Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

(¯`¤.RabbitღNgocXit .¤´¯) < Y! ID: xuongrong... >

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • School: @ ĐẠI HỌC KIẾM TIỀN QUÁ DỄ @

Add

(¯`¤.RabbitღNgocXit .¤´¯) is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sat Nov 15, 2008 Member since November 2006

(¯*♥♥♥ Nêm yêu thương đong đầy cho tất cả:X ♥♥--> Click here Reply

1 - 5 of 17 First | < Prev | Next > | Last

Thỏ kon Chiên Bánh'BLOG^^ Full Post View | List View

hi thỏ con chiên bánh đây pà kon ui!!!

THAY ĐỔI = ĐỔI THAY
THAY ĐỔI = ĐỔI THAY magnify

Monday August 4, 2008 - 01:54am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Vô đề .
Vô đề . magnify

Tôi sợ ngày mai tôi sẽ lớn

Tuổi học trò cắp sách còn đâu?

Áo trắng nhường cho chiếc áo màu.

Rồi cuộc đời sẽ đong đầy nước mắt.

Tôi sợ ngày mai tôi hiu hắt
Tôi nhìn đời bằng đôi mắt đăm chiêu
Tôi ngây thơ tôi sẽ mất mát nhiều.
Còn đâu thấy những ngày thơ mộng ấy?

Tôi sợ ngày mai ko tìm thấy

Nét hồn nhiên trên áo trắng hôm nay.

Tôi ngây thơ chìm đắm với tháng ngày.

Hồn nặng trĩu nghe dòng đời chảy dịu.

Tôi sẽ hết bên mẹ hiền phụng phịu
Nũng nịu đòi mẹ được đi chơi
Ngày mai ơi xin đừng đến với tôi
Tôi sợ ngày mai tôi sẽ lớn.
Saturday March 8, 2008 - 01:37pm (ICT) Permanent Link | 7 Comments
^oO^ Mưa ..Lạnh....Gió..Tắc Đường......Ứk Chế..Xì Chét:((
^oO^ Mưa ..Lạnh....Gió..Tắc Đường......Ứk Chế..Xì Chét:(( magnify

Sáng thứ 2 phải khó khăn nhắm mới tung chăn bước ra khỏi giường mở cửa gió ùa vào lạnh tê tái ….mưa phùn gió bấc chỉ chờ có thể ùa vào nhà …lạnh buốt …run rẩy.

Mưa phùn các bác ạ, chả to chả nhớn nhắm cơ mà đủ làm lầy lội nhớp nháp những con đường vốn dĩ đã bẩn lắm roài.

Phóng xe ra đường gió tạt, mưa hắt vào mẹt nhưng hàng ngàn mũi kim châm, như hàng trăm kon kiến lửa nó đốt.

Đường bẩn gê gớm, những vũng nước đọng, những bãi sình lầy là kết quả của kơn mưa tối qua. Bên kia đường những căn nhà đang xây , lù lù như cái hộp catton đựng Bimbim của bà hàng xén bán quà vặt trước cổng trường tiều học, vô vữa cát xi măng bắn tung tóe, bẩn lộn xộn nhốn nháo lộn xộn hiện ra như thách thức .

Những bãi nước đọng những vũng sình lầy không phải chỉ trời mưa mới có nhưng mà mưa thì nó đục hơn đen hơi, bong bóng cứ sủi lên như cái ao cá buổi sáng , trong cái thế giới đen tối ấy đang có hàng trăm vi sinh vật giẫy giụa gồng mình chống chọi với kái rét cái giá lạnh tê tái của mùa đông, những kon đang kố vươn lên giẫy mình trước cái chết đang đến gần

Dòng xe nháo nhác tắc đường ,,,ơ hay lạ chửa …tắc đường. Và trong cái buổi sáng lạnh giá này chả ai có đủ kiên nhẫn tâm trí và cả lòng dũng cảm để đứng lại nhìn ngắm mọi thứ khi con đường dài bị tắc. Tiếng còi xe, tiếng bíp, tiếng máy nổ tiếng í ới tiếng cằn nhằm , lầm bầm và cả những câu chửi đổng vu vơ của một bác già khó tíh nào đó đã tạo nên âm thanh hỗn đỗn buổi sáng , Những dòng xe bon chen lạng lách trên vỉa hè làm cho gió mùa đông bắc cũng chẳng thể nào lùa vào đc, giảm ga về số tự nhiên thấy ấm áp hẳn.Những dòng xe lạn lách bon chen xô đẩy cả trên vỉa hè , cố mà thoát ra khỏi cái mớ bòng bong tắc đường.

