Welcome to my world!!!
Máy tính của Bố bị hư nên hôm nay đi hội chợ EXPO để xem cái laptop ASUS EeePC mới ra mắt tại Việt Nam, nếu được thì mua, chỉ $499 thôi. Bữa nay là ngày cuối rồi, qua rủ Vũ, 2 đứa cùng tham quan hội chợ, hehe.
Nói là Hội chợ CNTT nhưng ai cũng biết là có đến 2 phần để tham quan lận: CÔNG NGHỆ + NGƯỜI... MẪU
.
Phần 1: Công nghệ.
Công nghệ này mình có thể cầm 2 cái remote 2 tay, rồi đứng trước màn hình TV để chơi Boxing hoặc Tennis... Vừa chơi game vừa vận động, chơi game tốt cho sức khỏe
.
Gian hàng của loa LogiTech.
Lần đầu tiên được chạm vào Mac Book Air lừng danh, kakaka (có điều đây là tay của Vũ, mình chạm sau
).

Đây là các ASUS EeePC, dễ thương, dùng cho văn phòng rất tốt, bị cái... màn hình nhỏ quá, làm mất cả hay, nhỏ vầy type nhiều chắc lòi 2 con mắt thôi
.


Các sản phẩm khác của gian hàng ASUS: Case với style "Transformer" và một laptop cực khủng cả về hình dáng lẫn cấu hình mà đó giờ mới thấy
.

Các bạn đang chơi CrossFire (Đột Kích).
Gian hàng của LG.

Một laptop của Acer.
Phần 2: Người mẫu ![]()
Game này mới ra ko để ý tên gì nữa.

Chị này thấy mình chụp nên cười duyên đây, tiếc là hơi bị nhòe, hehe.
Vũ điệu Flamenco sôi động mà nồng nàn của gian hàng... quên tên, hìhì
.
Mình lia ống kính và vẫy tay mấy cái nên chị này cũng đứng làm kiểu nè (thằng bạn đòi chụp, not me!!!)
Trò này vui lắm, tất cả cùng mở Blue Tooth xem ai nhận đc hình từ BTC sẽ có quà thưởng. Trời ơi, Blue Tooth mà nói là giơ cao sẽ dễ bắt sóng hơn, chắc là nói vậy để mọi người... xôm tụ hơn ấy mà ^^.
Các PG chỉnh trang lại quần áo sau giờ nghỉ giải lao.



Gian hàng BenQ nha. Nguyên một màu xanh ngát của đồng cỏ và thiên nhiên...

PG của Biệt đội thần tốc (VinaGame)
Khu giải trí của VinaGame, bạn dưới đây tuy bị tật 2 chân (phải chống nạn), nhưng là một Dancer xuất sắc!!!



Lia... đại. Ko có mục tiêu cụ thể à nha
.


Tất cả thành viên của VinaGame cùng lên sân khấu!!! Nghĩa là sắp dọn dẹp rồi...




Qua gian hàng khác...
Quay lại gian hàng của VinaGame...


Bonus: Anh bán máy may cầm tay & cô gái mua máy may cầm tay!!!

"Còn hơn cả tháng nữa mới thi tốt nghiệp lận, ở nhà ăn ngủ hoài chán quá đi!!!". Thế là 2 chữ "du lịch" bỗng vang lên trong đầu mình. Nhưng mà du lịch để để xua tan đi những ồn ào nơi phố thị, để làm giãn các dây thần kinh mà còn ôn bài thi kìa. Ban đầu mình muốn đi Côn Đảo thử một lần cho biết, vì nghe khá nhiều giai thoại về hòn đảo nhỏ bé này, nhưng sau đó ai cũng phản đối hết nên đành chuyển qua Phú Quốc vậy, ai dè Phú Quốc còn nhiều điều hấp dẫn hơn nữa, hehe. Đặt tour của Saigontourist hoài mà ko có, may sao còn đc một tour tận 2 tuần sau, hic, thôi đành chấp nhận vậy. Thế là em yêu và mình chuẩn bị hành trang từ từ đến ngày đi...
Khoảng 11h trưa đến Tân Sơn Nhất, sau khi làm các thủ tục và ký gửi hành lý, tụi mình ra Gate 11 để chuẩn bị xuống phi trường. Trời ơi, sao những người đang đứng chờ toàn các cô chú ko vậy nè, có hai đứa mình là nhỏ nhất à!!! Nghe anh HDV bảo là đoàn có 11 người, 9 người chung một gia đình, và 2 đứa mình (sáng giờ gặp nhiều số 11 ghê
).
Đây là lần đầu tiên em yêu và mình đi loại máy bay 2 cánh quạt đấy. Nghe kể nhiều chuyện "ớn lạnh" về nó rồi, ấy mà hôm nay thấy đúng thiệt: khi máy bay vận hành thì 2 lỗ tai của bạn cũng sẽ bị "hành". May mà hôm nay thời tiết đẹp nên ko xảy ra rung lắc mạnh
.
Chuẩn bị rời đất liền


