Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

< Y! ID: mittimchi... >

Top Page  |  Blog  |  Friends

  • School: Phiêu Bạt Giang Hồ

Add

< Y! ID: mittimchi... > is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Mon Oct 06, 2008 Member since December 2005

ui,lâu quá ko viết cái gì hết...vẫn còn sống...

1 - 5 of 48 First | < Prev | Next > | Last

thụy thy's Blog Full Post View | List View

cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...

Gửi Bạn nhân ngày lễ tình người
Bạn.
Tui nghĩ là bạn không có thì gian để mà tạt qua đây đọc ba cái dòng này đâu hé. Nhưng, tui cũng hi vọng rằng, có ai đó vô tình chạy ngang rồi ri rỉ với bạn rằng: "Bà MT bả chửi mày kìa".
Vậy cũng tốt, haha.
Tính ra tui với bạn cũng quen biết nhau ngót nghét một chục rưỡi năm rồi nhỉ. Đây là lần đầu tiên tui viết cho bạn, mà lại té trúng ngày lễ tình nhân mới ghê rợn chớ. Ê, vợ bạn đừng có hiểu lầm nha, thực sự là vì cái cục bực của tui đang manh nha phọt lên khỏi đỉnh đầu nên tui cần một chỗ để xả nó ra thôi.
Bạn.
Tui đang bị sụp đổ, nói đúng hơn là sụp lỗ, cái lỗ do bạn đào mấy tháng qua. Có lẽ đây là lần đầu tiên tui sụp lỗ của một người bạn bự như bạn, một người bạn nặng gấp hai phẩy năm lần tui.
Tui sụp, vì tui bị bất ngờ choáng váng trước sự thật phãng phù, lời hứa của bạn nặng tựa cọng lông chưn của tui. Bạn bỏ đói lời hứa của mình lâu rồi hả?
Bạn.
Trước đây, hễ nhắc tới bạn là y như rằng tui đeo lên miệng mình hai tiếng haha. Nhưng, sau một số lần té lỗ thì tui đã đổi sắc mặt. Bi giờ, bạn đừng hòng nghe tui cười haha hihi nữa nha. Đừng hòng. Hứ.
Tui.
Đã quen rồi cái chuyện tự mình giải quyết mọi sự vụ (trừ những vụ án tui phải bó chưn mà thôi). Vậy mà giờ đây, tui mang trong lòng một nỗi hận thầm kín, tui đang không thể thiếu bạn. ặc ặc. Bạn "quăng hàng bỏ chợ", quăng cho tui một cục nợ nặng 4 kí lô. Bạn làm cho tui rơi vào tình cảnh hết sức nan giải, "nhìn chàng nằm đó mà lòng thiếp quặn đau", không mần ăn gì được ráo. Chỉ có bạn mới gỡ giùm tui vụ này được thôi.
Vậy mà Bạn bỏ trốn trong sự kiếm tìm của tui. Bạn không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của tui, ôi, bạn coi thường tui quá nhỉ. Mà tui rất là dị ứng với câu chuyện "không trả lời tin nhắn". Úi trời ơi bực quá đi mà. Rồi bạn hứa, rồi bạn quên, lại hứa, lại quên...
Mấy tháng qua, cái lỗ bạn đào cứ nhe răng cười nhìn tui đau khổ quăng cái chưn mình xuống mặt nó.
Bạn.
Bạn tính đem cái chữ "quên" đó hòng trám cái lỗ bạn đào hả, nhưng có vẻ như cái lỗ bị chữ "quên" làm cho nó bự ra rồi đó à nha.
Tui cũng đã tự kiểm điểm, một phút nhìn lại mình xem mình có đào lỗ cho ai mà thấy là không hề có (cũng có thể là không nhớ, mà không nhớ chắc là không có). Rồi, tui quyết định moi bạn ra trách triếc móc miếc.
Bạn.
Bạn nghĩ bạn là ai? Ai mà biết. Mà cho dù bạn là ai thì bạn cũng đã là thành viên của hội đào đường rồi đó. Tui quyết định giận bạn kể từ hôm kia hôm kìa, cho dù bạn có thầm nghĩ, thầm chửi hay hát vang lên rằng: "là lá la bà giận thì kệ bà chứ la lá là..."
Bạn muốn trám cái lỗ thì phải trám bằng cái gì khác chứ không phải chữ “hứa + quên”, còn cái gì là cái gì thì ai mà biết. Mệt.
Tại sao tui phải bức xúc bứt nút như vậy? Tại vì bạn là bạn tui, còn nếu bạn chỉ là một kẻ qua đường thì tui đã lấy thịt bạn để trám cái lỗ đang ngày càng bự ra rồi đó.

