Lâu rồi ko có viết cái entry nào hết ráo, bận wá mà, làm ngày rồi lại làm đêm. Công việc mới ban đầu cũng tạm ổn, nhưng rồi nó chán và ko hài lòng với công việc hiện tại...Sức khoẻ thì có lúc lên rồi lúc xuống, chưa thick ứng được hay là ko sắp xếp 1 thời khoá biểu ăn, ngũ, thể dục hợp lý cho mình,,,tình cảm thì được way về với ngày xưa, hy vọng rằng mình sẽ giữ được tình cảm này và cho nó đi xa hơn nữa ( chỉ sợ ở em thôi, pé của anh ah).....Về tình yêu âm nhạc : MN, tháng 5 này sẽ ra 1 album, chờ đợi wá lâu rồi, từ tháng 9 tới giờ, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho album của nhóm nhạc có đẳng cấp nhất này (hehe)...Tình bạn thì vẫn tiến triển như vậy, nhưng bùn 1 chỗ là, có mấy đứa giờ ko như xưa nũa, thay đổi theo hướng tiu cực wá nhiuề,
Dạo này vẫn mang tâm trạng bùn bùn sao ah, khó hiểu woá,cái nãn, chán nó cứ lấp ló, rình rập, haiz..............
Entry for March 02, 2009, neu chi con 1 ngay de song
Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà. Để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ, mơ tiếng Mẹ Cha. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu. Người tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời. Làm sao ta đền đáp bao người, nâng ta lên qua bước đời chênh vênh. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm. Làm sao ta thênh thang tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa hừng đông. Nếu chỉ còn một ngày để sống, buồn mang lời hối lỗi chân thành. Buồn vì ai ta làm ai buồn, xin bao dung tha thứ vì nhau. Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp. Phải chăng ta có lúc vội vàng, nên ra đi chưa được bình an. Cho tôi như bóng mây, lang thang qua cõi này Cho tôi được ngắm sao trên trời, giữa hương đồng cỏ nội. Cho tôi như khúc ca, bay đi xa rất xa. Cho tôi được cám ơn cuộc đời, cám ơn mọi người. Cho tôi được sống trong tim người, bằng những lời ca.
Hôm nay là ngày đầu tiên trong năm mới cảm thấy buồn, buồn vì họ hàng , chưa gì đã có ý nghĩa giành đất đai với nhà, buồn vì gia đình ko còn êm ấm như ngày nào , buồn vì nhớ cái lớp Thực fẩm , giờ đây ko còn liên lạc với đứa nào hết, buồn vì ko có ai chia sẻ nỗi buồn , chỉ còn lại cái nhóm của mình , nhưng mà mình ko thể nào mở hết tất cả mọi thứ cho mấy đứa mình thân nhất được vì còn lòng tự trọng của con trai nữa, buồn vì giờ đây ko hiểu sao các mối wan hệ dần dần nó lạc lỏng và hời hợt sao ấy, ko hiểu vì sao., và buồn vì giờ đây mình ko có ai bên cạnh....ừa cứ vậy đi, chơi cho đã mấy cái mùng sẽ bắt đầu thực hiện những dự định mặc dù nó vô vàn khó khăn , chỉ biết nhủ đừng buồn cố sống cho wa ngày tháng , sống kiếm tiền để trả đũa cuộc đời đã làm cho con người tôi thế này........
hi, nam moi, tong ket lai nhung chuyen da lam, cong viec thi chua toi dau het rao (that nghiep ma).Ban be thi co nhieu buoc tien moi, co them nhieu ban hon, Con trong nha thi da sap sua them 1 so cai moi cho minh, Tet nam nay coi bo gaiau hon nam ngoai. hihihi.....Hy vong nam sau se co viec lam on dinh . Chuc moi nguoi anm moi gat hai duoc nhieu that nhieu thanh cong nha......................love...