Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

KHỈ GIÀ NGẬM ỚT LẢM NHẢM LÃO SƯ < Y! ID: knightofc... >

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists

  • Work: Hoa Quả Sơn
  • School: Cosumnes River College

Add

KHỈ GIÀ NGẬM ỚT LẢM NHẢM LÃO SƯ is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sat Nov 15, 2008 Member since November 2006

the time to say good bye is drawing near......--> Click here

1 - 5 of 66 First | < Prev | Next > | Last

Reddie Monkey Panzee's Blog Full Post View | List View

hakuna matata...such a wonderful phrase....:D

NHỮNG BÀI THƠ BẤT HỦ CỦA A5
Lụm về từ blog anh 8 zú :))
HÀNH KHÚC A5
Khung cảnh và con người A5:


A5 xa rồi các bạn ơi!
Nhớ về trường lớp nhớ chơi vơi
Chiều thu mưa lấp sân trường vắng
Sớm đông lạnh về trong hơi sương
Cầu thang xoắn ốc cao thăm thẳm
Heo hút lầu ba dãy Ngô Thời
Chuyển tiết đi lên rồi đi xuống
Chùa ai Xá Lợi mưa xa khơi
Bạn tôi dãi dầu không học nữa
Gục lên trang vở ngủ quên đời !
Chiều chiều tiết toán cô gầm thét
Đêm đêm nằm ngủ còn giật mình
Nhớ ôi cơm tấm 10 ngàn/dĩa
A5 bọn tôi bánh mì thôi
Kỷ niệm tình bạn:



Tiết trống bừng lên hội đuốc hoa
Kìa ziu lên bảng tự bao giờ
Nhạc lên man dại anh ziu nhảy
Giám thị bước vào tụ đứng im
Rồi mai chia tay chiều sương ấy
Có biết hồn "ngu" vẫn nhớ hoài
Nhớ về một thời không tìm lại
Sẽ còn nhớ mãi mãi không phai
Tính bi tráng của A5:



Giờ toán A5 không mọc tóc
Cô xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng lên bảng nghe cô giảng
Đêm mơ điểm bảy chẳng mong mười
Rải rác trong năm từng đứa chết
Chiến trường đây là trên bảng xanh
Gậy với hột vịt anh về đất
A5 rên rỉ khúc độc hành
Lời thề sắt son:



Minh Khai người đi không hẹn ước
12 thăm thẳm một chia phôi
Ai vô A5 mùa thu ấy
Hồn còn lưu luyến mãi không nguôi.


HỌC



---STUPID OX---



Tổ hợp và phân ly


Độc lập và tương tác


Ta không hiểu nỗi bài


Nhưng đố ta dám nói



Ôi lời giảng ngày xưa


Và ngày sau vẫn thế


Nỗi khát vọng hiểu bài


Mãi còn là khát vọng



Trước muôn trùng tham số


Ta nghĩ về đạo hàm


Ta nghĩ về đồ thị


Từ điểm nào đổi dấu ?



Đồ thị từ vô cực


Vô cực thì từ đâu ?


Ta cũng không biết nữa


Đồ thị đến từ đâu



Tịnh tiến theo vec-tơ


Phép quay quanh một trục


Ôi những phép biến hình


Không bao giờ hiểu được


Đầu ta khói bốc lên


Cả trong mơ còn cháy



Dẫu xuôi về bên trái


Dẫu ngược về bên phải


Biên độ không thay đổi


Chu kỳ bằng 2 pi



Trong dao động điều hòa


Trăm ngàn dao động đó


Lúc nào cũng tới biên


Rồi về vị trí cân bằng



Gíao trình tuy dài thế


Năm tháng vẫn trôi nhanh


Thông minh hay không não


Học hết ta chết liền



Làm sao vào đại học


Thành sinh viên Việt Nam


Giữa trăm ngàn lựa chọn


Để ngàn năm bất hối.




Phòng Bộ Môn


25-27/10/2007


(Sửa chữa và biên sọan theo bài "Sóng")


MINH KHAI



Sáng mát trong như sáng năm xưa


Gío thổi mùa thu năm học mới


Ta nhớ ngôi trường nay đã xa


Sáng chớm lạnh con đường đi học


Sân trường buồn xao xác hơi may


12 đi đầu không ngỏanh lại


Sau lưng thầy mở tiệc ăn mừng



12 nay khác rồi


Ta ngơ ngác ngồi nghe giảng bài


Gío thổi lời cô phấp phới


Lời giảng vào tai trái


Tới tai phải rồi bay ra



Phong độ đây là của chúng ta


Đẳng cấp đây là của chúng ta


Những điểm 10 lủi thủi


Những con O phù du


Những bài kiểm tra đầy phù phiếm


Ta có đủ


Trường những người không khuất phục


Ngày đêm chửi rủa trong vô vọng


Những buổi học xưa còn đâu?



Ôi ! Những bản kiểm điểm thương đau
Học sinh tiến bước theo câu nói :
Bình tĩnh, tự tin, đừng cay cú
Âm thầm chịu đựng trả thù sau

Từ những ngày đau thương kiểm tra


Đã hiện lên đủ mọi nét mặt


Từ lớp 10 ngây thơ, hồn nhiên


Đã bật lên những tiếng căm hờn



Tài liệu chan đầy hi vọng


Sao còn giằng khỏi tay ta


Hết giám thị, đến giám khảo


Người xăm xoi, kẻ vạch lá



Giáo viên kia không bao giờ bắt đựơc


Lớp đầy bạn và ta đầy phao


Trao đổi giáo viên không ngăn đựợc


Lòng vững vàng, giúp đỡ lẫn nhau




Khói căn-tin cuộn lên thoang thỏang


Chuông báo tử văng vẳng sân trường


Nắm chặt tay những người không quen biết


Phúc cùng hưởng, họa đành tự lo



Ngày Tóan Lý theo chiều Hóa Sinh


Mỗi lần hỏi mỗi lần sống sót


Não rực cháy không giải được bài


Lòng ta hồi hộp tiếng chuông reo



Chuông reo rung phòng giật mình


Tiếng xì xầm vang khắp nơi


Dân Minh Khai từ phòng thi


Trét bùn nằm xuống im lìm


STUPID OX
Friday February 20, 2009 - 05:45am (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Entry for November 22, 2008
F THIS LIFE
F-ING LOSER
Saturday November 22, 2008 - 03:57am (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Yahoo! Mash Shutting Down on Sept. 29 - Yahoo! 360 Not Impacted

Hi Everyone,

Today we announced that we will shut down Yahoo! Mash on September 29th, 2008. Your Yahoo! 360 profile will not be affected by the shut-down of Mash. We will provide plenty of advance notice before we transition Yahoo! 360. Please continue to read the blog for future updates on the transition.

Matt Warburton
Yahoo! Community Manager

Friday August 29, 2008 - 08:45am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Chào A5
19-5 ở VN là tổng kết nhỉ, thế là tụi bây mỗi đứa 1 nơi, mấy đứa ở nước ngoài thì chỉ có thằng ku Đăng may mắn đc về bữa cuối. Nhớ tụi bây lắm, nhớ những lúc ra chơi ngồi cười haha với lại cho tụi bây mọc cây =)), nhớ mấy lúc đá banh mà cái thằng pona luôn đi trễ....mà nó thì đi đâu cũng trễ nhể...:-?.
Nhớ những lúc học dinh dưỡng, đám con trai trở thành tay sai chuyên nghiệp cho tụi con gái. Nhớ những lúc cả đám đè 1 kẻ xấu số nào đó ra mát xa rồi lại gội đầu :">. Nhớ những khi lớp ta nhí nhố làm giáo viên cũng fải sợ :">. Nhớ hết, nhớ nhiều lắm, nhớ rõ khuôn mặt và giọng nói của từng người, nhớ từng cử chỉ, từng àhnh động. Nhớ mãi.
Trời Sài Gòn giờ đang mưa tầm tã.....trong khi ở chỗ ta thì lại nắng gay gắt đến mức khô khốc, ko đào ra nổi 1 giọt mưa. Cảnh buồn thật! :-/.
Iu tụi bây nhìu, cái đám con gái dữ như wái vật, nhéo đau như wái thú, chơi ác như wái nhân, may mà ko fải toàn bộ con gái A5 đều như thế....hehe. Rồi cái đám FCoV chết toi, sao ta ra đi 1 cái là tụi bây nỡ nào để tụi con gái nó đàn áp rồi thành Hậu cung cho tụi nó hả :-W. A5 mỗi người đều đặc biệt, ko ai giống ai, nhưng mà ai cũng tốt, nhờ thế mà 2 năm của ta ở MK mới vui đến thế, cùng lên bờ xuống ruộng, cùng nợ ngân hàng, cùng phá sản, cùng khóc cùng cười, rồi còn cùng với vài đồng chí làm trụ cột của lớp nữa :)).
Thôi, tạm dừng ở đây vậy, đã ko thể viết được nữa rồi. Yêu tụi bây lắm.
Ngôn bất tận ý,
CK Hoàng kính bút.

Sunday May 18, 2008 - 11:51pm (ICT) Permanent Link | 8 Comments
Introducing 360plus - a New Vietnamese Blogging Application

Hi Everyone,

I want to share with you some news from Vietnam. Yahoo! unveiled several Vietnam-centric initiatives as part of our Southeast Asia business strategy. One of these initiatives is called 360plus - A new Vietnamese blogging application.

This offering provides Yahoo! users in Vietnam with more ways to customize their blogs, connect to friends and share their experiences with their social connections.

Just to be clear, the 360plus product is specific to the Vietnamese market and it is not the new universal profile that we have mentioned previously in this blog. So, while 360 is transitioning to the new profile for users worldwide, the 360 name will live on in a different product in Vietnam.

On a related note, many of you have asked for an update on the new profile. We are working on an update and will post it to this blog this week.

So, goodbye for now -- or as they say in Vietnam, tạm biệt!

Matt Warburton
Yahoo! Community Manager

Wednesday May 7, 2008 - 06:19am (ICT) Permanent Link | 0 Comments

Add Reddie Monkey Panzee's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 66 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS