Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

♥ Xuany ♥

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • Work: BigFatFamilyFTU (BFF)
  • School: Ngoại Thương/tiếng Pháp Iu Dấu

Add

♥ Xuany ♥ is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Fri Jun 12, 2009 Member since April 2006

mọi ng add facebook nha, chắc tớ chả làm plus đâu [I♥Hippo]--> Click here Reply

1 - 5 of 154 First | < Prev | Next > | Last

Xuany's Blog Full Post View | List View

The little me

Tóc lại dài rồi dài rồi
Tóc lại dài rồi dài rồi magnify
bận quá post linh tinh haha
Friday April 3, 2009 - 09:42pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Tóc ngắn rồi haha
Tóc ngắn rồi haha magnify
Vừa cắt tóc đấy, xấu xí ko? :P
Friday April 3, 2009 - 10:21am (ICT) Permanent Link | 6 Comments
Entry for February 14, 2009
Entry for February 14, 2009 magnify

"Yêu một người ở xa. Anh mong chờ điện thoại của em. Để rồi khi em gọi cho anh, bao nhiêu ngôn từ anh muốn nói bay biến hết.

Yêu một người ở xa. Nhìn một cái lá rơi, nghe một làn gió thoảng, cũng đủ để bạn tự hỏi nơi xa kia em đang làm gì

Anh không tự hỏi anh có nhớ em không, vì anh biết anh đang tập trung cho công việc và ở nơi đó, không có chỗ cho sự nhớ nhung. Nhưng em cũng biết khi rời công việc ra, anh sẽ nhớ về em, nhiều như em nhớ về anh.

Yêu một người ở xa. Bạn bè hỏi anh tình cảm có chắc chắn không, xa nhau thế ấy rồi làm thế nào? Anh cười, bảo rằng điện thoại và internet giờ tối tân lắm, có thể dễ dàng nói chuyện với nhau hằng ngày, hằng giờ. Nhưng anh biết rằng không phải vậy. Khi yêu, ai cũng muốn hàng ngày gặp nhau, lúc nào cũng ở bên nhau. Đến khi thành thói quen, sự luôn-luôn-hiện-diện ấy lại sẽ làm bào mòn cảm xúc. Lắm cặp đôi đã rời xa nhau cũng chỉ bởi cảm thấy quá nhàm chán đó thôi. Anh tự nhủ rằng mình đã gặp may khi không cần đối mặt với thử thách của quen-thuộc. Anh cần và đang "nghiên cứu" cách thức riêng nuôi dưỡng tình cảm của mình.

Yêu một người ở xa. Khi em cần một bờ vai để tựa, anh sẽ không có ở bên canh. Khi em cần một bàn tay để lau nước mắt cho em, anh sẽ không về kịp với em. Nhưng ở cuối con đường nhỏ mang tên "Chờ đợi" - cũng là nơi bắt đầu con đường lớn mang tên "Hạnh phúc", anh đang đứng đấy, dang rộng vòng tay và mỉm cười chờ em đến. BạnEm phải tự mình đi hết "Chờ đợi" để sánh bước cùng anh đi trên "Hạnh phúc". Một mình nhưng vững chãi, em bước về phía trước, luôn có anh đi cùng - không phải ở bên cạnh mà ở trong tim em...........


Yêu thật sự, dù là cuộc tình thứ mấy, cũng thấy như tình đầu. Cảm giác mới mẻ qua từng ngày. Nó biến đổi con người anh để "người" hơn, tình tứ hơn, lãng mạn hơn. Nhưng cũng để "người" hơn khi anh biết nhìn lại mình, biết bổ khuyết những gì mình còn thiếu và bắt đầu nghĩ về một nơi dừng chân êm ấm sau mỗi ngày làm việc - cho anh và cho em.....


Yêu xa - 2 từ thật đơn giản. Thế mà mọi thứ chưa bao giờ giản đơn em nhỉ?
Yêu xa là trông ngóng.
Yêu xa là nhớ đến mỏi mòn.
Yêu xa là những khoảnh khắc tủi thân và khi cần một bờ vai nhỏ bé để ôm vào lòng nhưng không thấy.

Yêu xa là những lúc thương nghẹn lòng mà không thể ở bên để sẻ chia chút ấm hơi. Không dám nhắc đến những Nhớ thương, sợ thương trào thành nước mắt.
Yêu xa là xa những cái nắm tay, xa những vòng ôm, xa môi hôn và xa cái nồng nàn của mùi hương quen trên tóc.Yêu xa là đôi khi đi ngoài phố nhìn người ta đi bên nhau hạnh phúc, trao nhau những ánh nhìn ấm áp mà bỗng cảm thấy tủi thân, ghen tị, thèm một cái siết tay tiếp thêm can đảm.

Yêu xa chỉ bằng những lời nói, chỉ bằng những cú điện thoại ngắn ngủi, chỉ bằng những bài hát cả 2 cùng nghe, cùng 1 thời điểm, ở 2 nơi.

Yêu xa, đi đâu cũng fải đi một mình, mòn mỏi mong chờ đến 1 ngày nào đó, được gặp nhau, dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi.