Tạm thời cái cục bực của tui nó leo xuống chưn tóc rồi.

Chờ đến thứ hai xem nó sẽ tụt xuống giò hay bung lên phất phơ trên đỉnh đầu tui he.



Sunday February 15, 2009 - 04:20am (NZDT) Permanent Link | 3 Comments
080109
080109 magnify
Vĩnh biệt nhe Thy Thy 24.
Để coi, có gì để bàn tán xì xà xì xầm hong đây.
Thy Thy 24 của ngày hôm qua đã gặp biết bao nhiêu là chuyện buồn bực, ai cũng phải có lúc buồn bực chứ nhỉ, nhưng mà cái con nhỏ Thy Thy 24 phải nói là đen tình đen bạc.
Nhưng mà, thôi, bỏ đi.
Thy Thy 25 vứt bỏ tất cả những cái gì gọi là đen đúa xấu xí.
Không biết là sẽ đổi thành màu gì nữa, nhưng chắc cũng là màu sáng sáng 1 chút.
Có 1 tình tiết rất ư là khả quan.
Ngày 3 tháng 1 năm ngoái, nó với 1 "người kia" chính thức bo bo xì nhau.
Ngày 3 tháng 1 năm nay, 1 ngưòi bạn thân của nó chính thức nắm tay 1 người nữa đi chung với nhau cùng trời cuối đất.
Đó là 1 chuyện vui lớn, lớn ơi là lớn. Lớn gấp 8 lần ngày 3 tháng 1 năm 2008.
Hehe, chúc 2 bạn tui 101 năm hạnh phúc nha.(Chi đừng hút thuốc - online khuya nha)

Hăm lăm, ôi, hăm lăm. Vậy là sắp lên hàng băm rồi. Vậy mà mình quên mất, cứ tưởng là còn bé thơ lắm. Hèn chi, dạo này mình nghe tiếng "chị" hơi bị nhiều. Chắc là phải thưòng xuyên đội nón, để che bớt sừng.
Nhưng mà đựơc cái, có nhiều người khen mình đẹp, rất ư là đẹp lão.
Coi như cũng an ủi phần nào.

Hey, ngày mai qua Tấn Tài mua vé số, tìm coi có con 25 thì chơi 1 lố.

Cúng cùi là trân trọng kính trào, trân thành cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của mí bạn dành cho Thy Thy. Cho tới 0h25', thì "Người kia" mở hàng trước, chị Trinh, bạn Long Long, Cu Cường GiaLai, anh Huân già và cô Trúc iu vấu mở hàng sau.

Còn bạn Thái Thái chúc sát giờ linh nhứt. Xin chúc mừng bạn, bạn đã trúng thưởng 1 cái hun, ĐỨNG YÊN ĐÓ!


BỚI BƠI, Hẹn ngày tái nhậu.


(biệt tích giang hồ lâu nay, ko đi thăm hỏi bạn bè gì ráo, giờ tự nhiên kể lể SN, haha, đúng là xạo bà kố)

Thursday January 8, 2009 - 06:39am (NZDT) Permanent Link | 4 Comments
CUỘC TÁI NẠM CỰU HỌC SINH ƯU TÚ "MẦM NON VÂN ĐỒN"
CUỘC TÁI NẠM CỰU HỌC SINH ƯU TÚ "MẦM NON VÂN ĐỒN" magnify
Sau một thời gian im lặng, trẻ em ở trường mầm non Vân Đồn lại được gặp nhau ăn nhậu đập phá (dĩ nhiên là có sự cho phép và ủng hộ hết mình của phụ huynh)
Cuộc tái nạm này do bạn Huy Huy và Thái Thái cầm đầu.
Và còn có sự tiếp tay của kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai Châu Châu cùng với sự góp mặt của các ngôi sao sáng chói lọi của bầu trời Vân Đồn. Cho dù Sao ở đâu, Sao làm gì, thì các Sao vẫn tề tụ tập zất đông zui tại lò truyền thống quận 4, đó là cái đáng quý nhứt á nha.
Hun các Sao nhìu cái nha.

Đại diện của các ngôi sao là ... đây.

IMG_5785

1 Sao chuẩn bị lên đường đó mà.



IMG_5784

Hey!


IMG_5787

Chết cha, trễ giờ rồi, zọt lẹ.
(Hết phần hậu trường)


Và tiếp theo đó là phần sao ngoài đường.






