Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Giọt Nước

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • School: MyTa University

Add

Giọt Nước is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Fri Mar 09, 2007 Member since February 2007

cách đây mí năm trường myta university có vài học sinh hà....bi giờ nó hoành tráng wé....hahahaahha.....k uo^ ng công tụi mình thành la^p.....có ngày cu~ng rạng danh.....

1 - 5 of 9 First | < Prev | Next > | Last

Giọt nước Blog Full Post View | List View

Đẳng cấp Mỹ Tâm_Đẳng cấp Pro.

NHAU NHET
NHAU NHET magnify

Gần đến ngày chị ra mắt sphẩm đầu tiên trong công việc kinh doanh đầy mới mẻ này,mình thấy hồi hộp wá đi......thấy poster wảng cáo pro wá đi chứ........ctâm đúng là luôn tiên phong trong mọi việc.Hôm kia là ca sĩ....ngày mai là nhạc sĩ...và bi j lại là doanh nhân-đúng chị là doanh nhân thiệt rùi-bước 1 bước tiến khá dài trong tương lai-1 người phụ nữ thành đạt thế mới đầy năng động...........k thể kiếm đâu ra người tài hơn ctâm.................đỉnh đỉnh đỉnh................ngày 13/10 là ngày doanh nhân mình nói chúc mừng thì chị cười ngượng ngượng nói mí câu nhìn mà thấy mắc cười...........chúc mừng chị_từ nay đã là 1 doanh nhân và chắc 1 điều rằng ctâm đã k làm thì thôi mà làm thì phải thàng công_mình tin là vậy...............À vụ rước đuốc nữa chứ......chả thấy ai nói đến cả.........đúng là vinh dự.......trong các nghệ sĩ mà chọn ctâm thì điều đó đã nói lên tất cả rùi........hạnh phúc ghê nơi.........Năm nay c k được jải nhạc sĩ bực j đâu...........vậy mà bà nào nói kết wả k thay đổi khi tycn đứng trong top.........ai ai cũng hy vọng rùi tức muốn chết.........uhm vậy ctâm k diễn lsx cũng ok.....nghĩ sao trao giải ở cá vàng...có 1 húm à...thấy tệ tệ sao đó..........hy vọng c đi xa jữ sức khoẻ cẩn thận,ở bên đó hay loạn lắm,nghĩ tới mà sợ.....

Mình thấy trong người lúc này sảng khoái thiệt...........cảm nhận được mình đã lớn......suy nghĩ của 1 ng đã lớn....k nhiều nhưng rất tích cực.........suy nghĩ thoáng hơn........mọi việc luôn dễ dàng..............Thứ 7 này sn mỹ lệ tuyền..........lại nhậu.không chừng fan ctâm thành bợm hết...........trong tình hình thất tình như hiện nay...........vui cũng uống,buồn cũng uống.............túm lại là uống trong mọi tình huống cho phép......tởm nhất là bi j chuyển wa napoleon chuối hột.......mùi vị thật là làm lòng ta say đắm mà wặng đau..............Hôm trước nhân dịp tiểu bị bò đá,chị em tập hợp chia sẻ với nhau như những thiếu nữ thiếu chồng......ý wên chưa chồng......chuối hột k chĩu được duyên btre và chim chẻ chuyển wa dùng bia,mà tụi nó có uống đâu để chảy ra như trà đá rồi tiểu mập xỉn lên wơ đổ hết trơn.............bia là máu thĩt má phí phạm vây đó thiệt là....thiện tai thiện tai.......xin tha tôi cho tụi con...........amen.................Gớm nhất là mỹ lệ tuyền lúc wa nhà cave nhậu chập 2...........khi bia đã hết lại đánh bài thua tức wá...máu me dồn cục uống luôn cả cháo mỡ cá chiên.....ọe ọe ọe.....nghĩ tới đã muốn ói rùi...........nằm nói nhảm như tụng kinh............wê wá chị ta lấy luôn cả cái giẻ lau nhà chùm vào đàu mà ngủ.....ngta nói...............cưới muốn tét rún luôn...............hahahahahaah........Không hiểu sao hôm đó mình tỉnh như sáo......k j hết......chắc bắt đầu wen rùi.......vậy mới phục thù được con mắm lùn khùng xấu mà sức môi chứ....nhậu với nó 2 lần,lần đầu chưa biết người biết ta...nhục cái mặt...gục tại bàn.Lần thứ 2 rút kinh nghiệm...wả là k ngục nhưng tội bé nhi đang ngủ say sưa bị mình ói đầy người....hahahha....nó jật bắn mình ngồi dậy thay đồ...gúm wá.......mà mình còn lợi dụng cơ hội đánh nó nữa chứ.........chắc nó hận mình lắm đây nhưng nó k dám nói ....ahhahahahaha....đâu phải lúc nào cũng đánh ngta được...được dịp thì cứ lợi dụng vậy......hẹn các chiến hữu trong ngày gần nhất...........uhm thiếu mắm nhà vệ sinh.............kỳ này chém nó mới được.......nói trước nhậu vào mà wậy thì ăn đòn ráng chịu nha..................

