Chiều nay 22/5 tại sân trường THPT ANI_huyện AN NHƠN _thị trấn BÌNH ĐỊNH , đã diễn ra một cuộc chia tay đầy cảm động của toàn thể khối 12 niên khoá 2007-2008 .
Cuộc chia tay diễn ra hết sức wuanh` tráng nhưng hok co' kém phần bi đát !^^
Ôi chao , khóc lóc
, ôm nhau hun hít
đầy hết ..............~.~. Sax máu , mình khóc hơi bị za~ man
! HOK HIỂU SAO TỰ NHIÊN NƯỚC MẮT Ở ĐÂU MÀ CỨ CHẢY RA ...........
................
Vậy là hok còn được lên lớp A4 thân yêu ,
hok còn được hú hét
, hok còn được đùa vỡn
, hok còn được la ó
, hok còn được bắt nạt tụi nhỏ xung quanh !
................
!
Tạm biệt nhé lũ A4 quậy tàn sát, tạm biệt tổ III yêu dấu của tui (p/s: tui là tổ trưởng)

Ôi chao , tuy lúc đó tâm trí hơi tưng nhưng mình vẫn nghe được những lời chúc, những câu nhắn gửi cuối cùng của các bạn !^^...............................
Nào là , nhớ thi đậu đại học nghen mày, nhớ liên lạc với tao đó , đừng quên tao nghen !^^
Còn nữa, "Đi xa rồi người tao nhớ nhất là mày oh' KA "_trích lời chị HÀ LỤA !
KA tới đây chụp với tao bô hình kỷ niệm !^^RẤT NHIỀU !^^
Hok hiểu sao cho tới ngày cuối này mình mới nhận ra nhiều người bạn vây xung quanh mình mà mình chưa có cơ hội nói chuyện , như NHI nè , trời ơi nói chuyện dễ thương za~ man , mình sẽ giữ liên lạc thường xuyên với người bạn tốt tốt tốt này ! Chính nó là người làm cho mình đang cười tự nhiên đè cổ ra khóc !AMEN!^^
Chị NGUYỆT MẬP nhà ta khóc đầu tiên nè, chị này y như con nít , nó muốn hát với mình bài MỘT VÒNG TRÁI ĐẤT nhưng mờ con bạn ở xa phải về nên mình phải trốn nó !^^SorrY MẬP nha!Trong suốt 3 năm học chắc MẬP là người mình kè cặp nhiều nhất ,như hình với bóng ! MẬP dễ thương , trong sáng như một đứa con nít đáng yêu !^^MẬP sẽ trở thành một bác sĩ giỏi !^^
TUYẾT NỮ , con nhỏ ngồi cạnh mình suốt hai năm trời 11+12, bị mình ăn hiếp không thương tiếc nhưng mà nó hok có ghét mình mà thương mình nữa ý chứ !^^Nhớ những lúc kiểm tra SỬ _GDCD_CÔNG NGHIỆP ....v...........v......., mình đang làm việc khác hok chịu chép đề bị nó chửi yêu :"KA wo*i, tao chưa thấy con nào" ngây thơ" như mầy , tao lạy mầy luôn , kiểm tra mà nó như trên trời rớt xuống!^^" Mình quay qua nói 1 câu trống trơn "Kệ tao!^^"Chờ nó chép đề xong mình mới lấy giấy ra ghi đề , nó làm đến đâu mình làm đến đó , có khi làm biếng quá ,làm đủ 5 điểm rồi bỏ luôn ! HE HE HE
! Ba qua còn dựt bài của nó đi nộp luôn mới đau !^^ Zậy mà nó hok hề dận mình mà còn cười rất tươi và nói hoài 1 câu:" thâu tao thua"!^^bạn NỮ dễ thương đã phải chịu nhiều cực hình khi ngồi với con khùng này ! HI HI !^^ Nhưng tao hok có ác ý j` hết , tao rất coi trọng tình bạn này !Chỉ là zo cái tính của tao nó CRAZY dậy thôi !^^ Chúc mày thi đậu KINH TẾ nhá!^^
Bạn TUYẾT LINH thân yêu !Nếu mình là con trai mình sẽ lấy bạn làm vợ !^^ Vì bạn là người rất thẳng tính , tuy nói hơi bị nhiều nhưng bạn làm tôi cảm thấy ấm lòng khi ngồi bên bạn !^^ Mình khâm phục sự siêng năng chăm chỉ của bạn trong học tập điều đó đã được chứng minh qua kết quả học tập mà bạn đã đạt được !^^Mong rằng tui mình sẽ giữ liên lạc thường xuyên !
Sư BẢO CÀY,SANG KHÙNG,TUYÊN OSHIN,TRIỀU BỦM,QUANG TRẬT TỰ,CAO VỸ KHÓ TÍNH,BÍCH SA BÉO Ú,THU TRÂM PA` GIÀ................Tất cả thành viên tổ III thành công và luôn nhớ về con tổ trưởng đã lây nhiễm bệnh KHÙNG cho cả tổ nhá!^^
Rất nhiều nhiều bạn khác nữa nhưng mà em hok nói hết được ...................................!^^
Dịp cuối năm này mình chúc toàn thể 12a4 thành công , trước tiên là đậu TỐT NGHIỆP sau đó là ĐẠI HỌC và đừng quên ngày họp lớp mùng 4 TẾT hàng năm đấy nhá!^^
CUỐI CÙNG NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ KẾT THÚC