Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

29 days! Impossible?--> Click here Reply

1 - 5 of 86 First | < Prev | Next > | Last

silvermoon's Blog Full Post View | List View

^_^Co^' le^n na`o!

Happy bday to Duc Anh!

Chúc cu sinh nhật vui vẻ, hay ăn chóng nhớn nhé. À quên, còn phải học giỏi và viết chữ đẹp nữa. Chơi điện tử ít thôi, dùng Internet ít thôi, ít cãi nhau với chị nữa...

Còn đây là bánh sinh nhật cu này, tặng các bạn luôn công thức và kinh nghiệm làm luôn:

Bánh gateau cuộn:

Nguyên liệu cho khuôn 27x32 cm

- 5 quả trứng gà

- 110 gr bột mỳ

- 20gr bột ngô

- 20gr bơ

- 130gr đường

Cách làm:

- Khuôn lót giấy và quét 1 lớp dầu ăn

- Đánh trứng trong 13 ph, làm như gateau cơ bản

- Nướng ở nhiệt độ 170 độ trong 18 ph (đã điều chỉnh theo nhiệt độ của lò nướng gia đình)

- Lớp kem ở giữa có thể là kem bơ, kem topping hoặc whipping (phải cho đường) đánh bông lên. Nếu muốn có thể cho thêm nho khô.

- Tẩm 1 ít cà phê, hoặc rượu rhum pha loãng, phết kem và dùng 1 tờ giấy cuộn bánh lại như cuộn sushi. Để 5 phút sau mới tháo giấy cuộn và cắt bánh.

Đây là lần đầu tớ làm nên cuộn chưa đẹp, hic hic.

Bánh gateau kiểu Hồng Kông:

Nguyên liệu:

- Trứng 4 quả

- Dầu ăn: 35 gr

- Sữa tươi không đường: 35gr

- Bột mỳ : 50gr

- Bột ngô: 50gr

- Chanh : 1/4 quả lấy nước cốt

- Cream o tatar: 1gr (có thể thay bằng muối)

- Đường: 120 gr

Cách làm:

- Trứng tách lòng trắng, lòng đỏ riêng

- Cho dầu ăn, sữa tươi vào lòng đỏ, dùng phới đánh bằng tay cho nhuyễn. Sau đó cho bột mỳ, bột ngô vào đánh nhuyễn cùng.

- 1/4 quả chanh vắt lấy nước cốt cho vào lòng trắng, cho cream of tatar vào đánh bông và đổ từ từ đường vào trong quá trình đánh. Hỗn hợp lòng trắng dẻo, mịn thì được.

- Cho 1/3 hỗn hợp lòng trắng vào hỗn hợp lòng đỏ, dùng phới trộn đều, cho phần lòng trắng còn lại vào trộn nhẹ tay cho đều hết lên.

- Cho vào khuôn không thủng (không bị dò nước), nướng cách thủy, khay nướng để nấc dưới, nhiệt độ lò là 140 độ C trong 50 ph. (Giống như làm Japanese Cottony Cheese cake - White Polar)

Công thức lấy từ mạng TTVN của anh labangroi, có chỉnh sửa theo thực tiễn làm. Cám ơn sư phụ

Sunday February 24, 2008 - 10:18am (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Thằng quỷ nhỏ!
Thằng quỷ nhỏ! magnify

Dạo này viết blog tớ chỉ toàn than thở. Hôm nay cũng là than thở, nhưng không phải về bản thân mà là về thằng quỷ sứ em tớ. Ở nhà siêu bướng, có khi ở lớp là học sinh cá biệt cũng nên. Mẹ tớ đi họp phụ huynh về nói lại nhận xét của cô giáo nó: học thì có giỏi nhưng đôi khi hay phát triển từ quá mức cần thiết. Cái này là một khái niệm hơi khó hiểu đối với tớ. Và hôm nay thì tớ đã hiểu.

- A: Cô giáo bảo em phát triển vần iêt.

- H: (nghĩ) Nói nghe xem nào.

- A: giết người

- H:

- A: siết cổ

- H:

- A: cắt tiết

- H:

...

Còn nhiều chuyện choáng hơn cơ. Nhưng mà thôi, tớ không kể ở đây. Hôm nào rỗi hơi sẽ ngồi viết sau.

Friday January 18, 2008 - 10:26pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Nào thì ăn chơi!
Nào thì ăn chơi! magnify

Nào thì chấm dứt những chuỗi ngày đau khổ. Nào thì chấm dứt những chuỗi ngày lo sợ. Nào thì chấm dứt những chuỗi ngày hóng hớt. Nào thì chấm dứt những chuỗi ngày chầu chực ở hàng photo. Nào thì chấm dứt những chuỗi ngày vất vả... Hết rồi nhé!