Friday October 19, 2007 - 04:03am (ICT) Permanent Link | 5 Comments
Julia Roberts được vinh danh
Julia Roberts được vinh danh magnify

Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Julia Roberts vừa được tôn vinh tại American Cinematheque Award, giải thưởng điện ảnh Hoa Kỳ lần thứ 22. Ngôi sao Denzel Washington, bạn diễn của Julia Roberts trong phim The Pelican Brief đã tận tay trao cho người nữ đồng nghiệp nổi tiếng của mình biểu trưng của giải thưởng danh giá này.

Ông Rick Nicita, Chủ tịch Ủy ban Điện ảnh Hoa Kỳ phát biểu với báo giới: “Julia Robert là một minh tinh điện ảnh đúng nghĩa. Cô đã làm hài lòng khán giả và giới phê bình qua rất nhiều bộ phim, từ phim đầu tiên Mystic Pizza đến những phim hốt bạc như Pretty Woman (Người đàn bà đẹp), Runaway Bride (Cô dâu chạy trốn) hay phim giúp cô giành giải Oscar như Erin Brockovich và rất nhiều phim khác nữa. Khán giả xem phim đang nóng lòng chờ đợi trang mới trong sự nghiệp của nữ diễn viên khả ái này và chúng tôi đã chờ mong có dịp để cám ơn sự cống hiến của Julia”.

Ra đời từ năm 1986 tại Los Angeles, giải American Cinematheque Award được tổ chức hàng năm nhằm vinh danh những nhà làm phim, diễn viên, biên kịch, biên tập và nhà quay phim và những người đã có công đóng góp to lớn cho điện ảnh. Đây cũng là một trong những giải đầu tiên thuộc loại này trong lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy tại Hoa Kỳ. Trước Julia Roberts, American Cinematheque Award đã vinh danh các diễn viên George Clooney (2006), Al Pacino (2005) và Steve Martin (2004).

HY VONG SE CO 1 BO PHIM MOI............LAU LEM RUI..........XEM NAT CA CAI DIA MONALISA SMILE........

Friday October 19, 2007 - 02:06am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
NUMBER ONE!!!!
NUMBER ONE!!!! magnify

U.S Open 2007: Lần thứ tư cho Federer

Không cần phải bàn cãi, Federer là một huyền thoại sống của làng quần vợt thế giới. Anh là người đầu tiên trong lịch sử có 4 năm liên tiếp giành ngôi quán quân tại cả Wimbledon và U.S Open, và là người thứ hai trong lịch sử (sau Bill Taden vào năm 192) giành 4 chức vô địch U.S Open liên tiếp. Giờ đây, trước mỗi một giải đấu có sự tham dự của Roger Federer, câu hỏi đối với tất cả những nhà chuyên môn sẽ vẫn là: "Liệu ai có thể cản bước Federer", còn bản thân anh thì trở thành chuyên gia phá các kỷ lục đã tồn tại cả thế kỷ qua.

Novak Djokovic bước vào trận chung kết U.S Open 2007 với một niềm tin to lớn rằng anh hoàn toàn đủ sức hạ bệ Federer như đã từng làm tại Rogers Masters cách đây chừng 1 tháng. Niềm tin ấy càng được củng cố khi nhà ĐKVĐ trình diễn một phong độ không mấy thuyết phục trong trận bán kết gặp Davydenko, còn Djokovic có một chiến thắng hết sức ấn tượng trước David Ferrer.

Nhưng cũng cần phải nhớ rằng Federer luôn là con người của những trận đấu lớn. Một khi anh đã lọt vào chung kết Grand Slam, thì chỉ duy nhất Rafael Nadal mới đủ sức hạ bệ anh, và chỉ hạ được trên mặt sân đất nện. Tất nhiên Djokovic cũng đã có những cơ hội để giành chiến thắng, nhưng tất cả mới chỉ dừng lại ở hai chữ "cơ hội" mà thôi. Nếu như cây vợt người Serbia học được cách chuyển hoá các cơ hội ấy thành điểm số từ chính Roger Federer - chắc chắn anh sẽ còn tiến rất xa. Hiện tại vinh quang đang thuộc về Federer, nhưng tương lai của quần vợt nam thế giới sẽ ghi tên Rafael Nadal và Novak Djokovic.


Giải US OPEN kết thúc khá lâu nhưng j mình vẫn còn vui khi nghĩ về nó ehheheeh năm wa Roger Federer bị quá tải khi tham gia rất nhiều giải trong năm nên có phần thiếu chính xác trong các đường bóng của mình....cuối tháng 8 khi để thua Novak Djokovic trong trận chung kết Rogers Masters thì mình đã thấy đối thủ chính của Federer là anh chàng Djokovic chứ k phải Nadal.....trở lại trận chung kết quả là muốn đứng tim....đánh j mà cứ phạm lỗi miết......cũng may nhờ bảnh lĩnh mới thắng được,công bằng thì Djokovic chơi hay hơn nhưng thua vì tâm lý.....hy vọng kết thúc giải Grand Slam cuối cùng trong năm thì Federer có thời gian nghĩ ngơi và luyện lại những cú trái tay"chính xác từng milimet" của mình.Từ khi thi đấu đến giờ thì Federer đã có tổng cộng 51 danh hiệu,trong đó là 12 danh hiệu Grand Slam:5 lần liên tiếp vô địch Wimbledon,4 lần US OPEN........quả là đáng nể.......chỉ còn thua Pete Sampras 2 danh hiệu Grand Slam nhưng đó k phải là vấn đề lớn vì tàu tốc hành Federer vẫn còn nhiều thời gian để chinh phục nhiều thứ hơn và anh ấy là 1 huyền hoại sống của làn quần vợt hiện nay......anh ý cũng là người trong mộng của tui nữa ehehehehe............

Kể từ sau Martina Hingis thì mình chỉ thích Federer....k hiểu sao nữa....họ điều là người thụy sỹ.....rất tài năng....gương mặt rất hiền nhưng khi dánh bóng thì k hiền tý nào....chỉ tiếc cho Hingis từ khi bị chấn thương từ 2001 đến giờ thì cô k thể vực dậy nổi và ruốt cuộc mọi nỗ lực cố gắng để trở lại chỉ là làm vết thương cũ tái phát thôi và đành phải gác vợt......nghe mà tiếc gì đâu......cuộc đời đúng là cay thật.........mình rút ra được mỗi ngày chúng ta đều phải cố gắng làm hơn,học hỏi hơn,trái đất lúc nào cũng quay...mõi người luôn chuyển động và học từng ngày từng giờ,nếu mình ngưng 1 ngày thì mình đã thua người khác 1 bậc rồi.....thì đừng nói gì đến nghĩ cả mấy năm trời,mà thể thao là đấu trường khắc nghiệt và tuổi thọ của vđv ngắn như thế nào....ngồi dậy và năng động thôi.........làm j cũng được nhưng ít nhất phải có thay đổi tích cực hơn.......lạc quan nhưng thực tế.....quyết định vậy đi........

