Cố lên
Tới và Cảm nhận
1 cảm giác khó tả . Giờ mới biết thế nào là cảm giác ĐAU như kim đam vào tim !
Khóc thì để làm gì , bùn thì để làm gì chứ! .....
Đơn giản chỉ là vì 1 cái blog ,thậm chí nó cũng đc làm theo thỏa hiệp là ko bao giờ xuất hiện hình ảnh song song với nhau ! Làm chỉ vì đơn giản có 1 cái gì đó vui vui , chẳng mục đích CHIẾM HỮU hay TƯ LỢI riêng cho bản thân mình!
Nguyên nhân gì ? Và ….. Tại sao chứ?
Đau lòng quá ..... Đầu óc trống rỗng ...
..... Cảm xúc thì cứ dồn nén lại , cứ fai làm ngơ và cũng chỉ vì muốn vui vẻ!
Giờ thì hỉu rồi! ……Ngốc thật, bao lâu mà ko nhận ra ....
...... Ngốc thật ! ![]()
![]()
Thật ra màylà ai chứ? Thật là khờ!
Carrot thì cũng chỉ là Carrot .....
Giờ đầu óc trống rỗng vô cùng
.....
Thấm thoát đã đong đầy 2 bàn tay ,,,,, nhưng chưa tới ngón thứ 9, thứ 10 thì ..... ![]()
Mình từng nói với tụi nó mình thèm như tụi nó, thèm được như mấy đứa lắm , tụi nó iu nhau lâu lắm, đi đâu cũng sánh bước với nhau như hình với bóng ,nhìu khi thấy để trên blog hình2 đứa dễ thương quá chừng
....
Mà đúng rồi , khi người ta iu nhau thì đâu có ngại gì mấy chuyện này , hihii! Ai cũng mún khoe mình có người iu mà ![]()
...... Ko lẽ những gì linh cảm nhỏ đang diễn ra và đó là sự thật? Nhỏ từng sợ fai đến cái ngày này .... Nhỏ rùng mình......
Nhỏ
ơi , mình đã nghĩ cho người ta , mình đã iu thương người ta hết mực .....vậy mà nào ai bít chứ nhỏ nhỉ! Để đến hôm nay biết rằng chỉ vì 1 cái gì đó nhỏ nhoi tác động đến, người ta lại nói vậy và đối xử như thế ! Thất vọng và hụt hẫng nhỏ nhỉ! Giờ trống rỗng ko bít nói gì nữa ,suy nghĩ kĩ ... Mong rằng nhỏ sẽ là điểm dừng chứ đừng tiếp tục fai suy nghĩ như thế này nữa …..





4D![]()



My couzin
Congrats!![]()
























Mah family![]()










Hand cua papa ![]()


China Town ![]()








Little India




Mustafa - Little India![]()



Quá ngầu![]()





Mừng cả nhà đoàn tụ![]()
![]()

Giờ chia tay đã đến ![]()


Quay Đài , cho pé Tóc Tiên . Lâu lâu xẹt được 1 show! he he
Tại đi học ko xẹt được nhìu ![]()