả xi nhê j . Vèo cái 2 ngày lễ trôi qua cái rẹt, thế là đã sang tháng 5, ôi tháng 5 chết dẫm đã đến, và cái ngày đấy cách không còn xa nữa, ối, án tử hình treo lơ lửng trên đầu rùi mẹ ơi.

Nhắc lại thấy nhớ bố mẹ kinh khủng. Trong 4 năm đại học đây là năm đầu tiên 30/4 mà lị không về nhà. Tất cả cũng chỉ tại cái kl chết tiệt. Đến tháng 6 nhé, chị mày sẽ tung hê tất cả, phóng hỏa tất cả chơi, ta phát khổ phát nhục vì mi nhá. Hồi chiều mới chat với papa, bố nhà mình dạo ni chát chít thì đừng hỏi, pờ rồ khỏi nói. Mình hỏi chứ " nhớ gái út k bố?" Bố chứ " nhớ điên đảo con ạ" xì teen đến như bố là cùng. Sang tháng lại phải kiếm cớ mò về chứ k là k chịu nổi mất.

Mấy ngày này, ở HN không khí quả có phần biến động khác thường. Mà điều này thì lần đầu tiên mình được mục sở thị.Đường phố vắng vẻ, xe cộ thưa thớt mà cũng phần lớn là biển 29,30. Lần đầu tiên mình được hưởng không khí thanh bình dư lày của Hà Lội.

Ngày hôm qua khởi đầu bằng tin nhắn của dr.H péo. H péo nhắn chứ " dậy đi thôi nào dậy bạn ơi, chim hót vang dưới ánh mặt trời, dậy ra sân e tập e chơi, cùng với chim e hát e cười". Hài vãi, già khú rồi mà cứ tưởng mình còn xuân lắm nhé anh zai. E khinh , haha. H péo sau khi bị Thơ péo càu nhàu, bèn rủ rê rượu chè " gà 3 món đê cô". Mình lại lóc cóc phi xe lên Nguyễn Chí Thanh ăn gà mà theo như lời của lão péo là " ngon đc già kiểm chứng". Mồm thì kêu là " già đã kiểm chứng độ ngon" thế mà vẫn phi nhầm sang quán khác, làm 2 péo 1 phen quê độ. Lão péo cũng thật khổ thân, ngày lễ mà vẫn phải mò lên cơ quan làm, cơ quan lại mất điện thế là quấy quá giấc ngủ của Thơ péo, đày Thơ péo phải đi rõ xa. Đã thế, ăn lão cũng k tha cho mình. Luôn mồm giáo huấn về " hành xử nơi công cộng", " ở bển thế này", " ở bển thế kia" - E khinh, haha. Nói 1 thôi 1 hồi " Trẻ có ghét già k đấy?Già đc cái hay nói thẳng, mà già quí ai thì già mới nói để mong người ta tốt lên thôi í mà". Nói chứ, mình quí H péo lắm, rất tốt bụng, nhiệt tình, có j cũng góp ý thẳng thắn. Lúc trước thì trẻ cũng có ghét già đôi tí, nhưng h thì yên tâm, quí toàn tập nhớ, hí hí

Chiều qua làm lành với P điên sau 1 chập ban - căng. Điều mà mình rút ra từ kinh nghiệm của bản thân, đó là, sau mỗi lần ban - căng, thì, P điên loạn lại càng dễ thương, dễ mến hơn, ngày càng đáng yêu, đáng mến hơn. Hờ hờ, kiểu này phải ban - căng liên tục. . P điên lại gạ gẫm đi ăn gà 99, mà mình thì k thể chối từ, lại vác bụng đi ăn. Thảm nào, H péo gọi mình là Thơ tồ péo ú là phải chứ chẳng có j oan khuất cả . P điên dạo này điệu kinh đi đc, chiều qua đi sắm cho him 1 đống đồ, điệu quá, điệu quá, E khinh, haha.

Hôm trước nữa, Hà iu rủ đi buffet ở chỗ j j ở Nguyễn Du, Sen Nam thành à, hay sen hà thành j j đấy, ứ nhớ. Chẹp, lần đầu tiên đặt chân đến mấy chỗ như thế, quả là mở mang tầm mắt. Khẹc khẹc, cũng lần đầu tiên ăn su shi cá sống, thật là nhà quê. Abang Ahmat cứ đòi đi xe máy với mình, buồn cười. Ahmat là người Malay, abang tiếng malay nghĩa là anh trai ớ, mình bảo đi xeo máy phải đội " helmet", gật đầu lia lịa, chết cười. Ahmat dùng sony erisson E 580i, em máy mình đang định đổi. Hà iu mới bảo là mình thích máy như him, sắp đổi máy như thế. Him bèn nói " mày thích mày lấy đi", giật cả mình, hóa ra là him làm cho sony ericsson chứ. Lại còn hỏi " chúng mày đi Kua Lampua chưa? Sang tháng đi k? Tao làm người bảo lãnh cho". Chết cười với lão này, đến cuối buổi mình mới trêu him , mình hỏi " mày thấy tao có xinh k?" him mới trả lời chứ " mày k xinh, nhưng mày sweety" - tao khinh, há há. Ăn xong, Hà iu k chịu về mà đòi lên Hồ Tây hóng gió mới kinh, trời thì lạnh chứ bộ. Lên hồ Tây, 2 con ngồi ôm nhau nhìn các đôi abc, làm bao nhiêu người qua đường tưởng 2 con này bị lesbian.

Hôm trước trước nữa, 5h30 đã lục cục mò dậy đi bơi, Thơ em và Dung em lịch cịch chuẩn bị, xắm nắm xí xớn đi. Đến nơi, ôi mẹ ơi, không 1 bóng người. Cả bể bơi chỉ có mỗi 2 đứa, mình mới bảo Dung em chứ " bọn mình có 30 k mà bao trọn cả bể". Hai đứa ngâm tẩm hơn tiếng mới chịu lên. Ra cổng, ảnh soát vé mới nói chứ " Hai iem là sướng nhứt đó, cả chục người phục vụ có 2 iem". Chiện, bao cả bể mờ, hị hị.Rủ đc chú Trường, chú Thắng đi bơi cùng rồi, hà hà.

Định tám thêm tí chuyện nữa mà chả biết tám chuyện j, hì hì, khò đã

Chúc mọi người ngủ ngon

Show ít ảnh chơi

Minh Trang nhà mình 6 tháng . Nhớ cháu mình điên đảo. Minh Trang hơi bị nhiều ảnh, Uyên Trang bị lép vế hơn rùi, làm chị là khổ thế đấy

New camera 123, photo, hinh anh, upload, downloadNew camera 139, photo, hinh anh, upload, download

New camera 137, photo, hinh anh, upload, downloadNew camera 177, photo, hinh anh, upload, download

New camera 178, photo, hinh anh, upload, downloadNew camera 199, photo, hinh anh, upload, download

Mẹ yêu này, Sen yêu nữa nầy

New camera 169, photo, hinh anh, upload, downloadNew camera 164, photo, hinh anh, upload, download

Tranh sơn dầu mình vẽ này, bức này đã mang về nhà treo rồi. Vẽ lúc đang có tâm trạng thành ra tranh cũng có tâm trạng của khổ chủ hị hị

New camera 080, photo, hinh anh, upload, download

Ahmat ngố tàu. Ahmat ngố tàu chụp ảnh cũng làm dáng kinh

New camera 218, photo, hinh anh, upload, downloadNew camera 220, photo, hinh anh, upload, download

Chập hóng gió của Hà iu đây

New camera 223, photo, hinh anh, upload, downloadNew camera 224, photo, hinh anh, upload, downloadNew camera 228, photo, hinh anh, upload, download

Friday May 1, 2009 - 04:46pm (NDT) Permanent Link | 0 Comments

Add Là thế thôi, E chỉ là giấc mơ ... to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 75 First | < Prev | Next > | Last