Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

miaomiao

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • School: FTU

Add

miaomiao is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sat Oct 06, 2007 Member since April 2006

MUA DEN TROI DI MOI NGUOI!

1 - 5 of 8 First | < Prev | Next > | Last

thu trang's Blog Full Post View | List View

DAI CA TRANG

Chúc mừng sinh nhật người bạn tôi yêu quý nhất!
Chúc mừng sinh nhật người bạn tôi yêu quý nhất! magnify
"Dễ là có tên trong sổ ghi địa chỉ của một người nhưng khó là có tên trong trái tim người đó"tôi rất thích câu nói này và cảm thấy mình thật may mắn vì có tên trong trong trái tim một người với tư cách "bạn thân nhất".

Đó là nó ,được tôi đặt cho một cái tên rất mỹ miều"ỈN THOA",một đứa sinh ngày 26/7,nhưng vì hôm đó cả tôi và nó cùng ở dưới quê .Tôi nhớ ngày sinh nhật của nó nhưng lại không nhớ chính xác ngày nào cả vì ở quê khái niệm thời gian bị lãng quên hihi.Đến lúc đêm thấy mọi người nhắn tin nhiều cho nó,thấy lạ tôi mới hỏi và đến giờ vẫn thấy ân hận vì đã hỏi câu ngu nhất trên đời"Có chuyện gì mà mọi nhắn tin cho mày nhiều thế?".Nhưng để chuộc lỗi,tôi đã lên kế hoạch viết cho nó hẳn một bài entry chúc mừng sinh nhật nó sau 1 tháng .

Năm lớp mười,nó vào sau cả lớp 1 tuần và lần đầu tiên thấy nó tôi đã không thích vì "Sao có đứa để cái đầu nhìn không khác gì con trai cả".Nhưng không ngờ sau đó nó lại trở thành đứa bạn thân nhất của tôi và ngược lại,tôi cũng vậy.Tính tôi và nó hoàn toàn không giống nhau,nếu tôi hay nói thì nó lại ít nói,nếu tôi rất vô tâm thì nó lại luôn quan tâm đến người khác và tôi có mạnh mẽ còn nó chắc yếu đuối...Nhưng đặc biệt,hai đứa lại có cách suy nghĩ khá giống nhau về một vấn đề ,đều chung ấn tượng về một người khác.Và gần như ấn tượng của đứa này sẽ ảnh hưởng đến đứa kia rất nhiều ( hơi tiêu cực nếu ai đó bị một trong hai đứa ghét hehe).Nói chung hai đứa tôi rất rấttttttt hợp nhau,tôi thường nói đùa với nó "Hay tụi mình cưới nhau đi,tao sẽ làm chồng cho".Và khi ai đó hỏi tôi là không có người yêu có buồn không thì tôi luôn nói là tôi chỉ buồn khi nó có người yêu trước tôi thôi.Nhưng chắc nó sẽ buồn chứ ko phải tôi vì mẹ nó đi xem bói bảo nó 31 mới lấy chồng .Thôi xong phần giới thiệu nhân vật,giờ đến phần chính:



MÀY À,CHÚC MỪNG SINH NHẬT TUY MUỘN MẤT MỘT THÁNG HIHI.Mọi năm tao đều viết thiếp chúc mừng mày nhỉ,nhưng năm nay tao muốn với mày cái này đã:CẢM ƠN MÀY VÌ ĐÃ LÀ BẠN TAO.Cảm ơn vì mỗi khi có chuyện tao cũng có một người bên cạnh để khóc.Cảm ơn vì luôn cứu tao mỗi khi tao trục trặc với mẹ.Cảm ơn vì mỗi khi tao rủ đi đâu mày cũng đi cùng dù không biết đi đâu(cái này hơi ngu hớ hớ).Cảm ơn vì luôn lắng nghe tao.Cảm ơn vì luôn hỏi "mày làm so à?có chuyện gì thế,nói cho tao biết đi". Cảm ơn vì cả gia đình mày nữa,tao như có 2 nhà vậy.Tao yêu mày nhiều nhiều lắm Ỉn ạ.
CHÚC CHO MÀY MỌI ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT!

CHÚC MÀY LUÔN HẠNH PHÚC!

CHÚC CHO MÀY SỨC KHOẺ(CHO CẢ BÀ MÀY NỮA)!

CHÚC MÀY HỌC THẬTTỐT!

CHÚC CHO MÀY TỰ TIN VÀ MẠNH MẼ HƠN TRONG CUỘC SỐNG !

CHÚC MÀY BƯỚC SANG TUỔI 21 VỚI THẬT NHIỀU NHIỀU NIỂM VUI.

YÊU MÀY NHẤT!









Sunday August 26, 2007 - 11:10am (EDT) Permanent Link | 2 Comments
Phần kết của ĐÔRÊMON
Phần kết của ĐÔRÊMON magnify
Câu chuyện để dành cho một ngày tuyệt vọng
300 magnify
Đây là entry của một người mình ko biết hehe,đọc hay quá nên đại ca xin phép copy về cho bà con thích Đôrêmon cùng thưởng thức hehe!!



Kết thúc của huyền thoại truyện tranh Nhật Bản: DORAemon









ImageImage


Image




Image




ImageImage




Image




Image




Image




Image




Image




Image




Image




Image




Image




Image

Có rất nhiều ý kiến về cái kết của Doraemon nhưng tựu chung lại thì đó đều là những cái kết không chính thức vì tác giả thực sự chưa viết gì về cái kết của chuyện. Chủ đề này đã gây tranh cãi từ cuối những năm 80. Trong đó có 3 cái kết được đông đảo mọi người biết đến nhất.

Cái kết thứ nhất: giống như cái kết ở trên lần đầu được công bố bởi Nobuo Sato. Trong cái kết này Doraemon bị hết năng lượng và buộc phải "reset" đồng nghĩa với việc Doraemon sẽ bị mất hết ký ức. Nobita đã rất nỗ lực trở thành một nhà khoa học và phục hồi lại Doraemon, trở thành đỉnh cao của AI development. Và như hình ảnh cuối cùng thì Doraemon lại trở về chốn cũ.

Cái kết thứ hai: có phần bi quan hơn. Đó là tất cả các nhân vật ( bao gồm cả Doraemon ) là sản phẩm của trí tưởng tượng của Nobita - 1 đứa trẻ có vấn đề về tâm thần, bệnh tự kỷ rất nặng. Cái kết này cho rằng Nobita đang chết dần chết mòn và việc tưởng tượng ra câu chuyện khiến Nobita dễ dàng hơn chống chọi với bệnh tật. Cái kết này khi được công bố khiến không ít fans giận dữ. Làn sóng phản đổi quá mạnh khiến những nhà phát hành phải tuyên bố đây không phải là cái kết chính thức.


Cái kết thứ ba: cũng không kém phần bi thảm đó là Nobita bị một tai nạn, một hòn đá ném trúng đầu và bị hôn mê bất tỉnh và sống cuộc sống thực vật. Doraemon đã phải bán hết bảo bối của mình để mong chờ một cuộc phẫu thuật .....nhưng rất tiếc đã không thành công. Doraemon đã bán hết bảo bối còn lại để đưa Nobita đến tất cả những nơi cậu ý muốn, vào bất cứ thời điểm nào. Nơi cuối cùng Nobita muốn đến là.....thiên đường.






Cái kết thứ tư: là Đôrêmon sau khi đã giúp Nôbita nên người, trở người giàu có và yêu Xuka thì cậu ấy đã quay về thế giới tương lai. Nhưng cậu đã không thể ngăn nỗi nhớ về Nôbita nên đã quay về với Nôbita.





Tuy nhiên đại đa số đều hy vọng rằng đây chỉ là tin đồn, để cho nhóm bạn 5 người này mãi mãi nằm trong lòng các độc giả nhỏ tuổi.









Copy from a stranger's blog.





Không thể hiểu nổi sao có người độc ác có thể nghĩ ra hai cái kết 2 và 3 được cơ chứ.Thật là bực mình,nôbita tuy hơi stupide mais đáng yêu thế mà lại bảo bị bệnh tự kỉ,rồi lại còn dã man hơn khi bảo nôbita bị tai nạn nữa chứ huhu.Cái kết đâu hay mais vẫn thấy buồn quá,tuy nôbita thay đổi tốt nhưng như mất hết niềm vui trong cuộc sống vậy,lao vào nghiên cứu để giúp đôrêmon mà đến tận già mới đc gặp nhau hichic.Nhưng mong là chả có cái kết nào được chọn để vẫn đc đọc đôrêmon hehe!!





Saturday May 5, 2007 - 01:38pm (EDT) Permanent Link | 3 Comments
Một ngày bắt đầu bằng sự chán nản và kết thúc bằng niềm vui hehe!
Một ngày bắt đầu bằng sự chán nản và kết thúc bằng niềm vui hehe! magnify
Trong một tuần thì ngày thứ 3 là ngày đáng ghét nhất vì phải học cả kinh tế chính trị lẫn toán cao cấp cùng nhau.6h sáng dậy,lên gọi anh đi học thì được câu trả lời "hôm nay tao nghỉ tiết một".Thấy vậy,mình cũng chui vào giường ngủ tiếp và hét to với mẹ''hôm nay con cũng nghỉ tiết một'' . 8h15' có mặt ở trường,thấy lớp xôn xao chuyện làm tiểu luận.Hỏi loanh quanh một lúc thì mới phát hiện một sự thật phũ phàng:chả có mống nào làm chung đề tài với mình mà tụi nó đều tìm đc tài liệu hết nữa chứ.Lại còn thêm bạn cường ngồi bàn bên cạnh đàm thoại với một bạn gái nào đó về kinh tế chính trị nữa chứ,nghe như họp quốc hội ý hehe.Hic,mình ngồi nghe mà thấy sợ và lo lắng bắt đầu bốc lên .Đến lúc học toán mới là cực hình,thề với mọi người chưa gặp ai dạy chán như cô này.Nghe nói thì là vợ của thầy cường thì phải,thật đúng là được cả vợ và chồng .Đầu tiết mình cũng tu chí ngồi chép bài nhưng tại thằng Giang cứ mang truyện đến lớp mới bực chứ,lại thêm ông Thắng nữa''Ơ,hôm nay trang bắt đầu chép toán à''.Thật là toàn bạn "tốt" thế đấy,làm nhụt chí học hành của mình.Khi đến phần mới mình có ngồi nghiêm chỉnh nghe nhưng nói thật,cố cũng chả được.Cô ý giảng đã chán rồi lại thêm giọng nói nữa chứ,hu hu,buồn ngủ lắm.Pà con đừng nhầm buồn ngủ và ru ngủ nhé.Giọng nói ru ngủ là cực kì nhẹ nhàng,cuốn hút và nghe như"tiếng hát xa"cơ ; còn đây là giọng nói có tác động khơi dậy sự chán nản và mệt mỏi trong mỗi người cơ.Nếu cô ý giảng mấy môn như triết hay kinh tế thì ko sao,đằng này lại là toán mới giỏi chứ.Chán quá nên mình ngủ một lúc,đến khi tỉnh dậy thì thấy tên bạn bí thư nhật 2 bị gọi.Hehe,là em Hoà ngồi ngay cạnh mình.Khổ thân em bé,lúc đầu có chép bài mais sau mệt quá nên cũng ngủ theo mình.Lúc bị gọi thì ngơ ngác chả biết gì,kết cục bị bà ý quay cho mấy phút vì tội "em đã ko biết gì thì phải chép bài chứ" .Sau đó bà ý còn nhiệt tình đi xem vở vài bé bàn cuối và một nạn nhân "ra đi tìm đường cứu nước "đồng thời "em đọc cho cô cái tên''.Thật là dễ sợ. Trời ơi,so với cô Yến dạy toán cấp ba mình thì đúng là thiên thần và ác quỉ,hic,trông cô mình như thấy lại hình bóng của sát thủ Hương hehe.Đã vậy đến cuối giờ lại bị thêm một tin sét đánh nữa chứ "tuần sau các anh kiểm tra giữa kì toán"(Khối mình đã toàn nữ lại cứ thích gọi "anh"-chả hiểu nổi).Thật là tồi tệ vì tuần sau phải nộp cả 2 tiểu luận và cả kiểm tra 6 bài nhật nữa chứ



Một buổi sáng kết thúc đầy chán nản và mệt mỏi cộng cả bức xúc nữa chứ. Trưa về ăn cơm xong thì ngủ luôn.Chiều định nghỉ pháp vì bài nhiều quá mais ko hiểu sao vẫn đi.Đến lớp tưởng học bài mới ai dè lại chữa lỗi bài viết tuần trước.Chưa gì đã thấy câu củamình ở phẫn chữa lỗi rồi,biết ngay mà ,bài đó mình viết như dở hơi.Mất hết tinh thần học tập huhu.Nhưng đến khi thầytrả bài thì thật là ''bất ngờ",bài của mình được thầy khen "tres bien "lại còn "tres bonne synthese" mới sợ chứ.Đúng là mơ giữa ban ngày,tự dưng lúc đó thấy vui .Bao nhiêu chuyện chán nản buổi sáng biến mất luôn,lại thấy tinh thần học tập tuôn trào .Cũng lạ nhỉ,có những cái rất nhỏ lại có thể làm tan biến mọi điều lo lắng và mệt mỏi hihi.Nicolas,merci bcp,vous etes tres gentil .