Cái quãng đường hàng ngày rộng thênh thang ,…ga lên đến 70-80Km/h mà chả ai phàn nàn hôm nay cũng tắc làm cho người ta càng thêm ức chế bực bội khó tả. Đêm qua thức đêm..chỉ vì chờ đăng nhập vào mạng trường để đăng kí tín chỉ cho ku em..hợ 4h sáng .đăng nhập đc thì “ chuyên ngành này chưa đến hạn đăng kí” mà nó cứ bắt mìn ngồi roài hùng hổ “ hok đăng kí hết lớp làm em đi học khổ ra thì chị thích à” hợ vô đối . Bây h tự nhiên thèm ngủ 1 buổi chiều vì lâu roài chưa ngủ chiều . giá bi h có 1 buổi chiều gió nhè nhẹ , nắng vàng rải xuống, trên cây quất đag kì ra lộc đầu nhà có kon chim Vàng Anh cất tiếng líu lo thì thật tyệt..cơ mừ kiếm đâu ra giữa trời đông giá rét này cơ chứ.  =)) ..

Dạo này ức chế nhìu thứ …cóa mỗi cái báo cáo tt viết mãi chả xong.Cả tối qua ngồi copy paste được có 15 trang mà chả trang nào có tí chất lượng cả ..hị ị..còn 5 trang là đủ tiêu chuẩn nhưng mừ kiếm đâu ra 5 trang bi h. Hôm nay lại bị bỏ đói vì thằng ku Tũn xí xớn về quên…vì nó được ngỉ 1 tuần chờ đăng kí tín chỉ…khổ mìn roài…hix đói….

Tags: muadong
Monday January 21, 2008 - 02:14pm (ICT) Permanent Link | 6 Comments
**Cảm xúc mùa đông **
**Cảm xúc mùa đông ** magnify

Đông ..khi mà mùa thu bị xua đuổi bởi những cơn gió mùa nhè nhè ..thế roài gió về mạnh hơn gió táp vào mặt gió rít lên đập vào khung cửa kính lạnh lùng ..tiếng rít lên khô khốc heo hút của cánh cửa gỗ lâu ngày hok đóng mở..đó là khi mùa đông về thực sự

Bầu trời xám ngoét...âm u tối lạnh..cái hơi lạnh nó trải dài ra lan vào từng góc khuất nhất để roài nhìn lên trời thấy cả bầu trời là 1 sắc âm u không màu không sắc u ám như nghĩa địa buổi chiều tà. Trời mùa đông gió rít lên gió táp những hơi lạnh vào mặt gió hùa theo cái lạnh ...

Mùa đông buổi sáng trời ẩm mốc để như bắt đầu 1 sinh khí cho ngày mới , những cành khô không chịu được sức mạnh của những cơn gió đêm qua day dứt níu kéo cố trụ lại trên những thân cây sù sì rêu mốc bám đầy thì sáng nay đã phải lìa cành rơi xuống mái tôn gợi nên 1 âm thanh chết chóc..buổi sáng những kon chim lợn kiếm ăn muộn màng đêm qua vội vàng lẩn tránh kèm theo những tiếng éc éc ..ghê hồn..một âm thanh hỗn độn của ngày và đêm của sự sống và cái chết. Cả 1 thế giới là 1 màn sương u mờ huyền ảo ..khi hơi lạnh lùa vào mơn man như trêu đùa thách thức và ngăn cản. Và để rồi nếu có 1 tia nắng iếu ớt lọt xuống đâm thủng 1 góc của cái bức màn lạnh lẽo í thì hanh khô rát bỏng cả da mặt không đủ để hâm nóng cái gió cái lạnh nơi đâu. Cũng chẳng thể hiểu được cái lạnh ẩn trốn nơi nào mà cứ ùa vào thoát ẩn thoắt hiện .Gió mùa đông , lạnh mùa đông là đứa trẻ trốn tìm giỏi giang nhất thế gian, nhanh chóng hiện lên trêu đùa để roài cố tìm cũng không thể biết nó trốn nơi đâu..mà ghét nhất cái kiểu trốn tìm thoắt ẩn thoắt hiện như thế..như trêu đùa như hờn dỗi như thách thức người khác.