Những hình ảnh đầu tiên về Phú Quốc


Đây là chiếc ATR-72 của VietnamAir đã đưa tụi mình đến với "Đảo Ngọc"

Sân bay Phú Quốc khá đẹp, tiện nghi và hết sức an ninh (anh bảo vệ ngầu quá!!!)

Đón đoàn tại sân bay Phú Quốc là anh Tín. Được biết anh gốc Long Xuyên, ngày xưa thường xuyên qua lại giữa đất liền và Phú Quốc để làm HDV cho các đoàn du lịch của Saigontourist. Sau đó anh trở thành "lão làng" nơi đây, lập gia đình và thường trú luôn tại vùng huyện đảo. Phải nói anh Tín rất nhiệt tình, chu đáo và nhất là hết sức hiểu biết về vùng đảo này. Anh còn khuyên cả đoàn nên chọn quà như thế nào cho ngon, mua ở đâu cho rẻ, những chỗ bán mắc là do tốt hơn ở những điểm nào...

Ở vùng đảo này sầm uất nhất là thị trấn Dương Đông. Tụi mình ở resort Thiên Hải Sơn (3 ***), cách thị trấn Dương Đông vài phút đi xe. Phòng khá đẹp và tiện nghi. Hình resort mình sẽ post ở phần sau.

Ăn trưa xong, nghỉ ngơi một chút. Cả đoàn đi tham qua khu vực Bắc Đảo trên những con đường đất đỏ xuyên rừng.

Một con chó Phú Quốc của nhà... người ta ![]()

Điểm tham quan đầu tiên là Vườn tiêu khu tượng, cả khu vực này nhiều nhà trồng tiêu lắm, nhưng mình chỉ ghé lại một nhà thôi. Tiêu là một món đặc sản của Phú Quốc, nổi tiếng khắp cả nước. Những năm qua cây tiêu bị đốn hạ dần dần do nhiều nguyên nhân, gần đây mới được trồng và bắt đầu khôi phục lại.



Xe lại lăn bánh, anh Tín giới thiệu về con người Phú Quốc. Trước khi đi mình đã điều tra kỹ và nghe nói ngoài đây rất ít trộm cắp. Nghĩ là do huyện đảo nên biên phòng, công an nhiều, diện tích ko như đất liền nữa nên trốn đi đâu? Nhưng mà anh Tín nói ko phải vậy, nguyên nhân chính bởi phần lớn người dân huyện đảo sống sung túc và đầy đủ lắm, và ở đây hầu như nhà nào cũng có Việt Kiều do ngày trước từ vị trí này đi vượt biên rất dễ. Nếu bạn chưa tin thì mình sẽ chứng minh ở phần sau là tin liền, mình cũng bất ngờ nữa, hahaha
.
Xuyên qua khoảng 20KM rừng nguyên sinh, nhà dân lại bắt đầu hiện ra. Điểm tham quan tiếp theo là Đền thờ Nguyễn Trung Trực (1838 - 1868), vị anh hùng đã chiến đấu anh dũng chống lại giặc Pháp ngay trên vùng biển đảo này. Hẳn ai là người Việt Nam cũng đều biết câu tuyên "Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người Nam đánh Tây", đó chính là câu nói của vị anh hùng Nguyễn Trung Trực.


Cụ lão đang giới thiệu về cuộc đời vị anh hùng cho cả đoàn nghe (cái này anh Tín giới thiệu trước một phần trên xe rồi). Hai chiến công lẫy lừng nhất của Nguyễn Trung Trực chính là đốt cháy tàu chiến hiện đại Esperance của Pháp trên dòng Nhật Tảo và hạ đồn binh Pháp tại Rạch Giá, kiểm soát lục tỉnh trong một thời gian.

