"love PBN 4ever" and "lay all my love on PBN" == sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lí đó không bao giờ thay đổi
Hơn 2 tuần hok có entry mới.....2 tuần vừa rồi thật sự là địa ngục với nhóc, bài tập, bạn bè, tình cảm.........tất cả cứ xoay vòng vòng làm nhóc mệt mỏi, thậm chí có lúc nhóc tưởng tượng hok còn là chính mình nữa.......Nhìu khi muốn give up tất cả, muốn ra sao thì ra thế nhưng có ai đó luôn beside nhóc, lúc nào cũng support nhóc...........thanks that person nhìu lắm......hôm thứ 5, nhóc đã khóc nhìu lắm, vẫn chỉ là ng` đó dỗ nhóc....hihi, cái cách dỗ dành của ng` đó sao mà đáng iu thế "thôi thôi pé nhóc đừng khóc nữa, nín đi có j` anh mua kẹo bông cho" <== làm như nhóc là con nít zạ........Mà sao hôm í nhóc khóc ngon lành...lần đầu tiên ng` đó ôm nhóc mà nhóc hok phản ứng lại....hôm đó hok có anh thì chả hiểu nhóc thế nào nữa....hôm đó nhóc thất vọng về bạn bè của nhóc lắm í, chơi với nhau gần 2 năm mà cứ chia rẽ, 1 lũ có 5 đứa mà suốt này cãi nhau mãi thôi, rồi giận hờn, đã thế Mom với Dad lại hok hiểu nhóc......tất cả những điều đó, mệt mỏi, thất vọng.......nhóc rủ anh đi chơi, đã cố hứa rằng đi chơi là quên hết thế mà tự dưng òa khóc ngon lành....lâu lắm òi nhóc mới được khóc thật như thế, toàn giả vờ cứng rắn, lúc nào cũng khuyên ng` khác lạc quan..........thế mà.........Thanks anh nhìu lắm.......Ngồi rảnh rỗi viết được vài dòng thì lại "ra đi" nữa đây.......hixhix, chưa có cái nghề nào mà lại chạy show nhìu như nghề học sinh.........bác Nguyền Thiện Nhân ơi, hồi đó bác cũng trải qua thời kỳ đi học muh` sao bác ác zị........hjxhjx...."kiếp học sinh ==> trả nợ cho Bộ Giáo Dục" đúng là chân lý........
Sau 1 khoảng thời gian đầy "sóng gió" hum nay nhóc nhà ta lại mò vào blog đây...Tình hình là dạo này quá ư là bíu- zì, nhóc muốn nổ tung ra cùng với cái mớ lesson tinh tinh vớ vẩn....ngày ngày vẫn cặm cụi ôm cặp đi học (1 plus cho độ siêng năng nào)...đi học đủ cả tuần luôn, chỉ có lang thang hôm học nghề nè (hum đó được nghỉ đàng hoàng, hoik "cúp" đâu nhá).....rùi "dù" Toán bác Khôi hôm thứ 3 (haha, cái này bị lôi kéo mà)...rùi Hóa hum thứ 4 (kaka, vụ này là do ít đứa học quá ==> ghét==> rủ nhau đi chơi)........oái, nói 1 hồi thấy mình sao mà........Hixhix...thôi, dek' nói vụ này nữa.....thông báo cho mọi người là nhóc chuẩn bị có số điện thoại mới nhá, mọi người chuẩn bị giấy bút ghi lại đi...nhưng tạm thời thì chưa có, nhóc vẫn dùng số cũ (số cũ là số home phone đó bà con).....hihi.....chỉ tạm thời thông báo để pà kon chuẩn bị đi ăn mừng <nhóc khao nè>
Từ hôm đầu tháng đén h, nhóc cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế nào í <ai cũng nói thế>......hihi, chắc tại có tình iu <kaka>.....hình như cơ hội ăn chơi của nhóc đến rồi hay sao í, anh Vũ <cháu họ pé nhóc đấy> từ Hải Dương về Nha Trang dự wedding, thế là pé nhóc lại được dịp bắt nạt ông anh rùi <ông anh hay ông cháu cũng thế thôi, hok mấy different>lại tiếp tục sự nghiệp ăn kem thoải mái mà hok lo về tài chính, tiếp tục có ng` để pé nhóc bắt chở đi lòng vòng mỗi khi bùn....
Thế là chiều nay lo học hành cho tốt, tối nay tha hồ hang out với Rainnie...hahaha......tối nay rủ nhóc Rai đi mua điện thoại, rùi lại ăn tối +uống trà sữa rùi mua cái j` đó nhấm nháp, tìm chỗ nào đó để lang thang==> great Saturday evening.....tranh thủ time thôi........".........."
Như đã "nhai đi nhai lại" rất nhìu lần, IDOL no1 của nhóc trong TN là bro Lăn Tròn Quay nhà mình.....Mới đầu định lên google search cái biography của anh Quang rồi post lên nhưng thôi, loạt entry này sẽ be writen = heart <dĩ nhiên như thế sẽ có vài idea hơi bị chủ quan nha>.......1.....2......3.....START.....
Trong số các Idols thì nhóc biết bro Quay thứ.....16 hay 17 j` đó.....nhưng cuối cùng bây h anh Quang lại là IDOL no2 của nhóc òi....Nói về anh Quang thì: đẹp trai, good voice <nhất là mỗi khi bro nói chuyện á> nhất là tính cách.........khiêm tốn lắm cơ........iu cái cách anh Quang nhà mình tự so sánh sự nổi tiếng của anh với bro Vũ....hihi.....hok tin là ng` đẹp zai như thế mà khiêm tốn ghê.....khiêm tốn đến độ.......mỗi lần cmt cũng hok nói j` hết, chỉ smile.....hahaha
Lần đầu thấy bro Quang là cuốn.......bao nhiu <hok nhớ>...chỉ nhớ là anh Quang duet với cái chị j` xinh xinh <sau này mới biết là chị Như Loan> thật ra thì chỉ đẻ ý mỗi chị Loan thôi.....nhưng khi gặp lại bro Quang trên cuốn 90 <hình như zị, nhớ là anh Quang hát chung với anh Vũ> thì thật sự là.......mới đầu vẫn chưa để ý, chỉ là hỏi đùa con bé em......."Kiến thấy 2 anh, anh nào đẹp zai hơn?"...con nhóc chỉ ngay anh Quang....mới đầu cũng.....tức anh Quang lắm <ai cho đepai hơn anh Vũ>....nhưng sau nhiều lần tức....thấy "kẻ thù" sao mà đáng iu ghê.....hihi....thế là tìm mấy bài viết về anh Quang....rùi <hok nhớ là tại sao> mình lạc vào blog của anh Quang...tình cờ cmt 1 câu vớ vẩn <vì vớ vẩn nên hok nhớ là cmt cái j`>.....nhưng hok ngờ anh Quang đang onl nên reply lại ngay......hahaha <Số Đỏ>......sau 1 hồi....nói tùm lum thứ trên đơi, nhận ra rằng.....anh Quang đáng iu hơ những IDOLs cũ của nhóc.....nên từ lúc đó bro Quang "vèo vèo" thẳng lên vị trí NO4.....<sau bác Ngạn, anh Vũ, anh Lê>....sau vài lần nói chuyện....anh Quang "sugar sugar ajinomoto" lên vị trí No2<còn mỗi đối thủ là.bác Ngạn>......
Anh Quang hát ở PBN thì tất nhiên là cực đỉnh rồi......nhưng nhóc lại thích anh Quang đi diễn show hơn .......anh Quang hát live nhìn iu lắm......hát hết mình luôn......kết nhất là "vì em mà tôi như thế" anh Quang hát ở Florida.......hahaha <y như thật vậy>
ĐẸP ZAI + GOOD VOICE+ NICE CHARACTERS+ ALWAYS SMILE <when cmt>= BRO LĂN TRÒN QUAY
Part 2 will be bro Dương Triệu Vũ
Chán lũ bạn, hẹn hò đi chơi Trung Thu trước cả nửa tháng thế mà đến ngày đó thì lần lượt từng đứa đầu hàng......bạn bè dek' j`...điên kinh dị....Nhóc ít khi "chửi rủa vô cớ" nhưng nhóc đã bực mình thì dek' bạn bè j` hết....toàn là 1 lũ đỏng đảnh...cứ promise cho đã đi rồi coi như là .hok có j`....lúc nào cũng vậy.....Móa nó....dek' đứa nào đi thì ta vẫn lang thang như thường....bận tâm éo j` tụi đó....haha...cùng lắm thì rủ con quái vật gần nhà tung tăng đi uống trà sữa, đi ăn gỏi, đi phá lồng đèn của tụi nhóc......Hết lần này đến lần khác, bỏ qua quá nhìu lần cho tụi nó òi...lần này thì....chắc lại tiếp tục bỏ qua <haha, ng` rộng lượng>ngày trước mỗi khipama thả chođi chơi với lũ bạn là sướng ghê lắm, bây h éo muốn đi nữa, chỉ muốn ngồi nhà, onl chờ mấy "cạ cứng" lên để tám thôi......
Kế hoạch tác chiến của Trung thu năm nay là...........tối nay bắt đầu xuất phát.làm 1 tour quanh thành phố, ghé vào 1 cái quán be bé nào đó ăn tạm cái j`, rồi rủ nhau vào Cactus hay Pika j` đó, ngồi tám cho hết thời gian rùi đi vòng vòng đường biển <nếu trời hok mưa>...dạo qua vài đường hơi có nét "country" 1 tí, coi lũ nhóc rước đèn.....rùi cuối cùng là......về nhà coi Thay lời muốn nói hay Cỗ xe trăng j` đó......rùi đợi cho đén gần 10h tối onl gặp "cạ cứng".........==> kế hoạch siêu chán.......mấy đứa bạn tiểu thư hok à........hixhix............chán chết.......