Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Vân Giang

Top Page  |  Blog  |  Friends

  • School: Paris I Panthéon-Sorbonne

Add

Vân Giang is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sun Jun 08, 2008 Member since April 2006

Happy wedding my dear! Reply

1 - 5 of 183 First | < Prev | Next > | Last

Mẹ Vừng's Blog Full Post View | List View

Hoa Lộc "Vừng" đấy ạ!

Kê!

Entry này mẹ dành tặng cho Kê của mẹ. Em bây giờ đã được 14 tuần rồi. Nghịch hơn anh Vừng trong bụng mẹ rồi, cái bàn tay xinh xinh cứ thế đập vào thành bụng, chắc là để gọi bố mẹ với anh Vừng vào chơi đấy. Nhưng từ từ đã cưng yêu nhé, cưng ở trong đấy cho qua mùa đông, đến tháng 5 thì ra với cả nhà nhé! Bây giờ vẫn chưa ngã ngũ là Vừng sẽ có em gái hay em trai, lúc siêu âm bác sĩ bảo con gái, lúc thì bảo là con trai nên là có nhà bạn nào đăng kí thông gia thì đợi thông tin tiếp theo nhé. Hôm qua mẹ đi siêu âm em, lần trước anh Vừng toàn siêu âm 2 chiều thôi, chẳng nhìn rõ gì cả, lần này Kê được SÂ 4 chiều, mới bé tí mà trông rõ lắm rồi. Em Kê có mặt mũi, hình dáng rất giống anh Vừng hồi xưa, nhìn hai ảnh SÂ thì không phân biệt được. Cũng nghịch lắm, chân tay khua loạn xạ, trông yêu lắm ý.


Vì sao đặt tên là Kê? Sau câu “Cứ từ từ!” của bạn Vừng, bà hỏi thêm: “Thế nhỡ rồi thì sao?” Vừng trả lời “ Kê”, nghĩa là Okie ý. Tại được bạn Vừng đồng ý rồi nên bố mẹ phải sản xuất em Kê thôi. Mà Kê thì cũng cùng họ hàng với Vừng cả (mặc dù là Lộc Vừng cơ :D)


Anh Vừng bây giờ chăm sóc em Kê lắm. Cứ tối đến, ngoài nhiệm vụ cho em Răng uống nước (để Vừng xúc miệng trước khi đi ngủ), cho em Gấu đi ngủ (để Vừng trèo lên giường, đặt em Gấu nằm cạnh, kéo chăn lên rồi hai anh em ngủ) thì còn nhiệm vụ là cho em Kê uống thuốc
. Mẹ uống thuốc để bổ xung Sắt và Axit folic cho em Kê, mỗi ngày một viên, cứ tối đến Vừng nhắc nhở “ Thuốc cho Kê”, thế là anh vào ngăn kéo, lấy vỉ thuốc ra, bảo mẹ bóc ra rồi em cho thuốc vào miệng mẹ, bảo mẹ uống nước, không quên phải “khà” một cái, rồi em cất thuốc lại vào ngăn kéo, ngày nào cũng như ngày nào. Rồi là hỏi “Kê đâu con?” Vừng chỉ ngày vào bụng. Bảo gọi Kê đi. Vừng tặc tặc lưỡi như kiểu người lớn nói chuyện với em bé ý. Rồi bảo thơm Kê đi, thế là vạch bụng mẹ ra, thơm chụt chụt.


Cảm xúc của mẹ: Ai thấy mẹ bầu cũng hỏi đứa thứ mấy rồi, đựợc bao nhiêu tháng rồi. Rồi bình luận: Ôi, sớm thế à? Ôi, dũng cảm thế? Chắc là vất vả lắm. Tất nhiên rồi, vẫn xác định là sẽ vất vả nhưng con cái là trên hết, sự nghiệp, tiền tài hay những cái khác cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Mà chắc là bị ảnh hưởng của Japanese, đẻ luôn để tận dụng sức khỏe, kiến thức và các đồ dùng trước khi “ngại” đẻ. Đúng là mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau mà!


Kê yêu của mẹ ăn ngon, ngủ ngoan nhé, cả nhà và anh Vừng rất yêu con!