Đây, Sao trưởng, anh Huy mập, chú rễ tương lai của cô tiên Chi Chi (sẽ xuất hiện sau)
VD2008_24wtmk
2893814714_41e4a2a78d_b

Và đây, xin trân trọng giới thiệu những ngôi sao sáng chóai của mầm non Vân Đồn.

2892993895_1b47ea68ee_b

Thật là xôm tụ đó nha.


Các sao lần lượt xuất hiện hình




2892991451_1d04f9de08_b

Nụ cười Việt Nam, cô í là Sao Tú Tú.

VD2008_7

Sao Thy Thy, suy tư bên mái đầu xù tuym tuým.

2893805614_b2131b9219_b

Sao Đại ka Cường Cường, đang đi zu học mà nghe họp mặt là bay về cái ào để tham gia đó, sợ chưa.


2892966731_93815b640c_b

Sao Tùng Tùng, có tin đồn bạn này iu quá nhìu nên ốm nhìn mém hong ra.


2893811924_b9752ac631_b

Sao Khôi Khôi, biệt danh anh Tư Lồi, zất phong độ, cái này là vừa nói vừa chửi đây.

2893807988_390b710dc4_b

Sao Lê Đức Thanh Long, quản lý thiết kế của công ty ... quên goài. soari Long Long. Cười zất là tươi.


VD2008_13wtmk

Mặc áo tình nhân đó nha, Sao Bình Bình và Sao Châu Châu. (cười tít mắt ngập tràn trong hạnh phúc nha)


2893816190_f39b583a06_b

2 Sao gái sinh sắn Quỳnh Quỳnh và Vy Vy.


VD2008_25wtmk

Kế bên Huy Huy là anh Sao Đường, "pạn" của Sao Vy (từ bầu trời khác bị bắn qua đây), nghe đồn ảnh mới đi Tây Thiên về.



Và sau đây, xin ra mắt khán giả




VD2008_8

Song ca Áo Trắng, Thy Thy - Thái Thái (trình diễn bài "Xù tím - xù đỏ")


VD2008_1wtmk

Múa minh họa luôn.


Sau đây là màn biểu diễn tại quán cafe Gió Trăng (Phong Nguyệt)




2893002829_5ff3e134e0_b

Còn đây là các Sao nữ sanh đẹp Kim Dung Dung, Tú Tú, và Ngân Ngân.


2893027875_5c3de9cf77_b

ĐÂY NÈ, Cô tiên Chi Chi áo zàng.


2893840444_95d341c572_b

Ngọn lửa kao nguyên nà.


2893024397_94a28a70b5_b

Sao Nguyễn Thoại Như Như sin sắn. (ê Thái, nhìn gì gian thế?)


VD2008_59 2893839100_4b017b85be_b 2892980397_d5350cf719_b VD2008_60wtmk

Chia tay hoàng hôn tại quán cafe Trăng Gió Mây Mưa.
Các sao chia tay trong bịn rịn và xúc động dâng trào, mạnh ai nấy lấy xe về và ko quên ôm hun Huy huy thắm thiết (vì sao thì chỉ có các Sao mới hiểu)

Xin trân trọng, trân thành và trân trối cám ơn bạn Huy Huy đã chộp lại nhựng khoảnh khắc đáng đời của buổi họp mặt.
Tuesday September 30, 2008 - 08:15pm (NZDT) Permanent Link | 19 Comments
XÙ!
XÙ! magnify
Heyza,
Thỏa mãn quóa!
Khakha.
Saturday September 27, 2008 - 02:36pm (NZST) Permanent Link | 9 Comments
3.9.2008
Tội nghiệp em trai tui.
Trong ngày SN mà ở nhà xảy ra chuyện nên chẳng ai còn thiết tha tới ăn nhậu chơi bời.
Mất 8tr đồng chứ ít ỏi gì.
8tr đồng, mồ hôi công sức của mẹ và ku Bằng.

QUÂN KHỐN NẠN!

Tội nghiệp mẹ, buồn lắm, ăn cũng không vô nữa!

Phải chi...
Phải chi...
Phải chi...
.
.
.
Chỉ là phải chi...
Mà thôi, cứ nghĩ tiền là phù du.
Cứ nghĩ là mình còn hên, chỉ mất tiền thôi chứ không phải là cái gì ghê gớm hơn.
Cứ nghĩ là cũng may, mất 8tr chứ không phải là 10tr, 20tr.
Như vậy cho nhẹ lòng nha mẹ.
Mẹ đừng buồn nữa nha mẹ.
Thursday September 4, 2008 - 01:56pm (NZST) Permanent Link | 1 Comment

Add thụy thy's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 48 First | < Prev | Next > | Last