Hôm nay lại xoè tiếp, khổ thế ko biết, từ tết ra đến giờ, nguy cơ xoè là rất rất nhiều, 2 lần đèo béo lùn, vô duyên vô cớ cũng suýt xoè, giờ thì xoè thật, mà cách nhau có mấy ngày

.
Hôm chủ nhật từ nhà Hà Hiệp về, đi độ hơn chục mét lại xoè, ko hiểu sao lại xoè nữa

: có mỗi một nguyên nhân

: ko làm chủ tốc độ, mà nguyên nhân chính là do uống rượu

. Tại đchí Hà Hiệp dụ dỗ: Uống banh Nhật ko, quê bác tự làm biếu đấy. "hơ, uống thử chứ nhỉ

". Thế là chú vác ra cả một cái can to oạch dùng để chứa bia (dễ fải hơn 5lít

) rót vào một cái cốc cũng gần to (tầm 1/2 lít

) một lượng = 1 cái thìa rượu

. --> Ko hiểu fê fê thế nào mà đi đâm gió mới đau chớ.
Hôm nay, mới có thứ 3 chứ mấy, cách có một ngày mà lại xoè tiếp. Sao lại học ở cái chỗ của khỉ đấy cơ chứ, xa tít lại còn mưa. Ko nhớ đường đến, thế nên trời mưa vẫn fải cố đeo kính để mò đường.Căng mắt ra mà nhìn, mờ mịt, đã đi chậm hết mức có thể mà vẫn xoè, đường thì bẩn kinh khủng (đúng đoạn làm đường dưới chân cầu - giờ tiệt ko dám đi mấy kiểu đường đất kết hợp nước mưa, trơn tuyệt hảo, xoè đẹp và bẩn



. Chỉ khổ thân 2 đứa đi sau (1trai + 1 gái) cũng bị xoè theo mình, tụi nó còn xòe bẩn hơn mình, nhưg được cái 2 bạn í ko mắng mỏ j mình cả, lại càng áy náy hơn, xin lỗi tụi nó rồi mà vẫn ngại.Chắc tại xe mìh xoè bất ngờ quá + đường siêu lởrm --> cảnh báo mọi ng tránh xa mấy thể loại đường này nhá,đặc biệt là Ngọc chó, đúng là t ừ nhà tao đến trường theo đường này chỉ 5 phút nhưg mà theo nghĩa đi ko quá 5phút fải quay về

.
Ah, tớ thông báo là tình trạng sức khoẻ hoàn toàn bình thường nhá, ko P điên lại buôn vớ buôn vẩn. Dù xoè nhưg do fản xạ nhanh(

học qua nhiều lần xoè) a vẫn nhảy kịp ra khỏi xe, chỉ tội con xe lại thêm một lần hỏng, huhu

, xin hứa sẽ tích góp đủ tiền để dắt e í đi hàn + tân trang lại toàn bộ trong năm nay.
Fù, viết xong entry dài nhất lịch sử đời viết blog của mình, hy vọng chấm dứt chuỗi ngày đen đủi nè( nếu chỉ toàn nhìn vào mặt đen), tiếp tục nhữg ngày may mắn (kiểu như trấn được lì xì 10k của Dương cá cảnh, trấn cái khăn len đẹp đẹp của Nhung lợn

, ....).
Úm ... ba la xì bùa úm ... ba la xì bùa úm...... ba la xì bùa Hy vọng ko fải chuyển sang đi xe đạp cho bình an, mà gia nhập đội Xgame có vẻ hay fết, hehe