Bonus:


Tặng cả nhà thêm vài cái ảnh của bạn Vừng nhí nhố. Bạn ý bây giờ nhiều trò lắm, nhí nhố lại càng nhí nhố hơn.

Sinh nhật bác Anh

Làm mẫu xong buồn cười quá, nhưng vẫn ý nhị nhé! :D



Nào, mình cùng thổi nến nhé, chúc mừng sinh nhật Bác Anh!



Còn đây là bài văn tả người của chị Ánh hàng xóm. Mọi người "đọc và cảm nhận nhé!" Hi hi

Thursday November 20, 2008 - 11:20am (JST) Permanent Link | 30 Comments
Kể chuyện bạn Vừng
Úi giời ơi, chạy vào blog bác Nga thấy một loạt blog bây giờ mới được đọc, cười chết thôi, mới thấy nên chăm chỉ viết blog hơn vì bạn Vừng hồi này nhắng nhít một cách kinh khủng, không viết ra thì về sau quên hết mất.

- Bạn Vừng bây giờ là “tấm gương sáng” của bố mẹ, ông bà nội rất sung sướng khi bây giờ bạn Vừng có thể dậy lại được bố mẹ trong vụ “ngăn nắp, gọn gàng” rồi. Bạn ý đi về là tự cởi dép, cất lên giá, chị Châu cũng phải thế. Bạn ý tắm xong là phải phơi khăn lên lan can cho nó khô, rơi cái gì xuống bàn là phải lau đi đã rồi mới được ăn tiếp. Bạn ý nói chung rất là “quân phiệt”, sợ lắm ý!
- Bạn Vừng rẩt nhẹ nhàng với các em bé. Hôm nọ đi thăm em bé được 20 ngày, bạn cứ xông đến, mọi người sợ bạn lại mạnh tay, cắn cấu như với chị Châu, nhưng không, bạn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên chân em, mồm thì “tặc, tăc” như kiểu nói chuyện với em bé, rồi vuốt tóc em rất nhẹ nhàng, còn thơm em một cái nữa, nói chung là bạn trông em được rồi! 
- Bạn Vừng bây giờ nói rất chuẩn trong tất cả các trường hợp, nói chung là không hay nói linh tinh, chỉ khi nào cần chỉ huy thì bạn cất lời: “bóc”, “đẩy”, “kéo”, “đưa”, “mượn”, “mở”, “đi chơi”, “đi chợ”, “sữa”, “nước”, “bế”, “xe đạp”, “đá”, ….
- Bạn có niềm đam mê đặc biệt với ôtô, cứ thấy được đi xe ông nội là sướng lắm. Ông nội đi miền Nam mua cho bạn một cái ôtô đẹp lắm, 2 phút sau bạn đã bẻ gọn một cánh cửa, một tiếng sau một cái bánh xe, hôm sau thì nốt cánh cửa và bánh xe còn lại. Nhưng cứ thấy ôtô bất cứ đâu, trên tivi, trong báo, bạn đều hét lên. Bạn còn biết phân biệt taxi nữa cơ nhé.
- Bạn biết đứng tấn như người tập võ, mà mỗi lần đứng tấn là bạn điều khiển người khác chui qua, hoặc đồ chơi nào đấy chui qua cũng được.
- Bạn có một bài hát bất hủ, cứ lúc nào bạn trèo được lên chỗ nào cao cao (đứng lên ghế ăn chẳng hạn) hoặc rộng rộng là bạn hát. Bài đơn giản lắm “ Cá thịt thịt, thịt cá cá thịt” , chỉ thế thôi, toàn tự bạn nghĩ ra đấy.
- Hôm nọ cụ bà được ông nội và bố Vừng mua tặng đệm và ga trải giường nhân dịp 20/10, bạn Vừng lăng xăng lắm, cũng góp phần kê đệm, trải ga. Xong hết cả mọi việc, mọi người ngồi lên thử, khen suýt soa, bạn Vừng cố mãi mà không được, lẳng lặng chạy ra phòng khách, đẩy cái ghế con cử bộ salon vào, kê vào thành giường, trèo lên rồi nhận xét “ Đẹp ká!”. Bạn biết khen rồi đấy. Bạn cặp tóc lên cho bà rồi khen “Đẹp ká!”, bạn lấy đôi dép của mẹ ra, cầm chân mẹ bắt mẹ đi vào, cầm tay mẹ bắt mẹ đứng lên, rồi khen “Đẹp ká!”
- Bạn về ông bà ngoại, ông ngoại chạy vào tìm hàng để bán, bạn cũng chạy vào tìm kiếm với ông, ông thấy hết hàng, nói vọng ra “ Bà ơi, hết rồi!”, bạn chạy vội ra, giật giật quần bà “Hết rồi!”, ông bà ngoại sướng lắm!.
- Ông ngoại “lén lút” cho bạn ăn chả cốm trước khi ăn cơm , ăn được một nửa ông cất vào chỗ bí mật. Đến bữa ăn, bạn ăn bình thường, ông lên đi ngủ, bà tiết lộ bí mật “Ông cho ăn chả cốm rồi đấy, khống biết để đâu rồi!”, mẹ hỏi bạn “Ông để chả cốm đâu con?”. Bạn tò tò chỉ ngay len nóc tủ lạnh, hê hê, ông biết chuyện, lo lắng lắm, không giấu được nó cái gì rồi.

Bạn Vừng còn nhiều chuyện lắm, để về lấy tư liệu đã nhé. Bye bye các tình yêu nhé, còn hai ngày nữa là cuối tuần rùi!
Wednesday October 22, 2008 - 05:47pm (JST) Permanent Link | 12 Comments
Báo cáo tháng 9 2008 :))
Báo cáo tháng 9 2008 :)) magnify

Đã lâu lắm rồi không sờ đến cái blog này rồi, cảm thấy con người mình thiếu thi vị đi một chút đấy. Nếu mà kể chuyện thì nhiều chuyện để kể lắm nhưng chẳng biết bắt đầu thế nào cả.

Đi làm ở cơ quan mới được gần một tuần rồi. Công việc mới khá hợp với mình trong tất cả mọi phương diện: đi làm gần nhà, về nhà sớm, đúng chuyên môn, công việc năng động, luôn đòi hỏi cập nhật tin tức,… Nói chung là nhiều điều kiện thuận lợi. Cám ơn mọi người rất nhiều đã luôn trợ giúp mình mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên về đây vẫn nhớ các bạn ở Big C lắm, nhiều lúc thèm đồ ăn vặt là lại nhớ Big C vì ở đó 5 phút là In Con đã vác lên cả một túi rồi J.

Bố Vừng đi công tác 10 ngày, sao mà thấy lâu thế, về VN mới phải xa papa lâu thế này vì ở bên kia, papa toàn hạn chế tối thiểu để ở nhà với hai mẹ con thôi. Papa đợt này đi nhiều, xác định tâm lí sút 1kg thịt, suốt ngày trên ôtô leo đồi núi, không biết về nhà sẽ thế nào đây. Vừng thì lúc nào cũng papa. Có hôm, tự nhiên thấy cái quần âu của papa, quàng vội vàng lên người, chắc nhớ hơi papa quá, hỏi “Quần của ai thế con?”. Dõng dạc tuyên bố: “Papa”. Rồi cả nhà đang ngồi xem phim, cu cậu chạy ra lấy điện thoại, đặt xuống đất, cầm ống nghe lên, tay kia ấn số rồi nghe, rồi nói “ Papa, uh, uh”, đầu gật gật rồi gác máy, cất điện thoại đi. Như thật!

Chuyện bạn Vừng thì luôn là chuyện dài kì. Cái bạn Vừng bây giờ nghịch lắm, ghê gớm lắm chứ không hiền lành như hồi trước nữa đâu. Bạn ý luôn ra mệnh lệnh bằng một từ thôi. Bạn ý đang đi mà bị vướng ai đấy, vướng cái gì là bạn bảo “Nào, nào”, nghe oai chết đi được. Ngoài ra, bạn ý bảo “ Mở”, “ Bóc”, “ Bếeeeeeeee” v.v và v.v, nói chung là tất cả những cái gì thuộc về nhu cầu của bạn thì bạn đều phản ánh được. Bạn là trợ thủ đắc lực của chị Hà Châu, chị cứ đi về là bạn ý lăng xăng ra chờ chị cởi dép xong để cất đi, dép bạn cởi xong bạn cũng tự cất đi đấy. Bạn bây giờ sành điệu lắm, đi tè xong là phải xé giấy rồi đứng dậy giật nước, nói chung là đủ ba bước rồi mới ra khỏi toalét được. Bạn ý lái xe lắc sành điệu, lượn ra lượn vào, quay ngược quay xuôi, dắt xe, nói chung là bạn có thể chở các em xinh tươi đi chơi được rồi. Tiếc là phải đợi bố bạn về mới có hình minh hoạ cho bạn Vừng nhí nhố được.

Báo cáo về nhà bạn Vừng đến đây là hết, mẹ bạn phải đi làm báo cáo khác đây!

Wednesday October 8, 2008 - 04:49pm (JST) Permanent Link | 5 Comments
Papa đi công tác
Papa đi công tác magnify
Mẹ con mình ngồi ở bờ Hồ chờ papa về nhé!


Hôm qua papa đi công tác, đi có mấy ngày thôi mà thấy nhớ papa thế. Vừng hôm qua vừa về nhà đã cầm ngay điện thoại ấn số xong "papa..." rồi "uh, uh" trong điện thoại rồi "yêu papa". Papa mà được chứng kiến lúc đấy thì chắc là cảm động lắm.

Papa đi công tác làm mẹ Vừng nhớ lắm cái chuyến đi đầy bão táp năm ngoái, Vừng thì cứ ban ngày khỏe, ban đêm lại sốt nhưng mà vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động shopping, chợ đêm, ăn uống, đi chơi của bố mẹ.

Bố Vừng enjoy nhé, công tác vui vẻ nhé! Cá cá thịt thịt!
Monday September 22, 2008 - 11:48pm (JST) Permanent Link | 3 Comments
Vừng nghĩa là gì? :)

Đọc được bài này trên Vnexpress, post lên cho mọi người xem hoa lộc vừng thế nào. Chả là ai nghe tên Vừng cũng nghĩ ngay là Vừng lạc, Vừng ơi mở ra. Nhưng mà Vừng là Lộc Vừng đấy. Hồi đấy, cây Lộc Vừng nhà ông bà ngoại trồng 8 năm rồi mới ra hoa, ra chi chít luôn, một cây thôi mà phải 50, 60 bông. Ông bà ngoại vui lắm, gọi điện bảo "Có gì chưa con?". Lúc đấy mẹ Vừng không hề nghĩ gì cả, vì mới cưới mà, đã làm gì có gì được. Bẵng đi một thời gian, khi biết đến sự xuất hiện của Vừng (7 tuần) rồi, bố mẹ ngẫm lại thì đúng hoa Lộc Vừng là báo hiệu rồi. Thế là trong lúc rửa bát , bố Vừng quay lại bảo với mẹ Vừng "đặt tên ở nhà của con là Vừng nhé".....

****************************************************

Hoa lộc vừng khoe sắc bên Hồ Gươm,

Trong nắng thu chiều tàn, Hồ Gươm thơ mộng hơn bởi những cành lộc vừng đỏ, thường nở hai vụ trong năm vào tháng 7 và 11 âm lịch. Hoa rủ bóng xuống mặt hồ, đẹp xao lòng nhiều người dân Hà Nội.
>
Ảnh Hà Nội mùa sen nở/ Ảnh hoa bằng lăng ở thủ đô

Mỗi khi chiều đến, vào lúc ánh sáng trời yếu dần, hoa lộc vừng lại nở.
Đó là lúc khoe sắc bên Tháp Rùa hồ Hoàn Kiếm.
Hòa mình vào màu xanh của lá.
Rủ kín như buông mành.
Quả Lộc vừng lác đác, trơ trọi.
Nhỏ bé giữa những thân cây ven hồ.
Vẻ lãng mạn của lộc vừng trong ánh nắng tàn.
Lộc vừng nở 2 vụ trong năm vào tháng 6, 7 và 10, 11 âm lịch
Tuesday August 19, 2008 - 12:07pm (JST) Permanent Link | 10 Comments

Add Mẹ Vừng's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 183 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS