Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

2yen < Y! ID: maruco0388 >

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • School: FTU

Add

2yen is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sun Sep 28, 2008 Member since December 2007

Look into your heart and you ll find love love love

1 - 5 of 5 First | < Prev | Next > | Last

2yen's Blog Full Post View | List View

.........................................

Entry for May 19, 2008

Một góc phố nhỏ, nép mình dưói những tán bằng lăng sum suê, e thẹn trong cái màu tim tím chủ đạo….

Một con đưòng nhỏ, chỉ nhỏ nhỏ thôi, quanh co….

Một hành lang bé bé, cổ cổ….khẽ đưa mình e ấp dưói tán lá xanh um….

…….

Một cái nhìn e ấp, một cái khẽ cưòi mong manh…..một giấc mơ về một thời áo trắng…….

……….Hè, phượng rực cháy trời…..chia ly, tan tác………

…………..., bằng lăng tím……..tím cả một khoảng không…….

……………, ve sầu rả rích, ………..

……………hình như… đánh mất một ngày xưa…….

Monday May 19, 2008 - 10:26pm (ICT) Permanent Link
Entry for January 15, 2008
Entry for January 15, 2008 magnify

Thế là đã hoàn thành được một kỳ học nữa của năm thứ hai đại học….Bước sang kỳ mới được hai ngày tròn trĩnh…..Một ngày đầu tiên phải dậy sớm từ lúc sáu jờ mà trời còn đang nhá nhem tối…..đúng hôm đó, gió mùa về……luồn qua luồn lại…….lạnh đến tê tái.…….. và từ bi jờ sẽ phải dậy sớm đến lớp nhận chỗ, phải chiến thắng cơn buồn ngủ quái gở, chẳng được ngủ nướng ……và phăng phăng vượt qua mưa phùn, gió bấc và xông phi đến trường……….sợ quá…..!!!

Chỉ còn hơn hai tuần nữa là bước sang một năm mới, năm con chuột…….nhanh quá, hai mươi tuổi đầu rồi…..thế là hết thời teen rồi đấy……….chỉ còn hơn hai tháng nữa là đã bệ vệ trên cái đầu hai……..sự thật là jà hơn năm ngoái về tuổi tác…….còn tâm hồn……..???chưa biết thế nào, hi vọng sẽ suy nghĩ đúng đắn hơn, có mục đích hơn…..và luôn phải cố gắng………..^^…….Kỳ này toàn môn mới, nghe lạ hoắc, nhiều và có vẻ khó….một ít liên quan đến chuyên ngành nữa……..có lẽ phải ngoan ngoãn thật sự rồi……hey, cố lên ta…!!!

Tuesday January 15, 2008 - 04:30pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Lờ sờ đờ...hixxxxxxxxx(LSĐ)

Chiều ngày hôm nay, 02/01/2008 tại phòng học E201 tại trường đại học Ngoại Thương- Hà Nội đã diễn ra một cuộc cách mạng hướng về lịch sử thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. Cựôc cách mạng kéo dài chỉ trong một thời gian ngắn ngủi(60 phút), nhưng đã để lại bao hậu quả “tàn bạo, thảm khốc” làm cho dư luận đáng phải quan tâm…..Kéo theo nó là một chiến dịch “chảy máu chất xám”…….Trong bầu không khí căng thẳng không có tài liệu gì trong tay, toàn bộ lịch sử dựng nước, giữ nước và xây dựng Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới của dân tộc ta đã được tái hiện lại một cách sinh động và hoàn hảo của gần năm mươi “bộ óc siêu Việt”…….

Thời gian trôi đi như thoi đưa, gần mấy chục con người đăm chiêu, mải miết “sáng tác, chắp ghép” toàn bộ lịch sử hào hung đó……..Có thể nói chưa bao giờ toàn bộ mọi ngừoi lại có tinh thần đoàn kết, keo sơn, gắn bó, “giứp đỡ”nhau cùng tái hiện lại nhiều đến mức không thể ngờ tới thế……

Viết..viết….viết….hỏi, ghép…..và thỉnh thoảng là liếc……họ miệt mài trong công cuộc chứa đựng đầy tính chất nhân sinh và thiêng liêng ấy……….quên cả thời gian đang vụt qua rất nhanh chóng……Đổ dồn mọi nhiệt huyết làm việc….cuối cùng đứng dậy ra về mà long đầy luyến tiếc và xuyến xao……..bởi một kết cục không có hậu……..câu trả lời cho tất cả mọi thắc mắc là “thi lại rồi”……