Thôi mệt quá phải đi ngủ để đêm còn cày kinh tế chính trị.Chúc mọi người xoá tan được mọi điều mệt mỏi và thay vào đó là thật thật nhiều niềm vui nhé.Hầu như đợt này ai cũng thi giữa kì nên chúc pà con làm bài tốt.BONNE CHANCE A TOUS!










Tuesday March 27, 2007 - 09:55am (EDT) Permanent Link | 5 Comments
Hết tết rồi!!
Hết tết rồi!! magnify
Thế là hết tết rồi!!Chơi nốt ngày mai nữa là quay trở lại với nhịp sống như trước .Lại bắt đầu đi học trên trường rồi lại đến lớp học thêm,không thấy hay ho gì cả.Mấy ngày tết không thực sự là vui nhưng đựơc nghỉ ngơi thoải mái.Tết bây giờ càng ngày càng nhạt và chán.Mình chỉ mong đến tết là vì 2 tuần nghỉ thôi chứ không như hồi bé-luôn háo hức chờ tết.Bây giờ, không khí tết không thấy đâu cả,mấy ngày tết chỉ như mấy ngày nghỉ cuối tuần liên tiếp mà thôi.Chắc chỉ thấy đêm giao thừa,có một chút mưa xuân và đông mọi người nhất.Còn mấy ngày tết,đi loanh quanh với tụi bạn nhưng thực sự cũng ko biết đi đâu.Đi tìm hàng ăn rồi lại đi xem phim,lặp đi lặp lại mấy ngày liền,đúng là chán .Năm nay thấy tụi bạn có nhiều đứa về quê ăn tết đều bảo vui và thấy hay hay.Có lẽ ở đó vẫn còn cảm nhận được không khí tết,năm sau thử về quê ăn tết vậy.Cố về sớm để xem gói bánh chưng.Thấy mọi người đều bảo gói bánh vui lắm,nhất là lúc ngồi trông bánh,mọi người cùng nói chuyện.Ah,mình có bà chị họ buồn cười lắm.Năm chị ý mới về nước thì tuyên bố hùng hồn tết sẽ gói bánh.Mọi người đều hỏi làm thế nào vì lấy đâu ra chỗ để luộc bánh thì được câu trả lời là :"Chị gói khoảng 3,4 cái(siêu nhiều nhỉ??) rồi cho vào nồi áp suất đặt trên bếp ga luộc" .Trời ạ,từ bé chưa thấy ai có sáng kiến hay như chị .Nhưng nhiều lúc thấy không biết mấy năm nữa tết sẽ thế nào,chứ cứ như bây giờ thì buồn quá.Mà có khi bà con mình lại hướng quê hết cũng nên hehe.

Trước tết có nhiều chuyện thấy chán nản và mệt mỏi,cứ mong tết có thời gian nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần nhưng cũng thấy không có ích gì cả.Hồi trước có chuyện gì lại tìm bạn thân để kể là thấy đỡ liền.Nhưng giờ nhiều khi mình không muốn nói chuyện với ai nữa cả.Có những lúc muốn nói nhưng lại thấy nói ra cũng không ích gì nên lại im lặng.Cũng chả hiểu mình thế nào nữa,mong thời gian này sớm qua.Thứ hai phải đi học rồi,lại phải đi học thêm luôn mới bực chứ .Sao chưa gì đã thấy nản rồi.Mong sao năm mới mọi việc tốt đẹp hơn cho mình và cả mọi người nữa .

Saturday February 24, 2007 - 01:20am (EST) Permanent Link | 2 Comments
NHẬT 2 ĐI BÁT TRÀNG NÈ !!!

.
Sunday January 14, 2007 - 02:25am (EST) Permanent Link | 6 Comments

Add thu trang's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 8 First | < Prev | Next > | Last