di dau cung thay hang sale off...chung to la sap het he roai...chung to la sap fai di hoc roi....Tu m lai la ngay ki`a den lop :(--> Click here
La' ro`i cay vi gio' cuon di hay vi` cay ko giu~ la'









































Rock show mang tên CKX là 1 đêm nhạc rock mang tính truyền thống của sinh viên Xây dựng từ nhiều năm nay và đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của các bạn trẻ yêu rock Hà Nội.Tên chương trình xuất phát từ việc đêm rock này đựơc tổ chức bởi Đoàn thanh niên-hội sv và liên chi đoàn các khoa Cầu đường(mã CD),Kiến trúc(mã KD,Xây dựng dân dụng và công nghiệp(mã XD) phối hợp tổ chức. Rất nhiều tên tuổi lừng danh của làng rock Việt đã đựoc phát hiện và nuôi dưỡng từ đây như Buratinox,Small Fire...và đặc biệt là rock band thành công nhất cho đến thời điểm này của rock Việt:Bức Tường.Cách đây 3 năm,do để xảy ra sự cố đáng tiếc mà chưong trình đã ko đựoc tiếp tục tổ chức,khiến phong trào rock ở truong XD nói riêng và sinh viên toàn Hà nội nói chung có phần tạm lắng.Đêm chủ nhật ngày 27-4-2008,sau rất nhiều nỗ lực của hội sinh viên,dưói sự đồng ý cho phép của hiệu trưỏng nhà trường,chương trình đã quay trở lại,lần này với sự góp mặt của các band rock 3 khoa CD,XD,KD truong XD cùng với 4 ban nhạc khách mời:7 days,Recycle,Final stage và đạc biệt là một cái tên tuy mới nhưng đã để lại những dấu ấn đậm nét trong làng rock Việt :NGŨ CUNG.Đêm rock diễn ra dưới trời mưa khá nặng hạt,tuy nhiên cơn mưa chỉ có thể càng làm bùng lên lửa rock trong một không khí cuồng nhiệt và đam mê của các bạn trẻ.Diễn ra từ 7h30 đến 9h30,chương trình có thể coi là đã thành công tốt đẹp với sự tham gia nhiệt tình của gàn 4000 bạn trẻ,trong đó có không ít các bạn nữ cũng cổ vũ cực kì nhiệt tình(yên tâm sẽ có ảnh minh hoạ^^).Sau đây là trailer của chương trình và một số hình ảnh đặc sắc của đêm diễn do chính tay tác giả thực hiện,với sự trợ júp đắc lực của em 20d& chân dài 70-200f4L
:
Mở đâù đêm diễn là một vài tiết mục cây nhà lá vườn,band Trà đá



Đáng chú ý nhất trong fần này có lẽ là tiết mục của 1 em k51(kém tớ 1 tuoi,đã từng thi duyên dáng xd rùi đéi),band 4b-clb rock Xây dựng
Máu chưa này






Các tiết mục mở màn kết thúc cũng là lúc không khí rock thực sự bắt đầu nóng lên,bắt đầu từ












...mỗi cái này trông bình thường tí


Lạ 1 cái là 7 days hát rock nhưng ai nghe cũng nghĩ là đọc rap nên chi sau bai dau tien tieng hô " xuống đê" đã vang lên rầm rầm khắp sân trường.Ko hề nao núng,cậu bạn áo vàng cũng đọc rap lại vào micro "xuống đê xuống đê".pó chiếu ![]()
Sau RECYCLE,7 Dayskhông khí nãy giờ dc hâm nóng đã thực sự trở nên cực kì cuồng nhiệt với sự xuất hiện của NGŨ CUNG-Rock band vừa giành được chiến thắng tại cuộc thi Tiger Translate-Rock your passion,band nhạc rock hay nhất Việt Nam,và cũng là rock band đầu tiên của Việt Nam đc biểu diễn tại nhà hát lớn Hà nội

Vocalist Hoàng Hiệp,người đã khiến gần 4000 khán giả như phát cuồng với những Coming home,She's gone,Cươps vợ...Có thể nói đằng sau vẻ ngoài thư sinh này là 1 nội lực phi thưògn và đam mê chưa từng thấy,chính anh là người đã đốt lên lửa rock sôi sục đủ sức thiêu cháy cả bầu không khí và những con tim cuồng nhiệt









hãy nhìn vào đôi mắt..


Guitarisst Thắng "nháy"
Keyboardist Đức Long
Drummer Hùng Cường








Phê lòi...


Và cuối cùng,hình ảnh 1 phần ko thể thiếu của mọi đêm diễn,đó chính là 4000 khán giả tuyệt vời đã cổ vũ hết mình ko biết mệt mỏi cho thành công của buổi diễn:

Thấy rừng tay chưa:


Ảnh này là từ vnexpress nhá

Bạn áo đen góc phải...

Chen vào trong..








Các em này trông ngồi thế thôi nhưng máu cực,giả vờ đấy![]()







Các em này máu kinh,trèo lên cả sân khấu chụp,thế mà cấm có thằng ban tổ chức nào ho he jề,thía có đau ko ![]()




Chả ăn nhập jề... ![]()


Thêm một cái chẳng ăn nhập jề nữa![]()
(Ảnh rung vì chụp chậm trong lúc tối đen+đối tượng chụp...nhìn thì hiểu,ko run cũng fải run ấy chứ
)Đến lúc có anh sáng sân khấu chiếu đến thì bạn ấy đi mất hút rùi,haizzz,xinh lắm đấy keke
Phần kết của bài viết,xin gửi lời cảm ơn nh:iệt thành đến 1 thành viên ban tổ chức đã adua và tạo điều kiện cho mình đc tiếp cận sân khấu để tác nghiệp(trong khi các thằng thành viên khác thì cứ nhất định đòi thẻ phóng viên trong khi mình đã bốc fét là cộng tác viên vietnamnet thì làm éo j có thẻ
)Về fần vé,mình cũng thấy hơi lởm khởm,nếu đã dùng vé thì dùng vé hẳn bằng cách bán từ đầu ra ngoài,còn ko thì mở hẳn cửa ra cho người ta vào,đây thì phát 1000 vé cho ai chả biết xong đòi vé,làm dân tình nhiều ông chả biết làm sao nhảy tường trèo rào ầm ầm....xong về sau hình như lại bán 5k 1 cái,đúng là khó đỡ
vé thì lại còn photo đen trắng xong đóng dấu đỏ nữa chứ,khó đỡ tập 2
Chương trình kết thúc cũng có vẻ hơi sớm,có lẽ là do chủ trương của ban tổ chức muốn tổ chưc một rock show an toàn và vừa đủ,ko máu lửa quá để tạo điều kiên cho các năm sau còn đựoc tổ chức tiêp(điều này đã thể hiện qua các ban nhạc khach mời và các bài đc bieu diễn)> Đến khi ra về mình còn fát hiện ra 1 điều,còn rất nhiều các em xì tin xinh xẻo có mặt ở đây,mỗi tội chả giơ mặt ra hàng đầu cho mình chụp jề cả,ko lẽ đi về rùi còn giơ máy lên oánh flash vào mẹt các em ấy….thật là bùn...![]()
P/s:Hẹn gặp lại CKX năm 2009-hoành tráng hơn,cuồng nhiệt hơn,máu lửa hơn và...lâu hơn^^
Clip trailer và các tiết mục có đầy đủ trên Clip.vn với từ khoá CKX mọi người nhé
| yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", ""); |