…học một đằng, thi một nẻo, một loạt câu hỏi trong thời gian ngắn ngủn, hoàn toanf không nằm trong giới hạn đã cho,,,……một loạt những suy luận mang tính logic…chẳng hỉu cô nghĩ kiẻu j….nhìn đề thi mà tất cả giật mìh thảng thốt, hét lên vì không hỉểu j nữa….Chốt lại là một sự bịa đặt và tang bốc hoàn hảo cuổi cùng cũng đã xong…còn kết quả thế nào hãy đợi tình thương và sự nhân nhượng của cô dành cho tất cả chúng ta….kỳ sau sẽ rõ…….

Wednesday January 2, 2008 - 03:09pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Cho một ngày cuối năm!!!

Một ngày cuối năm…..

Nhanh, đã là ngày cuối cùng của năm 2007…..một năm nữa lại qua đi, cái tuổi nó đuổi xuân đi….cấm có sai….già rồi, già thật rồi…..sắp 20 tuổi tròn trĩnh…….3/8 quãng đời sinh viên đã vụt qua…nhanh, nhanh đến chóng mặt….

Bằng giờ này năm ngoái đang cặm cụi sách bút bên quyển triết học Mac-Lênin……năm ngoái mới còn đang chập chững làm sinh viên nên cắm đầu ôn chăm chỉ…..nhoằng cái, đã năm hai rồi…..và bi giờ thì đang cặm cụi dùi mài môn Lịch sử đảng…..hixxxxxxxx…..

Năm nay, vì sự nghiệp học tập cao cả mà phải ở lại thủ đô đón tết cùng hai môn loằng ngoằng……thế là mất một cái tết tây của tuổi 19.

Nhìn laị một năm qua, chẳng có gì là mới mẻ, chẳng có gì là thay đổi nhiều nhiều, lớn hơn năm ngoái nhưng mà suy nghĩ vẫn thế, chẳng khác là bao………

Một năm trôi qua, chẳg thiếu một điều gì là không có….buồn vui lẫn lộn…..bao nhiêu chuyện, đủ cả thể loại…….ngước nhìn lại, tất cả như một giâc mơ…nhiều lúc không tin lại có thể là mình nữa………..

Một ngày cuối năm, ở nhà trong đống sách vở, nhìn lại một năm mà thấy hối tiếc vì những điều chưa làm được, tiễn chân một năm cũ, từ ngày mai đã là một năm hoàn toàn mới, hoàn toàn lạ lẫm, rồi có biết bao chuyện trong tương lai sẽ đến và lại đi, chẳng thể nào lườgn trước được……Rồi cũng sẽ có nhữg nniềm vui sẽ làm cho con người hạnh phúc, và nhứng nỗi buồn để họ lớn hơn, trưởng thành hơn…..

Thời gian,cứ thế, như bỡn cợt con người, chẳng them đoái hoài đến tâmtu của bất kỳ môt ai cả……Cầu mong một năm mới an lành, một năm mới hạnh phúc…một năm mới đầy ý nghĩa mang đến những điều mới mẻ cho cuộc sống……^^

Monday December 31, 2007 - 05:40pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Entry for December 28, 2007
Entry for December 28, 2007 magnify

Trời trở lạnh....mùa đông ào ạt tràn về....lạnh.....cuộn mình trong chăn vẫn lạnh....ra ngoài đường...càng lạnh hơn......

Vẫn cái thời khoá biểu của một ngày quen thuộc được lặp đi lặplại.....nhiều lúc chán...

Vẫn đều đều đến lớp để được mang tiếng là đi học.....

Vẫn sống, vẫn ngẩng cao đầu nhưng chưa thấy một điều gì mới mẻ mang đến một niềm tin hay một niềm tự hào nho nhỏ, chỉ nho nhỏ thôi cũng đủ vui rồi......

Nhiều lúc buồn, buồn man mác.....và hình như có một nỗi nhớ...một nỗi nhớ vô hình, vô thức và chẳng thể gọi thành tên, càngkhông thể mang nó thành hành động đựơc.......

Vui buồn lẫn lộn......niềm vui đan xen.....và cuộc sống càng không thể thiếu được cái đc gọi đơn giản chỉ là " tình".....Dù sao, cuộc sống cũng là một sự gật đầu chấp nhận....

Friday December 28, 2007 - 12:29pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment

Add 2yen's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 5 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS