Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Nhiều lúc nghĩ cũng...chán! Reply

1 - 5 of 80 First | < Prev | Next > | Last

THUY_ V's Blog Full Post View | List View

TẤT CẢ VÌ TƯƠNG LAI... HIỆN TẠI THÌ SAO?

31... Ngày mưa...
31... Ngày mưa... magnify
Mưa từ sáng sớm
Ào ào như trút nước
Co mình trong cái áo mưa lùng bùng
Trên con đường dài thật dài (Có lẽ phải đến trăm cây số mất)

Mình đã suy nghĩ rất nhiều.

Nghĩ về mẹ: Mưa to thế này vẫn còng lưng chở 2 tạ gạo trên con "la già" lọc cọc. Thấy tim đau nhói!

Nghĩ về bố: Có lẽ bão cấp 100 cũng không làm bố lo lắng bằng đứa con gái rượu này. Cảm ơn bố luôn ủng hộ con!

Nghĩ về anh: Đến bao giờ mới được cùng anh chia sẻ con đường "trăm cây số" này mỗi ngày mưa? Yêu anh vô cùng!

Nghĩ về em: Mưa thì mặc mưa, 4-5 giờ sáng vẫn dậy đi làm như thường. Tự thấy mình sao kém cỏi thế!

Nghĩ về bạn: Học cùng tôi, tuổi đời thậm chí còn kém tôi, sao bạn lại giỏi giang thế. Thấy xấu hổ cho bản thân mình!

Nghĩ về bản thân: Đến bao giờ mình mới có thể tự hào về bản thân đây? Mình quá thụ động, quá nhu nhược...

Nghĩ đến đây thấy bấn loạn vô cùng.
Mình phải thay đổi!
Bắt đầu từ 5h chiều ngày hôm nay, 31/10/2008.....
Friday October 31, 2008 - 09:02am (ICT) Permanent Link | 6 Comments
SỐNG LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI_SỐ 1 NGÀY 12/10/2008

Mời các bạn cùng nghe radio show số 1 và cho mình nhận xét nhé!

Song la khong cho doi_radio show 1.wma - MegaMedia Production
Monday October 13, 2008 - 10:49am (ICT) Permanent Link | 4 Comments
New radio show nè... "Sống là không chờ đợi"

Là radio show mới nhứt của MegaMedia và là show đầu tiên của mình. Mời pà kon đón nghe nhé!

From TTVN 2003_files
Monday October 6, 2008 - 10:02am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
BỰC.... MAD.....
BỰC.... MAD..... magnify
Chỉ một chữ thôi: BỰC
Muốn cãi nhau với ai đó
Muốn đánh nhau với người nào đó
Muốn làm một việc gì đó thật điên khùng
Nhưng tất cả đều không thể
Nên vẫn còn một chữ: BỰC
Wednesday October 1, 2008 - 10:17am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Cát Bà-"tái chiến" lần 2

Vừa mới năm ngoái đi. Kỷ niệm vẫn còn nguyên.

Năm nay tái chiến, nhưng tâm trạng hoàn toàn khác.

Đúng là thời gian! Mọi chuyện điều biến đổi. Cảm ơn mày, vì tất cả!

From Collages
Friday September 5, 2008 - 03:42pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments

Add THUY_ V's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 80 First | < Prev | Next > | Last