Huy, Tín, Kiên, Vũ, Nhân, Huân, Châu and Huyền Anh
THỂ THEO YÊU CẦU CỦA ĐỒNG CHÍ HUY , TÍN , CẦN MẤY TẤM HÌNH BÓNG RỒ COI CHƠI , EM DÂY CÓ MẤY TẤM MỚI , NẾU KHÔNG ĐỦ LẤY THÊM BÊN BLOG CỦA EM NHA ![]()


DUNK THẾ MỚI LÀ DUNK CHỨ - ANH EM CHỜ MÌNH NHA VÁO MỘT...KỈ NGUYÊN KHÔNG XA MÌNH SẼ DO IT![]()
CÒN ĐÂY LÀ HAI THẰNG KU CAO NHẤT , BỰ NHẤT NBA NÈ![]()

TỘI NGHIỆP 2 THẰNG NÀY CAO THÍA CHẮC...VỢ TỤI NÓ KHỔ LẮM HA ![]()
| Tình Bạn Sáng tác: Y Jang Tuyn - Thể hiện: Y Jang Tuyn |
Sorry pàkon vì sau SN anh Huy Tín phải chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ và có 1 số chuyện nên không có thời gian viết 1 bài phóng sự về sinh nhật này. Hôm nay, Tín ta tái xuất giang hồ và có thể đáp ứng yêu cầu của pàkon đây!

Thực ra sinh nhật của anh Huy là 12/01 nhưng anh Huy lại muốn tổ chức sớm vài ngày. Lúc đầu định tổ chức vào ngay 24/12 (đêm giáng sinh) lun nhưng sau 1 hồi suy xét lại, trưởng ban của chúng ta đã dời lại 1 ngày (23/12) vì sợ Noel pàkon đi chơi (với “ghệ” chẳng hạn).
Chiều hôm đó (23/12), tui là người đến sớm nhất, vì hôm nay anh Huy nói có bạn ảnh đi nữa nên nếu tới trễ rất dễ bị la. Điển hình là anh chàng “ú” của chúng ta đã bị anh Huy “quần” cho 1 trận. Có 1 điều là hôm nay cũng là sinh nhật anh Nghĩa, anh của Vũ. Nghe anh Huy nói, nó đi sinh nhật anh Nghĩa xong, mới qua nhà anh Huy lấy xe, mà lúc đó nó đã say rồi. Sau 1 hồi chờ lâu, anh em đã tới đông đủ, nhưng chỉ thiếu Kiên ù. Thế là anh em quyết định cử Vũ ở lại chờ Kiên ù. 1 lúc sau thì mọi người cũng đã có mặt.
Địa điểm tổ chức sinh nhật vẫn là Kỳ Hòa quán, nơi “ăn nhậu” quen thuộc của AFO. Sau 1 hồi làm quen với 2 bạn, là bạn của anh Huy, ly cụng ly tới tấp. Nào ngờ trong đó có 1 bạn chịu chơi ghê. Thằng Vũ đang xỉn mời 2 bạn, nào ngờ bạn đó lại uống lun 2 ly. Đó cũng là ly chia tay của 2 bạn vì phải có việc.

Sau khi 2 bạn ra về, còn lại chỉ là AFO, hay chính xác hơn đó là AFO mở rộng, cũng là lúc bắt đầu “quậy”. Thằng Vũ say rồi mà thấy nó cứ hết ly này đến ly khác cụng cụng.

Huyền Anh, cụng với anh 1 ly coi. Nào, anh với em cùng Konica nào ! Hi !
Đúng là rất vui, hôm nay cả nhóm lại có dịp đi chơi với nhau cũng là nhờ sinh nhật anh Huy. Đây lại là 1 dịp để thắt chặt tình bằng hữu. Đối với tôi, chuyện gì chứ chuyện ăn chơi của nhóm là tui không bao giờ bỏ được. hì.






Địa điểm tiếp theo là 1 quán Karaoke. Nhưng có 1 nỗi, hôm nay là thứ 7, lại gần giáng sinh nên tất cả các quán trên đường Sư Vạn Hạnh đều không còn 1 phòng, Chỉ còn cách là phải đến Lý Tự Trọng. Trời ơi, may quá, còn 1 phòng cuối cùng. Đỡ khổ ! Vô đây, vô đây. Lại có dịp cho pàkon trổ tài “rống” của mình rồi đó.



Hôm nay, thằng Vũ đã say trước anh em. Nên khi vào quán càfê nảy sinh cái “tội” nói nhảm. Từ đầu đến cuối hông biết nó nói bao nhiêu câu làm cho cả bọn “cười lăn cười bò”. Tội nhất là thằng Nhân, đã biết tửu lượng của mình yếu, mà lại theo anh em làm gì. Uống ít thôi. Kết quả là dọc đường phải chở nó đi. Mà ngặc nổi, đang chạy xe máy mà làm giống như xe buýt, “tấp vô”, “tấp vô”, chờ tao chút coi. Đã vậy, đến quán Karaoke, hết còn sức để hát lun. Mặc ai hát thì hát, tao rút đây. Hè hè, tội nghiệp thằng nhỏ, đang mệt mà còn bị tra tấn nữa chứ. Khà khà !


Khoảng 11h, cả bọn quyết định ra về. Tối nay, Tín, Kiên, Huân, Nhân về nhà anh Huy ngủ. Chà chà, lại có dịp “chặt hẻo” rồi. Một chầu càfê sáng nha. Thằng Nhân, thằng Huân giành phần “thắng” chung cuộc, tức là giành bao càfê sáng ấy mà. Khà khà. Tín, Kiên là dân chuyên nghiệp mà.
Sáng khoảng 7h, thằng Vũ qua, cả bọn kéo đi uốn càfê, tội nghiệp thằng Huân với thằng Nhân. Hông biết còn tiền hông nữa. Càfê Sân vườn nha em. Hì. Ah, thằng Vũ, đến sáng nay nó mới biết là nó nói nhảm như thế nào vào tối qua khi nghe anh em kể lại. Mà cũng thông cảm cho nó, lúc đó nó say rồi mà. 2 chầu lận chứ có ít đâu. Uống càfê sáng xong, cả bọn quyết định ra về, ai về nhà nấy, ngủ 1 giấc cho đã, tối qua mất ngủ rồi còn gì.
Phóng sự đến đây là kết thúc. Bibi pàkon ! Hẹn gặp lại vào buổi họp mặt cuối năm chuẩn bị về quê ăn tết !