Tiếc mỗi hội chơi tấn, tiếc mỗi bạn bè, tiếc mỗi việc không được học các thầy cô tốt. Tiếc nhỉ. Hic hic, giờ là những chuỗi ngày mưu sinh vất vả. Huhuhu, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thôi. Thôi kệ, cứ làm cái entry để đánh dấu cái ngày thoát cũi xổ chuồng.

Đến màn cảm ơn họ hàng thân thích, bạn bè gần xa, bà con khối phố đã đến tiễn đưa thân nhân gia đình chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng:

- Con cám ơn bố mẹ đã động viên con trong suốt thời gian qua. Cả cu Đức Anh nữa, cũng phải nín nhịn chị rất nhiều, ví dụ như nhường máy tính cho chị cu nhỉ.

- Em cám ơn thầy đã nhiệt tình hướng dẫn bọn em trong thời gian qua.

- Tớ cám ơn bạn Trang, bạn Thảo, bạn Minh, bạn Huyền, bạn Toàn, bạn Định... đã ủng hộ tớ ngày hôm nay.

- Em cám ơn sếp Dũng đã tạo điều kiện cho em nghỉ 2 ngày, cám ơn chị Hương, chị Phượng, chị Hà, chị Yến, anh Trung, chị Hà, anh Vũ... và đặc biệt cảm ơn Mai Anh, anh Tuấn, anh Khanh, chị Trung (FCG)... đã chúc và động viên em.

- Em cám ơn các cô trong hội đồng đã nương tay với em ạ.

- Đồng thời tớ xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn Ngọc, bạn Lan, bạn Cúc, bạn Phượng, bạn Châu, bạn Nguyệt... đã chúc tớ thành công.

- Cuối cùng tớ xin cảm ơn tớ đã giải thoát cho tớ.

Hic hic, đã đủ chưa nhỉ?Còn ai nữa thì cho tớ cảm ơn nốt nhé!

Mệt quá, hic hic. Em đi ăn-ngủ-chơi đã.

Friday November 30, 2007 - 11:15pm (ICT) Permanent Link | 9 Comments
3 thế giới !
3 thế giới ! magnify

3 thế giới khác nhau trong vòng 3 ngày. Cuộc sống hiện tại của mình thật khác xa với những gì xảy ra trong quá khứ.

Ngày thứ nhất: Trở lại VCB nhân ngày 20-10 để chúc mừng các chị. Cuộc sống ở đây thật êm đềm, mọi người vẫn làm việc như mọi khi. Vẫn công việc cắm hoa vào lọ nhưng suy nghĩ đã khác đi. Không còn sợ sệt, e dè nữa.

Ngày thứ 2: back to my real life. Công việc ở công ty cũng đã nhiều dần lên. Mình được giao 2 việc để làm hàng ngày, còn những việc khác thì chờ sếp giao. Mình thích thế giới hiện tại này: được làm việc và cảm thấy mình có ích.

Ngày thứ 3: trở lại trường để học kinh tế chính trị. Bạn bè vẫn là những con nguời ấy nhưng thay đổi nhiều quá. Không thấy chuyện trò hay đánh tấn như xưa. Những người bạn cũ lâu ngày gặp mặt tưởng sẽ nói được nhiều chuyện, nhưng không. Tất nhiên là mình vẫn có những người bạn tốt luôn ở bên để chia sẻ mọi chuyện. Cảm thấy hơi chạnh lòng.

Mọi người đã thay đổi nhiều quá ư? Hay chính bản thân mình đã thay đổi? Còn đâu nữa những giờ phút được ngồi trên giảng đường với các bạn? Cũng không còn những lúc ngồi ở văn phòng VCB nghiên cứu các hợp đồng xuất nhập khẩu. Còn lại thế giới hiện tại thôi. Cuộc sống của mình cũng sẽ khác nếu mình có những lựa chọn khác. Thôi thì hài lòng với hiện tại vậy.

Saturday October 20, 2007 - 12:47pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments
If life is so short!
If life is so short! magnify

Thứ bẩy ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu ko rõ, trong excel chỉ cần Ctrl + : là nó hiện ra. Tớ ngồi đây để tổng kết 2 tuần vừa rồi trong cuộc đời tớ:

- Bước ngoặt đầu tiên là việc lựa chọn đi làm hay ở nhà làm luận văn: Tớ thấy các bạn đi làm hết rồi, ở nhà cũng sốt ruột, bố mẹ nói ra nói vào, thôi thì tớ đi rải truyền đơn, tỉ thí với các bạn khác. Rồi thì trồng cây cũng đến ngày hái quả, tớ thu được 1 quả mít và 1 quả dâu tây. Quả mít to thật là to, khoai thật là khoai, ăn dè cũng được lâu đấy. Quả dâu thì thật cute, ý tớ nói là sếp ở đấy cực kì nice, nhẹ nhàng, tình cảm và công việc cực kì phù hợp với tớ: 1 cty thời trang của Úc, sẽ làm ở 3 vị trí: sales-marketing,production-design, export. Tớ hái được quả dâu trong 1 ngày còn quả mít mất 5 lần, ròng rã hơn 1 tháng. Mỗi tội quả dâu bé quá, cho vào mồm là hết và bố mẹ tớ bắt tớ chọn quả mít vì nó to và oai hơn quả dâu. Thế là chọn mít nhé (tiếc mãi quả dâu).

- Quả mít cũng thật là khó ăn. Ngày ngày phải tiếp xúc với máy tính, máy in, máy photo và đặc biệt là các con số. Số ở đâu ra mà lắm thế, số to số nhỏ, rồi nói với nhau cũng chỉ xung quanh mấy con số. Rồi các loại thuật ngữ, chuyên môn có, tiếng lóng có (thế các bạn có hiểu "bốc thuốc" là gì không, cực kì thâm thúy và sâu xa nhé).

- Mải chuyện công việc hàng ngày, quên mất 2 ngày đi xuống nhà máy. Nhà máy thật là lớn và cũng thật là... nội bất xuất ngoại bất nhập: vào khai báo, ra kiểm tra túi. Ăn cơm ở nhà máy chắc ko bằng canteen trường mình, được mỗi cái free. Training thật là mệt mỏi, đôi lúc tớ phải ngủ gật. Amen!

- Quay trở lại công việc hàng ngày nhé. Tớ phải đi làm lúc 7h30, trưa được nghỉ từ 12h-1h, chiều tầm 6h mới về, hôm nào về sớm thì tranh thủ vào được thư viện quốc gia. Công việc bù đầu, mà lúc không có việc thì phải học: excel này, các finance courses này. Tớ đã xong 2 khóa/8 khóa yêu cầu phải học/ mấy chục khóa của cty. Ở cty không được lên net, không được dùng YM (thảm họa đối với tớ). Uống thì có chè, nước lọc <---tạm ổn (cà phê tự mua). Hết ngày về đi ngủ. Ngày ngày vẫn lặp lại 1 trình tự như thế.

- Những gì thu được: kinh nghiệm (1 ít), kiến thức (1 ít), tài khoản trong ngân hàng (đủ ăn), mới phát hiện ra gần hàng cơm trưa có wifi tức là có thể lướt net trong 1h (ok), bạn bè (mới quen có, cũ có (học BC cùng), lớn có, bé có...), 1 số hiểu biết cần thiết khác để làm việc.

- Những gì cần phấn đấu: excel, kiến thức, sức khỏe (siêu quan trọng).

- Những việc cần phải làm: khóa luận (cơn ác mộng không chỉ của riêng mình), thưởng thức cuộc sống. Từ ngày đi làm đến giờ, tớ không có thời gian để nhìn ngắm ông mặt trời trên cao tỏa nắng ấm áp, những chú chim chuyền cành và hót líu lo, những chiếc lá xanh đung đưa theo chiều gió. Trời ạ, thời gian của mình trôi nhanh thế sao? Những nhu cầu đơn giản nhất cũng không được thực hiện: chat, xem phim, ăn kem, mua sắm, nói chuyện và gặp bạn bè ( 1 người và nhiều người)...

Kết luận cho cái entry này là: những bạn nào chưa đi làm thì đừng lo lắng sốt sắng làm gì, cứ từ từ mà thưởng thức cuộc sống, chăm chút cho cái khóa luận rồi sau đó đi làm cũng chưa muộn. Các bạn nào đi làm rồi thì phải cố lên, qua được giai đoạn này, rồi mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Kết luận cho bản thân tớ: cố lên chiaki.

PS: trong entry này có một số chỗ chỉ cá nhân tớ hiểu được, bạn nào ko hiểu được thì bỏ qua cho tớ. Bye bye mọi người, tớ lặn đây!

Saturday September 29, 2007 - 10:27am (ICT) Permanent Link | 11 Comments

Add silvermoon's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 86 First | < Prev | Next > | Last