Câu tuyên bố bất hủ

Giai thoại về vị anh hùng qua các bức tranh vẽ trên tường. Bức ảnh ở giữa, bạn để ý thấy tương quan giữa những con tàu Pháp to lớn ngoài khơi và những chiếc thuyền nhỏ mỏng manh của Nguyễn Trung Trực chứ? Vậy mà ta đã thiêu rụi những "tên khổng lồ" ấy bằng những chiếc thuyền nhỏ đấy
.

Giai thoại làm mình nhớ mãi là khi vợ của Nguyễn Trung Trực (cũng là một vị tướng) bị bắt và bị xử tử, đứa con khát sữa cứ khóc mãi. Lúc sắp đánh một trận lớn, Ngài đem đứa con bỏ vào một bọng cây lớn trong rừng cùng một số vàng vòng, hy vọng có người thấy mà nhận nuôi. Sau đó Ngài bị bắt và giam đến tận ngày tử hình. Đứa con nhỏ từ đấy mất tung tích, ko bít ai đã nuôi thay hay là đã làm mồi cho thú rừng...
Điểm tham quan cuối cùng của ngày đầu tiên là Mũi Gành Dầu, từ đây có thể nhìn thấy nước bạn Campuchia cách đấy 4,5km. Bãi biễn Gành Dầu cũng là một trong những bãi đẹp nhất của Phú Quốc.


Dãy núi xa xa về phía bên trái chính là núi Tà Lơn của nước bạn Campuchia

Ngay tại mũi này có một quán dừng chân nho nhỏ của một ông già dễ mến, bạn có thể ăn hải sản tươi sống hoặc đơn giản là uống ly nước dừa (tui uống nước dừa nè
). Ông tự giới thiệu mình là Út Trà Đá, có biệt tài đàn ca tài tử theo giọng của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, như Út Trà Ôn, Minh Cảnh... Mình thì ko rành mảng này lắm, hìhì. Tiếp đoàn du khách, ông rất thân thiện và cởi mở, tất nhiên là tặng cho mọi người một vài câu vọng cổ rồi!!! ^^

Anh Tín cũng góp một vài câu "mùi mẫn"

Em yêu với mình định ngồi uống nước thôi. Sau đó các cô chú kêu qua bàn ngồi ăn ghẹ và ốc chung, còn khuyến khích ăn nữa chứ, hihi. Lần đầu tiên được tận hưởng cảm giác 3 in 1: vừa ngồi ngắm vùng biển biên giới nghe sóng vỗ, vừa ăn hải sản, vừa đc nghe làn nhạc Nam Bộ. 5 giác quan: Mắt ngắm biển, mũi, miệng thưởng thức hải sản, tay lột ghẹ, tai nghe đờn ca. Trời ơi!!! Sướng ơi là sướng luôn!!! Hahahaha
.
Trẻ em vùng biên ải chơi đùa trong buổi hoàng hôn


Lúc về chạy qua cây cầu gần resost (thích nhất màu trời)

Ăn tối cùng cô chú (cái lẩu toàn là hải sản ko, tụi mình lại đc nhường tiếp
)

Buổi tối mệt quá nên ko có ra ngoài, ở resort hơi buồn vì vắng (chắc người ta ra ngoài dạo hết rồi), giúp em yêu mình "tự sướng" vài kiểu vậy... ![]()

Hôm nay là ngày tham quan chính. Nguyên cả đêm tuy mệt mà sao nằm lăn qua lăn lại miết, hic hic. Sáng sớm thấy ngta dậy đi lại quá trời ngoài hành lang, còn mình kéo thêm một chút nữa đến 6h sáng
.
Bình minh nhìn từ ban công của phòng, 6h sáng.

Bãi biển của resort, 7h sáng. Xa xa là chú lao công đang quét rác. Rác ở đây một phần do người dân xả, một phần trôi dạt theo gió từ các nước khác qua, vì PQ rất gần Malay, Campuchia...

Một vài người tắm biển sáng.


Mọi người chờ xe đến rước.

Điểm tham quan đầu tiên là Khu du lịch Chàm (ko biết đúng tên ko nữa). Chỗ này bán đủ thứ quà lưu niệm từ thấp đến cao cấp, vừa có khuôn viên rất đẹp với quán cafe và buổi tối còn có thêm quán bar.



Sau đó chúng mình đc ghé qua khu bảo tàng đồ cổ PQ, nhưng mà nơi trưng bày ngta ko cho chụp hình nên chỉ chụp đc một vài cảnh vật bên ngoài thôi, hì hì
.




Ngôi nhà truyền thống của người Phú Quốc.

Chạy một đoạn khá dài ven bờ tây của PQ là đến khu nuôi cấy ngọc trai của Úc, giá cả thì khỏi phải nói rồi. US$ 30 mới mua được chiếc nhẫn bạc có đính VỎ của con trai à...






Hàng dừa xinh đẹp mấy trăm tuổi này sắp biến mất trong thời gian tới để xây... resort và sân golf... ![]()

Ghé cảng An Thới tham quan và mua một ít đặc sản vùng biển làm quà. Ngân sách eo hẹp nên mình mua đc có một chút cho gia đình thôi, hẹn các bạn chuyến đi sau nha (đọc xong dòng này chắc bị nhiều người rủa lắm, huhuhu).



Wow, điểm dừng chân làm mình ấn tượng nhất đây! BÃI SAO!!! Một trong những bãi biển đẹp nhất mà mình từng thấy trong đời đấy nhé! Hồi xưa xem mấy phim nước ngoài, thấy bãi biển ở các đảo Thái Bình Dương trong vắt, xanh ngắt làm mê mẩn cả người. Bây giờ thì đc thỏa lòng rồi... Ngoài đặc điểm là sạch và trong, bãi Sao còn một điểm rất lạ đó là màu của cát, một màu trắng tinh!!! 12h trưa đứng giữa bãi biển mà nắng chiếu xuống cát làm lóe cả mắt mình luôn!!! ![]()





Bạn hãy nhìn kỹ nước biển nhé!


Chó PQ khôn lắm nha, thấy người lạ mà nó ko có sủa hay cắn gì hết đó, chuyện mình mình làm, chuyện nó nó làm à. Ngta còn ôm nó giỡn đc nữa, dễ thương quá cơ!!! ![]()



Rời bãi Sao, chúng tôi đến làng chài Hàm Ninh. Ở đây ngoài đặc sản vùng biển cũng ko có gì đặc biệt, ngoại trừ một cây cầu cảng dài ơi là dài, đứng đầu này mà nhìn ko rõ đầu kia luôn!!! Do nước ở đây cạn quá tàu ko cập bến đc, nên mới phải xây cây cầu dài đến vậy.




Cảnh chợ nhìn từ cầu cảng.

Một quán ăn sát bờ biển.



Đặc sản khô vùng biển.



Một số cảnh sinh hoạt của người dân làng chài.


"Cóc ngâm vùng biển đảo"
(nhìn thôi chứ hông dám ăn, ở đây giữa đường ko biết tìm WC ở đâu, hehe).

Trên đường trở về resort, tụi mình ghé qua suối Tranh. Một dòng suối có quan cảnh "đẹp như tranh". Tiếc là do đi cùng cô chú, mà cô chú già rồi leo lên nguồn đâu có nổi, nên tụi mình cũng chỉ đi lên đc phân nửa đoạn đường thôi. "Bí ẩn và êm dịu" là những gì bản thân mình cảm nhận...






Tham quan một trong những xưởng làm nên thương hiệu nước mắm Phú Quốc trứ danh. Vừa bước vô xưởng, một mùi "khá nặng" sẽ làm những ai chưa quen phải bật ngược ra, nhưng đứng khoảng nửa phút là sẽ quen ngay thôi. Mình còn leo lên một thùng nước mắm để chụp hình nữa mà
.




Điểm tham quan cuối cùng của ngày hôm nay là Dinh Cậu, một vị thần hộ mệnh của những ngư dân. Dinh Cậu nằm trên một mô đá sát biển, cảnh quan quá tuyệt vời nhưng đang chụp thì còi xe tin tin báo hiệu... lên xe, hic hic...
.
Anh áo vàng vừa quay phim vừa chụp hình, ko biết của báo đài nào nhỉ?

Hòn đá "đầu sư tử, đuôi rùa".

Bãi biển chạy dài phía trước quy tụ phần lớn resort nổi tiếng ở PQ, có cả resort mình đang ở nữa.

Những mỏm đá xung quanh Dinh Cậu.

Sợ em yêu loay hoay bị té xuống biển ko biết làm sao!!! ![]()


Xa xa hình như là một con tàu du lịch của cá nhân với 3 cột buồm.
