"Không có con đường trải hoa hồng nào dẫn đến vinh quang cả"

Đang ở KS, chuẩn bị ra Sân khấu


Trước khi bắt đầu, 2 MC tranh thủ điệu, hihi





Và sau phần lễ, Ngọc Châu hát 1 ca khúc Em về với người góp vui


SEE YOU LATER....THANK YOU.... ![]()
Mặc dù đúng ngày 8/11 mới là sinh nhật của Bi, nhưng Bi đã tranh thủ làm một bữa tiệc nhỏ, thân mật với 2 người bạn thân yêu mừng sinh nhật cu Bi. Tiếng cười, nói chuyện rôm rả, tiếng “dzô” của những cụng ly…dù chỉ có 3 người thôi nhưng cũng khiến Bi muốn rơi nước mắt. Thật sự thì chưa bao giờ Bi lại thấy cảm giác hạnh phúc khi có những người bạn tri kỉ chia sẻ, quan tâm và đến chúc mừng với Bi như thế. Và cũng lâu lắm rồi, Bi mới có cảm giác mình như nhỏ lại rất nhiều khi cầm trên tay món quà đáng iu của cô bạn thân từ cấp 3, tình cảm của mọi người dành cho Bi. Mẹ cũng gọi điện hỏi thăm và chúc mừng Bi, niềm vui càng nhân lên gấp bội. Qua giọng nói, mẹ như cũng vui lây khi thấy con mình dù ở nơi xa 1 mình, nhưng vẫn có những người bạn đáng yêu đến cùng vui vẻ. Trong công việc, cuộc sống, nhiều chuyện buồn làm Bi muốn ngã quỵ, nhưng cũng nhờ những người thân yêu ấy đã sát cánh, an ủi và sẻ chia rất nhiều. Bi cũng không biết nói gì hơn là gửi lời cảm ơn đến những người bạn thân yêu của Bi, cảm ơn tình cảm luôn bên Bi… Sinh nhât đầy hạnh phúc!!!
Bi cũng tự tay nấu những món ăn để chiêu đãi 2 người bạn yêu dấu:
- Xà lách Nga
- Lẩu nấm ( Nấm đùi gà, nấm bào ngư, nấm kim châm, nấm linh chi)
- Rượu
- Trái cây tráng miệng: Táo, Lê…
- Bánh kem nho nhỏ







Có nhiêu đó món mà no nê, căng bụng quá….
Còn 1 tuần nữa là lại đến sinh nhật của mình, sinh nhật lần thứ 22. Vậy là mình đã trải qua bao kỷ niệm vui buồn của những ngày tháng qua. Mỗi lần đến ngày sinh nhật của mình, mình lại nhớ về những hồi ức….
Lúc nhỏ, vì mẹ thấy tôi không có được người cha thương yêu như những bạn bè khác, gia đình thì lại quá khó khăn. Thế nhưng, cứ mỗi lần đến sinh nhật tôi, mẹ lại chắt chiu, dành dụm để tổ chức cho con mình 1 bữa sinh nhật thật vui với bạn bè. Dù cũng chỉ những món ăn đơn sơ, bạn bè cũng không đông, nhưng tôi lại cảm thấy vui và hạnh phúc vô cùng. Suốt cả ngày hôm đấy, tôi cứ nôn nao chờ đến 6h chiều để các bạn đến chung vui sinh nhật với tôi. Những món quà cũng rất ngộ nghĩnh, cũng chỉ là những cục xà bong, cuốn tập, cây viết bi, hộp bút, gấu bông… nhưng đó là những kỷ niệm không bao giờ quên.



Tôi không được may mắn như những gia đình giàu có khác, có cha mẹ cưng chiều, tổ chức hòanh tráng, tặng cho con mình những món quà đắt tiền. Có những lần đến sinh nhật, mẹ tôi hỏi rằng:” Năm nay mẹ khó khăn quá, chắc nhà mình không tổ chức cho con được. Giờ con thích gì, mẹ mua cho con nhé?...” Nghe mẹ nói, tôi buồn lắm, nhưng lúc đó tự dưng cũng thấy thương mẹ vô cùng, chỉ nói 1 câu:” Mẹ mua cho con cây kem Wall’s Socola nha, cây 8000đ đó”. Lúc nhỏ, tôi không dám ăn những món ăn đắt tiền, nên cây kem Wall’s 8000đ đối với tôi cũng là lớn lắm rồi. Thế là ngày sinh nhật đó, mẹ mua cho 2 chị em mấy cây kem Wall’s, ăn xong thấy vui khi 3 mẹ con cùng xum vầy bên nhau…


Ngày tháng trôi qua, khi dần lớn, tôi cũng ý thức được và không đòi mẹ tổ chức sinh nhật, mà cứ mỗi lần đến sinh nhật tôi, 3 mẹ con chỉ nấu ăn và vui vẻ trong mái nhà nhỏ bé. Đến khi đi làm, lần đầu tiên năm ngoái, tôi cùng với các anh chị Đài TH KTS VTC tổ chức sinh nhật cho tôi rất vui tại Karaoke Happy Day. Người thì gọi điện cho chủ nói là hôm nay sinh nhật MC đài của em, thế là anh ấy không tính tiền phòng mà còn tặng món quà kỷ niệm của Cty đó nữa, mấy anh chị thì mua tặng bánh kem…. Tất cả làm tôi vui đến nghẹn lời vì đã lâu lắm, tôi mới có cảm giác được mọi người vui vẻ chúc mừng sinh nhật, được thổi nến sinh nhật nữa…



Sắp đến ngày sinh nhật của mình, bỗng nhiên bao kỷ niệm lại tràn về. Mình cũng cầu mong ông trời sẽ luôn ở bên mình, soi sáng những bước đường tiếp theo, và là điểm tựa cho Bi mỗi khi mệt mỏi. Mình phải tiếp tục đương đầu với những khó khăn của nghề nghiệp này, vốn dĩ đã quá tàn nhẫn. Chờ mong đến ngày vui…..8/11
Lời đầu tiên cho phép Ngọc Châu xin được gửi lời cảm ơn đến tòan bộ các cô chú, các anh chị ban biên tập chương trình FM Khánh Hòa đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ Ngọc Châu thực hiện chương trình này. Trong thời gian Ngọc Châu về Đài để tham gia giao lưu đã có được những giây phút rất vui và hạnh phúc, cũng như đã được trò chuyện cùng các anh chị , trao đổi về công việc và những câu chuyận rất vui. Và Ngọc Châu cũng xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị khán thính giả đã luôn ủng hộ Ngọc Châu trong suốt thời gian qua!!!! Và sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình giao lưu của Ngọc Châu với Đài FM Khánh Hòa 106.5MHz.
Vì chương trình dài nên đã được chia thành 11 track. Vì vậy qúy vị hãy nghe từ đầu nhé. Thanks