Mai là chị về rồi...vui wá đi k ngủ được luôn....nghĩ đến lúc gặp chị thôi mà mình đã cười rồi...điên ghê nơi!!!!!nhanh thật đã 1 tháng rưỡi rồi....biết bao nhiêu chuyện xảy ra nhưng mình vẫn cứ vui tươi.....yêu đời....bi giờ mỗi ngày mình ngồi từ 6h đến 11h 30 tối để dạy cho 4 đứa cháu học bài............phải nói là khổ thế nào......lưng thì mỏi,cổ họng thì đau còn đầu thì tẩu hỏa nhập ma luôn.....tùm lum hết trơn....nhưng cũng vui vì ngày nào về bé nhi nó cũng được 10 điểm,tệ lắm là 9 điểm...mà nghĩ thấy bực ghê,bà cô j mà vô duyên..nó có làm sai j đâu chỉ viết sai chữ rồi gạch sửa thôi cũng trừ 1 điểm.....toàn bị trừ điểm vô lý....bực...công mình dạy nó mà bị trừ thế thấy tức như mình bị vậy,nói ra sợ bả ghét rồi đì nó nữa thì rõ khổ......tự nhiên j mình thương nó ghê,đi ăn hay làm j cũng biết mua về cho mình.....mình giữ nó từ hồi 2 tuổi đến j.....thương thì cũng thương mà bị mình đánh cũng nhiều.....chưa bao j nó mét hay giận vì mình đánh nó.....dạo này mình kìm được tính hay nóng bộc phát,mỗi lần đánh nó xong nghĩ lại thấy thương mà đứt ruột......bi j mình như mẹ của nó vậy,má nó chưa chắc gần nó như mình...từ ăn uống,học hành,tuốt tuồn tuột......bởi vậy mỗi lần đi đâu cũng phải vác nó theo,mệt ghê nơi.......
Dạo này "bác" eo hẹp kinh khủng,định mí ngày chị đi mình để tiền giải quyết nhiều việc mà chả được,nhà gặp đủ thứ chuyện mà chả biêt nói sao...năm nay kỵ tuổi mình,xui chưa từng có,gặp toàn chuyện bực...chả có j vui vẻ ngoại trừ đi xem chị diễn...k biết đến cuối năm còn bị j k nữa....mong cho đừng gặp chuyện j....có chuyện chắc chết wá.....chịu hết nổi rồi...có j nữa chắc điên wá!!!!!lạy cha ở trên trời đừng ngủ để canh cho cho con yên giấc.......

Tháng nì chắc phải tính toan chi li đây,muốn đi kiên giang ghê mà giờ nghĩ lại hơi bị kẹt mà thôi cũng cố vậy......cứ mỗi lần nghĩ đến ctâm diễn mà k xem được thấy bức rứt j đâu......gần đến lsx rồi,hy vọng năm nay chị được giải nhạc sĩ.....hy vọng cũng hơi lớn.....chị quý nhận lịch ác ghê...28 ở mtv rồi 29 lại planet....chết chết mà có chết cũng phải đi thôi......giữa tháng còn bar888 nữa mới sợ,mình ghét cay chỗ này,âm thanh tệ kinh khủng.......ặc ặc ặc.........lâu rùi k được la hét,28 này la cho đã mà ác nỗi mình đang đau cổ họng uhuhuhuh phải luyện thanh lại thôi......Uhm tự nhiên nhớ ra vụ nước hoa....hồi hộp wá,ký này dụ bà anh mua cho bé nhi rùi mình xài ké....nhụt ghê.....mí bữa trước wên nhiều chuyện để hỏi han tình hình nhưng nghĩ lại thấy thôi,mình chả muốn làm thế.......kỳ chết......mình chơi đâu phải vì chuyện đó...cũng tốt với mình...làm j cũng phải nghĩ đến cảm nghĩ của người khác chứ.....nghĩ lại hồi trước mình cũng ích kỷ thiệt,toàn nghĩ cho mình mà k nghĩ cho người khác....còn bài đặt giận hờn.......có lỗi ghê nơi.....thôi thì cho em xin lỗi vậy!!!!!!

Mình tính viết về Federer thôi ai dzè j nó lạc wa tùm lum vấn đề,thôi kệ đó cũng là phong cách của mình hahahahaah......túm lại ai trong bài viết của mình cũng là vô địch,mình cũng vậy hahaahahah.....í bài dài wá nên k viết về ac millan_đội bóng thân yêu của tui...kỳ sau vậy....(hận 1 người...nói chỉ mình làm hình mà toàn là hứa k hà,còn online gặp thì k rảnh,làm bài của mình toàn chữ k.....mình nhìn còn thấy mệt......)
À wên chia sẻ với bà con niềm vui mới của mình là rủ mỹ lệ tuyền đánh bài và canh ăn 13 lá của nó,mà tệ lắm thì cũng vài con heo......ăn có 30ngàn của nó à mà nghe nó than k đủ tiền mua thuốc nhức đầu uống luôn......khổ con quảng ninh mó than này ghê!!!!!!đọc được bài nì thì hẹn em 28 này tiếp tục chiến đấu nha!!!!!!!!!!!!!!giết con mỹ lệ tuyền cho chị-duyên bến tre đâu nghe rõ trả lời- -tiểu mập ngoài vùng phủ sóng vì toàn là ngủ k hà..........

Wednesday September 26, 2007 - 03:53am (ICT) Permanent Link | 2 Comments
NGẪM NGHĨ!!!!!!!!!!!
NGẪM NGHĨ!!!!!!!!!!! magnify

23/8 ngày ở không tên........như đúng nghĩa của nó.......1 ngày biết bao nhiêu là cảm xúc.Đã wa nhiếu ngày rồi nhưng mình vẫn còn ngẫm nghĩ mãi..........thấy hạnh phúc vì nhiều điều rất đơn giản .Họp fc lần này đơn giản từ thời gian,công việc cả sự chuẩn bị.....nhưng làm 1 cách nghiêm túc và cả tấm lòng............cho chị,cho ai đó nhưng nói ra để làm gì.........mình từng nghe câu"nếu c k còn làm nữa thì mí đứa có tốt với c k?"cách đây chừng gần 3 năm...........nhưng rồi sao????cái j đến cũng sẽ đến,tình cảm có thật hay k thì thời gian mới biết...............có tiếc nuối điều j thì cũng đã wa............có nói cũng chắc j ai tin chỉ tự trách mình chơi lầm người để họ ly gián mình thôi...........con người thật ngộ nghĩnh.....có mới nới cũ,luôn tự cho mình là wan trọng,luôn lợi dụng nhau,thay đổi,chảnh ké..........khoảnh khắc c e chơi thật lòng với nhau đã mãi là wá khứ,nhưng hiện tại nó vẫn còn mãi trong lòng.........xin gửi những người tui yêu thương(đếm đầu ngón tay thôi vẫn còn dư.......buồn thật!!!!!!!!!!!)có wá nhiều chuyện xảy ra wá pk?có người nghĩ tui thế này thế kia nhưng xin nhận từ tui 1 tình cảm chân thành nhất.....1 tình yêu chưa nói và có lẽ sẽ k bao giờ nói........vậy nhé......................ACTION............tụi mình sẽ mãi có nhau từ trong đáy lòng.......
Hiện tại luôn là điều wan trọng.....mình phải cố gắng nhiều điều lắm.....wanh mình còn ai .......ai thế nào thì đã rõ,như tiểu nói ngồi mà nhớ wá khứ làm j????đúng!!!trong lòng là được,còn nhiều điều phía trước mà........ok!!vậy nhé!!!!
Lâu rồi mình mới viết blog.....bị chửi cũng nhiều....sao k viết đi bà............là câu mình nghe nhiều nhất.......haahahahah........viết thì viết mà có ai chắc là dám nói hết những điều trong lòng k????mếch lòng lắm chứ giỡn hả!!!!!!thôi thì mình viết k mếch lòng ai vậy nhưng viết từ trong lòng viết ra.......chắc chắn là thế.À wên!!!!!!!!!!phải chúc "năm tiểu mập" làm tốt việc vừa được giao chứ..............làm được là lẽ tất nhiên nhưng phải dữ lên như ba nhăn nhó thì mới good!!!!!!Ai nghĩ sao cũng được chị luôn có 1 phiếu ủng hộ của em............dù biết đời luôn có kẻ gian trá đi bên phá hoại nhưng k sao.....mình kiếm ra được nó rồi chỉ chờ ngày cháy nhà lòi mặt chuột thôi............hy vọng k có wá nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra......lúc đó mọi người mới hiểu mình tiểu nhỉ!!!!!!viết tới viết lui chả ăn nhập j cả,mình là chuyên gia luôn........nghĩ j viết đó đâm ra k ai hiểu hết mà hiểu để làm j...... chỉ cần người nào nên hiểu thì hiểu thôi................hay ya......hay ye........... chị Tâm đỉnh đỉnh đỉnh..............tui cũng vậy..............ehheheheheheeh..................

Monday August 27, 2007 - 02:06am (ICT) Permanent Link | 11 Comments
Hình Sinh Nhật nè
Hình Sinh Nhật nè magnify

Nhiều quá trời.Post hoài không hết luôn....Ai xem xong hình đừng có mà té xỉu nha...hé hé Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Còn nhiều hình lắm...Post sau nghen...Mỏi tay quá à...hé hé

Saturday March 24, 2007 - 01:17pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments
1 - 5 of 9 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS