NO CLICHÉ , PLS !
Gần đây tao "phat minh" ra 1 câu nói tao cho là cũng được: "no excuses ! " ( tạm dịch là "đừng biện minh").
Tao nghĩ tao luôn mồm nói máy tao yếu ko render được nguyên con R8-chỉ là biện minh,chẳng chịu nghĩ cách khac,vẽ tới đó đuối mẹ nó rồi nên nói vậy !
Do đó tao đã "get myself together" và tìm mọi cach,cho dù là đê tiện để cho tụi bay thấy tao chưa nản !
Đê tiện 1 :
-Có cái Bunkspeed Hypershot,trial version có 15 ngày,ở VN chăc chưa có ... thế nên chỉnh đồng hồ máy tính về năm 2002, được 2 ngàn mấy trăm ngày





Đê tiện 2 :
Tuy nhiên cái thằng này làm sao chủ động bằng Photoworks được,thế nên phải lợi dụng mấy cái máy "Táo" mạnh mạnh ở cty ... Giờ làm toàn ngồi render R8 thôi







Nhớ đó , NO EXCUSES !
"Be less discouraged, more determined
less distracted, more present
less me, more we ...
We ask a lot of ourselves -- shouldn't we ask as much for our cars?
At Toyota we are creating future technologies that
minimize the negative,
maximize the positive and
humanize mobility"
Mấy hôm nay đang phê cái quảng cáo "why not" này của Toyota ... bớt chán nản, thêm quyêt tâm ... bơt xao lãng,thêm chia sẻ ... bơt cái tôi,thêm các bạn ... Chúng ta đòi hỏi ở mình rât nhiều , vậy còn chiêc xe của ta ? Ở Toyota chúng tôi đang tạo ra công nghệ để giảm thiểu tình tiêu cực,tối đa tích cực và nhân hóa phương tiện giao thông ( aizz
dịch chán ,nghe ko phê như nguyên gôc,bac nào giup với ...)
Quảng cáo nói nhiều nhưng nghe thật sâu săc .
"Đội bóng của MÌNH rât chăm luyện tập,dưới mọi thời tiêt .Các bạn ấy PHẢI học chiến thuật do MÌNH đề ra ..." -lời thoại một mẩu quảng cáo sữa cho trẻ em (lưu ý: "do mình đề ra" nói chậm,nhấn mạnh)
Một cái quảng cáo bullshit hêt sưc,chẳng thấy hợp lý gì cả ... Less we more me,có thể nói như vậy.
CHƠI RA MẶT ... thấy cũng hay, chơi kiểu "lịch sự mà thâm thúy" giờ xưa rồi !



