Chị Pu
21 tuổi, sau 1 trận ốm chỉ còn có 39kg. Hiện chị đã nghỉ làm, chỉ ở nhà chăm chỉ học hành và bồi bổ sức khỏe để lấy lại 1 thân hình cân đối và khuôn mặt xinh xẻo

, nói chung, chị muốn ổn định tâm - sinh lý của mình

Chị Pu tự nhận thấy mình ở tuổi 21 nhưng vẫn hay cười, nghịch ngợm, giống trẻ con - tốt.

Chị Pu tự nhận thấy mình ở tuổi 21 nhưng gầy nhom - ko tốt --> đề nghị chị Pu chăm sóc cho sức khỏe nhiều hơn. Hiện mẹ chị Pu đang bắt uống thuốc bắc, ko biết có cao lớn thêm đc ko

Chị Pu tự nhận thấy mình ở tuổi 21 sau khi đã đi làm 8 tháng, hết mình cho công việc , trưởng thành lên rất nhiều. Chị thấy yêu thích được làm việc và đã tiết kiệm tiền sắm sanh được 1 em Vaio , đặt tên là Eve --> có chút thành tích --> xứng đáng đc khoe, nhưng giờ chị nghèo rớt và thất nghiệp =)), đáng đời.

Chị Pu tự nhận thấy mình ở tuổi 21 học hành vớ va vớ vẩn, nhưng cũng có cố gắng. Cái này còn phải đổ cho lỗi của hoàn cảnh nữa

--> ko tốt --> nhưng chị nhất định sẽ cố gắng

Chị Pu tự nhận thấy mình ở tuổi 21 nhưng tính tình hơi hâm điên, thất thường --> tốt =)), sống thế cho vui

. Chị hứa sẽ cố gắng trở thành 1 người đàn ông tốt

--> hâm quá đi mất
Chị Pu 23/9/2007 - đố các cậu nhìn thấy tớ đang bon chen ở đâu
Chị Pu 27/9/2008 - thiếu sức sống hơn trước :)) chỉ được cái điệu :))
hê hê, bị bạn Ân kêu gầy (hay gay ko biết nữa

) nên cho thêm 1 cái ảnh cho đỡ gầy

(chân m` cong veo mà vào đây đẹp quá =)) )

( PHOTO BY YAN ;)) )