Yêu xa, mỗi lần gặp lại có biết bao chuyện
muốn kể, nhưng khi gặp thì chẳng nói được jì, chỉ nhìn nhau mỉm cười, như để bù đắp lại những tháng ngày cô đơn.

Yêu xa, mới nhận ra bản thân có khả năng
chờ đợi, có bản lĩnh từ chối tất cả, chỉ dành lại tình cảm cho một người duy nhất, quan trọng.Yêu xa là những phút vui thật là vui khi nhìn thấy số điện thoại người kia đang gọi.

Yêu xa là thương nhớ.Là mỏi mòn. Là cần 1 bờ vai nương tựa. Là cần 1 vòng tay ôm, xua đi tủi hờn. Là những giọt nước mắt, là nụ cười. Là tình yêu. . .Dù gần hay xa, tình yêu vẫn là tình yêu.

Chân thành, tin tưởng, tôn trọng đối phương, và những thứ ko tên khác, tất cả cộng lại, sẽ thành tình yêu.Em nè, hứa với anhnhé, dù em ở xa anh, ko thể là người chạy đến bên em đầu tiên khi em mệt mỏi….Nhưng tạo hoá đã chọn rồi, chọn em đặt vào trong tim anh. Vậy nên, anh yêu em nhất."

- trích blog của 1 người ko quen -

Vday vui vẻ hp nha tất cả mọi ng >:D<

Tags: valentineday
Saturday February 14, 2009 - 10:40am (ICT) Permanent Link | 5 Comments
My 20th bday!
My 20th bday! magnify

Dạo này bận quá hôm nay 12 rồi mới có thời gian viết vài dòng kỷ niệm sn lần thứ 20. Năm nay cũng ko có ý định làm gì linh đình to tát cả nhưng muốn làm "bữa cơm thân mật" cũng chưa làm đc.

Nhân đây tớ muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã nhớ đến và gửi lời chúc mừng sn cho tớ, gia đình thân iu này, Bắp iu của tớ này, bạn Nam tồ này, Mèo Béo này, TY mới lở cụa TY, My mốc với anh giai đã gđ từ tận bên Pháp, em Mèo, rồi các bạn FC46,v.v... iu mọi ng nhắm nhắm :X:X tặng cho mỗi ng 1 cái xơm này :*

Gửi lời cám ơn đặc biệt đến Minhon và MitCheap đã cho ngôi xao Sônly 1 ngày thật toé loé, cảm động hơn nữa khi ngôi xao đc biết 2 em đi cả buổi tối để tìm 1 con hà mã bằng bông cho ngôi xao, tiếc là ngta ko sản xuất vì khối con xinh hơn con hà mã nhỉ :P Iu nhắm iu nhắm >:D< ngôi sao rất là cảm động đấy, đêm 11 còn khóc nhè vì 2 em nữa chứ :">

Lời cám ơn đặc biệt thứ 2 dành cho chị Candy, vì sao thì có vài người biết :">

Lời cuối cho ai cũng biết là ai đấy :"> những gì muốn nói đã nói hết rồi nhỉ, cứ thế này yêu thương sẽ làm nghẽn mạng mất thôi :P

Nói ít hiểu nhiều sau đây là vài cái ảnh lúc son trẻ để vài chục năm nữa xem lại còn khoe con cháu :"Đấy, ngày xưa bà (mẹ) trông duyên dáng thế đấy, cứ thế mà học tập đi con ạ" =))

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Chu mỏ làm gì đấy ko biết :P

Photobucket

hoa hồng em Quỳnhqueng tặng đấy xinh hông xinh hông

Photobucket

Quà của 2 em xiu nhân, đúng màu xanh lá cây mình thích :"> iu nhắm iu nhắm :*:*

Photobucket

Gấu, có 1 con gấu B-)

Photobucket

Gấu to chừng này này

Photobucket

Ghen tị với gấu ko? >:)

Photobucket

bonus cái ảnh cuối, đố biết đây là ai :P

Tags: 20thbirthday
Thursday February 12, 2009 - 10:53am (ICT) Permanent Link | 7 Comments
Ảnh cưới Vũ

Hôm nay mới post được ảnh cưới Vũ cho mọi người gia đình mình ai ở xa thì xem :D

Trước tiên là vài cái trong album nhé

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Ảnh hôm ăn hỏi Xuany đi bê tráp post rồi nhỉ, bây h post ảnh cưới thôi nhé, đây là hôm cưới lần 1 ở Hanoi Tower. he he sr mọi ng chỉ có 2 cái ảnh tự sướng của nhà tớ :"> cô dâu hôm đấy hơi bị máu nhé, tự lái xe đi trang điểm rồi tự lái xe đến vì chú rể còn bận :D

Photobucket

2 mẹ con :x mẹ xinh hơn con :">

Photobucket

bố mẹ đẹp không này >:)

còn đây là hôm cưới lần 2, hôm đấy mới đón dâu, ăn ở Thắng Lợi luôn

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

chú rể tự lái xe đến đón dâu đấy máu chưa >:)

thêm vài cái ảnh cụa tớ nhá hịa hịa :">

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Tags: wedding
Tuesday January 6, 2009 - 01:39pm (ICT) Permanent Link | 9 Comments

Add Xuany's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 154 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS