19/11 BB teenager (blog cu?a to* de^~ đo.c ho*n khi du`ng tri`nh duye^.t fire fox )--> Click here Reply
Chào cả nhà
Đầu tháng 9 qua Hải Phòng.
Năm đứa đi tàu vào Hải Phòng.
Xuống ga mấy đứa qua nhà chị Linh.
Mấy cái chụp nhà chị.
Bàn công việc xong mấy đứa bắt taxi xuống Đồ Sơn.
Tối ăn cháo trai xong làm quả dừa.
5 cái ống mút
Linh béo uống bằng 5 cái mút
Hà và Quốc Anh mút chung
Rồ men tíc chưa?
Tối về ABC.
Thác loạn này.
Hàng này.
Hai thằng gay.
Ninja.
1 đạp.
Đặc biệt có em phục vụ ... từ chân
lên đầu
nữa này
1 đạp
ăn thêm chưởng
Tối ngồi đánh bài đến sáng. Tớ ngủ chả chơi.
Quốc Anh ngồi thức đợi bình minh với một người.
Sáng hôm sau mấy đứa ra biển chụp ảnh oy về. Chả bơi tí nào. Biển đục wa nên không bơi nữa.
Chiều bắt xe về Hà Nội. Xong mấy đứa đi xe bus về.
Chuyến đi Hải Phòng kết thúc -> mấy đứa không vào được Casino do quên ôtô con ở nhà.
Đi xe đạp đôi không cho vào.
-> Chuyến đi hoàn thành.
1. Hàng thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng?
2. Phí NN (ko nhớ viết tắt của gì nữa ) gắn với yếu tố nào?
3. Sắc thuế của Việt Nam hiện nay được quy định. dưới dạng pháp lệnh?
4. Hoạt động CEPT giảm thuế các nước khối ASEAN vào ngày 01/01/2003?
5. Thuế suất ưu đãi thu nhập doanh nghiệp?
6. Uỷ thác nhập khẩu thì ai là đối tượng nộp thuế?
7. Thu phí, lệ phí do?
8. Thời hạn bảo lãnh ngân hàng 45 ngày. Thời hạn nộp thuế?
9. Liên minh thuế quan tài chính giúp?
10. Nguyên tắc mức thu ko bù đắp chi phí áp dụng?
11. Thẩm quyền ban hành phí lệ phí?
12. Mức kđ (ko nhớ viết tắt gì nữa) chịu thuế tài nguyên với công dân Việt Nam và người nước ngoài định cư ko thời hạn?
13. Dạnh mục phí có mấy khoản?
14. Thuế suất bổ sung cao nhất chuyển quyền sử dụng đất?
15. Thời hạn nộp thuế khi mở tờ khai hải sau?
16. Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo năm?
17. Mở tờ khai hải quan sau bao lâu?
18. Kê khai tính thuế thực hiện hàng?
19. Sự khác nhau cơ bản giữa phí và lệ phí?
20. Thẩm quyền sửa đổi phí, lệ phí?
1. Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung nếu phần thu nhập còn lại sau khi nộp thuế với thuế suất phổ thông so với tổng chi phí của hoạt động kinh doanh quyền sử dụng đất?
Đáp án là %.
2. Các danh mục phí và lệ phí?
3. Những sắc thuế nào của Việt Nam được quy định dưới dạng pháp lệnh?
4. Mức thuế suất bổ sung cao nhất(thấp nhất) đối với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất là bao nhiêu.
5. Văn bản cao nhất ở Việt Nam quy định về phí và lệ phí là văn bản nào?
6. Phương pháp trong hệ thống các phương pháp xác định trị giá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu có hợp đồng là các phương pháp nào?
7. Phương pháp trị giá giao dịch thực tế ảnh hưởng đến giá tính thuế nhập khẩu?
Blog. Mình viết blog. Lại viết. Mình định dừng rồi nhưng thấy bạn bè cổ vũ nên viết tiếp. Hôm nào sắp thi thì nghỉ.
Xin chào các bạn. Cám ơn các bạn đã quan tâm và đọc blog của tớ.
Mình hôm nay uống liền 3 chai Sprise.
No căng.
Hôm nay có thằng bạn hỏi về Love Story của mình.
Mình muốn kể về Loving của mình
. Đọc xong đừng choáng
. Vì nó như một câu chuyện cổ tích
. Tin hay ko tuỳ bạn thôi.
Ngày xửa ngày xưa. Từ lâu lắm rồi trong một ngày có bóng đêm và có cầu vồng, có hoàng hôn và có bình minh, có sấm chớp và có ánh sáng.
Đó là ngày mình cất tiếng khóc đầu đời. 19/11/1988. Mình lúc đó còn ở nhà tập thể. Từ tầng 4 ngày nào mình cũng nhìn xuống đường.
Lúc đó trông mình rất kute.
Trẻ con mà. Mình còn có ảnh đấy.
Một ngày nhà bên cạnh tràn gập tiếng ca khi một baby cũng vừa trào đời.
Cô bé ý sinh ngày 22/12/1988 hay sao ý.
Tên cô bé thiệt hay Phạm Quỳnh Nga
.
Từ bé hai đứa đã chơi cùng nhau
. Bạn thanh mai trúc mã mừ.
Mình hồi bé hay bắt nạt babe này lắm. Chẳng biết vì sao nữa.
Ngày ấy mình còn có tên thân mật "C điên"
. Còn cô bé tên là "Ti hâm"
.
Bọn mình chơi với nhau rất vui.
Ngày ý tầng 4 có 2 chị nữa hay chơi với bọn mình
. Chị Vân và chị Lan. Không biết bây giờ địa chỉ đâu nữa .
Ngày bé toàn chơi đồ hàng
. Hô hô thằng con trai đi chơi trò con gái. Nhưng ngày ấy tầng 4 toàn vịt mình ko chơi thì chơi với ai.
Vậy là mình là chồng
còn Nga là vợ
. Hì hì mình là chồng từ còn rất bé. Ngày nào cũng đi làm về ăn món canh "nước lọc" với thịt "lá gì đấy băm" ra đến zui.
Hôm thì đóng vai mario cứu công chúa. Đánh nhau với hai chị kia. Kiểu chưa đánh đã ngã. Hôm chán thì nhảy ô gì đó. Nói chung toàn trò trẻ con
.
Hai đứa quý nhau lắm
. Nhà hai đứa có thứ gì toàn mời nhau. Chuyện kể ra dài lắm. Thời thơ ấu mừ. Lúc đó thật hạnh phúc.
Mình lớn thêm tí nữa đã biết xuống tầng 1 đá bóng
. Ngày nào mình cũng đá bóng với lũ con trai khu tập thể đó.
Vậy là ngày nào cô bé cũng xuống tầng 1 để cổ vũ cho mình
. Không cổ vũ cho mình thì cổ vũ cho thằng nào ah .
Hôm nào mình thua hình như lại bắt nạt cô bé ý.
Đáng thương wa. Tuy zậy tình cảm hai đứa rất khăng khít.
Mình lớn tí nữa mình biết chơi điện tử
. Ngày ý có trò đua xe. Suốt ngày chơi mấy trò zớ zẩn này
. Mình nhớ có một đêm trung thu cô bé ý rủ mình đi chơi nhưng mình lại xuống nhà anh ... chơi điện tử
. Lúc ý trong khu tập thể bọn con trai rất thích chơi điện tử. Em à anh xin lỗi em nếu ngày xưa anh ko chơi trò zớ zẩn đó, thì chúng mình có thể có 1 đêm trung thu hạnh phúc bên nhau.
Làm sao để chuộc lỗi chuộc lỗi lầm anh đã gây ra.
Làm sao cho lòng anh thôi không đau đớn khi nghĩ về em.
Ngày hôm đó mình buồn
. Cô bé chuyển nhà chắc năm ý lớp 2. Mình sẽ ko còn thấy cô bé thường xuyên nữa.
Hai đứa buồn. Cô bé khóc
. Hai đứa đưa nhau kỉ vật mà hình như hôm sau mình vứt đâu ko biết.
Nghe bài Con duong mua khi đọc đoạn này
. Nếu bạn chưa bật thì hãy bật ở đầu entry ý.
Làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi anh có người.
Làm sao quên ngày chia tay lệ em rơi trên đôi mắt cay.
Làm sao để thôi chờ mong.
Làm sao tim anh thôi đừng mơ về ngày mai thấy em quay trở về.
Nhưng hai đứa vẫn cùng học 1 lớp. Hai đứa còn gặp được nhau.
Nhưng khi về nhà mình rất nhớ cô bé ý
.
Nghe bài Con duong mua khi đọc đoạn này. Nếu bạn chưa bật thì hãy bật ở đầu entry ý.
Làm sao để đường xưa đừng in dấu chân anh mỗi ngày.
Làm sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong mỗi giấc mơ.
Nhưng một ngày mà mình cảm giác đau quặn trong tim. Mới học lớp 4. Hình như 10 tuổi. Cái ngày mà mình đoán tên người yêu của Nga
.
Khi mình hỏi Vương Hoàng Việt Anh mình hớn hở khi đã nói đúng nhưng trong lòng thì đau ko thể nói.
Lúc đó My đánh mình một cái vì nói to quá.
Nhưng tớ đau ko phải do bị đánh mà tớ ôm bụng đau vì đã đoán ra tên người Nga yêu
.
Vương Hoàng Việt Anh hồi đó cũng nổi bật vì sự ga lăng đẹp trai học giỏi. Lớp 9 cậu vô định Taewondo toàn miền bắc, giờ đang trong Nam là 1 trong 5 hot boy
của Thành phố HCM(nick là cucsat... gì đó ko rõ).
Dù sao thì cậu thích Việt Anh cũng đúng trong lớp lúc đó ai chả thích Việt Anh mạnh mẽ học giỏi. Và Nga cũng là bạn thân của Việt Anh hồi học mẫu giáo.
Em có tự hỏi sao anh nhớ những kỉ niệm đó ko?
Anh rất yêu em
. Anh yêu em đến tận bây giờ. Anh quá yêu em mà mù quáng suy nghĩ rằng nếu để em yêu Việt Anh thì em sẽ hạnh phúc. Và anh đã gán ghép em với Việt Anh để các cô bé khác biết Việt Anh có người yêu.
Mới lớp 4 đã suy nghĩ vậy.
Anh chỉ mong em được hạnh phúc. Anh đã quá mù quáng mà không nhận ra mình là một thằng hèn. Đáng ra anh phải dành lại em
. Và đưa em hạnh phúc. Vậy mà anh đã lùi lại phía sau để cho em hạnh phúc.
Anh đã khóc
dù anh lúc ý mới lớp 4. Từ đó anh cố quên em.
Chúng ta đã chuyển lớp khi học cấp 2. Chúng ta vẫn học cùng trường. Anh vui lắm. Em là sao đỏ hôm nào cũng qua trực lớp anh. Hôm nào em qua anh cũng thấy rất vui.
Mặc dầu lúc ý Việt Anh có người yêu mới nhưng anh lại không dám hỏi em. Anh ngượng khi nhìn thấy em
.
Nhà anh cũng chuyển nhà. Em sẽ ko đến thăm anh được.
Rồi em của hai chúng ta học cùng nhau. Anh cũng rất vui. Anh muốn được đến đón em của anh và được nhìn em
. Nhưng anh vẫn không nói ra anh yêu em.
Lớp 9 chuẩn bị thi chuyển cấp. Cầm tờ đăng ký trường anh phân vân mình nên vào trường gì. Việt đức hay Trần Phú. Em đăng kí Việt Đức ko suy nghĩ gì nữa anh đặt bút đăng kí NV1 Việt Đức.
Lớp 10 đặt chân vào trường mà mình còn chưa bao giờ nghĩ. MC một ngôi trường chứa bao niềm tự hào.
Anh vào Marie Curie. Em vào Việt Đức.
Anh vẫn không nguôi hy vọng. Em của hai chúng mình vẫn học cùng nhau. Anh sẽ nói anh luôn nghĩ ra những ý tưởng để nói ra một điều: I love u so much
.
Lớp 12 học thêm anh gặp em. Cơ hội đây rồi. Anh lại nhìn em cười.
Lại lúng túng như 8 năm về trước
. Vẫn tình cảm đó vẫn nồng cháy như trước
. Anh đã mạnh mẽ hơn nhưng sao đứng trước em anh ko nói được gì. Anh đã nghĩ ra những ý tưởng : anh sẽ đến lớp em vào ngày sinh nhật em và nói anh yêu em. Vậy mà khi gặp em anh chỉ nói chuyện được với bạn em.