Nào nhẩy cùng Zin Zin .... Zìn ziinnn !
Cái tuổi nó đuổi xuân đi ........
Năm vừa rồi thất thoát nhiều quá, .... hi vọng sang năm tới ta làm đại gia ... he he ... tập cách tiêu tiền đi là vừa ,, úi ![]()
Hôm qua, vào lúc 20h00', trên vỉa hè của cửa hàng Hanosimex ( chẳng biết viết thế đã đúng chưa ) số 210 Đội Cấn, 2 mẹ con tôi đã vào cửa hàng đổi đồ cho bé nhà tôi, do sơ ý và bất cẩn nên lúc ra cửa thì chiếc xe của tôi đã ko cánh mà bay ........
. Sau 1 phút ngáo ngơ và ngơ ngác, tôi chạy hỏi mọi người xung quanh có ai nhìn thấy chiếc xe của tôi đâu ko thì đều được nghe câu trả lời vô vọng ...
Nay tôi viết thông báo này gửi đến tên ăn trộm, nếu có lấy chiếc xe của tôi thì vui lòng liên hệ lại cho tôi để tôi gửi lại giấy tờ xe và 1 cặp chìa khoá làm sơ cua . Không có tình hình đi ngoài đường ko có giấy tờ thì Công an nó sờ đến thì khổ ra . Ai biết thông tin tên trộm đó ở đâu thì nhắn hộ cho tôi để họ đọc được tin này nhé, gia đình xin cảm ơn và hậu tạ .
Ở nhà Nem hay nghịch và hư + thêm bà giúp việc nghỉ nên Mẹ quyết định cho Nem đi lớp, vừa đi học cho nhanh nhẹn, hoà đồng cùng các bạn + thêm biết nhiều thứ v.v.. Và sau 2 tháng kết quả " biết nhiều thứ " của Nem như sau:
+ Về nhà thỉnh thoảng mặt gườm gườm cầm cái que vụt xuống sàn nhà và gằn giọng nói : " Ai nói chuyện đấy, ai nói chuyện đấy ,... Ngủ đi "
Hoặc tự nhiên nói bâng quơ những câu đại loại như:
+ Cho mày về mách bố mẹ luôn
+ ăn đi ko cô giáo tẩn chết giờ ...![]()
Và kể cho mách mẹ như sau:
Nem: Mẹ ơi bạn Huy nhật đánh con ...!
Mẹ: Sao bạn lại đánh con
Nem: Bởi vì con đánh bạn ý ![]()
Hú hồn về Nem ,, còn nhiều chuyện nữa nhưng khi nào rảnh mẹ cháu buôn tiếp .
+ Đã đen thì đen cả nải luôn
. Bà giúp việc nghỉ thì NEm cũng khăn gói quả mướp đi lớp, sáng nào ngủ dậy cũng trường ca " Không đi học đâu, đi ngủ cơ " or " Đi về bà ngoại " rồi trên đường đi học vẫn ỉ ôi " Không đi học các bạn vui đâu, ở nhà các bạn buồn cơ ".. v.v... nghe rát hết cả tai
.
+ Bà giúp việc nghỉ được 1 time thì cô nhân viên cũng xin nghỉ nốt, hic hic thế là cả nhà thành chạy xô
. Ban ngày thay phiên nhau ra hàng, trưa cơm bụi, tối về nhà đón Nem rồi cơm nước, don dẹp, giặt giũ, tắm rửa đến 9h, nghỉ 1 tẹo là cả nhà cắp nhau đi ngủ. Hôm nào phải đến nhà khách hàng nghiệm thu hay ký hợp đồng là cả nhà ta rồng rắn lên mây đi tuốt
.
+ Than ôi đâu còn cái thời xưa, ngày ngày ngủ vểnh râu, ăn cơm xong ngồi vắt chân chữ ngũ xem TV
, tối đến cả nhà lượn đi chơi khắp nơi khắp chốn... híc còn nhiều cái nữa nhưng kể thế thôi ko có người lại vào ca bài trường ca bất hủ " Ngày xưa mẹ a thế này, mẹ a thế kia.... mà có sao đâu, rồi lô bô bala triết giáo đủ thứ ..v..v... đau đầu lắm lắm "
.
p/s: Dạo này mình đen quá , toàn gặp những chuyện xui xẻo, hôm nào đi giải đen thôi.....![]()

Tình hình là Nem tự nhiên dở chứng ko thích buộc tóc, cứ buộc vào là đòi giật ra hết . Đâm ra tóc tai xù tớn, xoã xượi + thêm mồ hôi vào nhìn ngứa mắt ko chịu được . Sau 1 time ko cải tạo được mẹ cháu điên tiết làm vài đường .. Hic kể ra cũng hơi tiếc nhưng thế còn hơn . Bây giờ nhìn Nem như thèng cu rồi nhá ,, he he,, hơi bướng nhưng kệ ... Ai cũng phản đối, nhưng ko sao,, cắt đi rồi còn mọc được nữa mà . Với thêm 1 điều nữa là Nem cực sợ gội đầu, mỗi lần gội đầu cho con mà như đánh vật, gào khóc thảm thiết, đến hàng xóm đầu ngõ .... cũng phải chạy sang hỏi ??? lí ... do làm sao ????? Thôi nhá, khỏi ân hận,,, hôm nào rỗi rãi mẹ cháu làm vài pô ảnh up lên cho bà con xem .![]()