Đông đi ra ngoài đường gió thổi như tát vào mặt chả dám đi nhanh..sáng dậy muộn đi thực tập muộn tắc đường dừng lại di chậm bon chen trong đám người cố lên cố lách lên tự nhiên cảm thấy ấm hơn đường như gió hok có chỗ len lỏi trong đó...rồi cũng chẳng giám phóng nhanh vượt ẩu hok phải vì buổi sáng ngã tư đèn xanh đèn đỏ nào cũng có vài anh công an đứng dó mà đơn giản vì đi nhanh gió như những lưỡi dao lướt trên mặt ...lạnh buốt run rẩy.....Mà nếu những ngã tư xanh đỏ í có anh áo vàng cầm cái đùi cui nhìu màu sặc sỡ mà trẻ 1 tí cao to 1 tí và ấy 1 tí thì chắc cũng cố vượt cái đèn vàng cho anh í cầm cái còi to đùng toét....1 hơi thật dài vẫy cái xe vào vỉa hè ..và nói chuyện......hí hí ..cơ mà ai dại di biếu xiền các anh..iem là iem đi đúng luật nhắm...

Đông đủ để thấy thìa kem tan dần trong miệng lạnh buốt lạnh tới mức xì khói..đủ để thấy rằng vẫn có thứ lạnh hơn mùa đông rất nhìu.

Mùa đông lạnh hok dám đi nhanh để có thể thấy được cái hối hả xung quanh để có thể thấy được chiếc lá vàng sắp lìa cành chao liệng rồi đột ngột rơi xuống vỉa hè sáo rỗng ..... Để thấy trong 1 tán lá nào đó có kon chim sẻ xù lông vươn cí mỏ ra rỉa lông rỉa cánh mà chả dám bay lên..để có tiếng gật gù của chim cu gáy vọng về( cái này là ảo thôi- chim ku gáy bi h chiên ròn hít roài)...

Mùa đông để thấy được cái nóng của cốc bát bảo ở vìa hè Cát Linh đủ làm đôi tay lạnh ngắt ấm dần lên đủ để thấy vị ngọt thơm của bắp ngô nướng ở phố Chùa Láng và để trùm chăn kín đầu lơ mơ nge nhạc.....thò tay ra ngoài nhón ngô cay..và rấm ríc.

Đông để thấy ban ngày ngắn hơn....trời tối hơn và điều đó là ngủ nhiều hơn( thật thích với mình)

Đông để thấy rằng quanh mìn có những đứa bạn thật tốt( hợ bi h mí nhớ nợ khao nhìu người quá)

Bên cái lạnh lùng chết chóc của mùa đông theo cái nhìn của mìn thì mùa đông cũng giúp có đủ thời gian để tĩnh lặng để có thời gian nhìn lại những thứ xung quanh để đi ra khỏi cái hối hả và phát hiện ra những điều bình di nhất ..mà hơn thế nữa mùa đông có bao món ngon ...chẹp chẹp ...lai đói roài

Tags: linhtinh
Friday January 18, 2008 - 10:43pm (ICT) Permanent Link | 7 Comments
^^VIẾT CHO NGƯỜI BẠN TRI KỈ@
^^VIẾT CHO NGƯỜI BẠN TRI KỈ@ magnify

Lâu lắm rồi hok vít blog..cái blog rêu mốc bám đầy..thi xong ...vỡ kính cũng hok mún ngồi nét nhìu...hok bít vài ngày nữa cái bọn Yahoo có đóng cửa cái 360 thật hok..dẫu seo trước khi đi thực tập cũng phải làm cái entry oánh dấu cho đỡ mốc..hị hị mai phải vay xiền mua thùng sơn chống ẩm mốc về make up lại cho blog.Mấy người bạn hay design cái blog cho mìn cũng đag bận túi bụi và thế là ...hình ảnh cái blog cũng chẳng có gì thay đổi cae..

Có thể nếu yahoo đóng cửa 360 thì đây sẽ là entry cuối cùng ..nếu hok thì phải vít thêm..cho tăng pagesview chứ..

Entry này vít khi tìm thấy đc 1 người bạn tri kỉ của mìn..người bạn ở ngay cạnh mà bao lâu phải đi tìm 1 câu trả lời.
Lâu òi ..có thật nhìu bạn thân..có những đứa cạnh nhà chơi từ bé tí..gắn bó với nhau ,cãi nhau ,,nghỉ chơi....hì mách cô giáo<- bi h mà như thế đã bị gọi là xì đểu òi:D ..có những nhóm suốt cấp 1 cấp 2 cấp 3 và cho tới bây h..có những đứa vẫn gọi mìn = chị cho dù mìn ít tuổi hơn nó ( nếu tính theo ngày) hờ mà đúng hồi cấp 3 chả đứa nào dám xưng anh xưng chịv ới mìn...hí hí..

Rồi có bây h những đứa chỉ để buôn chiện linh tinh đi chơi cùng ngắm nghía mà hok mua , có đứa để rủ nhau đi ăn, có những đứa...nhìu lắm..

bao lần tìm 1 câu hỏi tri kỉ trong bao nhiu người bạn thân của mìn ...phải mất rất nhìu thời gian để tự tìm thấy rằng ấy thực sự là người bạn tri kỉ của tớ ....

TỚ với ấy quen nhau bao lâu òi nhỉ..hình như lâu òi nhưng tớ vẫn có thể tính chính xác những ngày mà tớ với ấy quen nhau ...19 năm ..hok phải dài với 1 con người nhưng là 1 khoảng thời gian ,,,,,mà tớ kịp nhận ra ấy là người bạn tuyệt vời nhất của tớ.

TỚ vẫn bắt nạt ấy cho tới tận bây h hok chỉ vì tớ lớn tuổi hơn ấy ...mà vì tớ là thế...

Tớ vẫn tranh phần ăn to hơn .....dù ấy nhỏ tuổi hơn tớ ..mà từ bé tới h vẫn thế nhỉ..

Tớ và ấy vẫn oánh nhau ...những trận chiến xông pha ..gay kấn ;)) ......từ bé đã thế nhỉ? Từ nhỏ 2 đứa vẫn oánh nhau ...bây h ấy hok để tớ bắt nạt nữa ..ấy to cao ,,,đẹp rai nữa nhỉ....hợ hợ hị ị ..nhưng thỉnh thoảng vẫn oánh nhau......bất thắng bại..

Tớ vẫn nhớ tớ với ấy oánh nhau mà toàn dấu người nhớn...có lần đang oánh nhau ,,,,đèn học vỡ .,,thế là cả 2 phải tạm dừng để dọn chiến trường phi tang ...sau đó thì quên luôn chả nhớ phải oánh típ..

Có lẽ tớ với ấy vô đối thật..vì tớ mà tay ấy chi chít sẹo ....

Nhưng ấy là người hỉu tớ nhất..ấy bít tớ nghĩ gì..ấy vẫn là người mà tớ để í nhất mỗi khi ra quyết định...

Tớ nấu ăn dở kòn ấy thì ngược lại...

Ấy thực sự là người bạn quan tâm tới tớ nhất và với tớ ấy cũng là người bạn quan trọng nhất . Hok chỉ thế khá hợp gu trong chuyện linh tinh tớ với ấy vẫn ngồi buôn hàng h với nhau.Chuyện ở lớp tớ vẫn kể với ấy, và ấy vẫn kể cho tớ nge hết chuyện của ấy nhỉ? Cả những chuyện linh tinh tưởng chẳng bao h có thể kể đc:D

Tớ vẫn nhớ lần tớ đã làm ấy khóc vì lòng tự ái mà bỏ học đội tuyển chỉ vì tớ chê bai ấy ..( tớ hơn tuổi ấy mà) năm ấy tớ và ấy đi thi cùng 1 nơi..và rồi ấy có giải tớ hok? Cả hè năm ấy tớ phải suy nghĩ hay là rời quả báo...hợ hợ..làm tớ xấu hổ với mọi người thì ít ..tự xấu hổ với ấy thì nhìu..năm ấy cô giáo mà hok gọi ấy trở lại thì chắc gì đội tuyển có thêm 1 giải như thế..

Cho đến bây h tớ với ấy vẫn chung tư tưởng chung cả 1 hướng ngề nghiệp ......

Dù gì ấy vẫn là người bạn quan trọng nhất người duy nhất tớ có thể kể cho nge mọi chuyện người mà là đối thủ của tớ trong các trận chiến ...hok bít bây h kòn oánh nhau hok nhỉ....dù gì ấy là người mà cãi nhau với tớ xong có thể hòa bình lập lại ngay lập tức..ấy cũng là người duy nhất cãi nhau với tớ..vì từ bé tới h tớ có cãi nhau với ai đâu ( trừ ấy nhá)

với tớ ấy là người bạn quan trọng nhất .....người bạn tri kỉ ạ

Tags: bạn
Tuesday December 25, 2007 - 08:24pm (ICT) Permanent Link | 10 Comments

Add Thỏ kon Chiên Bánh'BLOG^^ to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 17 First | < Prev | Next > | Last